+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 36

Chủ đề: Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

  1. #1
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts

    Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

    Tháng tư bắt đầu với tôi là cái màu xam xám, nét hao gầy của bằng lăng sắp chuyển mình đầy sức sống. Đang định tiếp tục với những cây bàng thì xảy ra sự cố mất dữ liệu trên emong.org. Cũng có đôi chút hụt hẫng khi mấy ngày qua không vào được đây, và càng buồn hơn khi dữ liệu topic Sắc màu tháng tư đã không cánh mà bay.

    Nhưng cuộc sống vốn là vậy, ta phải biết quên để nhớ, quên để yêu - tình yêu Hà Nội.

    Trước hết tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì đã post mấy ngày qua, sau đó sẽ bổ sung những nội dung mới.


  2. The Following 3 Users Say Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    Casper_HN (09-04-2011), Na chín (09-04-2011), NHOCBEO (15-04-2011)

  3. #21
    Mông dân McMillant's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    115
    Thanks
    41
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    chà HN của anh đẹp thế, HN của e toàn bụi với tắc đường zzZZ

  4. #22
    Mông dân dự bị rangia2602's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    Thanked 9 Times in 4 Posts


    Một ngày em bước qua cầu
    Một ngày tôi đốt lá Sầu mùa Đông ( Hàn Mạc Tử )
    Tháng 4 - Cuối mùa cây thay lá, phố phường xám xịt một màu. Chỉ còn một khung trời nhỏ tím trắng những cánh hoa Ban.
    Last edited by rangia2602; 18-04-2011 at 08:46 PM.

  5. #23
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi rangia2602 Xem bài viết
    Chỉ còn một khung trời nhỏ tím trắng những cánh hoa Ban.

  6. #24
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Tiễn chân bằng lăng tháng 4 xin chào đón những tán bàng xanh non.

    Để bắt đầu với cây bàng và những kỷ niệm xa xưa xin chép lại một bài thơ của một bác hàng xóm sát vách nhà tôi ngày còn bé. Vẫn nhớ vì bác và bố tôi có sở thích văn chương nên hay ngồi đàm đạo. Ngày bé tôi cũng chưa có ý thức nhiều về những câu chuyện của người lớn nhưng những bài thơ, những câu văn... qua những cuộc chuyện trò đó cứ tự dưng chui vào đầu lúc nào không hay và vô tình nó đã trở thành một phần ký ức...

    Cây bàng

    Trước nhà tôi có cây bàng
    Lá xanh xanh biếc, quả vàng vàng tươi
    Nơi đây mười mấy năm rồi
    Tôi cùng bạn hữu vui chơi học hành

    Thời gian cứ thế trôi nhanh
    Tôi cùng bạn hữu trưởng thành lớn khôn

    Chiến tranh chợt đến, rất buồn
    Bao nhiêu người cũ chẳng còn gặp nhau
    Cây bàng trong gió quặn đau
    Đạn găm, bom xé chuyển màu xạm đen.



    Những tán bàng xanh non trong nắng tháng Tư




    Last edited by yeuhanoi; 19-04-2011 at 11:16 AM.

  7. #25
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi McMillant Xem bài viết
    chà HN của anh đẹp thế, HN của e toàn bụi với tắc đường zzZZ
    Hehe, HN của mình có tí ký ức, là sự nhặt nhạnh những mảnh vụn của hiện tại ghép đặt vào với nhau bạn Mc Millant ạ. Nó có tí thực tí mơ nên chắc dễ cảm hơn là cái hiện thực mà hàng ngày bạn và tôi đang sống.

  8. #26
    Mông dân dự bị Lumos's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    29
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 8 Posts
    Tháng 4, thích nhất loa kèn . Vừa nhặt được mấy câu thơ này trên net, k rõ tác giả

    "Hoa loa kèn em cắm để chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa vẫn nở
    Cứ hào phóng tỏa hương theo gió
    Làm sao dồn bắt được mùi hương

    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao như biết mình có lỗi
    Em muốn khóc bởi không sao giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng"

    Bạn yeuhanoi mà có ảnh loa kèn, post giùm mình nhé.

  9. #27
    Mông dân dự bị Lumos's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    29
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 8 Posts
    Last edited by Lumos; 19-04-2011 at 11:46 AM.

  10. #28
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Chẳng hiểu cái cây bàng trong bài thơ của bác hàng xóm có liên hệ gì với cây bàng ngay sát vỉa hè ngôi nhà của tôi hay không? Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên đã thấy cây bàng đó rồi. Nhưng ký ức đầu tiên của tôi với cây bàng lại không hề đẹp và giàu chất thơ như thi ca vẫn hay viết. Tôi nhớ cái ngày xảy ra câu chuyện đó cũng vào tầm tháng tư (lúc đó còn chưa đi học nên ký ức là qua cảm giác chứ không phải trên lịch. Trời đã bắt đầu hơi oi bức rồi).

    Cuối ngõ nhà tôi có 2 vợ chồng giáo viên cấp 2, ông chồng tên là An bà vợ tên là gì thì tôi quên mất rồi. Hai ông bà này có 3 cô con gái (cô út lớn hơn tôi vài tuổi) Không biết lối sống, cách hành xử của họ ra sao chỉ biết thấy bà con xung quanh xì xào và chê cười lắm. Cái này tôi nhận thấy qua những câu chuyện mẹ vẫn hay kể cho bố trong bữa ăn. Hôm đó tôi bị dốt ở nhà để mẹ đi chợ. Bỗng thấy cuối ngõ ồn ào và ầm ĩ, tôi vội chạy ra cửa sổ ghé mắt nhìn. Đập vào mắt tôi là lão An trông bộ dạng rất hùng hổ lôi xềnh xệch một người phụ nữ (người này sau này nghe mẹ kể thì mới biết là chị ruột của lão An) lôi ra đầu ngõ. Người phụ này cố gắng kêu la và chống cự nhưng không lại mặc dù lão An người nhỏ thó nhưng có vẻ rất khoẻ. Rồi thấy lão buông tay người phụ nữ đó ra, chạy vào trong nhà - lôi ra một thanh gỗ đánh thẳng vào đầu bà. Máu chảy trên khuôn mặt, bà kêu la thảm thiết, lăn lộn dưới gốc bàng đầu ngõ. Rồi hàng xóm ùn ùn kéo sang, mỗi người một tay băng bó cho người phụ nữ. Bà ngồi dưới gốc bàng mắt đỏ ngầu khóc thút thít...

    Rồi vài ngày sau thấy bố mẹ nói rằng gia đình lão An đã chuyển đi nơi khác kèm theo một lời bình luận "Vợ chồng thằng cha ấy sống ác quá"

    Last edited by yeuhanoi; 19-04-2011 at 11:45 AM.

  11. #29
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Lumos Xem bài viết

    Bạn yeuhanoi mà có ảnh loa kèn, post giùm mình nhé.
    Bài thơ của Lumos khá hợp với topic của mình. Cảm ơn bạn. Hiện tại vì điều kiện kỹ thuật nên mình chưa thể có được những tấm ảnh ưng ý nhất về hoa loa kèn để post lên đây nên mong bạn thông cảm.

    Rất chờ đợi sự đóng góp của Lumos trong hành trình 12 tháng của yeuhanoi.

  12. #30
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Mấy hôm vừa rồi bị cuộc sống lôi đi quá nhanh nên sáng nay có chút rảnh rỗi bỗng chợt nhận ra một màu vàng tháng Tư - những cây xà cừ thay lá.

    Lá rơi xao xác, theo từng cơn gió tháng Tư. Xà cừ thay lá nhanh lắm chỉ 1,2 tuần không để ý là cây đã trơ trụi. Để ý mới thấy xà cừ cũng là một thứ cây gần gũi và thân thuộc ở Hà Nội. Đường Hoàng Diệu, đường Láng, đê La Thành... và nhiều nhiều con phố nữa.

    Tôi cũng nhớ cái không khí xà cừ rơi xao xác trong sân trường một ngày chưa xa. Sân trường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ những nơi tôi học đều có xà cừ, những gốc xà cừ to lớn che rợp cả một góc sân trường...


    Nhìn lá rơi bỗng thấy nao nao, hình như cái gì rơi rụng cũng gợi đến sự chia li và nỗi buồn. Tôi hay ngẫm ngợi vẩn vơ. Lá vàng rơi như những nỗi buồn rơi rụng - Người quét lá như là gom những nỗi buồn

    Một ngày cuối tháng Tư - chợt ngẩng lên đã thấy lá xà cừ đổi màu vàng úa




    Last edited by yeuhanoi; 24-04-2011 at 03:43 PM.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình