+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Thái Bình - hương vải xưa thơm mát

  1. #1
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts

    Thái Bình - hương vải xưa thơm mát

    Mình vừa chạy Hà Nội - Thái Bình - Hà Nội theo lối Hưng Yên, tổng quãng đường là 199,99km, chuyến đi kéo dài trong 2 ngày T7 và CN vừa rồi 2.3/7/2011
    Cảm giác sau khi xuống xe là cực kỳ phê, nhưng giờ đây ngồi gõ lại thì cực kỳ mệt.

    4 chàng lính ngự lâm phè phỡn sau khi ăn sáng xong


    Đi đến Hưng Yên, một chú lính ngự lâm đã ngã ngưạ vì bị chuột rút

    Và để đảm bảo tiến độ, 2 chàng lính ngự lâm khỏe nhất phải buộc dây kéo về


    Dù cố gắng đến mấy, cả đoàn cũng chỉ bò về đến nhà lúc 3h30, tính ra mất 9h để đi gần 100km, tốc độ trung bình 11km/h

    Ăn uống nghỉ ngơi xong, đây là công việc mình cực kỳ yêu thích từ lúc còn nhỏ: Bẻ vải


    Ngày nhỏ, chỉ được xem các bác buôn vải trèo lên cây hái còn mình thì ngồi dưới mà mơ ước. Sau lần hái vải, nhà mình chỉ được 1-2 chùm thắp hương. Ngày ấy mỗi cây vải là cả một gia tài, mình thích ăn vải lắm, chỉ mong trời gió bão để vải rụng xuống và buổi sáng mấy chị em dậy thật sớm chạy ra vườn nhặt vải rụng. Ôi, ngày xưa cái gì cũng thật ngọt ngào và đẹp.

    Có một điều tốt là mặc dù đã ăn nhiều loại quả, kể cả các loại vải vùng khác, mình vẫn rất thích vị ngọt và thơm mát của trái vải trong vườn nhà.

    Sau một ngày đạp, ăn, chơi rã rời,cả lũ lăn ra ngủ mê mệt, bình minh ở quê đến thật sớm, mới gần 6h mà đã thấy mặt trời


    2 chú ngự lâm bé nhỏ giờ đã sợ xe đạp, còn lại mình và một chàng nữa long dong trên con đường đã chọn. 2 anh em đạp rất sung sức, và dù có một quãng đường hơn 30km (đoạn Đông Hưng - cầu Triều Dương) rất xấu và xóc (ai ở đoạn này chắc biết) nhưng 2 anh em vẫn về đến nhà lúc 10h20, mất 4h40p trên đường tính cả nghỉ ngơi.

    Sáng thứ 2 ngủ dậy người đau rã rời, phần tiếp xúc với yên xe bị sưng rát, phải bôi thuốc chống hăm của trẻ em mới đỡ (cái này phải cám ơn anh Toàn Cần Thơ rất nhiều vì đã chia sẻ)

    Kinh nghiệm của mình:
    Chạy đường dài phải có quần áo đạp xe (có quần rồi như mình vẫn bị rát, huống chi), giày dép đàng hoàng
    Có nước uống đầy đủ, đồ ăn bổ sung đủ
    Đi từ sớm, tránh nắng gắt, nên đạp càng nhanh càng tốt, chỉ nghỉ trong vòng 10p để hồi sức, không nên nghỉ quá lâu
    Mình uống nước mía dọc đường thì thấy bị đầy bụng - không biết có ai gặp vấn đề như vậy không - nếu có thì nên loại nước mía ra khỏi danh sách nước uống cho dân xe đạp.
    Đi một mình buồn lắm, nên đi theo nhóm vừa sức nhau sẽ dễ đạp hơn rất nhiều, và vui nữa.
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

  2. The Following 4 Users Say Thank You to nongdancoi For This Useful Post:

    eMông (04-07-2011), hoanganhmap (06-07-2011), Mouse7023 (05-07-2011), Na chín (04-07-2011)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    lão này đểu thật, chắc cái bao tải hôm qua là vải, thế mà hok cho ace hưởng tí quả ngọt Thái Bình mới đểu chứ, ghét nhỉ

  4. #3
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi love2live Xem bài viết
    lão này đểu thật, chắc cái bao tải hôm qua là vải, thế mà hok cho ace hưởng tí quả ngọt Thái Bình mới đểu chứ, ghét nhỉ
    ờ, đểu thật, nhà mình gần nhà lão ý thế mà cũng ko vác quà sang cho mình. hehe...có khi lão này trốn vợ đi nên ko dám mang quà về nhà

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  5. #4
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Nó mang bao tải vải đi cho gái mà hội MTB cuối tuần phơi mồm ra đấy mà ko cho nổi 1 quả, thằng này đểu vãi

  6. #5
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi love2live Xem bài viết
    chắc cái bao tải hôm qua là vải
    Một người tốt bị vùi dập chỉ vì một suy đoán . hic
    Lạy các cụ, cái bao ấy là bao rơm đấy ạ . Nếu là vải thì cái bao ấy phải nặng cỡ 50kg, đố cụ nào đèo được 50kg chạy xe đạp từ Thái Bình lên Hà Nội trong 4h40p đấy, rõ khổ . Chết vì cái mồm
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

  7. #6
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    ko thấy cảnh gieo mạ nhỉ

  8. #7
    Mông dân dự bị quangna's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    35
    Thanks
    2
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Hehe. tiếc quá. Bác nongdancoi chẳng thông báo cho e góp vui với. Quê nội e cũng ở Thái Bình (Thái Thuỵ). Cũng muốn làm 1 chuyến về thăm quê nội tí.
    E cũng đã đạp 1 mình tour HN-Hải Dương-Hưng Yên-Đồng Văn-Đường 1 cũ-HN (200km) trong tháng 5/2011 về thăm quê ngoại. Đúng là đạp 1 mình buồn lắm và không có sự hỗ trợ.
    Hnào, bác lại về Thái Bình theo cung Hà Nội - Hải Dương - Ninh Giang - qua phà sang Vĩnh Bảo - Thái Thuỵ - Thái Bình thì hú e 1 tiếng (Quang: 0963688882)
    Last edited by quangna; 14-07-2011 at 05:03 PM.

  9. #8
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Nhất trí, sang tháng nhé Quang .
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình