Đóng Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 26

Chủ đề: Khám phá các loại Sơn (Mẫu Sơn, Cấm Sơn,...

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Khám phá các loại Sơn (Mẫu Sơn, Cấm Sơn,...

    Đã lâu nhà eMông không chinh chiến kiểu hành xác. Vì vậy tour Mẫu Sơn - Cấm Sơn chính là cơ hội để các thành viên ôn lại cảm giác đó. Dự kiến sẽ có đủ các cấp độ và cung bậc địa hình, đồi núi để các Mông dân thử sức thậm chí sẽ phải đạp xe trong đêm (trong trường hợp xấu nhất).

    Kế hoạch như sau: (dự kiến đi vào 2 ngày thứ 7, CN 4,5/9/2010)

    - Ngày 1: 5h30 có mặt tại ga Gia Lâm - 6h tàu chạy - 11h45 có mặt tại Lạng Sơn - Ăn trưa, nghỉ ngơi.
    14h00 đạp xe leo Mẫu Sơn cách Tp Lạng Sơn 30km
    17h00 có mặt trên đỉnh Mẫu Sơn - thuê phòng, ăn chơi nhảy múa. Vụ ăn chơi tùy cơ ứng biến cho phù hợp với tình hình.

    - Ngày 2: 6h00 dậy - vệ sinh cá nhân - ăn sáng
    7h00 lên đường: Mẫu Sơn - Cấm Sơn (50km) dự đoán có cực kỳ nhiều đèo dốc và những cung đường vượt núi cho các Mông dân thử sức
    10h30: có mặt tại khu du lịch hồ Cấm Sơn (Bắc Giang) - nghỉ ngơi, vãn cảnh, ăn trưa
    13h30: Hồ Cấm Sơn - Chũ - Tp Bắc Giang: 40km - 16h00 tới Tp Bắc Giang - uống nước, nghỉ ngơi.
    17h00 Bắc Giang - Hà Nội: 52km
    20h00 có mặt tại Hà Nội

    Kinh phí dự kiến: 300k

    Option trên chỉ là khung cơ bản - trong hành trình tùy vào tình hình thực tế sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.

    Kế hoạch là vậy - vậy tour Mẫu Sơn - Cấm Sơn có gì hay?
    Xin trả lời là có rất nhiều thứ đáng để khám phá và cùng trải nghiệm:

    - Đi tàu tuyến Hà Nội - Lạng Sơn phong cảnh rất đẹp - sẽ không uổng phí và mệt mỏi khi chúng ta dành hơn 5 giờ đồng hồ cho việc di chuyển bằng tàu.
    - e Mông đã chiến Tam Đảo, Ba Vì, Hải Vân thì cớ gì không đưa Mẫu Sơn vào danh sách đã đi?
    - Đặc biệt hành trình về chúng ta sẽ cùng chiến mã chinh phục những cung đường vắng lặng ít người đi, ít người biết...

    Vài lí do nho nhỏ ở trên hẳn đủ để các Mông dân phấn khích lên đường các bạn nhỉ
    Last edited by flamencol78; 21-08-2010 at 10:26 AM.

  2. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nếu thấy hứng thú mời các bạn đăng ký gấp
    1. Linh
    2...

  3. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đây là sơ đồ cung đường theo kế hoạch dự kiến



    - Đoạn màu nâu là đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn
    - Đoạn màu xanh là Lạng Sơn - Mẫu Sơn
    - Đoạn màu đỏ lần lượt là: Mẫu Sơn - Chũ - Bắc Giang

  4. #4
    Mông dân dự bị Trangnhu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    91
    Thanks
    78
    Thanked 27 Times in 15 Posts
    Đi qua Chũ thì mới hiểu tại sao lại có 1 loại mỳ tên là mỳ Chũ ^^
    Đoạn đường Bắc Giang hầu như đều thơm thơm mùi vải sấy khô.
    Đường mát mẻ và xanh tươi gây buồn ngủ đến bất ngờ
    Thời gian từ giờ tới đó còn dài quá nên chẳng thế nói trước được điều gì.
    Nếu lúc đó em đang ở HN và có thời gian thì em chắc chắn sẽ đi.
    Lại tiếp tục dập dòm được không ạh
    chính thức gia nhập hội "thèm thuồng từ xa"

  5. #5
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Welcome Trangnhu - thành viên dập dòm đầu tiên của chuyến đi này
    Có lẽ các Mông dân vẫn đang còn nhiều việc nên topic này còn khá hiu hắt. Mình sẽ post dần các thông tin về cung đường, điểm đến để anh chị em tham khảo.

    Update quân số nào:
    1. Linh
    2. Trangnhu (dập dòm)
    3...

    Vài hôm nữa mình sẽ post kế hoạch sang bên ttvnol và xedap.org. Hy vọng sẽ có nhiều thành viên mới đăng ký.

  6. #6
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    hihi...cho em xin 1 chân...xe máy....dập dòm được ko ạ??? Đi hơi xa, nên em tuyển xế cho yên tâm.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  7. #7
    Mông dân hado0601's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    350
    Thanks
    28
    Thanked 135 Times in 70 Posts
    Sơn Níp Pông sơn mông cũng đẹp

  8. #8
    Mông dân dự bị mamendangsay's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    15
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Iem 40t rồi chắc chỉ đạp nổi 40km thôi, vụ này thích mà phải nghĩ kỹ lại đã

  9. #9
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Trangnhu Xem bài viết
    Đi qua Chũ thì mới hiểu tại sao lại có 1 loại mỳ tên là mỳ Chũ ^^
    Mỳ Chũ ngon cực nhé, sợi nhỏ vừa mềm mại vừa dai, lần trước mẹ em đi BG mua về, ai ăn cũng khen tấm tắc. Highly recommend mọi người đi qua Chũ thì nên mua mỳ Chũ

  10. #10
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nhặt nhạnh được một số thông tin trên trang bacgiangonline về Hồ Cấm Sơn - xin biên tập lại chút ít và post lên đây để lấy cảm hứng cho anh chị em:
    - Hồ Cấm Sơn được người dân Bắc Giang gọi vui là "Hồ nghiêm khắc nhất" do chữ "cấm" gợi cho người đọc cảm giác đó.

    - Hồ Cấm Sơn nằm trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cấm Sơn nằm ở tọa độ 21°32′4″N 106°33′52″E / 21.53444, 106.56444, giáp ranh với hai huyện Hữu Lũng và Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn.

    - Hồ Cấm Sơn có diện tích mặt nước khoảng gần 3000 ha, chỗ hẹp nhất của hồ cũng khoảng 200m, còn chỗ rộng khoảng 7km. Hồ có chiều dài đến gần 20km, đây là một trong những con hồ lớn của miền Bắc Việt Nam.
    Hồ Cấm Sơn được bao quanh bởi những dãy núi xanh bạt ngàn trùng điệp, những cánh rừng với cây cối quanh năm xanh mát. Bờ bao quanh Hồ Cấm Sơn chính là những quả đồi, dãy núi đó, và cái tên Cấm Sơn có lẽ cũng từ đó mà ra.



    Nguồn sưu tầm:
    http://bacgiangonline.net/news/index...ang&Itemid=179

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình