+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: È é bị ốm

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    È é bị ốm

    Tiếp sau vụ nhập viện của Na chín, đến trưa nay 06/06/2011, eMông có thêm một thành viên thân thương nữa - È é - phải nhập viện do bị xuất huyết trong ổ bụng sau vụ va chạm với xe máy hôm trước. Hiện È é đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế của Bộ NN&PTNT ở phố Đặng Tiến Đông (địa chỉ cụ thể thì È é ko rõ, Na chín cũng ko rõ, chỉ có Hòa thượng phá giới biết rõ).

    Nhà mình dù đang trong không khí hồ hởi phấn khởi sau chuyến đi Mường Lát thành công cũng đừng quên thăm hỏi và động viên các thương bệnh binh nhé.

    Chúc È é sớm bình phục để tiếp tục "è é" trên diễn đàn cũng như trên các cung đường Ê Mông :X
    Last edited by Na chín; 06-06-2011 at 03:38 PM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 7 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (06-06-2011), ChanNhoiBong (06-06-2011), eMông (06-06-2011), hoanganhmap (09-06-2011), Mouse7023 (06-06-2011), nicomacjup (06-06-2011), traitimchumnho (06-06-2011)

  3. #2
    Mông dân hado0601's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    350
    Thanks
    28
    Thanked 135 Times in 70 Posts
    Sao nghe nghiêm trọng thế hả c Na ơi.

  4. #3
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Uh, vụ của È é nặng hơn của chị đấy. Chị vào cấp cứu nửa ngày rồi ra, còn È é có khi phải nằm viện mất vài ngày. Mọi người thăm hỏi và update tình hình Mường Lát cho È é để em ấy nằm viện cũng ko bị buồn chán cô đơn nhé.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  5. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    musstol (08-06-2011)

  6. #4
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    ặc, tối hôm trước còn đi lượn với em, sao lại đi thế nào mà bị thế? Chắc là đầu óc lại đang trên mây rồi.
    Chúc chị é sớm bình phục.

  7. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Thông báo về việc đi thăm è_é

    Chiều nay bạn nào thu xếp được thời gian thăm è_é thì đúng 18h00 có mặt tại Trung tâm Y tế của Bộ NN&PTNT trên phố Đặng Tiến Đông (có thể đi vào từ ngõ 178 Thái Hà) .

    Thông tin về địa điểm chỉ có như vậy - ace ai đi được thì chủ động hỏi đường và có mặt đúng giờ nhé.

    Hiện è_é đang nằm tại P26 tầng 2 nhà A - khoa ngoại.

    Đến đúng giờ hẹn các bạn liên hệ với Linh: 0983355768 để tập trung thành đoàn.

  8. #6
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    Anh nôngdân đã thay mặt anh chị em vừa ôm hôn thắm thiết vừa tặng hoa làm c è é xúc động ko nói lên lời, báo hại hôm qua, trời trở dông mưa to vật vã.
    C è é sau khi xem topic Mường Lát xong như là được uống nước tăng lực, đã líu la líu lô rồi.
    Em xin báo cáo. Hết

  9. The Following 2 Users Say Thank You to NHOCBEO For This Useful Post:

    musstol (08-06-2011), traitimchumnho (08-06-2011)

  10. #7
    Mông dân hèn hạ musstol's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    541
    Thanks
    142
    Thanked 101 Times in 72 Posts
    Em cảm ơn chị NA đã gọi điện ngay khi em ở trong phòng cấp cứu. Đúng là tinh thần lá rách ít đùm là rách nhiều. Chị vừa ra viện, em vừa gọi điện hỏi thăm xong, thì em cũng vào viện luôn keke. Ôi cái vòng luân hồi
    Em cảm ơn 3 thành viên Vô Duyên hội của em đã không quản mưa gió bão bùng tới chăm sóc em, làm thủ tục cho em, mua cháo cho em, gọt trái cây cho em, và ăn hết đào của em

    Em cảm ơn mẹ chị NA đã không ngại đường xá xa xôi tới xem bệnh án và thuốc thang cũng như cách điều trị tại Trung tâm y tế nơi này, và động viên an ủi em, tâm sự hàn huyên cùng em. Ôi, thật là hạnh phúc ^^

    Em cảm ơn anh Linga, anh nongdancoi, chị Chụt, bạn Huyền gầy, và bạn Hoàng Anh (bạn Hoàng Anh có việc bận nên không qua được nhưng mà bạn ý gửi lời hỏi thăm động viên em), ... và em trieunam với tin nhắn kinh thiên động địa "Ối è ối è ơi" nghe như tò tí te ...

    Em cảm ơn bó hoa hồng tươi thắm của các anh chị nhà mông, cảm ơn tấm thiệp với đôi câu đối thật là ý nghĩa ... Em còn cảm ơn các anh chị về việc quá trắng trợn bàn các kế hoạch chơi bời đập phá trong thời gian em không thể di chuyển đi đâu (T~T) Ôi, em muốn khóc (T~T)

    Em vừa mới xin xuất viện điều trị ngoại trú sau khi làm siêu âm ổ bụng. Kết quả không khả quan lắm khi lượng dịch nhiều hơn, kích thước lớn hơn ... nhưng mà bác sĩ cũng nói là cứ uống thuốc theo đơn, tĩnh dưỡng tại gia, hạn chế vận động, và thứ 6 quay lại siêu âm tiếp. Tại vì hóng hớt tối nay off nên phải xin xuất viện sớm hí hí. Nhưng mà giờ xe đạp treo cao, xe máy chưa tự đi được, nên tình hình là ai tay lái cứng, lại không thích tốc độ cao (tức là không giống bạn 3L ý) và có lòng hảo tâm (tức là cũng khác bạn 3L ý) thì cho em quá giang tới hóng hớt với ợ

    Bạn 3L có nhắn em là nên viết cáo phó, thế nên em viết cái post hơi dài dài này thay cho cáo phó, và có đôi lời nhắn gửi là anh chị nhà mông mình ai có con zai con gái cho em được làm mẹ ké 1 tí nhóe. Em biết ơn nhiều nhiều ^^

    (è.é) ôm hun tất cả keke
    Last edited by musstol; 08-06-2011 at 01:52 PM. Lý do: (è.é)


    Cười lên thôi cho đời bớt méo
    Cười cho khéo kẻo giống con heo

  11. #8
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Thế giờ cho Bell gọi “mẹ È é” thay vì “dì È é” nhé

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    musstol (08-06-2011)

  13. #9
    Mông dân hèn hạ musstol's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    541
    Thanks
    142
    Thanked 101 Times in 72 Posts
    hihi thich quá thích quá .... chị NA biết không, khi ở trong phòng cấp cứu, chỉ có 1 mình, khi nói chuyện với bác sĩ, thấy cuộc đời thật tăm tối, rồi khi chuyển lên phòng 26, thấy những con người cùng phòng,bị chấn thương sọ não, bị chịu những cơn đau dằn vặt, ... nhưng họ luôn cười đùa vui vẻ, tếu táo, em lạ lắm. Rồi thấy cảnh người bệnh này một tay cầm chai dịch, một tay xoa đầu an ủi bệnh nhân nặng hơn giường bên cạnh
    + Ngày xưa cháu cũng như bác.Bác cố lên.
    Rồi lại quay sang nói với em cũng đang phải nằm bất động trên giường:
    + Cuộc đời là lá lành đùm lá rách, mà như anh là lá rách đùm lá nát.
    Kể từ đó, em biết tếu táo, vui vẻ mỗi khi nhận điện thoại, thay vì âu sầu buồn bã hihi. Từ sáng tới tối, lúc nào cả phòng cũng luôn biết tìm cho nhau niềm vui, niềm tin, hi vọng, sự lạc quan. Ở trong viện, em học được nhiều, chứng kiến được nhiều ... và em đã học được điều đó chị ạ. Vì thế, em luôn tin, luôn tin rằng em sẽ sớm ổn thôi. Sẽ một ngày, cầm tờ kết quả siêu âm, em có thể hét to rằng XE ĐẠP ƠI, TA SONG HÀNH TIẾP NHÉ. Và chị biết không, ông trời không khi nào tiệt đường sống của ai đúng không chị ^^

    Cảm ơn chị, rất rất nhiều hihi ^^


    Cười lên thôi cho đời bớt méo
    Cười cho khéo kẻo giống con heo

  14. #10
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi musstol Xem bài viết
    Tại vì hóng hớt tối nay off nên phải xin xuất viện sớm hí hí. Nhưng mà giờ xe đạp treo cao, xe máy chưa tự đi được, nên tình hình là ai tay lái cứng, lại không thích tốc độ cao (tức là không giống bạn 3L ý) và có lòng hảo tâm (tức là cũng khác bạn 3L ý) thì cho em quá giang tới hóng hớt với ợ
    C É nhà ở đâu, lên tiếng để người có lòng hảo tâm đi đón chứ nhỉ

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình