+ Trả lời Chủ đề
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 2 3 4
Kết quả 31 đến 36 của 36

Chủ đề: Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

  1. #1
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts

    Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

    Tháng tư bắt đầu với tôi là cái màu xam xám, nét hao gầy của bằng lăng sắp chuyển mình đầy sức sống. Đang định tiếp tục với những cây bàng thì xảy ra sự cố mất dữ liệu trên emong.org. Cũng có đôi chút hụt hẫng khi mấy ngày qua không vào được đây, và càng buồn hơn khi dữ liệu topic Sắc màu tháng tư đã không cánh mà bay.

    Nhưng cuộc sống vốn là vậy, ta phải biết quên để nhớ, quên để yêu - tình yêu Hà Nội.

    Trước hết tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì đã post mấy ngày qua, sau đó sẽ bổ sung những nội dung mới.


  2. The Following 3 Users Say Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    Casper_HN (09-04-2011), Na chín (09-04-2011), NHOCBEO (15-04-2011)

  3. #31
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi
    Và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi
    Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi
    Nghe chừng đâu đây màu tê tái






  4. #32
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Lá vàng rơi như nỗi buồn rơi rụng
    Người quét lá gom những nỗi buồn




  5. #33
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Ngồi buồn nhìn lá vàng rơi
    Sapa thì lỡ - buồn ơi là buồn
    Nhớ Chụt bỗng nước mắt tuôn
    Thương Linh bỗng thấy bên sườn gai gai

    Đang cay vì không tham gia được chuyến Sapa lần này, mượn chủ để của bạn yeuhanoi tâm sự tí, mong nhận được sự đồng cảm...

  6. #34
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi nongdancoi Xem bài viết
    Đang cay vì không tham gia được chuyến Sapa lần này, mượn chủ để của bạn yeuhanoi tâm sự tí, mong nhận được sự đồng cảm...
    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ


    Mình rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn
    Last edited by yeuhanoi; 25-04-2011 at 11:27 AM.

  7. #35
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Xao xác một sáng tháng Tư





  8. #36
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Đã sắp chia tay với tháng Tư nhưng yeuhanoi cảm thấy hình như còn nhiều nhiều cảm xúc nữa về tháng Tư Hà Nội mà yeuhanoi muốn chia sẻ ở đây nhưng thời gian cứ cuốn đi, có nhiều cái đành ngậm ngùi bỏ qua trong tiếc nuối. âu đó cũng là cuộc sống phải không các bạn...

    Tiếc nuối vì màu hoa loa kèn, hoa vông rực rỡ, v.v...


    Cây vông hoa vàng trên phố Kim Mã - chỗ trường đội Lê Duẩn. Trên Bờ Hồ chỗ cổng đền Ngọc Sơn và tượng đài Lý Thái Tổ nhiều cây vông vàng rực rỡ lắm.

    Last edited by yeuhanoi; 25-04-2011 at 11:39 AM.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình