+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Thơ cảm nhận về xe đạp (st)

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Thơ cảm nhận về xe đạp (st)

    Một chiếc xe nằm trong nhà kho nhỏ
    Màu trắng bạc đã nhuốm màu thời gian
    Còn đâu đây hương phảng phất chứa chan
    Của cánh hoa tên là hoa phượng đỏ

    Ta bên nhau trong buổi chiều lộng gió
    Tóc em bay.... tà áo cũng bay bay
    Cùng hương hoa...tỏa hương sắc đắm say
    Ngập chân trời tình yêu của đôi lứa

    Lòng bất chợt...thốt lên một lời hứa
    Nguyện bên nhau đi suốt cả cuộc đời
    Dù xa cách ở mãi tận muôn nơi
    Nhưng giờ sao lại im lìm kho nhỏ.

    Tramaha

  2. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    chiếc xe đạp ngày nào đến lớp
    anh chở em vai áo ướt dầm
    tóc em ngắn , tóc anh cũng ngắn
    hai ta là đôi bạn trúc mai
    rồi đã qua mấy mùa phượng vĩ
    đã nhộm thắm lòng em ....
    hình ảnh của anh rồi.
    anh vẫn chở em hằng ngày đến lớp
    tóc em đã dài và cũng biết nhớ thương.

    mùa phượng vĩ còn vươn trên mái tóc
    mà đôi bạn mình giờ cách xa nhau
    anh đường anh , em đường em
    hai trái tim đã rời xa mãi mãi
    hai con chim non giờ nguyên vẹn tổ ấm
    tình cờ gặp nhau , không khỏi chạnh lòng...

    Dạ Vũ

  3. #3
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Đọc xong em vấn tơ lòng
    Bởi vì gợi nhớ lưng còng của anh
    Ngày xưa xe có màu vàng
    Nào đâu hay biết bạc dần thời gian

    Chiều buông hai đứa chung làn
    Cùng con xe nhỏ cây đàn em mang
    Anh gảy cái điệu tình tang
    Lời thề chung thủy tặng em suốt đời

    Bây giờ lòng thấy lả lơi
    Bởi rằng lời hứa chơi vơi thuở nào
    Để xe không được ra vào
    Lối mòn kỷ niệm-bào mòn tình ta.

    Trần Kim Nhung

  4. #4
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Về quê anh biết bao điều
    Dạo chơi quanh biển, cùng liều tắm sông
    Xe đạp anh chở vòng vòng
    Chứa bao kỷ niệm chất chồng thời gian
    Ức sâu trí nhớ bạt ngàn
    Vòng quay xe nhỏ vô vàn yêu thương
    Dấu yêu trải khắp con đường
    Còn luôn khắc mãi vấn vương cuộc tình
    Tình yêu chợt đến thình lình
    Kết bạn xe đạp đưa mình đến bên
    Trọn đời ghi mãi lâu bền
    Mối duyên tình đã kết nền uyên ương....


    Ph

  5. #5
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Chiếc xe nho nhỏ nằm kho nhỏ
    Nhớ nhớ quên gì chuyện thuở xưa
    Đâu đấy trong ta còn vương lại
    Phượng vĩ hôm nào..phai nắng mưa..

    Buổi chiều lộng gió bước bên nhau
    Đôi bóng chúng mình duyên thắm trao
    Tóc em nhè nhẹ bay trong gió
    Lối nhỏ tâm tình ta ước ao..

    Đã nguyện yêu nhau suốt cuộc đời
    Sao giờ chia biệt đã hai nơi
    Xe vẫn im trơ trong góc vắng
    Tình khuất xa rồi...thôi ước mơ...!!

    Mùa đông

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình