+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 5 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 60

Chủ đề: Phải làm thế nào cho đúng?

Hybrid View

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Phải làm thế nào cho đúng?

    Tôi mở topic này với những suy nghĩ từ thực tế của cuộc sống, nhiều thứ thấy băn khoăn mà chẳng biết thế nào cho phải. Cân đi tính lại tôi thấy để vào Chuyện dở chắc cũng không lạc lõng.

    Vấn đề thế này: Bạn làm thế nào khi giữa phố xá đông đúc thấy một người không quen biết bị tai nạn?

    Giả định như sau: Bạn là một người nồng nhiệt và có trách nhiệm, tình cảm mạnh mẽ. Lập tức bạn vứt xe, xốc người đó lên gọi 115. (Lúc đó bạn đang trên đường đi làm) Bạn gọi đến 115 người ta sẽ hỏi tên bạn, chỗ bị nạn rồi cho xe đến hiện trường. Người bị nạn bất tỉnh - xe đến nơi người ta sẽ liên hệ với bạn coi bạn là đầu mối và chịu trách nhiệm với nạn nhân. Bạn phải đi theo người bị nạn tới bệnh viện. Với sự nồng nhiệt và trách nhiệm của mình bạn không quản ngại lên xe đi ngay (xe máy nhờ gửi nhà dân gần đó) Đến bệnh viện ông hành chính yêu cầu bạn ký nhận, đóng viện phí cho thân nhân. Bạn ngỡ ngàng "Tôi chỉ là người qua đường thấy người bị nạn thì giúp thôi"
    Ông ấy gắt: "Nhưng phải có đầu mối chứ? Anh là người gần nhất với nạn nhân và chứng kiến hiện trường tất nhiên anh phải có trách nhiệm chứ?"
    Bạn hơi bực mình tí, nhưng thôi ta là người có tâm đâu có chi. Rất may là hôm đó bạn mang $ nên đóng viện phí đầy đủ để bệnh viện chữa trị cho nạn nhân. Trong khi nạn nhân thiêm thiếp bạn từ biệt và quay về chỗ gửi xe lấy xe tới cơ quan.

    Vì làm việc tốt như vậy nên bạn đi làm muộn. Sếp khó chịu ra mặt lầu bầu bạn rỗi hơi và tất nhiên là ảnh hưởng tới thu nhập, sự thăng tiến của bạn. Cứ theo quy định mà làm thôi.

    Đến chiều thì có mấy ông công an gọi điện đến hỏi bạn xác thực về vụ tai nạn và thông báo nạn nhân không may đã mất. Và hẹn bạn lên đồn xác nhận cho một số việc. Thế là bạn mất toi thêm một buổi.


    Ví dụ tiếp theo:

    Trên đường, giữa đoạn vắng vẻ bạn thấy một thanh niên nằm đau đớn vật vã.

    Bạn sẽ xử lý ra sao?

    Phóng xe rồ ga qua mặc xác cho nó lành. Nhỡ đâu đấy là ông nghiện đang vật thuốc, loanh quanh chả biết ra sao?

    Hoặc dừng lại giúp đỡ đưa người ta vào viện để gặp mấy thứ thủ tục hành chính rắc rối không đâu vào đâu?

    Hoặc cũng có thể bạn giúp đỡ nhưng gặp đúng ông nghiện - nó cướp tiền bạc của bạn, thậm chí còn xin tí tiết...

    Còn nhiều hơn nữa:

    Giữa ga tàu, bến xe một người phụ nữ lam lũ ốm yếu tay xách nách mang bế một đứa trẻ ốm. Người đó nhờ bạn cầm hộ túi đồ để cho đứa trẻ ăn. Với bản chất nhiệt thành và thương người bạn nhận lời. Thế rồi công an xuất hiện - khám cái túi bạn đang cầm hộ - trong đó có heroin. Luật pháp vô tình - bạn dây vào vòng lao lý...

    Vài ví dụ để đưa ra một kết luận sau: MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT BÂY GIỜ KHÔNG DỄ.

    Vậy xã hội phải làm thế nào, con người phải được giáo dục ra sao để LÒNG TỐT có cơ hội phát triển.

    Mời mọi người thảo luận.
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 11:47 AM.

  2. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Giữa ga tàu, bến xe một người phụ nữ lam lũ ốm yếu tay xách nách mang bế một đứa trẻ ốm. Người đó nhờ bạn cầm hộ túi đồ để cho đứa trẻ ăn. Với bản chất nhiệt thành và thương người bạn nhận lời. Thế rồi công an xuất hiện - khám cái túi bạn - trong đó có heroin. Luật pháp vô tình - bạn dây vào vòng lao lý...
    Câu chuyện này do ông thầy giáo đại học kể cho tụi sinh viên chúng tôi cách đây 10 năm. Ông này hay viết kịch bản cho đề tài an ninh nên rất rành mấy vụ này. Và trước sự ngơ ngác của lũ sinh viên chúng tôi thầy kết luận: "Cuộc sống phức tạp lắm - các trò phải hết sức đề phòng. Khôn thì sống - Dại thì chết". Một số sinh viên trong lớp ngấm triết lý ấy nhanh lắm và cười ranh mãnh - những bạn này sau này ra đời đều tương đối năng động và thành đạt. Một số ngẩn ngơ, phân vân, mơ hồ và... buồn. Lũ này giờ vẫn cứ như kẻ mộng du giữa dòng đời sôi động.

  3. #3
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Vấn đề thế này: Bạn làm thế nào khi giữa phố xá đông đúc thấy một người không quen biết bị tai nạn?
    Gọi 115 rồi phắn...

    Ở lại rắc rối.

    Nhiều trường hợp còn bị người nhà tẩn cho vì cho là thủ phạm "Mày ko đâm bố tao sao mày phải đưa vào viện"

    Hoặc khi nạn nhân tỉnh lại túm lấy vu là thủ phạm (nhiều lắm)

  4. #4
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Long Lost Love Xem bài viết
    Gọi 115 rồi phắn...

    Ở lại rắc rối.

    Nhiều trường hợp còn bị người nhà tẩn cho vì cho là thủ phạm "Mày ko đâm bố tao sao mày phải đưa vào viện"

    Hoặc khi nạn nhân tỉnh lại túm lấy vu là thủ phạm (nhiều lắm)
    Cảm ơn một quan điểm có thể là ĐÚNG, hành xử ĐÚNG trong bối cảnh hiện nay nhưng vẫn thấy gờn gợn thế nào ấy. Đúng là chuyện này là chuyện dở, chuyện dở thật rồi.

  5. #5
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Nhưng vẫn thấy gờn gợn thế nào ấy.
    Thế phải xông vào nắn xương tiêm thuốc bó bột cho thở ô xi thì mới hết gờn gợn à ... cái đấy để chuyên môn làm... Gọi 115 hoặc tìm cách báo cho dân địa phương rồi tìm cách "loanh quanh" ở đó bảo vệ tài sản, hiện trường cho người ta là tốt lắm roài.

    Ko biết đụng vào chệch xương chọc thủng gân càng toi

  6. The Following User Says Thank You to Long Lost Love For This Useful Post:

    flamencol78 (27-04-2011)

  7. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Vấn đề đặt ra ở đây không phải mới. Cô bé quàng khăn đỏ và con chó sói là ví dụ từ ngày xửa ngày xưa đó thôi.

    Người tốt thì thời đại nào vẫn cứ tốt và chắc khi đọc topic này họ cũng chẳng mảy may bận tâm đâu. Nhưng cái khó là làm sao để người có ý nghĩ tốt có động lực dẫn tới hành động tốt ấy. Nhiều khi vì những cái vật cản đặt ra ở trên kia mà lòng tốt khó có chỗ để bộc lộ.

    Về phần cá nhân, mình cho rằng những vấn đề trên là khá vĩ mô (tất nhiên mình không có ý đá bóng trách nhiệm sang cho xã hội) nhưng mình cho rằng để sống được với người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh sao cho đúng mực cũng là rất khó rồi. Cứ làm tốt được điều đó thì suy nghĩ tốt, hành động tốt sẽ đến một cách tự nhiên.
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 10:44 AM.

  8. #7
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Gọi 115 rồi đi thì vẫn có nguy cơ bị lần theo số điện thoại và các rắc rối phía sau sẽ chẳng khác gì so với kịch bản mà anh Linh nêu ban đầu, thậm chí còn rắc rối hơn vì người ta sẽ nghĩ: Nếu ko phải thủ phạm, sao phải tránh đi như thế.

    Nếu lúc đó đường đông thì ko nói làm gì, em sẽ đi thẳng; nhưng nếu đường vắng và chỉ có mỗi mình người bị nạn nằm đó, quả cũng khó nghĩ...

  9. #8
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Gọi 115 rồi đi thì vẫn có nguy cơ bị lần theo số điện thoại.
    Hơ hơ... tạt vào đâu đó mà gọi nhờ.

    Đi tỉnh xa thì càng phải cẩn thận, ko là họ túm cho đến mấy ngày mới thả. Trước mình dính vụ y chang trên Mù Căng Chải.

    Mục đích chính là báo cho y tế biết có người bị nạn, thế là được rồi, họ sẽ được cấp cứu.

  10. #9
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hu hu - khó thật rồi. Hình như chúng ta đều không được giáo dục về vấn đề như thế này

  11. #10
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Chúng ta cơ bản là tốt, và chúng ta xấu vì đơn giản chúng ta sợ... những hậu quả mà điều tốt vốn lẽ phải nhiều trong cuộc sống trở nên hiếm hoi.

    Cái vụ heroin thì không rành, nhưng cầm đồ hộ người khác thì mình nhất định không, mình không là người xấu nếu không giữ hộ đồ cho ai đó.
    Mình có quan niệm: Ai mất cắp thì xứng đáng bị mất mà lỗi không phải do kẻ cắp mà do người mất cắp, bởi lẽ kẻ cắp chỉ lấy được đồ nếu mình không quản lý đồ của mình chu đáo. Và vì vậy, nếu gặp khó xử vì làm điều tốt mình sẵn sàng chấp nhận, không vì hệ lụy "có thể" xảy ra mà trở thành người xấu. Xin lỗi các bạn, mình muốn các bạn nghĩ xem khi bản thân mình là người nằm đó chứ không phải trong vai kẻ đi qua? Hay người nằm đó là người thân yêu của mình và hàng trăm "người tốt" sợ hệ lụy nên lạnh lùng đi qua mặc kệ đớn đau đồng loại!?

    Xin kể ra đây một chuyện của bản thân mình.

    Cách đây khoảng 6 năm (khoảng năm 05 thì phải), mình rất ngưỡng mộ tình yêu của một đôi vợ chồng mà người vợ bị câm, làm nghề giao than tổ ong cho người dân trong phố. Mình không ngưỡng mộ sự nghèo khổ của họ, mà ngưỡng mộ những nụ cười của họ dành cho nhau. Cũng có thể vì khiếm khuyết của người vợ mà họ rất hay cười với nhau.
    Sáng hôm đó mình phải đi họp ở Tổng công ty, dậy sớm là quần áo, đeo cà vạt cẩn thận, mình lên đường. Gần đến chỗ họp, thấy chiếc xe than của hai vợ chồng đổ chỏng gọng và có mỗi cô vợ câm ở đó, mình đi qua... và không hiểu tại sao lại quay lại, sắn tay nhặt hộ xe than vỡ quá nửa cho cô này. Hỏi chồng đâu cô chỉ khóc, mình hiểu xe này vỡ thì cả ngày đi giao than không công mới hoàn được vốn. Hậu quả của "việc tốt cỏn con" này là mình đen xì, về nhà tắm thay quần áo và đi họp muộn gần 1h...

    Sau này, phụ huynh cho biết con của đôi vợ chồng này ở quê ốm nặng, mà không thể bỏ việc giao than mà cô vợ nói không được nên chồng phải về đưa con đi viện nên mẹ tôi lấy 1 lúc... 500 viên than cho họ, thậm chí còn cho vay tiền 500 viên nữa.

    Có thể câu chuyện chả ăn nhập gì, nhưng nếu ai hỏi thần tượng của tôi là ai thì sẽ bất ngờ với câu trả lời đấy: Thần tượng của tôi là kẻ lao vào cối xay gió để thể hiện tình yêu. Nếu bị coi là ngu khi làm điều tốt, các bạn đang biết một kẻ rất ngu!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình