+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 12 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 120

Chủ đề: Kim Bôi: "Xác rải ngày đi, ngày về toàn thắng"

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Kim Bôi: "Xác rải ngày đi, ngày về toàn thắng"

    Kim Bôi!

    Những con dốc cua tay áo với độ dốc 10% rồi 12%...

    Những con người lần đầu gia nhập eMông lại join ngay chuyến đi gian nan này...

    Những chiếc ba lô nặng chĩu kéo ngược trở về...

    Những lần nghỉ ngày càng dài và quãng đường đi được sau mỗi lần ngày càng ngắn...

    ...Sau tất cả, ngày họ trở về với một tinh thần khác, như một con người khác...

    Giờ đây, họ sẵn sàng với những chuyến đi lớn hơn khó khăn hơn, thật tuyệt vời một chuyến đi.

    Vui vô cùng, mệt vô cùng, đẹp vô cùng... mời tương cả vào đây




    Trên đỉnh con dốc mà xác rải dọc đường


    Đường chúng tôi đi


  2. The Following 5 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dihockhongdanhban (13-04-2011), gadaubac (13-04-2011), lim (12-04-2011), MichaelCao (12-04-2011), Na chín (13-04-2011)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hành trình Kim Bôi 2011 với tổng quãng đường lên tới gần 200km cho hai lượt đi và về với rất nhiều đèo dốc đã đem lại cực kỳ nhiều cảm xúc với tất cả thành viên tham gia.

    Và nghe đâu sau chuyến đi này có một số new mem (cho dù đã phải nếm đủ các cảm giác khổ cực) vẫn mong muốn tiếp tục được hành xác cùng nhà Mông.

    3 năm qua Kim Bôi vẫn luôn là một cung đường tuyệt với của nhà Mông.


    Thôi không dài dòng nữa, xin đi vào phần tổng kết chính

    - Đây là chuyến đi đông nhất trong lịch sử nhà Mông từ trước đến nay. Hehe - số thành viên lên tới 5 mâm các bạn ạ Tuy đông đảo như vậy nhưng tất cả như một cỗ máy vận hành hoàn hảo nên dù đông chúng ta vẫn vui, vẫn cảm nhận được những vẻ đẹp của cung đường. Trước chuyến đi eMông cũng có chút ít lo lắng vì nhiều thành viên mới không biết sẽ ra sao - nhưng qua buổi sáng đấu tiên eMông đã thấy thực sự yên tâm vì đội hình của chúng ta. Điều này có được chính là do ý thức tập thể rất cao của từng thành viên. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì điều này.


    - Tất cả thành viên của nhóm cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đội hậu cần. Không có các bạn chắc chắn hành trình của chúng tôi sẽ không thể trọn vẹn được như vậy.

    Kim Bôi kia lắm dốc lắm đèo
    Tiền đà trót đóng cố mà leo
    Đạp xe hành xác nhiều chuyện lắm
    Không kể e chừng có đứa cay

    eMông mở topic ở đây
    Kim Bôi cảm xúc hãy đong đầy
    Những nụ cười và bao ánh mắt
    Sắc màu cuộc sống thật là hay
    Last edited by eMông; 12-04-2011 at 02:31 PM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dihockhongdanhban (13-04-2011), lim (12-04-2011), MichaelCao (12-04-2011), Na chín (13-04-2011)

  5. #3
    Mông dân dự bị chimregiun's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    20
    Thanks
    11
    Thanked 15 Times in 5 Posts
    Đây quả là một chuyến đi thú vị và nhiều cảm xúc. Tuy là Chimregiun ko chụp nhiều ảnh, nhưng cũng có một số cái gọi là "rất cảm xúc", up tạm góp vui với cả nhà:

    Đây là con dốc khủng mà cả nhà đã đi qua:



    Bạn Michaelcao rất phong độ nhá :


  6. The Following 5 Users Say Thank You to chimregiun For This Useful Post:

    dihockhongdanhban (13-04-2011), eMông (12-04-2011), lim (12-04-2011), MichaelCao (12-04-2011), nongdancoi (14-04-2011)

  7. #4
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    5h45 tại cổng trường Đại học KHTN - Đại học quốc gia Nguyễn Trãi - Thanh Xuân



    10 phút sau



    Đông vui quá nhưng vẫn có phần e dè và xa lạ



    Có chút sơ suất nho nhỏ do Linga không post kịp thời update về thời gian xuất phát bên xedap.org và my.opera nên một số thành viên như thethu, HTA và BeBeo phải cật lực đuổi theo đoàn.
    Last edited by eMông; 12-04-2011 at 02:21 PM.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dihockhongdanhban (13-04-2011), lim (12-04-2011)

  9. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Đợi nhóm đuổi theo tại chỗ rẽ thị trấn Trúc Sơn



    Rút kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, chuyến này mỗi lần dừng chân các thành viên chủ động sắp xếp xe theo hàng lối không gây cản trở giao thông mà đời vẫn vui


  10. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dihockhongdanhban (13-04-2011), lim (12-04-2011)

  11. #6
    Mông dân dự bị phankientrinh's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    8
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi eMông Xem bài viết

    Chú thích: Các bạn gái bôi kem chống nắng, chỗ nào ko xoa được nhờ PKT xoa giúp . Đoạn sau hơi nhạy cảm nên chắc anh Sư béo để ngắm một mình rồi

  12. The Following 2 Users Say Thank You to phankientrinh For This Useful Post:

    chimregiun (12-04-2011), dihockhongdanhban (13-04-2011)

  13. #7
    Mông dân hado0601's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    350
    Thanks
    28
    Thanked 135 Times in 70 Posts
    Oái, đông vật vã hí hí.
    Em rất thích để cái ảnh chụp đồng hồ tổng số quãng đường,... bác Linh ạ. Đề nghị các chuyến sau này nhà mình post lại ảnh đồng hồ này cho nó chân thực ạ

    Hix hôm tới mọi người off t5 được không ạ? Cho em đi hóng với
    Last edited by hado0601; 12-04-2011 at 04:54 PM.

  14. #8
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    Em xin update tình hình thu chi chuyến Kim Bôi 2011 theo đường link sau : http://my.opera.com/emong-group/blog...hu-chi-quy-emn Mục Copy of Emon Fund 2011.12.04
    Rất cám ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ em trong chuyến đi. Nếu có gì sơ suất mong mọi người thông cảm.
    Hi vọng là tiếp tục đi với mọi người trong các chuyến sau.

  15. The Following User Says Thank You to NHOCBEO For This Useful Post:

    MichaelCao (12-04-2011)

  16. #9
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Những người bạn xe máy thầm lặng đã làm cho gánh nặng trên đôi vai của nhiều Mông dân nhẹ đi biết bao nhiêu... Mặc cho lũ xe đạp phởn phơ, họ cứ đi, nhưng khi khó khăn họ lập tức có mặt. Một tràng vỗ tay cho đội xe máy tuyệt vời của nhà Mông trong chuyến đi này

    Họ đây các bạn ợ







    Bạn NHOCBEO không có ảnh ở đây vì đang ngóng xem bác Casper_HN có cái ảnh nào đẹp đẹp không post lên bonus cho bạn ấy ợ.

  17. The Following 3 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    lim (12-04-2011), MichaelCao (12-04-2011), schumi (12-04-2011)

  18. #10
    Mông dân dự bị phankientrinh's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    8
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    bác Linh ơi, ảnh nữa đi, thèm quá. Cuối tuần này có đi off được ko để em xin tí ảnh hí hí...
    Em là Linh thành phần "lết đường" đợt vừa rồi . Đây là tài khoản Mông mem của em.

  19. The Following User Says Thank You to phankientrinh For This Useful Post:

    MichaelCao (12-04-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình