+ Trả lời Chủ đề
Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 11 12 13
Kết quả 121 đến 126 của 126

Chủ đề: Tam Đảo - Tây Thiên - Chùa Ngục Vesion 2012 - 14,15/4.

  1. #1
    Mông dân acc4rum's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    286
    Thanks
    4
    Thanked 122 Times in 65 Posts

    Tam Đảo - Tây Thiên - Chùa Ngục Vesion 2012 - 14,15/4.

    Lâu lâu ko có cái cảm giác lành lạnh, se se về đêm...
    Lâu lâu ko có cái cảm giác bên ánh lửa bập bùng...
    Và lâu lâu không nhìn thấy bầu trời trong vắt về đêm...
    Văn vẻ vãi đái
    Thôi thì vào mịa nó vấn đề chính. Cuối tuần, cụ thể từ tối thứ 6, 7 đến hết chủ nhật rảnh éo biết làm gì tính vượt rừng băng núi từ Tam Đảo (3D) sang Tây Thiên (TT), để tìm cái cảm giác hâm hâm như ở trên.

    Sau khi tham khảo mấy con giời năm ngoái đã đi, có cái lịch trình sau:

    - Tối thứ 6 xuát phát từ HN. Đêm sẽ có mặt ở 3D. Ăn uông ngủ ỉa thoái mái, thích chăn êm nệm ấm thì vào nhà nghỉ, ko thích thì nằm ngoài đường. Tùy hứng mà chọn
    - Sáng thứ 7 dậy, ăn sáng, xuất phát đi qua Chùa Ngục, dừng chân bên suối, cắm trại, nướng gà, quay xúc xích, úp mì tôm, hâm cafe... Nghỉ đêm giữa rừng
    - Sáng chủ nhật, vẫn cái điệp khúc đánh răng, rửa mặt, ỉa đái... Đi nốt quãng đường sang Tây Thiên, và về đến HN vào lúc 3h chiều chẳng hạn

    Kinh phí: kịch kim 2,5 tờ dưới cho kịch bản này.



    Đăng ký:

    1. Thằng lập tuor này. 0942.661.113
    2. Aloxo
    3. 7L
    4. Tuxedo
    5. Xế Còi
    6. Đồng bọn Xế còi
    7. L2L
    8. Dau
    9....

    Dự bị 50/50:

    1. Òem
    2. Cô Chụt
    3. Thằng hay con bỏ mẹ nào đó...[/B]

    Một số đứa thèm nhỏ dãi mà ko đi đc:
    1. Bé Zĩn
    2. Na9
    3. yosaraha
    4. Những đứa đang đọc cái này...

    MỘT SỐ ĐỒ CẦN CHUẦN BỊ CHO CHUYẾN NGÀY MAI
    1-7L-10L rượu(cái này bác 7L chắc nhà có sẵn mang đi nhể) -
    2-3D-2kg gạo để nấu tối hôm thứ 7 ngủ rừng(cái này mua ở chợ 3 đảo sáng t7)
    3-3D-gà 2 con(cũng mua ở chợ 3Đ)
    4-3D-Rau xanh cho nó nhuận tràng(cũng mua ở 3Đ)
    5-2L-1 hộp Cafe hòa tan
    6-túi ngủ đứa nào đứa đấy mang
    7-Tu-Lều hiện đang có cái lều 6 người chắc chen chúc cũngc được 8 mạng(cái này Tuxedo vác nếu hắn đi)
    8-Giấy vệ sinh, chẳng nhẽ các bợn định ko cho ra lần nào trong 2 ngày, 2 đêm
    9-Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt...
    10-Đèn pin các loại
    11-2L-Cồn khô 1 bịch
    12-2L-Hộp thuốc xịt muỗi Jumbo Jumbeo gì đó, cái này để xịt quanh chỗ cắm trại, đêm sẽ ko sợ con gì bén mảng tới gần.
    13-Giấy VS các loại, nữ thì có cánh, nam thì 1 cuận 7 tác dụng. Chẳng nhẽ các bợn định ko cho ra đằng sau cái gì trong thời gian 2 ngày 2 đêm.
    14-L2L-Cồn khô để nhóm lửa.
    15-L2L-Bánh mì, xúc xích, sữa, thịt hộp... một vài thứ linh tinh. Khi dừng chân ở km số 6 3D sẽ mang ra thưởng thức.
    16-L2L- Thêm ít đồ ăn linh ta linh tinh như xúc xích, bánh ngọt hay cái gì đó đút đc vào mồm. Chẳng nhẽ sau 1 đêm ngủ trong rừng, chúng ra thức dậy với cái bùng trống tuếch đi leo tròe tiếp sao
    ...ngoài ra một số thứ cá nhân thì các bạn cần thì tự mang vd như con gái thì mang BCS,con trai mang thuốc tránh thai cái này tùy nhu cầu
    Với lại mai đạp từ 8h chắc khoảng 2h mới đến nơi, đạp h này rất đói thằng trưởng tour chuần bị ít bánh mỳ, xôi, giò chả gì đó... nghỉ còn có cái ăn. Điều nữa là 3Đ chó nó hay chơi hội đồng các bạn cứ chuẩn bị tinh thần chạy được thì chạy ko chạy được thì ở lại chiến đấu, nói chung thân thằng nào thằng đấy lo.

    20h Tối nay mời các bẹn có mẹt ở Siputra, đứa nào đến muộn mặc xác . L2L ll với trẫm để nhận nhiệm vụ nhóa


    Móa, h này tự hiên các mợ lại chuyển qua thế 50/50 hết. Đã vậy hoãn tour vô thời hạn. Éo có đi đâu hết nữa á...
    Last edited by acc4rum; 13-04-2012 at 04:08 PM.
    Tao muốn làm người xấu !!!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to acc4rum For This Useful Post:

    alooooooo123 (13-04-2012), haixu88 (11-04-2012)

  3. #121
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Óe, chị Dâu dịu dàng đảm đang không cầm nó về giặt hộ em để mai em còn vác nó vào Huế chơi, đưa cho ông Ặc thì toàn đất với cát và mùi hôi chân, chả biết còn tý mùi hương của rừng vương trong đó không nữa

  4. #122
    Mông dân Tuxedo's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    414
    Thanks
    43
    Thanked 267 Times in 95 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi alooooooo123 Xem bài viết
    eMong nay nhộn nhỉ
    Emong mới có lượt mem mới tham gia
    Con người là giống vật lạ kỳ

  5. #123
    Mông dân acc4rum's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    286
    Thanks
    4
    Thanked 122 Times in 65 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dau Xem bài viết
    Iem giờ mới có times gửi lừi cảm ơn vô cùng sâu sát tới bác Thieu-bg đã đau long cho e mượn e giant để tham gia cái chuyến rồ lày ạh.
    P/s:Tối qua e đã thức tới 00h để rửa e iu của bác, hum nay bác ở chỗ lào cho e xin cái đờ cờ e mang tới gửi lại khổ chủ nhéo
    Cái đậu xanh rau má. Xe mềnh thì đi, thì phá, áo quần thì xài tẹt ga chưa 1 lần có ý định rửa xe hay làm sạch đồ mềnh trước khi trả...
    Đời quá đen khi mà mềnh trao con vợ yêu của mềnh cho ác thú.
    Tao muốn làm người xấu !!!

  6. #124
    Mông dân acc4rum's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    286
    Thanks
    4
    Thanked 122 Times in 65 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Xế còi Xem bài viết
    Óe, chị Dâu dịu dàng đảm đang không cầm nó về giặt hộ em để mai em còn vác nó vào Huế chơi, đưa cho ông Ặc thì toàn đất với cát và mùi hôi chân, chả biết còn tý mùi hương của rừng vương trong đó không nữa
    Thằng chóa, anh định cho vào máy giặt cho nó nghiền nát cái chăn của mày. H thấy mày nói xỏ nói xiên thì thôi kệ mịa. Dù sao cũng có đắp đêk đâu, chỉ mang làm nệm thôi
    Tao muốn làm người xấu !!!

  7. #125
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    thôi, anh cứ cho nó vào máy giặt nghiền nát nó ra cũng được.

  8. #126
    Mông dân dự bị thieu-bg's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    207
    Thanks
    229
    Thanked 57 Times in 35 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dau Xem bài viết
    Iem giờ mới có times gửi lừi cảm ơn vô cùng sâu sát tới bác Thieu-bg đã đau long cho e mượn e giant để tham gia cái chuyến rồ lày ạh.
    P/s:Tối qua e đã thức tới 00h để rửa e iu của bác, hum nay bác ở chỗ lào cho e xin cái đờ cờ e mang tới gửi lại khổ chủ nhéo
    Ui, ngại chết. he he. May quá em Dau rửa cho chứ chắc lâu lâu anh mới rửa . Tưởng hôm qua về ngủ luôn chứ vẫn thức đến 2h rửa xe, hix. Cảm động quá. Đờ cờ bàn sau nhé.....
    Đời là bể khổ...
    Con người sinh ra là chìm trong bể khổ
    ----------------------------------------------------------
    Không Tham-Không Sân-Không Si

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình