+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Phải chăng có một nền báo chí "Phồn thực"?

Hybrid View

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Phải chăng có một nền báo chí "Phồn thực"?

    Hehe, bác Casper_HN bên mục Chuyện hay toàn thấy gương tốt - mình toàn thấy cái dở. Hình như bác ấy là ông thiện còn mình là ông ác cũng nên.

    Lướt qua báo chí từ báo in, báo điện tử, báo hình... hiện nay giật mình thấy rằng: Phải chăng có một nền báo chí "Phồn thực"?

    vietnam.net, vnexpress, dantri... ngổn ngang các sự cố lộ hàng - giật tít ở những vị trí trang trọng.
    Ca sĩ vô tình hớ hênh gọi là "lộ hàng" nhưng ngay sau đó lại có những tít báo rất gợi cảm kiểu "Ê li Trần khoe vòng 3 gợi cảm". Vậy khoe vòng 3 và lộ hàng phải chăng khác hẳn nhau về bản chất.

    Còn hàng ti tỉ thứ có thể trích dẫn vào đây nhưng không cần nói thì mọi người chắc cũng thấy.

    Vậy xin hỏi (hỏi chơ lơ, hỏi khắp nơi, hỏi cả ông trời...) những mĩ từ mà sự nghiệp truyền thông khoác lên mình như tính định hướng, tính chân thực, tính xây dựng... là ra sao???

    Và thực sự nền báo chí của chúng ta đang đi theo hướng nào???

    Bên cạnh những bức xúc vẫn công nhận có một số tờ báo (số này rất ít) một số chuyên mục nghiêm túc nhưng buồn thay không đủ sức át được những thứ nhí nhố mà ta gặp đầy rấy hàng ngày.
    Last edited by flamencol78; 10-05-2011 at 10:36 PM.

  2. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Thời đại này kỳ lạ nhất, đó là thời đại mà điều tốt trở nên yếu thế và làm điều tốt phải rất dũng cảm

    Báo chí không "phồn thực" mà bọn "nhà báo phồn thực" chạy theo hơi tiền khiến cho người đọc thấy báo chí phồn thực. Nhân nói sang vụ việc "tốt nhưng không dốt", nếu ta biết điều tốt đang yếu thế mà ta không dũng cảm làm điều tốt có nghĩa là chính ta là người không tốt. Cả xã hội là người tốt thì báo lá cải, tin lá cải tự chết. Mấy cái ví dụ "lộ hàng" còn bình thường, dạo này báo lá cải còn giật tít liên tục các clip phòng the. Nếu là một người nước ngoài vô tình vào mấy trang báo mạng VN chắc tưởng đây là mấy trang xxx

  3. #3
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Vừa mới đây mình cùng với anh bạn cùng cơ quan đã từng đi du học nói chuyện Tây - Ta, cả hai ngẫm nghĩ so sánh chán rồi đi ra kết luận: Bọn Tây thì:
    a. làm nhiều hơn ta: bọn nó làm hùng hục từ sáng đến 12h trưa, nháo nhào đi ăn, không ngủ trưa rồi lại làm tiếp
    b. nghỉ nhiều hơn ta: trong năm, bọn nó có cả chục kỳ nghỉ, đứa nào cũng lấy phép dài cả tuần, có đứa còn nghỉ cả tháng để du lịch
    c. Chơi nhiều hơn ta: cuối tuần bọn nó thác loạn, vui vẻ, tụ tập khiếp lắm, chơi thâu đêm suốt sáng

    Trong khi đó: chúng ta thì:
    a. Sáng đến cơ quan phải làm ấm trà, quây quần nói chuyện, chính trị thời sự, anh A, chị B, ông C, bà Đ một tí; không thế tự nhiên thấy không khí cơ quan nó "mất đoàn kết - thiếu sức sống"
    b. Vừa làm vừa tranh thủ lướt web, xem bé này hoàn cảnh đáng thương, cô kia lộ hàng....
    c. Đến 11h30 là cắp đít đi ăn, ăn xong về ngủ đẫy ra đến 1h, 1h30, lại làm chén trà khề khà...
    d. Cả năm chả dám nghỉ lấy 1 tuần phép...

    Một trong những yếu tố làm chúng ta làm ít hơn, chơi ít hơn đó chính là tâm lý hiếu kỳ, thích đọc những tin lá cải, chẳng đâu vào đâu - thực ra lỗi không nằm ở báo chí, họ chẳng qua là khai thác rất tốt yếu điểm này của người Việt Nam.

  4. The Following User Says Thank You to nongdancoi For This Useful Post:

    flamencol78 (11-05-2011)

  5. #4
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cảm ơn bác Casper_HN và anh nongdancoi đã có những đóng góp nghiêm túc cho vấn đề này.
    Nhưng mình vẫn thấy bất cập.

    Chẳng hạn trong cương lĩnh xây dựng đất nước của chúng ta vẫn có những tiêu chí rất cụ thể (mình chỉ nói chuyện văn hóa thôi - không bàn chính trị nhé).

    Trong phương hướng, mục tiêu chung thì có:

    "Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"

    Trong văn hóa thì có:

    "Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đã bản sắc dân tộc"

    Như vậy đường lối rất rõ ràng và chuẩn mực. Đây là kết tinh trí tuệ của nhân dân và bắt nguồn từ thực tế xã hội.

    Vậy đã có đường lối - tại sao lại vẫn lộn xộn như vậy. Phải chăng vì văn hóa cổ của ta có "Tín ngưỡng phồn thực" nên báo chí khai thác cho đúng "bản sắc dân tộc"?

    Mình thử lấy ví dụ đơn giản xuất phát từ emong.org của chúng ta là: Cách chơi của chúng ta đã định hình tạm thời là như thế này và cứ trên cơ sở đó chúng ta sinh hoạt. Bỗng dưng một loạt nick đăng ký nhảy vào post bài từ thượng vàng tới hạ cám (có cả lộ hàng, show hàng...) rủ rê phượt bằng xe máy, chơi ô tô... Như vậy tất nhiên ở góc độ quản trị emong.org sẽ phải có ý kiến - thậm chí dùng công cụ quản trị để lock nick, xóa bài.

    Vậy ở một tầm vĩ mô hơn là quản lý văn hóa với bộ máy và những công cụ quản lý hùng hậu - tất nhiên Nhà nước phải có một cái master nào đó để căn chỉnh chứ nhỉ.
    Last edited by flamencol78; 11-05-2011 at 09:39 AM.

  6. #5
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    hì hì, đến đoạn này thì em chịu rồi, không phải sở trường cũng như nằm ngoài hiểu biết vốn rất rộng lớn của em rồi,

    Đọc mục này, cũng theo quy luật tâm lý chung, sẽ xuất hiện một vài ý tưởng tiêu cực trong đầu một số người đọc nhất định, mình đã gặp nhiều trường hợp và xin chia sẻ quan điểm của mình trong những tình huống thế này: Chúng ta thảo luận về các điểm xấu, các điểm hạn chế trong tư duy, cách sống của mình để từ đó thay đổi, điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng tích cực - cuối cùng là để bản thân mình, người thân của mình, nhân dân mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Mình tin là tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy.

    (Chắc chắn là bác Flamencol78 và Casper_HN cũng nghĩ như thế rồi, nhưng em nhanh tay nên phát biểu trước...)
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

  7. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cảm ơn anh nongdancoi đã đi trước vấn đề. Và rất mong những ai vào đây chia sẻ nắm vững tinh thần đó - không tiêu cực, không cực đoan. Như vậy chúng ta mới có thể có cái nhìn chính xác.

    Khi đưa vấn đề này ra trong suy nghĩ của mình chỉ đơn thuần là có những điều mà mình thấy khả năng chưa thể giải thích và có cái nhìn thấu đáo nên muốn có ai đó để chia sẻ và biết đâu đưa ra những góc nhìn và giải pháp hợp lý để mở rộng tư duy mà thôi.

    Ta chưa làm được nhưng ta đã nghĩ đến nó, đã nói ra như thế có được gọi là hướng đến cái tốt không bác Casper_HN nhỉ ???
    Last edited by flamencol78; 11-05-2011 at 11:47 AM.

  8. #7
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Sáng nay, eMông vừa xóa một comment của McMillant trong topic này.

    Xin có đôi lời với McMillant: Quan điểm của bạn trong comment mà eMông xóa đi mang tính chất cực đoan và phủ nhận. Chúng ta bức xúc vì những biểu hiện không tốt của báo chí nhưng không có nghĩa là phủ định sạch trơn. Vẫn còn có những nhà báo tốt và có tâm bạn ạ. Có thể họ không nhiều, không nổi bật trên trang nhất các tờ báo lá cải nhưng họ vẫn làm việc với đam mê và nhiệt huyết. Và đó mới là những nhà báo đích thực
    Last edited by eMông; 16-05-2011 at 10:04 AM.

  9. #8
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Một nền báo chí phồn thực qua lăng kính Doraemon


  10. #9
    Mông dân hado0601's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    350
    Thanks
    28
    Thanked 135 Times in 70 Posts

    Thảm Họa Soi Mói
    TT - Tuổi Trẻ từng có những loạt bài phản ánh câu chuyện “rác” trên web (Sao tự bơm, truyền thông thích thổi, Web cho giới trẻ: có một đống rác...), Thủ tướng sau đó cũng đã chỉ đạo kiểm tra các trang web.
    Nhưng mọi chuyện dường như không thể dừng lại. Mức độ nhiễu loạn và nhố nhăng đã lan sang cả các trang báo lớn.
    Hai sự kiện đang được các trang mạng đưa tin, phỏng vấn, sao chép của nhau nhiều nhất là việc lộ ảnh thôi nôi con trai của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và cô người mẫu vị thành niên 13 tuổi Bảo Trân trả lời về lý do vòng 1 “to bất thường”.
    Bên cạnh đó là những tựa bài vừa phản cảm vừa soi mói kiểu như: Cũng “ngực” và “mông”, mẫu nhí - mẫu già ai hơn ai?, Ngắm hoa hậu Việt thời cởi trần tắm mưa (phunutoday.vn), Phi Thanh Vân lộ bụng bầu 2 tháng (kenh14.vn, theo PLXH), Hừng hực 3 vòng của chân dài gốc Việt tại Mỹ (phapluatxahoi.vn)...
    Khi “lộ hàng” là từ khóa được ưa thích nhất
    Chuyện phòng the cũng được khai thác không thương tiếc với những tựa bài đọc “không đỏ mặt không ăn tiền” kiểu: Chị em hối hả đi làm lại ngã ba (phunutoday.vn), Cùng chiến binh “cậu nhỏ” chống lại mùi hôi vùng kín (kenh14.vn, theo PLXH)... Dường như truyền thông VN, đặc biệt là truyền thông trên mạng, đang ở cái ngưỡng chẳng có gì để sợ, chẳng có gì để mất và chẳng có ranh giới, chuẩn mực nào cho những thông tin được chính thức đưa lên cho hàng triệu người dùng Internet Việt “tìm hiểu”.
    ...Em bé mới vài tuổi của vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn cũng lập tức bị khai thác tối đa với chùm ảnh được giật tựa: Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chíp! Tựa này sau đó đã được đổi thành Công chúa nhà Trương Ngọc Ánh tinh nghịch, nhưng cái tựa quá phản cảm ở trên đã được truyền đi khắp các diễn đàn và may thay đa số là sự phản hồi tích cực khi ai cũng phẫn nộ với cách câu “view” (lượt xem) đến mức không còn liêm sỉ của người đã đặt tựa cho chùm ảnh kể trên.
    Có lẽ từ khóa “lộ hàng” hiện đang là chiếc chìa khóa vàng của các trang tin trên mạng. Họ bắt những người nổi tiếng (và tai tiếng) phải “lộ hàng” bằng mọi cách. Xa rồi cái thời Ðoan Trang vừa đoạt á quân Bước nhảy hoàn vũ đã bị sự cố trong đêm chung vui với Ngô Thanh Vân do chiếc váy phản chủ quá ngắn để không cần quá cố gắng cũng có thể thấy được những gì lẽ ra chủ nhân nên che đi.
    Một biên tập viên của một tờ báo mạng khá chính thống từng chia sẻ với người viết: “Phải hot, thật hot chị ạ. Một đêm thời trang hay ca nhạc, phóng viên ảnh chụp hình về, xem xong em phải vắt óc nghĩ ra cách trộn cái này với cái kia, giật tựa sao cho thật sốc và nếu hôm đó các cô diễn viên người mẫu chỉ cần mặc váy quá ngắn, áo rộng cổ thì chắc chắn là... chết với em!”. Vì thế cứ chỗ nào đông người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng tụ tập thì đó là cơ hội vàng cho một số phóng viên ảnh báo mạng tung hoành.
    Có lẽ vì thế nên cô người mẫu diễn viên có biệt danh Thủy Top với bộ ảnh khá “ngoan” khi mặc chiếc váy trắng trần vai đã bị các báo giật tựa theo cách như thể đang lồ lộ vòng 3 chỉ vì một lý do chẳng liên quan gì: Mừng kết thúc học kỳ, Thủy Top khoe ngực khủng! Có lẽ với báo mạng, miễn là hở một tí thì đủ ba vòng sẽ được tối đa khai thác, không thể qua hình ảnh thì sẽ qua cách giật tựa hoặc lời bình...
    Ai bảo làm người nổi tiếng
    Không phải không có lý do mà vợ chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà giấu biệt hình ảnh con trai mình trước sự soi mói của truyền thông. Là người từng chịu đủ hệ lụy khi trót làm một người nổi tiếng, có lẽ Hồ Ngọc Hà và chồng cô hơn ai hết là những người biết sự lợi bất cập hại của truyền thông mạng sẽ ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống riêng của họ. Vậy mà trong lễ thôi nôi, dù rất kín thì bức ảnh duy nhất (chắc là chụp lén) được đưa lên mạng đã làm các trang tin mạng một phen “sôi lên sùng sục”.
    Huy Khánh và Hoàng Anh, Quang Dũng và Jennifer Phạm, Lam Trường và Ngô Ý An, gần đây nhất là bên bờ sóng gió của vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ... chính là những nạn nhân (dù người vô tình, kẻ hữu ý) bị truyền thông soi mói đời tư nhiều nhất. Bản lĩnh của một phụ nữ trí thức đã giúp vợ của Bình Minh lựa chọn cách im lặng và vẫn xuất hiện bên chồng tay trong tay nhẹ nhõm. Nhưng chính cách đó của chị dường như đã làm truyền thông mạng “nổi giận”.
    Vì thế nên dù hai vợ chồng rất vui vẻ trong lễ ra mắt của một nhãn hiệu xe hơi thì báo mạng cũng giật tựa là: Bình Minh “méo mặt” nhìn vợ “hớn hở” xem Hà Tăng lái xe hơi (phunutoday.vn). Ai cũng biết truyền thông đã lợi dụng những phát ngôn của một người thứ ba để rồi đầu tư công sức soi mói cho bằng được cuộc sống gia đình của người mẫu, diễn viên này.
    Sự soi mói ấy không ngần ngại trước bất kỳ giới hạn nào, bất chấp sự kiểm chứng thông tin và kể cả không sợ... bị kiện. Thế nên ai cũng biết cô hoa hậu X có mấy chồng, mấy con, mấy cái nhà; cô ca sĩ Y đi ăn tiệc được bao nhiêu tiền; cô người mẫu Z có bồ là đại gia đã đi với bồ đến đâu, làm gì... Ai cũng tưởng mình biết hết, biết chính xác mà không để ý đến nguồn tin không hề được kiểm chứng.
    Hình ảnh chưa đủ, các trang mạng còn dành đất cho các clip quay trộm rồi tự cho phép bình luận lung tung kiểu hoa hậu Thùy Dung đã cướp bồ của Mai Phương Thúy, hay đứng hàng giờ trước ngõ nhà Mai Phương Thúy để quay trộm hình ảnh cô âu yếm với bạn trai. Cách các trang mạng đối phó với phản ứng của người trong cuộc thường là đổi tựa bài, rút bớt ảnh và nếu căng thẳng quá thì họ sẽ thản nhiên gỡ bài ra khỏi trang không cần một lời giải thích.

    CÁT KHUÊ (còn tiếp)
    Báo Tuổi trẻ Online

    Last edited by hado0601; 26-06-2011 at 01:28 AM.

  11. #10
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Từ tựa các bài báo

    TTC - Bi giờ, báo chí quá xá là nhiều. Từ báo giấy rồi đến báo mạng. Hàng ngày, có không biết bao nhiêu bài báo được đưa lên mạng với những cái tựa thật là... Đây là một số tựa báo lấy lại trên website Lá Cải - những chữ in nghiêng trong bài là lời bình.

    - Dũng “khùng” cần sex trong đời sống (Tin Tức Online).
    Thế thì chưa khùng lắm đâu, hãy còn khá là tỉnh táo đấy.

    - Mỹ Tâm ngất xỉu - Thanh Hằng trầy da tróc vảy (2Sao).
    Thanh Hằng đã làm gì Mỹ Tâm? Hãy hỏi Đỗ Hải Yến, hình như cô ấy có điều muốn nói.

    - Thanh Lam cầm tay Uyên Linh trong mùa hè (Bee).
    Thật bất ngờ! Quá sức cảm động! Mùa hè nóng nực thế này mà Thanh Lam vẫn cầm tay Uyên Linh!

    - Hoàng Nghiệp bất ngờ “lộ” con gái (Zing News).
    Lộ ngực, lộ quần xịp, giờ lại lộ cả con gái! Bảo mật kém thế, không có của quí nào không lộ!

    - Người yêu bảo làm “chuyện ấy” để sung sướng (Vietnamnet ngày 1-6).
    Tâm tình ngày quốc tế thiếu nhi.

    - Đề phòng giựt chồng, vợ Bình Minh không rời phu quân nửa bước (Phụ Nữ Today).
    Tin sốt dẻo: Bình Minh bị giựt trong toilet! Kẻ thủ ác đã nhân lúc vợ anh không bám theo anh được, giựt anh lòi kèn...

    - Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chip (Phụ Nữ Today).
    Tuy rằng quí báo đã xóa đi, nhưng cái thời đại Internet này ấy mà, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

    - Tôi đang vật vã vì bệnh tim, bố mẹ lại muốn trái tim tôi phải nát tan! (Phụ Nữ Today)
    Bài nồng nặc mùi ê-te của nhà báo có bút danh đầy tính nghệ thuật Ánh Xao.

    - Hoàng Thùy Linh tâm trạng kể lại “vết sẹo trong đời” (Phụ Nữ Today).
    Tại sao bộ hình chụp cảnh ngồi còng queo trong nhà hoang lại có tên là “Vết sẹo trong đời” thì tôi chịu. Tôi cứ tưởng phải chụp cái gì đó chứ.

    - Chân dài 9X Mi Lan đẹp như bông hồng lai (Phụ Nữ).
    Còn tùy lai với gì.

    - Đàm Vĩnh Hưng: Có chết cũng hát nhạc giao hưởng!? (Vietnamnet)
    Dấu chấm than chấm hỏi ở đây cho thấy nhà báo đang kinh hoàng tột độ.

    - Thanh Hằng - Người đàn ông của tôi chưa xuất hiện (Phụ Nữ).
    Trên trang chủ cái tít này được rút gọn thành “Thanh Hằng - Người đàn ông của tôi chưa xuất...”, làm tôi cuống cuồng bấm đọc. Thất vọng tràn trề. Chán hẳn. Lớn rồi, làm người ai làm thế.

    - Nguyên Vũ: “Chân Thủy Tiên thật thẳng, dài và đẹp” (Gia Đình).
    Nguyên một bài phỏng vấn dài ngoằng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được nhà báo tóm gọn lại với một cái tít đầy ám ảnh sinh lý.

    - Người xinh đưa khuyển đẹp đi thi (Vietnamnet).
    Nghe nói nước ngoài có cả cuộc thi chó nào giống chủ nhất. Nước ta cũng nên bắt chước, cho ra cái phong cách tư bản giàu có sang trọng.

    - “Đứng hình” nhìn Lý Nhã Kỳ đeo đồng hồ giá 6 tỉ đồng (Phụ Nữ Today)
    Báo chí đang trong cuộc khủng hoảng tính từ. Những từ “kinh hoàng, sửng sốt, nghẹt thở, giật mình, sốc...” càng ngày càng tỏ ra thiếu hiệu quả. Hay là quí báo thử cách tân một tí...

    - Diện kiến những cao thủ “sát chim” (Vietnamnet)
    Độc giả: Tưởng đâu là Phi Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà. Há há, mắc quả lỡm nhé!

    - Nghe tiếng chuột, chó cũng nghi vợ ngoại tình (Vietnamnet).
    Đây ở VN chó cũng có vợ nhé! Báo đã viết rành rành, cấm có sai!

    - Lý Nhã Kỳ làm “mỹ nhân đại dương” (Phụ Nữ).
    Theo dòng tư liệu: Những xác chết dị hợm của nàng tiên cá.

    - Chí Anh vận khí mỗi khi ôm... Nhã Khanh (Đất Việt).
    Và mỗi khi thả Nhã Khanh ra, anh lại xì khí cho âm dương điều hòa.

    - Phụ nữ nghĩ gì trước khi “yêu” (Vietnamnet).
    Cái đồng hồ bấm giờ đâu rồi ấy nhỉ?

    - Rơi nước mắt lưu bút của bé lớp 3 (Vietnamnet).
    Hu hu hu. Lớp 3 đây sao? Sao già như trái cà vậy? hu hu hu...

    - Ngọc Quyên: “Hạnh phúc vì đã đứng được trên điều tiếng dư luận” (Megafun).
    Chúng tôi thì bất hạnh vì đã bị cô đứng trên.

    - Làm gì để gắn kết hơn sau khi “yêu”? (Gia Đình).
    Trét keo Con Voi vào!

    - Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã nói chuyện trở lại (Dân Trí)
    Tốt rồi, giờ tới lượt nhà báo im mồm đi nhé, ngoan nào!

    http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/In...&ChannelID=372

  12. The Following User Says Thank You to icemain For This Useful Post:

    Bobby (01-07-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình