[2012.04.28-30] Tiến lên Đông Bắc, đề-pa Lũng Cú chinh phục Mã Pí Lèng -Tôi đi tìm Tôi
NHờ ơn Đảng nhờ ơn Nhà Nước dân ta giờ ăn uống no đủ, ăn mặc đuề huề.....vật chất no đủ chúng ta lại có nhu cầu tinh thần, thế là tớ mới đề đạt nguyện vọng được thực hiện khát vọng choáy bỏng(mông) của mình là đi bằng được qua cột cờ Lũng Cú chinh phục đèo Lèng....
Lịch trình sẽ được công bố như sau:
19h30' ngày 27/4 có mặt tại bc Mỹ Đình chuẩn bị xếp xe lên ô tô Dự tính đến thành phố Hà Giang 4 sáng 28/4
+Ngày 1(28/4):
sáng có mặt tại tp.HG chúng ta sẽ có 3 tiếng nghỉ ngơi ăn sáng chuẩn bị đồ đạc tại nhà bạn mình, mình sẽ nhờ anh bạn này dẫn đi mua một số đồ ăn chuẩn bị cho chuyến đi.
_ xuất phát từ tp. HG - Quản Bạ (30km) đoạn đường này chúng ta sẽ với tay tới cổng trời....
nghỉ ăn trưa (sử lý đống đồ mang đi)
Quản Bạ - Cán Tỷ (10km) nằm dưới đáy của thung lũng, đường bám sông, hai vách núi kẹp hai bên...
_ Cán Tỷ – Nà Khê – Lao và chải – Yên Minh - Phố Cáo (50-60km) Sẽ đi qua khu rừng thông Yên Minh, rất đẹp và lãng mạn, có thể mù sương tuỳ thời tiết, sau đó chúng ta sẽ hạ trại tại ăn tối kết thúc ngày đầu của hành trình tại phố Cáo, đây là một vài thông tin về phố Cáo http://dulichgo.blogspot.com/2011/06...ao-nguyen.html
+Ngày 2: 29/4
_7h sáng dậy ỉa đái đánh răng ăn sáng đến 8h
-8h Phố Cáo - Sủng Là - Cột cờ Lũng Cú: (40km) nếu các bạn còn máu thì sẽ ghé thăm cung điện Nhà vua mèo Vương Chí Sình sau đó sẽ tiến lên chụp ảnh làm hàng ở cột cờ Lũng Cú (nếu có máy ảnh)
_12h nghỉ trưa trên cột cờ đến 12h30 rồi sẽ đổ về phía Đồng Văn ngã 3 tam giác moạnh (25km)
_14h30' Đồng Văn - Mã Pí Lèng (20km)
_Xác định là đến tối chúng ta sẽ hạ trại trên đỉnh Lèng
+Ngày 3: 30/4 ngày ăn chơi ị đái
Sáng 6h dậy, lại kéo nhị các thứ đến 7h15 sẽ đổ đèo Lèng sau đó xuất phát đi chợ tình Khâu Vai xem nó dư lào (20km) rồi các bác thích loăng quăng thì đạp về 3 Bể còn không thì bắt xe về HN,
Như vậy là số ngày cho chuyến đi là 3,5 ngày các bạn cứ tính toán kĩ không về bị trừ lương hay bị bắt đền đừng chởi mình nhá
Chuyến này sẽ có một số điều cần lưu ý:
Người đi đầu không cách người khóa đuôi quá 1 km
Ngủ lều, homestay
Không giở các trò đồi bại với chị em, nếu giờ trò thì phải "múc" luôn đừng để chị em thất vọng
p/s: Các bạn nhớ chuẩn bị hoặc mượn mõ: Lều bạt, túi ngủ, đèn pin, đồ cứu thương, đồ nấu nước sôi (ku 2 Xu) đồ vá xe.
pp/s: Hạn cuối đăng kí 24h ngày 21/4 để mình còn liên lạc với nhà xe, chuyến này để tiết kiệm chi phí sẽ cho các bạn đi ghế ngồi hô hô
PPP/S: Cung này rất khuyến khích xe máy theo đoàn để thồ đồ, ai ko đạp xe đc thì cứ xe máy mà chiến, thế nên báo cả mình sớm để mình hỏi vé xe máy, còn không thì các bạn cứ phóng 1 mạch từ HN là oách nhất. Giá gửi xe máy là 300k nhé
Kinh phí dự kiến: min850k-max999k
Thành phần cùng lên xe buýt:
0.Mèo hoang bị điên (0915.341.641)
1/ Xích líp
2/Yo xề
3/Thiệubg
4/Công
5/Trang nhu
6/Dau
7/Xe coi
8/Mâp
9/Ale
Trương hợp bạn Năng thì bạn ý tối nay xuất phát đi trước để lo giấy tờ
....
Nửa Xe máy Nửa xe đạp
2/Rách90 + Cắp Bô
3/Thành + Kim
4/Oèm + đồng bọn Xích Líp
Tối 25/4 đúng 6h30' off trà đá lần 2 tại bốt Hàng Đậu, Yo, xích líp, Nguyệt, Kim thanh lâu Thành nc là những thành phần không thể vắng mặt lần này để còn ...đóng tiền nhé . Ngoài ra kính mời Nông Dân Bự đi để dụ dỗ trẻ con đóng bảo hiểm ạ !!
Last edited by meodiendihoang; 26-04-2012 at 06:38 PM.
Hết giờ làm rồi, lòng bâng khuâng
Nhà mềnh đi chơi vui vẻ nhá, về có quà nhóe (mấy viên sỏi trên đỉnh Mã Pì Lèng hoặc vài cục đá ở công viên địa chất cao nguyên đá Hà Giang chả hạn)
Kế hoạch tự kỷ mấy ngày nghỉ của em:
- Cày dự án
- Kèm thằng cháu học ôn thi cuối kỳ 2 lớp 2 (mải chơi hơn ông cậu)
Haizz
Đoàn đi tiễn vừa chia tay các bẹn ở bến xe MỸ Đình về.
Mây đứa đi, mặt đứa nào cũng hớn hở...
Rồi ngày mai đạp xe dưới cái nóng như thiêu này sẽ biết thế nào là cùng khổ
Tưởng bác None nói: Đội 1 với 6 người và 8 xe đã ngậm ngùi quay về Hà Nội trong tiếc nuối để nghỉ ngơi cho lại sức mai đi làm, lũ còn lại vẫn đang tung tẩy với nắng gió mây trời Hà Giang, sướng!
Chứ nghe một từ "khổ" của bác iem đã tưởng tượng ra chuyến nghỉ dưỡng nhân dịp 30-4 nóa thía nào rồi
Từ khổ đã là gì,,,phải dùng từ hành xác nó mới gần chuẩn anh ah
Nhưng được cái vừa đi vừa nhận được sự cổ vũ và ngưỡng mộ của các đội phượt khác bằng xe máy thì mình thấy mình cũng như ai...
Vênh đừng hỏi...