+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 124

Chủ đề: Đặt Lịch treo tường 2012 của eMông Group

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Đặt Lịch treo tường 2012 của eMông Group

    eMông Group chúng ta lớn lên từ một nhóm nhỏ những người có ý thích đạp xe du lịch, giờ đã lớn hơn nhiều với một eMông Group forum đông đảo và vui vẻ. Chuyển biến mạnh mẽ từ duy nhất những cung đường đơn giản đến kết hợp những cung đường "phượt" khó khăn.


    Để ghi dấu năm 2011 với thật nhiều kỷ niệm và chào đón năm mới Nhâm Thìn với Kế hoạch lớn, âm mưu lớn, eMông Group forum quyết định phát hành một bộ lịch treo tường 2012 mang đậm phong cách eMông. Lịch 05 tờ với khổ 40x60cm. Bộ lịch được hoàn thành với công sức đóng góp của rất nhiều Mông dân, và thực chất là một sản phẩm "cây nhà lá vườn", chi phí duy nhất phải thuê là in ấn và đóng quyển. Đây cũng là chi phí mà eMông mong muốn các bạn đặt lịch hỗ trợ cho việc phát hành lịch lần này.


    - Số lượng in dự kiến: 500 cuốn (mức giá tham khảo là 25k/cuốn, số lượng in lớn hơn sẽ có giá rẻ hơn)
    - Giấy in: C200
    - Thời gian hoàn thành dự kiến: Trung tuần tháng 12-2011


    Vì trên tinh thần phi lợi nhuận và coi như một món quà lưu niệm nên việc đăng ký mua đủ số lượng (hoặc gần đủ) số lượng 500 cuốn sẽ dễ dàng cho việc phát hành được Lịch eMông 2012, rất mong các Mông dân đăng ký số lượng trong topic này. Giá 25.000đ/q.


    Danh sách đăng ký mua lịch:


    - A Tuấn HN (cửa hàng xe đạp thể thao 104 Ngọc Thụy): 100q
    - None: 50q (tối đa 100q)
    - trieunam: 50q
    - Na chín: 60q
    - Casper_HN: 30q
    - KÔ: Xin vài cuốn thôi, không mua
    - dangman: 10q
    -
    yosaraha: 20q
    - Blackcaffe: 10q
    - Tuxedo: 10q
    - lim: 10q
    - plhnam: 10q
    - Hiếu tiên: 10q
    - Thanhnc: 10q
    - Love2live: 10q
    -
    Lukytran: 10q
    - Linga: 05q
    - hoanganhmap: 05q
    - ChanNhoiBong: 05q
    - schumi: 05q
    - sondaica: 04q
    - thuonglong84: 04q
    - nongdancoi: 02q
    - tungnq: 02q



    Các bạn đăng ký mua lịch có thể chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, số tk: 0011003717654, chủ tk: Nguyễn Hoàng Long hoặc nộp trực tiếp cho Casper_HN


    Số tiền đã thu được:


    - Trieunam: 1.250.000đ
    - Casper_HN: 750.000đ
    - Thanhnc: 250.000đ
    - plhnam: 250.000đ
    - sondaica: 100.000đ
    - Linga: 125.000đ
    - hoanganhmap: 50.000đ
    - tungnq: 50.000đ
    - none: 1.250.000đ
    - yosaraha: 500.000đ
    - Blackcaffe: 250.000đ
    - Love2live: 250.000đ



    Lịch thành phẩm tham khảo dưới đây:











  2. The Following 10 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    BlackCaffe (01-12-2011), ChanNhoiBong (05-12-2011), flamencol78 (02-12-2011), July (06-12-2011), lim (01-12-2011), Na chín (02-12-2011), nongdancoi (02-12-2011), sondaica (02-12-2011), tungnq (02-12-2011), yosaraha (02-12-2011)

  3. #41
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    @Bác Long: Em chuyển tiền vào TK bác rồi nhé. (100k - 4 cuốn). Mong chờ ngày nhận lịch

    @BTC làm lịch: Em có tí comment là ở tờ lịch cuối tùng (t10,11,12) nên đổi chỗ ảnh lớn cho bức ảnh phía dưới bên trái.
    Lý do: Bức ảnh phía dưới có 5 mông dân bá vai nhau đứng trên đình đèo thể hiện sự ngạo nghễ khi chinh phục thành công con đường.
    Ảnh hiện tại có phần hơi buôn xuôi trước con đường làm giảm khí chất của mông dân. Nếu cho bức ảnh này thành ảnh nhỏ thì lại toát lên vẻ suy tư, sâu lắng.

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  4. #42
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi sondaica Xem bài viết
    @Bác Long: Em chuyển tiền vào TK bác rồi nhé. (100k - 4 cuốn). Mong chờ ngày nhận lịch

    @BTC làm lịch: Em có tí comment là ở tờ lịch cuối tùng (t10,11,12) nên đổi chỗ ảnh lớn cho bức ảnh phía dưới bên trái.
    Lý do: Bức ảnh phía dưới có 5 mông dân bá vai nhau đứng trên đình đèo thể hiện sự ngạo nghễ khi chinh phục thành công con đường.
    Ảnh hiện tại có phần hơi buôn xuôi trước con đường làm giảm khí chất của mông dân. Nếu cho bức ảnh này thành ảnh nhỏ thì lại toát lên vẻ suy tư, sâu lắng.
    Chú có nhầm giữa buông xuôi và ngạo nghễ không? Lên đỉnh thì phải mệt, mệt thì không thể nhảy lên được. Ngồi ngắm con đường mình đã vất vả vượt qua, đó mới là Ngạo Nghễ

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    dangman (02-12-2011), yosaraha (02-12-2011)

  6. #43
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    hè hè ngu ý của em lại hiểu ra là "haizza đường thế kia thì đi sao nổi"

    Ngoài ra bức ảnh ở dưới cho lên sẽ làm tổng thể cả trang lịch tươi sáng, tạo sự rực rỡ hơn, bác cho comment về ý kiến chủ quan này của em

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  7. #44
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Em nghĩ Sơn nói đúng đấy ạ. Hơn nữa, chuyến đi tới thác Háng Tề Chơ thì cho ảnh có cảnh thác lên làm ảnh chính cũng là hợp lý.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #45
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Bác Long chém hay quá!!!

    Trong trang cuối cùng, sao không đề như tên của TOPIC "Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ - Trong đêm chinh phục đèo Yên Ngựa" cho giữ nguyên "chất thơ" hả anh Long? Đang nghe quen tự nhiên lại thấy cộc lốc!!
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  9. #46
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Với lại, em thấy màu nền tên tháng của trang 1 với trang 3 vẫn chưa ổn - cái gì mà lại xanh-vàng-cam với cả đỏ-tím-xanh lộn xộn thế?

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. #47
    Mông dân Tuxedo's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    414
    Thanks
    43
    Thanked 267 Times in 95 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi yosaraha Xem bài viết
    Bác Long chém hay quá!!!

    Trong trang cuối cùng, sao không đề như tên của TOPIC "Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ - Trong đêm chinh phục đèo Yên Ngựa" cho giữ nguyên "chất thơ" hả anh Long? Đang nghe quen tự nhiên lại thấy cộc lốc!!
    Sớm mai tắm thác Tề Chơ vế 2 giữ nguyên nghe có vẻ vần hơn ợ
    Con người là giống vật lạ kỳ

  11. #48
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi sondaica Xem bài viết
    hè hè ngu ý của em lại hiểu ra là "haizza đường thế kia thì đi sao nổi"

    Ngoài ra bức ảnh ở dưới cho lên sẽ làm tổng thể cả trang lịch tươi sáng, tạo sự rực rỡ hơn, bác cho comment về ý kiến chủ quan này của em
    Nói về mặt địa hình thì cái đường đang nhìn là xuống dốc, ai cũng hiểu là nhân vật đã ở trên nhìn xuống, có mỗi chú cho rằng nhân vật chưa đi qua đoạn đường kia.
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Em nghĩ Sơn nói đúng đấy ạ. Hơn nữa, chuyến đi tới thác Háng Tề Chơ thì cho ảnh có cảnh thác lên làm ảnh chính cũng là hợp lý.
    Chuyến đi là Háng Tề Chơ và đèo Yên Ngựa, nhưng tấm ảnh nào đẹp hơn sẽ được chọn là ảnh chính. Cá nhân anh cho rằng đó là tấm ảnh đẹp nhất về eMông mà anh chụp được.

    Tấm ảnh màu sắc tươi sáng không chắc đã đẹp hơn tấm ảnh mầu tối

  12. #49
    Mông dân dự bị schumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    143
    Thanks
    490
    Thanked 46 Times in 21 Posts
    Schumi đặt 5 viên gạch

  13. #50
    Thần Hành Thái Bảo dangman's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    cHƯA Bít yÊu
    Bài viết
    1,020
    Thanks
    274
    Thanked 396 Times in 179 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Ngồi ngắm con đường mình đã vất vả vượt qua, đó mới là Ngạo Nghễ
    Em thích nhất câu này
    LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình