Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Khi người dân Catalan nghĩ mình là người TBN!

Threaded View

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Khi người dân Catalan nghĩ mình là người TBN!

    Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá TBN lọt vào trận CK WC, một kỳ tích, và người TBN không dừng lại ở đó, không ít người đã lên kế hoạch xuống đường khi đội nhà vượt qua 90’ ở trận cuối cùng với một chiến thắng. Chẳng có gì đáng bàn bởi ở quốc gia nào cũng sẽ vậy, nhưng lại đáng bàn nếu biết có những người xứ Catalan cũng đang mua áo đấu của đội tuyển quốc gia TBN!

    Khác với gần 60.000 người dân Madrid xuống đường đêm TBN vượt qua Đức ở bán kết, chỉ có gần 1 ngàn người Catalan tổ chức ăn mừng đội tuyển TBN trên đường phố, nhưng đó là một sự kiện kỳ lạ ở đây, ở nơi mà mỗi người từ trẻ nhỏ cho tới các cụ già đều cho rằng Catalan là một quốc gia giống như TBN vậy! Bóng đá đã từng hàn gắn cả các cuộc chiến tranh, vậy lẽ gì nó không hàn gắn được một dân tộc?

    Nhưng nhìn vào khác quan, điều này có lẽ không lạ khi La Seleccion có tới 7 người con xứ Catalan góp mặt, và ở những vị trí quan trọng nhất. Hơn nữa khi Carles Puyol đánh đầu tung lưới Mannschaft, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đánh dấu bàn thắng thứ 2 trong 88 trận góp mặt ở đội tuyển, thì người dân xứ Basque đều cho rằng đó là Barca mặc áo đỏ đang gặp đội tuyển Đức, và nếu Barca chiến thắng, chẳng có gì ngăn cản được họ ăn mừng.


    Carles Puyol đánh tan mọi nghi ngờ về gánh nặng tuổi tác


    Có thể chú bạch tuộc Paul được nhử mồi ở cờ TBN, nhưng khi chứng kiến sự tấn công đa dạng của La Seleccion trong trận bán kết, thì người ta thậm chí tin rằng Paul sẽ vẫn rẽ sang cờ TBN cho dù được nhử mồi bên cờ Đức! Sự nguy hiểm đến từ bất cứ đâu, nơi mà một đội tuyển với Xavi và Xabi ở trung tâm, nơi mà đã dùng tới gần 200 đường chuyền để tiến đến khung thành đối phương, nơi mà các tiền đạo tiền vệ thu hút mọi sự chú ý của hậu vệ đối phương, và nhát kiếm kết thúc được một hậu vệ 32 tuổi xuống tay đưa đội Đức về nước lại từ một quả đánh đầu! Có nhiều người nghi ngờ về thành công của TBN tại VCK lần này, trong đó có tôi, nhưng khi chứng kiến TBN vượt qua Đức, mọi sự nghi ngờ của tôi đổi thành thán phục, và tôi biết rằng Paul sẽ lại rẽ sang cờ TBN cho dù thức ăn để bên cờ Hà Lan!

    Hai kẻ song hành vào trận chung kết với cùng một khao khát lần đầu bước lên bục vinh quang, nhưng tôi tin khi kết thúc trận CK người dân Catalan sẽ lại có lần nghĩ rằng xứ Basque và TBN là một quốc gia! Vậy tại sao chúng ta, những người cũng yêu quý đội TBN, không đặt trước chỗ ở quán kem để mời bạn bè ăn mừng nhỉ?!

    (Tặng CHỤT và các Mông dân yêu quý La Seleccion)

    Last edited by Casper_HN; 10-07-2010 at 10:29 AM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình