3 năm qua trên khắp những cung đường yêu thương mà nhà Mông trải qua với đầy đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố thì điều đọng lại nhiều nhất là những gương mặt. Nhiều người đã đến, đã đi... vẫn còn tham gia hay lâu lắm rồi không gặp nữa nhưng hẳn với đa số chúng ta "eMông đã là một gia đình"
Topic này ra đời với mục đích lưu giữ chân dung các Mông dân đã, còn và sẽ đi trong các hành trình của nhà Mông. Mỗi nhân vật sẽ kèm vài tấm ảnh, vài lời giới thiệu ngắn gọn và khái quát nhất.
Hãy cùng eMông lật giở lại những kí ức xưa, cập nhật những gương mặt mới ở những chuyến đi mới hẳn sẽ có những cảm xúc thật khó tả.
PS all: Topic được phục hồi do sự cố của HotVN nên sẽ cập nhật dần những dữ liệu đã mất.
Mục lục chân dung Mông dân
Trang 1
1. Bác Cả
2. Anh Hùng Joe
3. Cheetah_on_chase
4. capcuu
5. paper_hn
6. bù bể
7. Xinhcoco
8. Na chín
9. Chụt
Trang 2
10. Duy
11. Bụt Hoàng
12. Bụt Phương
13. Hoanganhmap
14. Nhocbeo
15. Linga
16. Xuân Anh
17. Tùng T
18. Tùng Cúc cu
19. Vén
Trang 3
20. Lan Heo
21. Imstrong
22. Trung
23. Hiếu Gepa
24. Tuấn béo
25. Hiếu Tien2010
26. embuon
27. xeluconvit
Trang 4
28. leopheo77
29. Thanh sói
30. Thi
31. Điền
32. Luky_Tran
33. Nguyện Coolza
34. Công Công
35. Huyền Vợ nhặt
36. Trà cỏ may
37. Hạ đỏ
Sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng để lấy năng lượng, topic chân dung các Mông dân tiếp tục cuộc trường chinh.
Nhân vật tiếp theo Cá_mập_sứt_răng - tham gia đúng một tour Thung Nai liên khúc đèo dốc nhưng để lại rất nhiều ấn tượng.
Đúng như nick của mình trong chuyến đi này anh đã ghi lại dấu ấn trên đường Láng - Hòa lạc bằng cách tông thẳng vào đuôi một bạn ô tô (do đường đi buồn quá bạn ấy ngủ gật) làm bạn ô tô ấy sứt mất một cái đèn pha hậu...
nongdancoi tham gia với nhà Mông lần đầu tiên trong chuyến đạp xe chùa Bổ Đà - Bắc Giang 3/2011 và sau chuyến đó lập tức trở thành hot boy trên blog opera và emong.org.
Thích phụ nữ và làm thơ con cóc đó là đặc điểm nổi bật của nongdancoi.
Ngoài ra anh còn hay đưa ra những ý tưởng nghiêm túc đóng góp cho sự phát triển của diễn đàn. (Đồng phục - bảo hiểm...)
Tuxedo - bắt đầu tham gia cùng nhà Mông chuyến Đại chiến Kim Bôi. Kỷ niệm đầu đời của hắn với eMông là vụ tuột xích chân đèo Lò Xo. Báo hại 3L, 3N, 3C phải toát mồ hôi xử lý...
Sau chuyến đi đó, Tuxedo đã trở thành một Mông dân tích cực với nhiều ý tưởng cực kỳ điên rồ... Cắm trại Hàm Lợn đêm mưa gió bão bùng - Háng Tề Chơ - Mộc Châu...
Không rõ nguồn gốc nhưng khái niệm Mông rồ có lẽ xuất phát từ những chuyến đi mang dấu ấn của Tuxedo