+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 8 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 71

Chủ đề: Đường tre Mường Lát, liệu có nên đi?

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Đường tre Mường Lát, liệu có nên đi?

    Mường Lát là một huyện vùng sâu của Thanh Hóa, có đường biên giới giáp Lào. Từ Thanh Hóa đi Mường Lát đã có đường mới được làm khá đẹp và đễ dàng cho việc di chuyển. Nơi đây thích hợp cho những người thích du lịch bụi, du lịch khám phá và trải nghiệm đường dài, trải nghiệm cuộc sống.


    Đường tre trên đường đến Mường Lát



    Đường lên Mường Lát là con đường ấn tượng bởi lẽ nó rất đặc biệt. Khi đi trên một con đường, bất cứ lúc nào nhìn lên phía trên đỉnh đầu cũng đã thấy một con đường ở trên ấy. Đường chạy theo kiểu xoáy trôn ốc mà, cứ xoáy dần, xoáy dần và trên đỉnh của vòng xoáy là Cổng Trời, đi qua chiếc cổng sẽ đến Mường Lát.


    Mường Lát yên bình


    Mường Lát dù đã thay da đổi thịt nhưng vẫn còn dáng dấp của một miền đất hoang sơ, những bản làng và cảnh đẹp mê hồn với ruộng bậc thang, sương núi...


    Khoảng cách không quá xa (việc chuyển xe đạp và người đến Thanh Hóa có vẻ rất đơn giản và chi vài giờ đồng hồ) và quãng đường cũng như điểm đến Mường Lát có vẻ là một lựa chọn khó cưỡng. Rất mong anh em (nhất là tay lão luyện chuyên đầu trò cung khủng Linga) lên kế hoạch cho cung này. Cần tiền trạm tôi xin sẵn sàng làm một chân

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    eMông (09-04-2011), kcs (18-04-2011)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Mường Lát là một huyện vùng sâu của Thanh Hóa, có đường biên giới giáp Lào. Từ Thanh Hóa đi Mường Lát đã có đường mới được làm khá đẹp và đễ dàng cho việc di chuyển. Nơi đây thích hợp cho những người thích du lịch bụi, du lịch khám phá và trải nghiệm đường dài, trải nghiệm cuộc sống.


    Đường tre trên đường đến Mường Lát



    Đường lên Mường Lát là con đường ấn tượng bởi lẽ nó rất đặc biệt. Khi đi trên một con đường, bất cứ lúc nào nhìn lên phía trên đỉnh đầu cũng đã thấy một con đường ở trên ấy. Đường chạy theo kiểu xoáy trôn ốc mà, cứ xoáy dần, xoáy dần và trên đỉnh của vòng xoáy là Cổng Trời, đi qua chiếc cổng sẽ đến Mường Lát.


    Mường Lát yên bình


    Mường Lát dù đã thay da đổi thịt nhưng vẫn còn dáng dấp của một miền đất hoang sơ, những bản làng và cảnh đẹp mê hồn với ruộng bậc thang, sương núi...


    Khoảng cách không quá xa (việc chuyển xe đạp và người đến Thanh Hóa có vẻ rất đơn giản và chi vài giờ đồng hồ) và quãng đường cũng như điểm đến Mường Lát có vẻ là một lựa chọn khó cưỡng. Rất mong anh em (nhất là tay lão luyện chuyên đầu trò cung khủng Linga) lên kế hoạch cho cung này. Cần tiền trạm tôi xin sẵn sàng làm một chân
    Một ý tưởng thật tuyệt. Nhưng năm nay đã đi 2 cung khủng là SAPA và TÂY YÊN TỬ rồi mà.
    Chắc là phải sang năm sau mới thực hiện được.

  4. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Cảm ơn bác Casper_HN đã gợi ý về cung đường này. Ngày xưa lúc tiền khởi nghĩa nhà Mông đã từng ấp ủ, thậm chí cử người đi tiền trạm cung đường này nhưng lúc đó emong.group còn non trẻ nên chưa thể triển khai được.

    Và giờ đã là lúc nghĩ đến Mường Lát.

    Rất mong chuyến đi này sẽ do một Mông nào đó khác Linga làm trưởng tour. Tay đó già sắp thanh lí được rồi. Có chăng ta chỉ nhờ hắn vẽ đường, lên tour thôi. Hehe

  5. #4
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Dịp này dân tình đang nhà nhà Mường Lát người người Mường Lát vì nghe đâu là đường tre sắp sửa trở thành dĩ vãng do công cuộc làm đường. Haizz... mình vẫn đang trong diện con nhỏ chả đi được chuyến nào ra tấm ra món nên chỉ dám dỏng tai ngồi nghe chuyện các cụ thôi...

  6. #5
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Trên xedap.org đã có một nhóm đi chuyến này và kể lại rất hay. Emong mà không đi được thì phí quá. Đi chuyến này phải ít nhất là 2 ngày nhưng chắc sẽ rất xứng đáng vì hệ thống đèo dốc được mô tả cực khủng hoảng.
    Mình đăng ký đi chuyến này.

  7. #6
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi nongdancoi Xem bài viết
    Trên xedap.org đã có một nhóm đi chuyến này và kể lại rất hay.
    .
    Nhóm đi cung đó có em Nga Bù bể chính là một thành viên tích cực của eMông đó anh nongdancoi ạ.

  8. #7
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    ah, hóa ra thế. hí hí, toàn người nhà cả. Hay là nhà mình làm chuyến này vào tháng 6 đi - đang máu..

  9. #8
    Mông dân dự bị chimregiun's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    20
    Thanks
    11
    Thanked 15 Times in 5 Posts
    e cũng nghe kể về con đường này rồi, đi đi

  10. #9
    Mông dân McMillant's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    115
    Thanks
    41
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    đợi em tiết kiệm thêm tiền rồi đi nhá , xe cộ còn chưa xong, cơ mà nhìn hấp dẫn quá

  11. #10
    Mông dân dự bị schumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    143
    Thanks
    490
    Thanked 46 Times in 21 Posts
    chuyến này mọi người định bao giờ đi ạ, nếu có thể vào cuối tháng 6 thì tốt

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình