+ Trả lời Chủ đề
Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 2 3 4 5 6 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 60

Chủ đề: Phải làm thế nào cho đúng?

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Phải làm thế nào cho đúng?

    Tôi mở topic này với những suy nghĩ từ thực tế của cuộc sống, nhiều thứ thấy băn khoăn mà chẳng biết thế nào cho phải. Cân đi tính lại tôi thấy để vào Chuyện dở chắc cũng không lạc lõng.

    Vấn đề thế này: Bạn làm thế nào khi giữa phố xá đông đúc thấy một người không quen biết bị tai nạn?

    Giả định như sau: Bạn là một người nồng nhiệt và có trách nhiệm, tình cảm mạnh mẽ. Lập tức bạn vứt xe, xốc người đó lên gọi 115. (Lúc đó bạn đang trên đường đi làm) Bạn gọi đến 115 người ta sẽ hỏi tên bạn, chỗ bị nạn rồi cho xe đến hiện trường. Người bị nạn bất tỉnh - xe đến nơi người ta sẽ liên hệ với bạn coi bạn là đầu mối và chịu trách nhiệm với nạn nhân. Bạn phải đi theo người bị nạn tới bệnh viện. Với sự nồng nhiệt và trách nhiệm của mình bạn không quản ngại lên xe đi ngay (xe máy nhờ gửi nhà dân gần đó) Đến bệnh viện ông hành chính yêu cầu bạn ký nhận, đóng viện phí cho thân nhân. Bạn ngỡ ngàng "Tôi chỉ là người qua đường thấy người bị nạn thì giúp thôi"
    Ông ấy gắt: "Nhưng phải có đầu mối chứ? Anh là người gần nhất với nạn nhân và chứng kiến hiện trường tất nhiên anh phải có trách nhiệm chứ?"
    Bạn hơi bực mình tí, nhưng thôi ta là người có tâm đâu có chi. Rất may là hôm đó bạn mang $ nên đóng viện phí đầy đủ để bệnh viện chữa trị cho nạn nhân. Trong khi nạn nhân thiêm thiếp bạn từ biệt và quay về chỗ gửi xe lấy xe tới cơ quan.

    Vì làm việc tốt như vậy nên bạn đi làm muộn. Sếp khó chịu ra mặt lầu bầu bạn rỗi hơi và tất nhiên là ảnh hưởng tới thu nhập, sự thăng tiến của bạn. Cứ theo quy định mà làm thôi.

    Đến chiều thì có mấy ông công an gọi điện đến hỏi bạn xác thực về vụ tai nạn và thông báo nạn nhân không may đã mất. Và hẹn bạn lên đồn xác nhận cho một số việc. Thế là bạn mất toi thêm một buổi.


    Ví dụ tiếp theo:

    Trên đường, giữa đoạn vắng vẻ bạn thấy một thanh niên nằm đau đớn vật vã.

    Bạn sẽ xử lý ra sao?

    Phóng xe rồ ga qua mặc xác cho nó lành. Nhỡ đâu đấy là ông nghiện đang vật thuốc, loanh quanh chả biết ra sao?

    Hoặc dừng lại giúp đỡ đưa người ta vào viện để gặp mấy thứ thủ tục hành chính rắc rối không đâu vào đâu?

    Hoặc cũng có thể bạn giúp đỡ nhưng gặp đúng ông nghiện - nó cướp tiền bạc của bạn, thậm chí còn xin tí tiết...

    Còn nhiều hơn nữa:

    Giữa ga tàu, bến xe một người phụ nữ lam lũ ốm yếu tay xách nách mang bế một đứa trẻ ốm. Người đó nhờ bạn cầm hộ túi đồ để cho đứa trẻ ăn. Với bản chất nhiệt thành và thương người bạn nhận lời. Thế rồi công an xuất hiện - khám cái túi bạn đang cầm hộ - trong đó có heroin. Luật pháp vô tình - bạn dây vào vòng lao lý...

    Vài ví dụ để đưa ra một kết luận sau: MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT BÂY GIỜ KHÔNG DỄ.

    Vậy xã hội phải làm thế nào, con người phải được giáo dục ra sao để LÒNG TỐT có cơ hội phát triển.

    Mời mọi người thảo luận.
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 11:47 AM.

  2. #31
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trong lúc đợi chờ comment mới tự dưng lại thấy cái tứ Đôn-ki-hô-tê hay hay viết vài dòng vui vui cho mọi người giải trí:

    Thử làm Đôn-ki-hô-tê thời @ xem sao nhé.

    Mịa cuộc đời lắm nỗi éo le, đầy bất công và man trá. Đôn-ki-hô-tê Việt Nam quyết định lên đường đi tìm chân lý (Đôn-ki-hô-tê Việt Nam xuất thân từ xứ emong.org làng xã hội box Chuyện dở). Việc đầu tiên là nộp đơn xin thôi việc. Đôn-ki-hô-tê Việt Nam gặp sếp và nói thẳng vào mặt sếp: “Tao chán ngấy cái sự giả dối lắm rồi. Tao đi tìm sự chân thật, lòng tốt, sự xả thân…”

    Sếp cười đểu: “Mày cứ đi đi rồi trắng mắt ra con ạ”

    Bỏ ngoài tai câu nói đó Đôn-ki-hô-tê Việt Nam lòng phơi phới lên đường.

    Việc đầu tiên là phải có ngựa chiến. Xe Kèo Kèo như kiểu Nhiên Đăng Đại Sư đắt $ quá không chịu được. TREK và GIANT như eMông hội cũng với không tới. Thôi cứ sắm quả mini Tàu rồi dán chữ Rô-xi-nan-tê cũng được. Nói là làm Đôn-ki-hô-tê Việt Nam lên đường đi tìm chân lý.

    Mẹ Đôn-ki-hô-tê thấy con mình vậy buồn lắm nhưng trí đã quyết "Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" nên đành gạt nước mắt chia tay thằng giống điên rồ của mình.

    Khoanh vùng chiến sự Đôn-ki-hô-tê quyết định chọn mấy tour Lang thang phố phường, MTB phố cổ... của eMông hội để chiến đấu.

    Tà tà đạp xe tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã bỗng thấy đèn vàng chuyển sang đèn đỏ. Dòng xe vẫn đang lao vun vút vì công an đi vắng. Vốn là người mang tinh thần hiệp sỹ, trọng pháp luật Đôn-ki-hô-tê phanh kít xe ngay trên vạch vôi trên đường. Bỗng thấy "Uỳnh" một thằng tóc vàng như "lông ấy da đỏ" tông thẳng vào xe của Đôn từ phía sau. Đôn lăn quay ra đường "Phù" may mà không sao. Lồm cồm bò dậy Đôn quay lại đỡ xe cho thằng tóc đỏ.

    Nó đã không cảm ơn Đôn thì thôi lại còn mắng:
    - Sao đang đi mày đột ngột dừng lại?

    Ôn tồn Đôn nói: "Đèn đỏ thì phải dừng lại chứ bạn"

    Nó chẳng nói gì nữa dựng xe nổ máy phóng luôn, trước khi đi còn quay lại phun ra một câu: "Thằng điên"
    Cũng chẳng buồn vì tính tình vốn lịch lãm Đôn lẳng lặng dựng xe đạp táp vào lề đường xem xét mặc cho những ánh mắt tò mò và thương cảm của người tham gia giao thông. Cú tông vào làm gãy ít nan hoa, lệch tý cổ phuốc. Chỉnh sửa một tý là ngon Đôn lại tưng tăng lên đường...

    Bỗng dưng đang đi thấy một đám xúm đông, xúm đỏ.

    E là có chuyện bất công Đôn vội táp vô. Hoá ra là một vụ tai nạn giao thông. Ngưòi bị nạn đau lắm nằm bất tỉnh. Người xúm đông, xúm đỏ tò mò đứng xem nhiều lắm nhưng chẳng có ai động thủ. Thấy bất cập quá Đôn vất xe lao tới bế thốc người bị nạn rẽ đám đông chạy ra chặn xe taxi đưa tới bệnh viện. Nhưng gọi mãi, gọi mãi chả có ma taxi nào dừng lại. Cũng có người nhiệt tình chặn taxi lại cho Đôn nhưng khi thấy nạn nhân máu me đầm đìa taxi nào cũng sập cửa quất thẳng.

    Nguy kịch lắm rồi. Có người bảo gọi 115 nhưng loanh quanh chẳng thấy ai gọi. Cuối cùng may có một anh xe ôm tốt bụng tình nguyện chở nạn nhân tới bệnh viện. Con Rô-xi-nan-tê của Đôn được một bác bơm xe bên đường trông hộ.
    ...
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 05:50 PM.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Mouse7023 (27-04-2011), Na chín (27-04-2011)

  4. #32
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Hí hí...đọc đoạn đầu em lại hình dung ra Chí Phèo thời a còng mới chết chứ. Thôi ngồi hóng chờ phần tiếp theo xem thế nào.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  5. #33
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Cứ thử đi xe bus một thời gian thì sẽ thấy vẫn còn nhiều bạn phụ xe trong sáng lắm
    Phét vừa thôi... giờ láo nhất lái xe láo nhì phụ xe đấy ợ [IMG]http://ttvnol.com/images/smilies/77.gif[/IMG]

  6. #34
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi NHOCBEO Xem bài viết
    hồi trước các bác làm gì có mạng, làm gì có giết người, cướp của nhiều như thế này.
    Anh cũng mới khôn ra thôi mà


    Trích dẫn Gửi bởi NHOCBEO Xem bài viết
    Bi h ra đường hơi tý là bọn nó chém nhau, thuốc lắc, vũ trường, nghiện hút. Con gái thì đi đêm, cứu nét.
    Thế mới khôn nhanh em ạ! Xã hội bất công nuôi ta lớn/ Ái tình bạc bẽo dạy ta khôn!

  7. #35
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Long Lost Love Xem bài viết
    Phét vừa thôi... giờ láo nhất lái xe láo nhì phụ xe đấy ợ [IMG]http://ttvnol.com/images/smilies/77.gif[/IMG]
    Nhưng vẫn còn chứ chưa tuyệt chủng phụ xe trong sáng Với lại người ta tốt nhưng xã hội bất công và ái tình bạc bẽo mới khiến người ta phải như vậy. Hehe
    Last edited by flamencol78; 27-04-2011 at 04:38 PM.

  8. #36
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Nhưng vẫn còn chứ chưa tuyệt chủng phụ xe trong sáng
    Thỉnh thoảng em có đi xe bus (tháng 1-2 lần), nhưng chưa lần nào lên xe mà thấy người già, phụ nữ có thai và trẻ em phải đứng cả. Hoặc là các em sinh viên tự động đứng lên nhường chỗ, hoặc là phụ xe bắt mấy đứa thanh niên trẻ khỏe đứng dậy nhường chỗ.

    Nói chung, nhường chỗ trên xe là việc tốt mà ko có hại cho mình, ko để lại hậu quả nghiêm trọng, nên em nghĩ ko khó để thực hiện. Cái khó là làm những việc tốt mà mình biết/sợ rằng có thể mình sẽ gặp rắc rối/hậu quả vì lòng tốt đó. Việc bàn luận ở topic này có lẽ cũng chỉ nên tập trung vào những việc-tốt-có-hậu-quả thôi nhỉ?

  9. #37
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Thỉnh thoảng em có đi xe bus (tháng 1-2 lần), nhưng chưa lần nào lên xe mà thấy người già, phụ nữ có thai và trẻ em phải đứng cả. Hoặc là các em sinh viên tự động đứng lên nhường chỗ, hoặc là phụ xe bắt mấy đứa thanh niên trẻ khỏe đứng dậy nhường chỗ.

    Nói chung, nhường chỗ trên xe là việc tốt mà ko có hại cho mình, ko để lại hậu quả nghiêm trọng, nên em nghĩ ko khó để thực hiện. Cái khó là làm những việc tốt mà mình biết/sợ rằng có thể mình sẽ gặp rắc rối/hậu quả vì lòng tốt đó. Việc bàn luận ở topic này có lẽ cũng chỉ nên tập trung vào những việc-tốt-có-hậu-quả thôi nhỉ?
    Thực ra văn hoá xe bus và làm việc tốt-có-hậu-quả tưởng là khác nhưng cũng có điểm chung chứ không xa rời nhau đâu. Đó cũng là tốt-có-hậu-quả (hậu quả là phải nhường chỗ ngồi) tại vì cái hậu quả này bé xíu nên ta không tính toán thôi. Nhưng rõ ràng là văn hoá, văn minh khi quy định trong đó có hiệu lực và con người ta thấy nên, cần phải chấp hành.

    Thế còn tốt-có-hậu-quả cấp độ cao hơn nghĩa là độ mất mát cao hơn thì có thứ thiết chế hay chế tài nào không?

    Điểm chung là như vậy đó.

  10. #38
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Thực ra vụ bàn luận này cũng chỉ là mình chả biết chia sẻ ra với ai nên viết lên đây tìm đối tác để tâm sự thôi. Chứ đi đến cùng thì cũng nan giải phết.

    Nhà Mông có nhiều bạn đi học nước ngoài không biết ở bển họ ra sao?

  11. #39
    Mông dân Long Lost Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    120
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 39 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Việc bàn luận ở topic này có lẽ cũng chỉ nên tập trung vào những việc-tốt-có-hậu-quả thôi nhỉ?
    Còn bàn cái gì nữa cách xử lý cụ tỉ đến thế rồi còn gì?

  12. #40
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Long Lost Love Xem bài viết
    Còn bàn cái gì nữa cách xử lý cụ tỉ đến thế rồi còn gì?
    Chắc cũng vẫn cứ gờn gợn nên mới thế bác ạ
    Có khi phải đi học qua một lớp y tế cấp tốc cho đỡ gợn vậy.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình