+ Trả lời Chủ đề
Trang 18 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 16 17 18
Kết quả 171 đến 174 của 174

Chủ đề: Hội MTB cafe phố cổ cuối tuần đê!!!

  1. #1
    Mông dân dự bị khactrong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hội MTB cafe phố cổ cuối tuần đê!!!

    Lỡ mất chuyến đi khai xuân của các bạn vì biết muộn quá, ai có hứng thú làm chuyến khai xuân bonus vào cuối tuần này ko? Loanh quanh trong Hà Nội thôi và cafe cà pháo tí.
    Mới biết diễn đàn này của các bạn chứ trước toàn đi lòng vòng 1 mình mất vui.

  2. #171
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Vẫn đang đợi chuyên án của Xích líp nhé
    I'm not a girl
    Not yet a woman

  3. #172
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Cafe phố cổ cuối tuần tập trung lúc 19h30' tại bốt Hàng Đậu (29.10)
    Kết thúc lúc 22h tại ốc luộc hồ tây, ai đi tiếp sẽ có kế hoạch riêng.
    Liên hệ: Casper_HN
    091 232 2858
    090 232 2858
    098 232 2858

  4. #173
    Mông dân dự bị filth_little_secret's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    183
    Thanks
    13
    Thanked 94 Times in 45 Posts
    Hè hè tại chỗ này xịt quá nên em đang đợi thời cờ!Tối nay nhất định sẽ có :d

  5. #174
    Mông dân dự bị filth_little_secret's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    183
    Thanks
    13
    Thanked 94 Times in 45 Posts

    Chuyên án: Đua xe có tổ chức đê sông Đuống

    Công an thành phố hà nội phối hợp cùng công an xã Ngọc Thụy Gia Lâm đang ráo riết tổ chức truy nã và vây bắt một số đối tượng trong vụ việc tổ chức đua xe và chống người thi hành công vụ bên đê sông Đuống. Vụ việc xảy ra từ khoảng 7h 30 đêm ngày 15/10/11 tại địa điểm gần cầu sông Đuống.
    Theo lời kể của những người dân địa phương vào lúc nhá nhem tối họ thấy một số đối tượng thanh niên nam nữ tụ tập đua xe trên đoạn đường đê Ngọc Thụy. Các đối tượng này điều khiển các loại phương tiện “siêu xe” nổi tiếng như “Trek”, “Giant” có tốc độ “tương đối cao” lạng lách, đánh võng gây rối. Các loại xe này đều được thay đổi kết cấu như xoáy nòng, độ lốp, gắn đèn gây nguy hiểm đến người đi đường. Đặc biệt trong nhóm “yên hùng” có một cong “mini tàu độ” do một đối tượng anh chị khét tiếng trong giới đua xe Hà Thành điều khiển đã rú lên nhiều tiếng xóc “lạch cạch”, và tiếng xích khô khiến người dân hai bên bờ đê Ngọc Thủy hoảng sợ và kinh hãi. Một sinh viên giấu tên(vì sợ bị trả thù) cho biết: Trong khi anh này đang điều khiển chiếc Ducati StreetFighter S 155 mã lực trên đường đến trường thì bị các đối tượng này vượt lên ép vào lề , húc vào hàng rào khiến anh này gãy chiếc xương sườn thứ 7. Không may mắn như anh này một số người học sinh trung học điều khiển các phương tiện như BMW S1000RR 193 mã lực, Honda CBR600FA 102 mã lực đều bị các “yên hùng” chén ép gây tai nạn dẫn đến hôn mê bất tỉnh…
    Được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 đã nhanh chóng vào cuộc. Hiểu được tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như sự liều lĩnh của các đối tượng tham gia. Công an thành phố Hà Nội đã xin chi thị của lãnh đạo thành phố để lực lượng cảnh sát cơ động phản ứng nhanh thành phố Hà Nội đã được trang bị vũ trang và nhiều xe Jep, xe phân khối lớn cùng phối hợp vây bắt.
    Vào lúc 8h các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức vây bắt các đối tượng này. Đối mặt với lực lượng vũ trang hùng hậu các đối tượng anh chị này không hề tỏ ý hợp tác mà còn chống trả liều lĩnh và đã khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương. Cuộc vây bắt diễn ra quyết liệt và căng thẳng tuy nhiên lợi dụng phương tiện cơ động và khả năng luồn lách cũng như sự liều lĩnh các đối tượng đã trốn thoát khi bị truy đuổi đến gần cầu Đuống….
    Phần 2:

    Sau khi để các đối tượng trốn thoát. Các lực lượng chức năng nhanh chóng thảo luận và đưa ra các phương án điều tra, rà soát. Bằng những kỹ năng nghiệp vụ cũng sự bản lĩnh táo bạo và nhiều phút tìm kiếm. Các chiến sĩ công an đã tìm ra hang ổ của các đối tượng nghi can. Để tránh rút dây động rừng, các chiến sĩ chia làm hai tổ, một tổ đi tìm lực lượng hỗ trợ, một tổ tiếp túc bám sát hành động của các nghi can. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng công an đã phải giật mình khi xác định được danh tính của một số đối tượng:
    - Linh 2 lúa một nữ quái khét tiếng Hà Đông, được biết như một trùm cho vay nặng lãi và tổ chức bơm thuê vá mướn.
    - Black xì ke kẻ nắm trong hệ thống cà phê đèn mờ và vũ trường thác loạn ở Hà Nội.
    - Mập rái cá từng ngụp lặn trong rất nhiều phi vụ buôn gỗ lậu và hàng giả từ Lào và Campuchia,
    - Thánh cô “Chụt” đã từng om xòm khi vướng vào các vụ bê bối chính trị, chống phá thông qua việc lập giáo phái “ Nữ tự Xử”, một giáo phái đang bành trướng số lượng giáo dân đông đảo và một đối tượng nữa chưa xác định được danh tính được nghi ngờ là “thím” Sài Thành chuyên cung cấp các loại thuốc “lắc” xanh đỏ vị socola M&M…
    Nhận biết đây đều là các đối tượng sừng sò, khét tiếng đang bị Interpol nhiều nước truy nã nên các chiến sĩcông an không manh động mà tiếp tục theo dõi. Các đối tượng đều trong cơn phê, nhảy múa thác loạn, hò hét sau khi sử dụng nhiều “thuốc” và rượu nặng. Dù đang trong tình trạng lê tê phê nhưng không hổ danh là tay anh chị sừng sỏ. Sau khi đánh hơi được nguy hiểm Linh 2 lúa liên lạc với đồng bọn Xích líp, một đối tượng nổi tiếng trong làng “xe đạp độ”phất lên từ buôn lậu phụ tùng xe đạp sau đó tên này chuyển dần sang buôn lậu vũ khí và thuốc nổ. Cùng chiếc siêu xe của mọi thời đại “Super Cub 82” mới cóng được Teheran tặng sau thương vụ đổi “dầu” bôi trơn xích xe đạp lấy vũ khí. Tên này mang theo súng máy được giấu trong bao đàn guitar giống như cao bồi trong bộ phim Desperano.
    Không lâu sau L2L lại tiếp tục gọi cho bộ đôi sát thủ Thu thiểu năng, xuất thân từ một tán thủ Wushu đã nhiều lần đạt huy chương vàng thế giới trong các đại hội Paragames nhưng từ khi thị quen biết với Ặc ặc, một sát thủ chuyên dùng độc(lúc nào cũng thủ trong người 1 chai hạc đỉnh hồng, xịt phát tử luôn …) (biệt danh này hắn lấy từ tiếng trăn trối của nạn nhân mỗi khi bị hắn xịt thuốc) thì dấn thân vào con đường tội ác. Vừa tụ tập chúng đã tiến hành phô trương thanh thế: Vác đàn bắt chỉ thiên(xích líp), chống đẩy bẳng 1 ngón tay(Thu thiểu năng), lấy thuốc độc xịt muỗi(Ặc ặc)…
    Đụng độ quyết liệt xảy ra giữa các chiến sĩ đặc nhiệm và nhóm tội phạm. Cùng với sự mưu trí và dũng cảm, các chiến sĩ cảnh sát dồn nhóm vào thế hạ phong. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi tên Triệu Nam Căn, họ hàng xa của Năm Cam cùng đồng bọn tới mở đường máu cho đồng bọn. Toàn bộ các nghi phạm đều trốn thoát. Công an thành phố Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được khi cảnh sát đặc nhiệm đột nhập vào hang ổ

    Hai đối tượng Mập rái cá và "thím" Sài Thành đang "bay" thì bị đặc nhiệm ập vào...




  6. The Following User Says Thank You to filth_little_secret For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (30-10-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình