Tranh thủ các bác đang nghỉ ngơi sau một ngày đầy sóng gió trên đỉnh Tam Đảo.
Lần đầu cầm chuột gõ bàn phím viết "Đã đi, đã đến, đã về".
Tam Đảo - Nơi mà các Mông dân đã coi thành cái chợ, đi mây về gió những dịp cuối tuần.
Nhưng sao, với tôi, 3 lần leo Tam Đảo, mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau.
Lần đầu, leo Tam Đảo - Test thể lực đi Tây Yên Bái, đó là chuyến đi lần đầu cùng nhà Mông, gặp các Mông dân mới như Thieubg, Hải Xù, Kim Thanh Lâu, Kienvrg...gặp gỡ những Mông lão như Oèm, 7L và những Mông lão vừa vừa như Yan, Dau... Những cảm xúc về lần đầu leo dốc thật khó quên, chắc bất kỳ Mông dân nào cũng không quên được những cảm xúc của lần đầu tiên đó. Để bây giờ, mỗi lần leo Tam Đảo, đi qua từng đoạn đường, ta có thể nhớ lần đầu đi đến đây, mình đã làm gì, thở dốc, dắt bộ đạp xe ra sao...
Lần hai, Tam Đảo - Tây Thiên - Chùa Ngục Ver 2012, đi cùng một Mông mới, hai anh em song hành giữa đêm khuya, một cảm giác khác, không còn quá khó khăn với những con dốc, tận hưởng không khí Tam Đảo về đêm, những đám mây mù sương rơi dày đặc, và một nỗi sợ khó tả giữa đường rừng núi hoang vắng giữa đêm khuya.
Lần ba, Đạp xe đêm Tam Đảo- Cầu truyền hình Tam Đảo- Sài Gòn- Sn Ê mông. Không hiểu sao, mình rất thích có mem mới leo Tam Đảo, có lẽ mình mê cái cảm xúc của lần đầu tiên chinh phục những con dốc đó. Lần đầu, mình là mem mới, lần hai đi cùng mem mới, và lần ba trong đoàn có tới hai mem mới lần đầu leo dốc Tam Đảo, đón chờ những dòng cảm xúc của hai bạn.
Một chuyến đi đáng nhớ...
Khi mà nhìn Phi Công hành nghề trên chiếc xe máy, không một Mông nam nào không tiếc, biết thế hôm nay mình đi xe máy.
Hay vẻ mặt hớn hở của Mập Đại Ca khi lên đỉnh dốc khoe với mình, vừa nãy đi cùng Công Công được một shot, thích cực. Thế là từ nay giai nhà Mông không còn tiếng xấu.
Hay là hành trình đòi lại 50k bị cướp của Ngân Ku Teo - Một bản tường trình đang chờ đón dành tặng các bạn
Và đặc biệt, 8 con người - 24h đồng hồ - 3 con gà 2 con vịt ra đi !!! Một kỷ lục ăn uống đã được xác lập???
18h30' chiều nay (16.5) offline share ảnh chuyến 3Đ và chuyến Tp HCM tại bốt Hàng Đậu. Kính mời các Mông dân cùng các bạn quan tâm tới tham dự (khi đi nhớ mang theo tiền trà chanh)