+ Trả lời Chủ đề
Trang 9 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 7 8 9
Kết quả 81 đến 85 của 85

Chủ đề: Festival Huế - cần mượn một con xe để đi dài ngày

  1. #1
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts

    Festival Huế - cần mượn một con xe để đi dài ngày

    Tình hình là sáng nay, Xế còi và đồng bọn ngồi đọc báo, thấy Festival Huế có mấy em múa bụng xinh tươi quá nên nổi hứng đạp xe vào Huế chơi, lịch trình là xuất phát vào ngày 15/4 và về nhà sau 1/5, nhưng hiềm một nỗi đồng bọn của Xế còi hiện tại chưa có xe, không biết có Mông dân nào tốt bụng tốt dạ có xe không dùng tới trong thời gian tới cho Xế còi mượn or thuê với giá tình cảm được không ạ? Đi về Xế còi sẽ có quà hậu ta.

  2. #81
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Không anh ạ, hôm đó tận 8h e mới xuất phát từ Kỳ Nam, nên cắm đầu cắm cổ đạp để nhai gọn quãng đường thôi. Nhìn cái Đèo Ngang thấy chả có j nên xũng không leo. Công nhận đoạn đường khoảng 20km sau Đèo Ngang đẹp thật, bên tay phải là núi tay trái là biển.

  3. The Following User Says Thank You to Xế còi For This Useful Post:

    eMông (26-04-2012)

  4. #82
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

    Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng

  5. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    KATE FOX (27-04-2012), Na chín (26-04-2012), traitimchumnho (26-04-2012), Xế còi (27-04-2012)

  6. #83
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi eMông Xem bài viết
    Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

    Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng
    Dóng của em vẫn ổn lắm ạ. Đợi xong chuyến HG này rồi về em làm bài đã đi đã đến đã về

  7. The Following User Says Thank You to Xế còi For This Useful Post:

    eMông (27-04-2012)

  8. #84
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi eMông Xem bài viết
    Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

    Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng
    Thằng Xế còi này hay nhờ....Chạy F Huế 1 mình đến khi off ở BHĐ cũng 1 mình

  9. The Following User Says Thank You to Seven-Love For This Useful Post:

    Xế còi (27-04-2012)

  10. #85
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Thằng Xế còi này hay nhờ....Chạy F Huế 1 mình đến khi off ở BHĐ cũng 1 mình
    Hì hì, xe đạp không chở thêm người được chứ không em chở cả đàn đến luôn

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình