+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Nếu...

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Nếu...

    Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Chẳng bao giờ tôi để có lần đầu
    Để cho đời không gặp cảnh bể dâu
    Để cho lòng không một lần cuộn sóng
    *
    Nếu tôi biết tình yêu không nóng bỏng
    Tội gì tôi chia sẻ nó cùng em
    Để mỗi khi nhìn thành phố lên đèn
    Là lại thấy mình thêm lần cay đắng
    *
    Nếu tôi biết gặp em rồi xa vắng
    Chọn con đường mình chẳng gặp cho rồi
    Để không lần nhìn thấy bóng em tôi
    Đi xa mãi, lạnh lùng đi xa mãi
    *
    Nếu tôi biết lòng người hay thay đổi
    Liệu tôi còn tin ở ai không
    Để bao lần, tủi hổ, đứng xa trông
    Em hạnh phúc, cười vui, sung sướng
    *
    Nếu tôi biết yêu em là đặt cược
    Dại gì tôi tin vào cuộc đỏ đen
    Để đêm đêm lại sợ sáng mai em
    Yêu hay bỏ mà tôi không hề biết
    *
    ---o0o---
    *
    Nếu tôi biết, nếu gì tôi cũng biết
    Sẽ không buồn, sẽ không một đắng cay
    Nhưng may rằng, may quá, thật may
    Tôi chẳng thể biết gì sẽ đến


    (riêng tặng em tôi)


  2. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    Na chín (28-04-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình