+ Trả lời Chủ đề
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6
Kết quả 51 đến 60 của 60

Chủ đề: Phải làm thế nào cho đúng?

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Phải làm thế nào cho đúng?

    Tôi mở topic này với những suy nghĩ từ thực tế của cuộc sống, nhiều thứ thấy băn khoăn mà chẳng biết thế nào cho phải. Cân đi tính lại tôi thấy để vào Chuyện dở chắc cũng không lạc lõng.

    Vấn đề thế này: Bạn làm thế nào khi giữa phố xá đông đúc thấy một người không quen biết bị tai nạn?

    Giả định như sau: Bạn là một người nồng nhiệt và có trách nhiệm, tình cảm mạnh mẽ. Lập tức bạn vứt xe, xốc người đó lên gọi 115. (Lúc đó bạn đang trên đường đi làm) Bạn gọi đến 115 người ta sẽ hỏi tên bạn, chỗ bị nạn rồi cho xe đến hiện trường. Người bị nạn bất tỉnh - xe đến nơi người ta sẽ liên hệ với bạn coi bạn là đầu mối và chịu trách nhiệm với nạn nhân. Bạn phải đi theo người bị nạn tới bệnh viện. Với sự nồng nhiệt và trách nhiệm của mình bạn không quản ngại lên xe đi ngay (xe máy nhờ gửi nhà dân gần đó) Đến bệnh viện ông hành chính yêu cầu bạn ký nhận, đóng viện phí cho thân nhân. Bạn ngỡ ngàng "Tôi chỉ là người qua đường thấy người bị nạn thì giúp thôi"
    Ông ấy gắt: "Nhưng phải có đầu mối chứ? Anh là người gần nhất với nạn nhân và chứng kiến hiện trường tất nhiên anh phải có trách nhiệm chứ?"
    Bạn hơi bực mình tí, nhưng thôi ta là người có tâm đâu có chi. Rất may là hôm đó bạn mang $ nên đóng viện phí đầy đủ để bệnh viện chữa trị cho nạn nhân. Trong khi nạn nhân thiêm thiếp bạn từ biệt và quay về chỗ gửi xe lấy xe tới cơ quan.

    Vì làm việc tốt như vậy nên bạn đi làm muộn. Sếp khó chịu ra mặt lầu bầu bạn rỗi hơi và tất nhiên là ảnh hưởng tới thu nhập, sự thăng tiến của bạn. Cứ theo quy định mà làm thôi.

    Đến chiều thì có mấy ông công an gọi điện đến hỏi bạn xác thực về vụ tai nạn và thông báo nạn nhân không may đã mất. Và hẹn bạn lên đồn xác nhận cho một số việc. Thế là bạn mất toi thêm một buổi.


    Ví dụ tiếp theo:

    Trên đường, giữa đoạn vắng vẻ bạn thấy một thanh niên nằm đau đớn vật vã.

    Bạn sẽ xử lý ra sao?

    Phóng xe rồ ga qua mặc xác cho nó lành. Nhỡ đâu đấy là ông nghiện đang vật thuốc, loanh quanh chả biết ra sao?

    Hoặc dừng lại giúp đỡ đưa người ta vào viện để gặp mấy thứ thủ tục hành chính rắc rối không đâu vào đâu?

    Hoặc cũng có thể bạn giúp đỡ nhưng gặp đúng ông nghiện - nó cướp tiền bạc của bạn, thậm chí còn xin tí tiết...

    Còn nhiều hơn nữa:

    Giữa ga tàu, bến xe một người phụ nữ lam lũ ốm yếu tay xách nách mang bế một đứa trẻ ốm. Người đó nhờ bạn cầm hộ túi đồ để cho đứa trẻ ăn. Với bản chất nhiệt thành và thương người bạn nhận lời. Thế rồi công an xuất hiện - khám cái túi bạn đang cầm hộ - trong đó có heroin. Luật pháp vô tình - bạn dây vào vòng lao lý...

    Vài ví dụ để đưa ra một kết luận sau: MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT BÂY GIỜ KHÔNG DỄ.

    Vậy xã hội phải làm thế nào, con người phải được giáo dục ra sao để LÒNG TỐT có cơ hội phát triển.

    Mời mọi người thảo luận.
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 11:47 AM.

  2. #51
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Để khởi động lại topic xin copy lại một bài báo đăng đã lâu lâu nhưng hình như vấn đề này vẫn còn tồn tại.


    Xe cấp cứu 115 ở Hà Nội thiếu trầm trọng

    “Cả Hà Nội có trên 4 triệu dân, với hàng chục bệnh viện lớn nhỏ nhưng chỉ có vỏn vẹn 10 xe cấp cứu hoạt động 24/24, trong khi đường sá luôn tắc nghẽn" - BS Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.

    "Chính vì vậy những khó khăn trong phục vụ công tác cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân trên địa bàn Thủ đô rất cần được người dân hiểu và chia sẻ” - Ông Nam phân trần.


    Ngày 14/11/2007, khi một nữ du khách người nước ngoài bị một xe máy vượt đèn đỏ đâm gãy chân ở trước cửa Bưu điện thành phố, một nhân viên khách sạn ở phố Hàng Bè đã gọi điện đến 115 yêu cầu hỗ trợ cấp cứu nạn nhân nhưng bị “hạch sách”.

    Bí bức sau nhiều cuộc gọi, người dân đã phải quay sang nhờ xe khác để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

    Lý giải về trường hợp này, BS Trần Văn Nam xác nhận, nhân viên điều hành của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm)có nhận được cuộc gọi nhưng khi đề nghị người gọi cung cấp một số thông tin như: địa điểm cấp cứu, số điện thoại yêu cầu cấp cứu thì người yêu cầu cấp cứu nói là có việc phải đi ngay và dập máy.

    Sau đó, Trung tâm 115 tiếp tục nhận được một số cuộc điện thoại khác gọi đến yêu cầu cấp cứu trường hợp trên.

    Đấy là việc lý giải của ông Giám đốc Trung tâm 115, nhưng tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân cho rằng, 115 là số điện thoại để gọi cấp cứu, nhưng nhiều khi gọi mà phát bực!

    “Có lần trên đường từ cơ quan về, tôi gặp một vụ tai nạn giao thông. Thấy nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều, tôi liền gọi 115 để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng, trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng” mà người trực tổng đài cứ vặn hỏi mãi nào là số điện thoại, tên tuổi, địa chỉ...

    Sau đó nhân viên trực nói lạnh lùng “Chờ đấy, xe hết rồi”. Bực quá, tôi và người dân đi đường liền gọi taxi cho nhanh, chứ chờ xe cấp cứu đến bao giờ?” - Anh Hoàng Trung, ở Thanh Xuân kể.

    Không chỉ vậy, nhiều người dân cho rằng, khi gọi điện 115, yêu cầu được trợ giúp thì phương tiện cũ kỹ, không đúng như yêu cầu. Mới đây nhất, một trường hợp ở huyện Từ Liêm bị tai nạn giao thông, người nhà của nạn nhân đã “phát khùng” đến nỗi đánh nhân viên 115, chỉ vì họ gọi xe ôtô thì Trung tâm này lại điều xe máy tới.

    10 xe "cõng" hơn 4 triệu dân

    Dù thiếu phương tiện và con người nhưng ông Nam vẫn khẳng định những cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ cấp cứu, Trung tâm đáp ứng được tới 95%. Nói rồi, ông Nam đưa ra những con số “biết nói” của Trung tâm.

    Từ khi ra đời năm 1997 với 3 xe, đến nay đã 10 xe với tổng quân số 131 cán bộ công nhân viên và 4 trạm cấp cứu ở các khu vực khác nhau. Số lượt vận chuyển của Trung tâm tăng lên gấp 10 lần, thế phải nói là chúng tôi rất nỗ lực vì dân mới đúng” - Ông Nam nói.

    Theo ông Nam, điều bất cập hiện nay của hệ thống cấp cứu 115, nếu áp theo tiêu chuẩn Việt Nam thì Hà Nội tối thiểu phải có trên 30 xe hoạt động 24/24 thì mới đáp ứng được theo quy định trong Thông tư 09 của Bộ Y tế làcứ 100.000 dân thì phải có 1 xe cấp cứu.

    “Với dân số của Hà Nội hiện nay thì thành phố phải có ít nhất 40 xe mới có thể tạm đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhu cầu ngày càng lớn nhưng phương tiện vận chuyển thì lạc hậu. Trong số 10 xe của Trung tâm chỉ có 2 xe nhập thêm từ 2005, còn lại có xe được cấp từ năm 1993 - 1994” - Ông Nam nói.

    Đại diện Trung tâm 115 cũng cho biết, một khó khăn khác của công tác vận chuyển cấp cứu đó là do hệ thống tổng đài của Trung tâm nhiều lần bị gọi điện quấy rối. Nhiều lần nhân viên tổng đài khi nhấc điện thoại thì đầu dây bên kia im lặng không nói gì, có trường hợp chửi bậy, trêu đùa hoặc cung cấp những thông tin cấp cứu giả.

    Một số trường hợp chọc phá nhiều đến mức các nhân viên trực tổng đài “quen” nghe giọng là biết sẽ bị chọc phá thế nào. Các cuộc gọi quấy rối về đêm xuất hiện nhiều hơn.

    Ngoài những điều nói trên, một bất cập nữa đó là việc vận chuyển cấp cứu là việc hết sức cần thiết mà những người trong ngành y tế ai cũng nhìn thấy, nhưng đến nay Bộ Y tế mới đang “rục rịch” tiến hành soạn thảo “Quy chế cấp cứu cộng đồng ngoài bệnh viện 115”, để áp dụng thống nhất trên cả nước.

    Trong một cuộc họp bàn về tình hình cấp cứu ngoài viện mới đây ở TPHCM, nhiều chuyên gia trong ngành đã đặt ra các vấn đề sau cần phải giải quyết đó là:

    - Tai nạn chấn thương ngày càng nhiều, nạn nhân nếu may mắn được cấp cứu tại hiện trường thì lại gặp những người không chuyên nghiệp.

    - Phương tiện vận chuyển cấp cứu thiếu.

    - Nếu có xe thì vấn đề vận chuyển đường bộ lại gặp trở ngại do tình hình kẹt xe ngày càng nặng nề.

    - Chưa có được sự phối hợp của nhiều ngành cho việc cấp cứu bình thường chứ chưa nói đến khi phải cấp cứu thảm họa, dịch bệnh.


    (theo Tiền Phong)
    Last edited by flamencol78; 10-05-2011 at 10:06 PM.

  3. #52
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

  4. #53
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cứ lang thang trên mạng tìm những link nói về vấn đề này nhưng quả thật khó như mò kim đáy bể. Phải chăng trong hệ thống xã hội của ta rất nhiều thứ không cần thiết nhưng thừa thãi trong khi một số thứ cần thiết lại thiếu thốn đến vậy?

    Và con người muốn sống tốt vẫn phải hết sức thận trọng và cân nhắc trong những tình huống có thể gặp hàng ngày?

    Nếu không tỉnh táo thì rất dễ biến thành Đôn-ki-hô-tê thời hiện đại???
    Last edited by flamencol78; 10-05-2011 at 10:19 PM.

  5. #54
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Viết cho con trai mới 15 tháng tuổi

    Hiệp sỹ bắt cướp khóc.

    Trên VTV1, bố nhìn thấy những giọt nước mắt đùng đục chảy. Ở tuổi đấy, ở con người đấy, những giọt nước mắt thật hiếm hoi, nó thường là chắt lọc của ngàn vạn đắng cay tủi cực, vậy nên nó chẳng thể trong vắt như nước mắt của các cô gái trăng rằm. Cặp mắt ấy đã từng long lên giận giữ trước cảnh bọn côn đồ coi thường lẽ phải, chà đạp luật pháp để làm bậy, từng ánh lên cứng rắn khi hứng chịu kẻ xấu báo thù, thế nhưng, ánh mắt lúc nằm trong bệnh viện, giữa quần chúng cảm thương… thì lại yếu mềm tội nghiệp.

    Bất bình ra tay, đứng về lẽ phải, anh (và tất cả các anh) chưa từng suy tính hậu quả phải gánh chịu, chẳng bao giờ sợ đơn độc đấu tranh, bởi bản thân những hành động của các anh là hình ảnh của anh hùng trong đời thường, những “Hiệp sỹ đường phố” không đãi ngộ, không trang bị, không gì hết ngoài mong muốn một xã hội công bằng. Các anh đã chia bớt gánh nặng cho công an, cho các cơ quan chức năng trong cuộc chiến loại trừ cái xấu. Nhưng, ở đời sao lắm chữ nhưng, khi nằm viện, các anh chỉ cón quần chúng quanh mình, khi bị trả thù, các anh chỉ có cá nhân mình chịu…

    Bố yêu đất nước này, quê hương thanh bình của bố, nhưng càng yêu càng muốn nó tốt hơn, đẹp hơn. Bố thấy những “hiệp sỹ” thật đáng trân trọng, đáng nhận được nhiều hơn nữa từ những gì họ đã và sẽ làm, đã và sẽ chọn, bố không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đùng đục như vậy nữa.

    Chưa được như các anh, nhưng bố cũng đã chọn cho mình con đường làm người tốt, và sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả mà điều tốt mang lại, ngay cả khi người thân cũng cho là mình bị… dở hơi!

    Đơn giản vì bố muốn con là người tốt, vậy nên bố cần là người tốt để con không đơn độc.

    Yên tâm đi con, ai cũng nghĩ về điều tốt, chỉ có điều họ chả làm thôi!

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    eMông (05-07-2011), Mouse7023 (06-07-2011)

  7. #55
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Có khi topic đổi tên thành cái màu đo đỏ sẽ hợp hơn. Qua 5 trang đã dần hé lộ chân lý. Làm sao để TỐT mà không NGU?. Có trọng điểm hơn rồi.
    Thông minh thì có zì hay, hả bà con

  8. #56
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi alooooooo123 Xem bài viết
    Thông minh thì có zì hay, hả bà con
    Để những ai còn ngại ngần khi làm việc tốt không do dự. Nói chung là thông minh thì vẫn tốt hơn không thông minh. Đừng thông minh quá là được

  9. #57
    Mông dân dự bị mahkom's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    84
    Thanks
    19
    Thanked 13 Times in 8 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Để những ai còn ngại ngần khi làm việc tốt không do dự. Nói chung là thông minh thì vẫn tốt hơn không thông minh. Đừng thông minh quá là được
    Khôn ngoan chứ đừng khôn lỏi

  10. #58
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    xã hội hiện tại có quá nhiều Dương Khang, bao nhiêu trong chúng ta mong được như Quách Tĩnh

  11. #59
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi alooooooo123 Xem bài viết
    xã hội hiện tại có quá nhiều Dương Khang, bao nhiêu trong chúng ta mong được như Quách Tĩnh
    hị hị...Quách Tĩnh là nhân vật điển hình cho cái "tốt nhưng mà ngu", may có Hoàng Dung bên cạnh nên mới "tốt mà bớt ngu". ---> bao nhiêu trong chúng ta mong có được Hoàng Dung như Quách Tĩnh.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  12. #60
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi alooooooo123 Xem bài viết
    xã hội hiện tại có quá nhiều Dương Khang, bao nhiêu trong chúng ta mong được như Quách Tĩnh
    Câu này hình như vẫn là "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều".

    http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/la...oc/6961154.epi
    Vào khoảng 20 giờ tối qua (8.9), trên tuyến phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa - Hà Nội) đã xảy ra cảnh náo loạn và ùn tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hàng chục người rượt đuổi nhau trên phố kèm theo những tiếng hô, tiếng quát tháo: "Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!", "Nó chạy đằng kia!"... Nhiều người đã cầm theo cả gậy gộc, ghế nhựa... để làm vũ khí. Cảnh rượt đuổi nhau trên phố kéo dài khoảng 30 phút và đã gây ùn tắc nghiêm trọng cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến phố này.

    Anh Hưng cũng cho biết thêm, vì nhiều người nhầm là anh tri hô bắt cướp nên đã tham gia truy bắt, người đằng sau đuổi người đằng trước, người đằng trước thấy bị đuổi theo thì cố chạy, cứ thế, số lượng người tham gia ngày một đông, gây ra cảnh rượt đuổi li kì trên phố.
    Cuối cùng, con sóc của anh Hưng bị đám đông giẫm đạp lên và… đã chết.
    Hải Đăng Lenin có dạy: Nhiệt tình cộng kém hiểu biết (không dám dùng từ ngu dốt) thì thành phá hoại! Đúng là không sai...
    Bố Cú - Mẹ Kún yêu Sóc + Thỏ con nhiều nhiều...

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình