+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24

Chủ đề: Mồng 9 tháng 5

  1. #1
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts

    Mồng 9 tháng 5

    Mồng 9 tháng 5 là ngày thứ 129 của năm không nhuận, ngày thứ 130 của năm nhuận.

    Ngày này năm 1502, Columbus thực hiện chuyến hải trình thứ 4 tới Tân Thế Giới và là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông.

    Ngày này năm 1945 là ngày chiến thắng của Hồng quân Soviet trước phát xít Đức

    Ngày này năm 2008, một lũ dở hơi tụ tập nhau để đạp xe lên thiền viện Tây Thiên. Thế rồi, Ê Mông ra đời....



    HAPPY BIRTHDAY Ê Mông!


  2. The Following 6 Users Say Thank You to icemain For This Useful Post:

    è.é (09-05-2011), flamencol78 (09-05-2011), Huyensmiling (10-06-2011), kontiki (09-05-2011), Mouse7023 (09-05-2011), Na chín (09-05-2011)

  3. #11
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Cứ mỗi đợt tháng 5, với em, đó là cả 1 sự xao xuyến. Kể từ năm 2009 tới nay, vậy là em đã join sinh nhật thứ 3 của emông rồi đấy. Trong TTVN nếu em nhớ không nhầm thì có bài thơ mừng Emông tròn 1 tuổi và tròn 2 tuổi, anh Thuỵ làm quả mừng Emông tròn 3 tuổi đê

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  4. #12
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Một ngày tháng Năm, 3 năm về trước - với rất nhiều con người trong hành trình đó - việc đạp xe từ Hà Nội lên Tây Thiên thiền viện đã là một trải nghiệm quá mới mẻ. 3 năm nhìn lại quá nhiều thay đổi, nhưng cảm giác eMông thì vẫn luôn như vậy







    Lập topic này không biết có câu kéo được những Mông dân một thuở lưu lạc về đây comment không nhỉ???

  5. #13
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Những người này đã từng đi với nhau, từng chia sẻ với nhau giọt nước cuối cùng giữa lưng đèo nắng cháy, từng tranh luận đến tóe khói về khái niệm xe đạp - du lịch hay du lịch - đạp xe. Có bọn còn nhiễu hơn khi đề xuất đưa cả tiêu chí TVTC (tìm vợ tìm chồng) vào chương trình hành động của nhóm.

    Để cuối cùng VLC lên ngôi


  6. #14
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    3 năm qua, thỉnh thoảng xem lại những tấm hình ngày đó vẫn thấy bồi hồi...


  7. #15
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    3 năm qua, có thể người này hay người khác đã từng nói ra ở đâu đó, vào một lúc nào đó nhưng chưa ai viết ra.

    Đó là câu: "Hình như những người join với eMông, tìm đến với eMông và chơi với với eMông đều ít nhiều có một tâm trạng gì đó trong lòng. Cái cách chơi này, không gian này làm những con người đó tìm thấy sự sẻ chia và ấm áp..."



    Last edited by flamencol78; 09-05-2011 at 11:23 AM.

  8. #16
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Đây rồi. Đã tìm thấy cái ảnh và cục đá

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Người ta cơ giới phóng ầm ầm
    Anh đây chân đất cùng ngựa sắt
    Đú hội giang hồ lập eMông !!

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Mình ở phố xá ngợp cao tầng
    Thèm cơn gió lộng nơi thôn giã
    Gò lưng co cẳng với eMông !!

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Kim Bôi mưa nắng khát cháy lòng
    Bẩn nhem bẩn nhuốc lê thê bước
    Giờ đã 1 năm hội eMông !!

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Lọc cọc xe kêu giữa cánh đồng
    Đứa nào đứa nấy lòng nô nức
    Dở hơi mới chính thực eMông !!

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Bao nhiêu cay mặn những tấm lòng
    Mình cùng trải nghiệm cung đường mới
    Yêu nhiều, Yêu lắm hội eMông !!

    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không !!



    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  9. The Following 3 Users Say Thank You to è.é For This Useful Post:

    flamencol78 (09-05-2011), hado0601 (10-05-2011), Huyensmiling (10-06-2011)

  10. #17
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Mình rất thích sự trân trọng với kỷ niệm của các thành viên eMông.
    Chúc emong.org ngày càng có nhiều chuyến đi hay và thú vị.

  11. #18
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    ngày 9 tháng 5 có thể coi là ngày sinh nhật emong được không nhỉ?
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

  12. #19
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi nongdancoi Xem bài viết
    ngày 9 tháng 5 có thể coi là ngày sinh nhật emong được không nhỉ?
    Có lẽ cũng đến lúc cần có ngày sinh nhật của eMông rồi.
    Nếu bà con thống nhất thì sẽ chính thức chọn ngày 9.5 là sinh nhật của eMông.

  13. #20
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Thì trước giờ eMông vẫn coi 9/5 là sinh nhật và kỷ niệm ngày này như kỷ niệm sinh nhật mà??? Em nhớ là có năm mình cũng mua bánh gato có chữ Mừng sinh nhật eMông để đánh chén vào dịp này mà. Anh nongdancoi định lên Mông dân hèn hạ hay sao mà thấy post thắc mắc nhiều thế nhỉ

    Yêu Bell của mẹ nhất


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình