CR7 chưa bao giờ là một cầu thủ tôi ưa thích.
Tài năng ư, anh có thừa, hãy nhìn cách anh bùng nổ. Anh là một cá tính, một con người tài năng và cao ngạo. Tiền, scandal, bệnh ngôi sao,… anh đều có. Tôi không ưa anh ngay từ ngày đầu chú nhóc bỡ ngỡ về đeo áo số của Cantona. Theo thời gian, càng ngày tôi càng thấy đúng trong việc chả ưa anh, cho dù tôi có ưa anh hay không anh vẫn đều đặn làm nổ tung các trận đấu có anh tham gia bằng cách này hay cách khác. Tuy thế, dù yêu bóng đá, tôi vẫn không ưa anh!
Thế rồi, thật bất ngờ, tôi thay đổi. Một cử chỉ nhỏ bé của một ngôi sao đã thay đổi suy nghĩ của một người cách anh hàng ngàn dặm và chẳng liên quan gì đến anh từ không ưa trở nên ấm áp hơn với anh. Hai năm liền thế giới công nhận Messi, và giờ đây CR7 cũng đã công nhận. Còn tôi, giờ cũng đã công nhận anh.


CR7 thường vượt qua đối thủ bằng tốc độ âm thanh


Một ngôi sao lớn là một người biết vị trí của mình, anh biết anh còn phải học tập Messi nghĩa là anh sẽ phấn đấu để đạt cái vị trí đó. Những vụ lùm xùm như gặp gỡ cô gái nhảy đã từng cặp kè với TT Ý hay những tuyên bố lộng ngôn không khiến anh trở nên tốt hơn. Messi đã đứng trên đỉnh cao bóng đá hai năm nay và thực sự được công nhận bởi Leonel chẳng nói, chẳng scandal, chẳng làm mình làm mẩy mà chỉ làm khổ mọi thủ thành cùng hoa mắt hàng hậu vệ đối phương thôi.

CR7, hãy lên tiếng bằng tài năng nhé, hãy chiếm lấy vị trí hàng đầu của Messi nếu tài năng của anh đủ để làm điều đó, còn nếu không, anh cũng đã trưởng thành rồi!