+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Bài hát - Nơi đảo xa

  1. #1
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts

    Bài hát - Nơi đảo xa

    Trong những ngày này mối quan tâm của những người con đất Việt chính là cái tên Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu. Hãy cùng nghe bài hát Nơi đảo xa

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Dao-X.../IW68ADU8.html

    Nơi Đảo Xa - NS: Thế Song - Thể hiện: NSUT Tiến Thành

    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
    Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua
    Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
    Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong nắng mới
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đây con tầu ra khi, đây con tầu ra khơi
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
    Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
    Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
    Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đây con tầu ra khơi, đây con tầu ra khơi.

  2. The Following User Says Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (07-07-2011)

  3. #2
    Banned ChanNhoiBong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    225
    Thanks
    733
    Thanked 64 Times in 36 Posts
    em thì tuổi đời con non, cũng chẳng biết gì lắm tới việc chính trị này, nhưng hôm trước hồi châm tưởu cho mấy bác lớn trên tổng của cty bố em làm việc (TKV), các bác ấy nói là VN mình gọi là cố đấm ăn xôi thôi, chứ sớm muộn j thì mấy cái đảo biển Đông cũng về tay Khựa. các bác ấy viện lý do gì mà mình "bập" vào TQ nhiều quá rồi, than bán cho TQ, nhập cũng của TQ, điện cũng xơi của nó....., gì mà quan điểm của Khựa là: TQ sẵn sàng chơi với VN về vấn đề biển Đông. Mà một khi chơi ấy, thì TQ chỉ mất 1 hạt thóc thôi,còn VN sẽ mất cả kho thóc, nó đông dân nên nó ko sợ đâu. Em nghe thế cũng Hoang Mang - Hồ quynh Hương lắm @@

  4. #3
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Các bác các chú đó chắc nói chuyện chơi khi trà dư tửu hậu thôi, chứ sự thật mà như vậy thì kể ra công lao Bác Hồ giải phóng dân tộc hóa ra bị dăm ba thằng hèn nó phá hết à? Một thằng sẵn sàng mất nước vì tiền thì có cả triệu người dám bỏ tiền, thậm chí cả tính mạng, để bảo vệ đất nước. Yên tâm đi, 4.000 năm chưa từng khuất phục, không lẽ giờ đi sợ con hổ giấy?

  5. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (15-07-2011)

  6. #4
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Bài hát Gần lắm Trường Sa - Tác giả: Huỳnh Phước Long


  7. #5
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nơi đảo xa


  8. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (15-07-2011)

  9. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    "Tổ quốc nhìn từ biển" - Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

    Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển

    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

    Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc

    Các con nằm thao thức phía Trường Sơn

    Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

    Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn



    Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

    Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng

    Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

    Trong hồn người có ngọn sóng nào không



    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo

    Lạc Long cha nay chưa thấy trở về

    Lời cha dặn phải giữ từng thước đất

    Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi



    Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể

    Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

    Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

    Thương Hòn Mê bão tố phía âm u



    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích

    Những đau thương trận mạc đã qua rồi

    Bao dáng núi còn mang hình góa phụ

    Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi



    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa

    Đã mười lần giặc đến tự biển Đông

    Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử

    Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng



    Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

    Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

    Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

    Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân



    Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

    Những chàng trai ra đảo đã quên mình

    Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *

    Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh



    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát

    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi



    Nguyễn Việt Chiến

    * Mới đây người dân huyện đảo Lý Sơn đã tìm thấy một sắc chỉ của vua triều Nguyễn năm 1835 cử dân binh ra canh giữ đảo Hoàng Sa

  10. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (15-07-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình