+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 65

Chủ đề: Ác mộng du già - mậu duệ, sơn vĩ - hành trình đi tìm bóng râm

  1. #1
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Ác mộng Du Già - Mậu Duệ, Sơn Vĩ - Hành trình đi tìm bóng râm

    Trước giờ khởi hành cùng cả đoàn, tôi đột ngột quyết định tách ra Song hành cùng hắn trong cung đường Du Già - Mậu Duệ - Sơn Vĩ. Lại một điều gì đó thôi thúc, có thể chính bản thân những địa danh kia cũng đã là một lý do rồi, có thể sự thôi thúc đi để tìm đến những cảm xúc mới, thật khác so với những chuyến đi trước; có thể vì ấn tượng về chính bản thân hắn với những cung đường đã qua…


    Đi với hắn - có nghĩa chấp nhận gần như độc hành. Chấp nhận không được cắm trại hát nghêu ngao trên đỉnh Mã Pì Lèng trong tiếng đàn của Xích líp, không thể chạm tay vào cột mốc Lũng Cú, không được xuất hiện trong những tấm ảnh đẹp như mơ lưu giữ lại đất trời Hà Giang của Long Casper, Thanhnc …

    Ăn sáng cùng với cả đoàn xong, đến ngã 3 đi Yên Minh, 1 hướng rẽ sang đường Bắc Mê đi Du Già – không chần chừ nữa- tôi đã quyết định xong rồi.
    Last edited by yosaraha; 23-05-2012 at 01:32 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  2. The Following 12 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (21-05-2012), TNT (25-05-2012), victor (23-05-2012), vuongchicuong (26-03-2014), Xế còi (24-05-2012)

  3. #21
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Mỗi chuyến đi, ta tự gom góp cho mình 1 chút cảm xúc để dùng dần

  4. The Following 3 Users Say Thank You to dau For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), Xế còi (24-05-2012), yosaraha (29-05-2012)

  5. #22
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Những đứa nào ko đi thì có lẽ sẽ mường tượng cảnh Mập sẽ ủ rột và lặng lẽ nhường nào......nhưng tất cả ai đi cùng thị cũng sẽ thấy thị là đứa ăn nhiều vô đối, hát to vô địch và cười cũng vô thiên lủng chảo !!!! Nắng Hà Giang có hại thế đấy !!

    Mà ý định ngủ ở Lũng Cú nếu ko nhầm là Mập nêu ra cơ mà ????
    Cứ đi sẽ đến ok

  6. #23
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Sáng ngày thứ ba: Đồng Văn- Mã Pí Lèng

    Thêm 1 đêm không ngủ được đánh gục tôi hoàn toàn.

    Buổi sáng hôm ấy ở Đồng Văn mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng... Bởi hành trình tới Mã Pí Lèng sẽ là điểm kết của chuyến đi trong khi mọi người vẫn còn 2 ngày nghỉ lễ.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy chán ghét việc đi xe đạp đến thế...

    Lần đầu tiên tôi thấy sợ cảnh du lịch mà đi như ăn cướp như thế...

    Và Lần đầu tiên trong cuộc đời du lịch tôi nghĩ đến việc một mình rời khỏi đoàn tự mình khám phá Hà Giang...

    Buổi sáng hôm ấy, cái khoảng thời gian tuyệt vời ngắn ngủi mà tôi có được lại là lúc tôi và Nans dừng nghỉ bên vệ đường. Cho phép mình thư thái dưới bóng râm của 1 trái núi, nói chuyện về những hành trình anh đã thực hiện, về những con người anh đã gặp, về Việt Nam, về tình yêu anh dành cho đất nước tôi...

    Ngoài kia vẫn là nắng và dốc, vẫn đầy thách thức và khó khăn nhưng trong câu chuyện của chúng tôi, đầy tình người, mát mẻ và sảng khoái...là những đại dương bao la liên quan tới công việc của anh, là những dòng sông anh tự mình chinh phục bằng Kayak ở Việt Nam... là nụ cười của anh khi giơ tay vẫn 1 con chim bay qua... " Bye,bye..."

    Với anh cuộc hành trình này còn khó khăn hơn tôi biết bao vậy mà anh vẫn cố gắng thích nghi và không ngừng cảm ơn về những gì mọi người trong đoàn đã dành cho anh hay những gì tôi đã làm cho anh... Nó như luồng sinh khí tiếp thêm cho tôi sức lực để tiếp tục khám phá mảnh đất mà mùa nào cũng đẹp này...

    Hóa ra Mã Pí Lèng không ghê gớm như tôi tưởng tượng... Và hóa ra đứng ở Mã Pí Lèng không hạnh phúc như tôi vẫn hằng mơ....


    Tôi bỗng thấm thía vô cùng câu nói tôi đã từng đọc: "Đi du lịch đôi khi là để trải nghiệm nhiều hơn là để nhìn ngắm...Bởi vì khi nghĩ lại, những ấn tượng sâu đậm nhất không phải là những gì bạn nhìn thấy mà là những gì bạn đã trải qua, những con người bạn đã gặp gỡ và những khoảng thời gian tốt đẹp đã có với bạn đồng hành"
    Last edited by eMông; 25-05-2012 at 11:13 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  7. The Following 6 Users Say Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    alexoxo (24-05-2012), eMông (24-05-2012), pedan36lip (24-05-2012), thanhnc (24-05-2012), victor (24-05-2012), Xế còi (24-05-2012)

  8. #24
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Haiz, mình đã cố phi về Đồng Văn trước để ngồi thưởng thức cafe phố cổ, thế mà ngồi đợi nửa tiếng không thấy nó mang cafe ra, mình và Phi Công lại vòng ra cắn hướng dương đợi mọi người về.

  9. #25
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Hắn cũng chưa từng đặt chân tới Sơn Vĩ, cũng chỉ bốc phét vậy thôi chứ đã biết Sơn Vĩ thế nào. Vậy nên giữa trưa – 11h30, chúng tôi đổ từ Mã Pì Lèng về Sơn Vĩ, những tưởng từ ngã ba “Xín Cái – 24km” kia là đổ dốc một mạch thẳng tới tận Sơn Vĩ. Nhanh lên nào, cho thỏa những luyến tiếc, mơ tưởng từ nửa năm trước.



    Lưu luyến Sơn Vĩ từ chuyến Mã Pì Lèng - tháng 12/2011 - Ảnh : Casper)

    Sau 7km đổ xuống, tôi đã thấy mình ở tít tận cùng của thung lũng, tận mắt nhìn thấy dòng nước Nho Quế hiền hòa, xanh biếc. Người ta bảo tôi đây không phải là Sơn Vĩ, “có mà tới đêm mới tới đó được”. Tôi nhìn lên, ác mộng lại đến, con dốc 17km chạy thẳng đứng trước mặt. 12 giờ trưa, hắn cùng 3 người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, những chấm nhỏ cứ xa dần và nhanh chóng biến mất.

    Sau 2km lên dốc, tôi ngồi nghỉ và quyết định không đi tiếp nữa. Cảm giác tụt lại 2km trong đoàn 5 người không hiểu sao làm tôi mất tinh thần đến thế. Lúc này, tôi đang ngồi dưới một bóng mát hiếm hoi của một bụi lau bên đường. Có vẻ như ngồi một mình giữa trưa nắng là không nên.

    Tôi những tưởng hắn cùng cả 3 người đã đi quá xa mất rồi. Hóa ra 4 người đang đợi tôi ở cách đó chưa đầy 500m. Giờ thì không chỉ 1, mà là tới tận 4 người nhìn về phía tôi kia đấy – Hắn, Oèm, Xích líp, Xế còi. Phải mất môt lúc mới định hình lại rằng giờ tôi đã không còn “song hành” nữa.

    Tôi nói với hắn tôi không đi tiếp nữa. Hắn lại chửi tôi một bài. Tôi ấm ức ngồi ngậm hột thị một chỗ. Tôi cũng là một người bình thường thôi. Tôi đạp chậm lắm. 1 tháng tôi chỉ đạp xe đúng 1 lần vào chuyến đi dài ngày của Êmông thôi, tôi không tập thể lực cuối tuần gì… 2 ngày đạp xe giữa nắng và đá Hà Giang, 3 đêm chập chờn không đủ giấc … tôi chẳng thể nào lạc quan nghĩ rằng mình có thể đạp tiếp qua ngày hôm nay và thêm 2 ngày nữa. Tôi có quyền bỏ cuộc chứ, tôi mệt thì tôi cứ bỏ cuộc đấy. Bất cần nữa. Sao hắn không cho tôi cái quyền được bỏ cuộc cơ chứ?



    Chúng tôi ngủ trưa tại một trường học nhỏ cạnh đó. Chỗ tôi nằm nhìn ra thung lũng Nho Quế, đón gió từ hướng thung lũng ùa vào – toàn thấy hơi nóng. Không lâu sau đội xe máy đến, tiếp tế lương thực và nước uống. Cái không khí im ắng trưa hè bỗng dưng huyên náo lên hẳn. Rồi, tôi chợt nghĩ – từ lúc này, một chuyến đi mới lại sắp bắt đầu.

    Ngày thứ 3 - chúng ta lại chung một cung đường...
    Last edited by yosaraha; 26-05-2012 at 02:23 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  10. The Following 6 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (24-05-2012), eMông (01-09-2020), Mập Đại Ka (24-05-2012), pedan36lip (24-05-2012), victor (24-05-2012), Xế còi (25-05-2012)

  11. #26
    Mông dân dự bị pedan36lip's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    108
    Thanks
    207
    Thanked 61 Times in 32 Posts
    ......Hắn ngang bướng, hắn thích ghi bàn thắng vàng, trên hết, hắn luôn tỏ ra là đội trưởng đáng tin cậy, hắn cuốn mọi người theo lối pressing toàn sân...nhưng hắn nhầm, và tôi cũng nhầm....trận đấu này hơi bị nhiều đội trưởng...kết quả là những người ưa lối đá đẹp như tôi thấy hụt hơi và đành thi đấu theo bản năng, gắng gượng quyết không rời sân- để mọi người biết tôi cũng là một phần của trận đấu, để hắn biết hắn vẫn là đội trưởng....nhưng có điều tôi không dám chắc với lối đá này đội chúng tôi có chiến thắng được không???- mệt quá, tường thuật lại hiệp một mà tôi cũng chẳng dám chấm câu để nghỉ...tôi không thích lối đá này, nhưng tôi tin hiệp hai sẽ khác . SẼ KHÁC .
    Đi thong thả...cho đời đỡ vất vả

  12. The Following 5 Users Say Thank You to pedan36lip For This Useful Post:

    eMông (25-05-2012), haixu88 (25-05-2012), Mập Đại Ka (24-05-2012), victor (24-05-2012), yosaraha (24-05-2012)

  13. #27
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Kiểu này phải off bờ đê Ngọc Thụy để 2 chị em nhà này song ca tiếp thôi
    One life, live it!

  14. #28
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Kiểu này phải off bờ đê Ngọc Thụy để 2 chị em nhà này song ca tiếp thôi
    Off cho ông Phích to khao xe nhở
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  15. #29
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Khi muốn tham gia một hành trình trong ta đương nhiên có 1 niềm khao khát được đi, hơn thế là người bạn sẽ đồng hành cùng ta trong suốt cuộc hành trình.
    Không cớ gì trong chuyên Lào Cai - Yến Bái mình đều nói: mọi người không được bỏ iem đâu nhé
    Chuyến Tây Yên Bái thì: Tu ơi, Tu đi chậm thôi chờ iem với
    Chuyến Hà Giang là: xích lip ko được bỏ rơi chị đâu đấy .
    Nói vui thì nói vậy nhưng mình biết mình không theo sức của họ được mà phải theo khả năng của bản thân mình và chỉ nhắc mình không đỡ được cho ai thi cũng ko được để mọi người lo cho mình nhiều quá.
    Người bạn đồng hành là người mà cho ta thêm nghị lực để có thể đi trọn cung đường mà ta đã dự định. Nhưng cũng đừng trách ai, đừng trách bạn đồng hành khi họ không thể đồng hành cùng mình suốt cả chặng đường. Mỗi người đi theo khả năng giới hạn của mình, đôi khi phải để cho bạn đồng hành làm điều mà họ thấy phù hợp với bản thân họ. Điều mà họ kiếm tìm ở những chuyến đi.
    Mình là đứa chả bao giờ đọc cái lịch trình trước chuyến đi, chỉ thấy mình muốn đi là đi.
    Cũng như khi trong đem từ Lũng Cú về Đồng Văn, Oèm đã nói, từ hôm đi tới giờ chả ngày nào thực hiện đúng lịch trình, bằng mọi giá đêm nay sẽ thực hiện đúng lịch trình của chuyến đi là ngủ đêm trên Mã Pí Lèng, lúc đó dù rất mệt nhưng mình vẫn cứ ham hố, thử 1 lần xem sao, lần đầu đi HG mà, sao ko thử chứ xem sức chịu đựng của mình tới đâu.Thế là đi, là đạp là cảm nhận sương thấm trên tóc, sưong bay bay trong đêm. Là biết có những ánh mắt buồn lắm phía sau!

  16. The Following 5 Users Say Thank You to dau For This Useful Post:

    eMông (01-09-2020), Mập Đại Ka (25-05-2012), Seven-Love (25-05-2012), victor (25-05-2012), yosaraha (25-05-2012)

  17. #30
    Mông dân Tuxedo's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    414
    Thanks
    43
    Thanked 267 Times in 95 Posts
    Hoàng Sa,Trường Sa,Thác Bản Giốc là của Việt Nam hị hị
    Con người là giống vật lạ kỳ

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình