Mình mới sắm con xe để hàng ngày vừa đi làm vừa thể dục. Mình làm trên đường Nguyễn Du vì thế rất mong tìm được người có cùng sở thích để cho cung đường thêm thú vị!
Mình mới sắm con xe để hàng ngày vừa đi làm vừa thể dục. Mình làm trên đường Nguyễn Du vì thế rất mong tìm được người có cùng sở thích để cho cung đường thêm thú vị!
Mình la boy! 28t. Lần đầu tham gia diễn đàn nên còn nhiều sai sót mong moi người thông cảm! Minh sẽ chuyền chủ đè này qua bên rủ rê xem có ai không. Đạp một mình cũng hơi buồn.
Làm ở Ng.Du hở, sang tuần làm chầu cà phé chém gió làm quen ko nhểy, a làm ở Nhà triển lãm I.C.E góc đường Trần Quốc Toản - Trần Bình Trọng này, ngay gần chỗ chú.
Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.
Sao trùng hợp thế, nhà mình ở gần cầu Thăng Long, cơ quan mình cũng ở gần Nguyễn Du Giá mà mình còn ở HN thì có phải là đã có bạn đạp xe đi làm cùng rồi ko
Yêu Bell của mẹ nhất
Ok anh "thanhnc"! Thứ 3 đi làm anh em mình gặp nhau tý nhe! Hi vọng học được it kinh nghiệm đi xe! Đạp được mấy hôm ma về thấy đau 1 số thứ, từ trung ương đến địa phương đều phát tín hiệu.
Hê hê! Hôm nào vào SG công tác thuê cái xe đạp rồi rủ chị Na đi off vài vòng nơi o HCM nhé!