+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Thanh Thủy và Ký ức sông Đà

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Thanh Thủy và Ký ức sông Đà

    Đã 2 năm kể từ chuyến đi nhớ đời ấy...

    Nhưng mỗi lần nhớ về Thanh Thuỷ và Ký ức sông Đà lòng tôi vẫn thấy những cảm xúc đó sống động, sôi nổi như thể mới chỉ là ngày hôm qua...

    Nếu đó là định mệnh thì giờ đây tôi chẳng còn ngồi hồi tưởng mà đang phiêu du ở một cõi xa xăm nào đó...

    Chính xác là ngày 14/11/2009...

    Xin chia sẻ với diễn đàn hồi ức chuyến đi


    Thanh Thuỷ và Ký ức sông Đà


    Rất mong những thành viên tham gia chuyến đi này nếu còn sinh hoạt trên diễn đàn vào đây cùng hồi tưởng.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Mập Đại Ka (07-12-2011), Mouse7023 (29-11-2011), Na chín (28-11-2011), Trangnhu (07-12-2011)

  3. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Chúng tôi tập trung tại Công viên Thủ Lệ vào một ngày âm u giữa đông. Số lượng thành viên cũng khá đông vui, 13 người 7 nam, 6 nữ. Con số 13 báo hiệu một chuyến đi đầy bão táp.

    ăn sáng no nê, tất cả hồ hởi lên đường. Thời điểm đó đường Láng Hoà Lạc vẫn trong giai đoạn thi công nên tôi quyết định lựa chọn một cung đường khác mà tôi đã tính toán kỹ lưỡng trên bản đồ để dẫn anh em tránh bụi, tránh ô tô. Và cũng như nhiều chuyến đi trước đó cả bọn vui vẻ chấp nhận.

    Con đường tránh đi qua Láng Hoà Lạc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, từ Cầu Diễn rẽ phải đi theo trục Xuân Phương - Sơn Đồng - Sài Sơn (chùa Thầy) - Canh Nậu - Dị Nậu sẽ cắt sang Quốc Oai và tiếp tục ra đường 21. Toàn là đường liên huyện nên cũng khá vắng vẻ và phù hợp cho đạp xe.

    Chỉ có điều là không hiểu vô tình hay hữu ý mà những điểm dừng chân hôm đó (từ điểm xuất phát tới khi ra đường Láng Hoà Lạc) toàn gần kề nghĩa trang, mồ mả... Mở màn - NT Mai Dịch, tiếp theo 2 nghĩa trang làng ở Xuân Phương. Liền sau đó là những vận rủi liên tục diễn ra với đoàn chúng tôi...

  4. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Seven-Love (28-11-2011), traitimchumnho (29-11-2011)

  5. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Không biết đến những rủi ro đang chờ trước mắt, cả đoàn vẫn vui vẻ đều chân đạp theo người dẫn đường là tôi. Đến Quốc Oai thì ông Tien2010 nhập đoàn sau khi đạp từ Hà Đông cắt sang chùa Thầy đuổi theo.

    Nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường... Lúc đó là 9h00 (chúng tôi đã di chuyển được gần 2 giờ đồng hồ). Đoạn này có một ngã 3 - theo phán đoán của tôi nó phải đâm ra dường 21. Để cho chắc tôi hỏi ông chủ quán trước lúc cả nhóm lên đường. Câu trả lời chắc nịch: "Chuẩn không cần chỉnh "

    Thế mà theo cái "Chuẩn không cần chỉnh" ấy tôi và anh em đạp sau tăng tốc chạy mãi, chạy mãi đến nửa tiếng mà chả thấy đường 21 đâu cả. Thấy hơi hoảng, tôi đành dừng chân hỏi người dân. Kết quả: "Lạc đường "

    Giở bản đồ Giao thông ra định vị thì hoá ra con đường mà tôi dẫn bọn kia lao vào đâm ra Láng Hoà Lạc - xa đến 20km so với điểm dự tính cắt ra đường 21 của tôi

    Đã hơn 10 giờ - bọn đạp sau bắt đầu nản.

    Trong tình thế này tôi quyết định thay đổi lịch trình - thay vì từ đường 21 cắt sang Bãi Nai - Kỳ Sơn tôi sẽ dẫn anh em chạy thẳng Láng Hoà Lạc và đi vòng theo đường qua khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà để ra Kỳ Sơn. Thực tế thì chỉ bị lạc tầm 10km so với lịch trình cũ.

    Cả bọn lại lục tục lên đường...

    Bắt đầu lên đường Hoà Lạc - Sự cố đầu tiên xảy ra...

    LA lần đầu đi với nhà Mông đạp xe rất húng nhưng mải đạp xe mất tập trung thế nào mà làm một quả lộn santo trên đường Láng Hoà Lạc - khiến tay trật khớp sưng vù... Cả bọn bối rối vô cùng vì đây là lần đầu tiên một ca nặng như vậy xảy ra...
    Last edited by flamencol78; 28-11-2011 at 04:46 PM.

  6. #4
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Ở đây có một câu chuyện vui của nhà Mông liên quan đến ông Tien2010. Chuyện này dẫn đến sự kiện một thời gian dài ông ấy bị gán cho cái tên Bác sĩ phụ sản - mãi sau này khi nick nêm Thương gia nước mắm ra đời - danh hiệu Bác sĩ phụ sản mới đi vào quên lãng...


    May mà có Trym chú nhỏ...

    Lại nói về tình huống các Mông dân đang cuống cuồng LA ngã ngựa. Tất cả nhớn nhác... Tay của kỵ sỹ LA càng ngày càng sưng to, lòng người rối bời. Bác Kato thì ú ớ lắp bắp chỉ vào chỗ tay trệch khớp. Linga lo lắng tính toán cân nhắc xem xử lý thế nào cho tốt nhất tình huống ngoài kế hoạch này, nhưng càng tính càng thấy bí...

    Bỗng nhiên một người anh hùng xuất hiện: TIEN2010 - anh lao đến như một cơn gió, xông xáo chỉ đông, chỉ tây, chỉ nam, chỉ bắc, trỏ thiên, trỏ địa...

    - Linh lấy cái gì kê đầu cho LA

    - Chính lấy hộp salonpas trong túi của tớ

    Còn LA thì để tớ sơ cứu cho...

    - Linga như vớ được cái cọc - răm rắp làm theo, trong bụng mừng rỡ nghĩ thầm "Phải lấy người như anh ấy"...

    Tất cả đã sẵn sàng - anh TIEN2010 chuẩn bị hành sự... Hồi hộp ghê...

    - Bỗng dưng một tiếng thét vang lên "Khoan đã - có lẽ nên đưa đến trạm xá gần nhất để sơ cứu thì tốt hơn. Trạm xá ở ngay gần đây!". Ngoảnh lại thì ra Trym chú nhỏ (người tỉnh táo nhất trong số những kẻ ngu ngơ). Hoá ra khi sự việc xảy ra nàng đã kịp thời update thông tin về tình hình bệnh xá ở khu vực này.

    - Anh TIEN2010 gầm lên: Có mỗi cái chuột rút này thì việc gì phải trạm xá. Tớ đầy kinh nghiệm làm ở viện C và phụ sản rồi. Để tớ

    - Linga ngã ngửa: hoá ra bố này định chữa chuột rút cho LA. Hắn khe khẽ đập lưng anh TIEN2010. Anh ý quay lại, Linga chỉ cho anh ý cái chỗ sưng sưng ở tay LA. Anh T cười bẽn nẽn... :

    - Kết luận: May mà có Trym chú nhỏ - nếu không thì không biết giờ này LA đã bị phản ứng phụ ra sao ?????


    Giải pháp cuối cùng được đưa ra cho vấn đề này:

    Chặn một bạn taxi lại rồi một thành viên tình nguyện đưa LA ngược về Hà Nội đến bệnh viện. Rất may hôm đó có xe máy hộ tống, xế ôm cũng dư giả nên người ngựa có thể tiếp tục lên đường.


    Lúc đó đã là 11 giờ...
    Last edited by eMông; 29-11-2011 at 12:15 PM.

  7. #5
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Hờ hờ, chuyến đó Lão Casper_HN không tham gia nên ít ảnh lắm... Tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ

    Kô Chụt cùng TREK 6500 ngày ấy.


  8. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Na chín (28-11-2011), traitimchumnho (29-11-2011)

  9. #6
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết



    Thế mà theo cái "Chuẩn không cần chỉnh" ấy tôi và anh em đạp sau tăng tốc chạy mãi, chạy mãi đến nửa tiếng mà chả thấy đường 21 đâu cả. Thấy hơi hoảng, tôi đành dừng chân hỏi người dân. Kết quả: "Lạc đường "
    Haha, chuyến này có khi là chuyến lạc nhiều nhất ý, cứ như ma làm cả buổi sáng loanh quanh mãi ko ra khỏi Hà Nội được vì "Mọi con đường đều dẫn tới Láng Hòa Lạc" trong khi ông Linga thì cứ cố tránh nó.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  10. #7
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Tính ra nếu đạp tốc độ trung bình thì từ đầu Big C ra tới Láng Hoà Lạc dài 30km - nhà Mông mất tầm 1h30 phút.

    Nhưng hôm đó, chúng tôi mất gần 4 giờ để hoàn thành quãng đường như vậy (bao gồm cả lạc đường, ngã xe...)

  11. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    traitimchumnho (29-11-2011)

  12. #8
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Thanh Thuỷ - niềm hi vọng thổn thức qua hồi ức của Chụt (trích từ my.opera.com của Mouse)

    Đã có ai từng tự hỏi mình rằng cái gì trên đời này là quý nhất với mình chưa, riêng em thì chưa một lần. Trước nay em vẫn có thể phân biệt được cái này quý hơn cái kia, người này quý hơn người kia,... nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ em tự hỏi cái gì là quý nhất. Vậy mà trong chuyến đi Thanh Thuỷ 2 ngày với Emông vừa rồi, em lại đặt ra cho mình câu hỏi đó.

    Thanh Thuỷ có thể coi là hành trình của những "hy vọng thổn thức. Từ khi đọc kế hoạch phác thảo em đã mang trong lòng hy vọng tràn trề về một chuyến đi trong khí trời mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và dòng suối khoáng nóng thơ mộng. Hehe...chính vì thế mà em đã sẵn sàng trốn làm, trốn sếp, trốn cả phụ huynh khăn gói quả mướp lên đường theo tiếng gọi Êmông. và rồi...

    Cái thói quen cố hữu của em (và ối đứa nhà Emông)khi đi chơi là chả bao giờ để ý đường đi, cứ là toàn tâm toàn ý cắm cúi cặm cụi đi theo anh Linh, thế nên khi ngẩng lên không thấy anh L là lạc đường, hoặc ngẩng lên anh Linh lạc đường là lạc theo. Chuyến đi lần này em mắc cả 2 lỗi kinh điển trên, bị lạc anh L 2 lần và lạc theo anh Linh cũng 2 lần hị hị. Cũng may có một cái điểm cực kỳ sáng tạo của nhà Êmông là trong cái khó luôn luôn ló ra được cái khôn, chung quy cũng chỉ vì trên đời này chẳng ai là người hoàn hảo, chẳng có cái kế hoạch nào là chính xác tuyệt đối, nên khi gặp trúc trắc trục trặc là phải ứng biến ngay. Cực kỳ thích ưu điểm này, không bảo thủ. Do bị lạc đường đến 2 lần, lại gặp vụ tai nạn bất thình lình của một thành viên mới, nên những sáng kiến trong chuyến đi này nhiều không kể xiết. Đầu tiên phải kể đến sáng kiến "do ta đã đi nhầm đường nên ta không thèm quay lại để đi đúng mà sẽ đi đường khác luôn". Và kết quả là khám phá ra được rất nhiều đường đi mới..."mọi ngả đường đều dẫn tới Láng Hoà Lạc" và rút ra được kinh nghiệm cũ rích "đường ở mồm, cứ đi rồi khắc đến"

    (thế đã)
    Last edited by flamencol78; 29-11-2011 at 11:58 AM.

  13. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Mập Đại Ka (07-12-2011), traitimchumnho (29-11-2011)

  14. #9
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Chia tay 2 bạn quay về Hà Nội, chúng tôi tiếp tục lên đường...

    11h20 có mặt ở cuối đường Láng - Hoà Lạc. Cả đoàn quyết định dừng chân ăn trưa lấy lại tinh thần.

    Gà chạy bộ, cơm nếp ở đây... rất ngon nhưng chạy lòng vòng hơn 4 tiếng đồng hồ để được mỗi thế nghĩ cũng... uổng

    Cơm nước, nghỉ ngơi xong xuôi 13h00 tất cả lên đường. Bác Kato đã có thoáng nghi ngại vì kế hoạch không giống như trong lộ trình tôi đưa ra nên hỏi tôi về thời gian tới nơi để bác đã hẹn với lái xe riêng chính xác thời gian đón về Hà Nội ngay trong tối hôm đó.

    Tôi khẳng định chắc nịch: "17h00 có mặt tại Thanh Thuỷ, tắm táp, ăn uống - 18 giờ 00 bác có thể xuôi về Hà Nội"

    Bác Kato yên tâm hẳn gọi điện cho anh lái xe đón bác lúc 17h30 tại khu nghỉ dưỡng Thanh Thuỷ...

    Cùng lúc đó tại Hà nội, Xinhcoco và Na bé cũng xuất phát đi Thanh Thuỷ.
    Last edited by flamencol78; 29-11-2011 at 11:47 AM.

  15. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    traitimchumnho (29-11-2011)

  16. #10
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Icemain tuôn trào cảm xúc

    Ôi cái Mông không còn Ê...
    Ê Mông ư? Có riêng gì nỗi nhớ
    Khi lòng ta đã hóa những vòng quay
    Khi pedal cùng hòa nhịp tiếng hát
    Tâm hồn ta là Ê Mông, chứ còn đâu


    Thanh Thủy gắn liền với một điểm nghỉ dưỡng với suối nước khoáng nóng tự nhiên. Nằm đối diện với dãy Ba Vì qua dòng Đà Giang, Thanh Thủy được nhà Ê Mông lên kế hoạch chinh phục từ cách đây khoảng 4 tháng. Tháng 12 khi gió mùa đông bắc về, đoàn Mông Dân lại lăm le lên đường để đi tắm khoáng nóng. Nhưng không ai ngờ, đây lại chuyến đi để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất đối với riêng bản thân tôi (và có lẽ cũng đối với riêng nhiều nhà Mông dân khác). Ôi cái Mông không còn Ê, không chỉ là một phóng tác từ slogan nhà Ê Mông, nó còn phản ánh một thực trạng Mông không còn cảm giác do ngồi lì trên xe nhiều quá

    Nghĩa trang ký sự

    Chả hiểu tình cờ hay anh Linh cố tình mà hầu như các checkpoint buổi sáng đầu tiên của nửa chuyến đi (lòng vòng trước khi ra khỏi đất Hà Thành lãng mạn) rất hay dính đến các thể loại nghĩa trang. 6h30 sáng hẹn nhau ở công viên Thủ Lệ để xuất phát, lọ mọ lôi kéo thêm một số Mông dân đi xe máy làm nhiệm vụ cửu vạn. 7h hơn lại dừng ở điểm Nghĩa trang Mai Dịch để bắt thêm khách. Khách đâu mãi mới đến nhưng chú rể đầu tiên nhà Mông lại cần chỗ để thay quần. Hắn ta định thực hiện giữa đường 32 đông người, trước cổng nghĩa trang. Bị nhà cấpcứu “xui” (không biết dại hay đểu) mà hắn chui tọt vào trong Nghĩa trang để thay quần thật. Cái này theo duy tâm thì không khéo phạm thượng nên bị các vị quan chức nằm trong Mai Dịch vật chưa biết chừng

    Chặng dừng chân thứ hai, vượt đường Xuân Phương đầy bụi bặm. Lại dừng chân bên cạnh giữa 2 cánh đồng và rất nhiều ngôi mộ của dân làng ở đó. Cái này mà dừng vào buổi đêm thì vui phải biết, khéo lắm đứa ghét anh Linh hoặc cấu chảy máu tay ai chưa biết chừng.

    Chặng dừng chân thứ 3 khi đoàn ra đường Láng Hòa Lạc. Đi lòng vòng trong mạn Xuân Phương – định thoát ra Liên Quân để lên đường 21, ra mạn Đồng Mô như kế hoạch thì anh Linh Mông trưởng lại cho cả hội đi lạc, đổ ra Sài Khê mà ra đường Láng Hòa Lạc. Vừa đi qua 3 cái mộ đá ở trên đường Láng thì bụp, rể nhà Mông làm cú lộn san-to. Oạch, tay phải trật khớp và nằm thẳng cẳng giữa đường. Anh Hiếu quẳng xe, phằm phằm ra để định làm sơ cứu chống chuột rút (theo kinh nghiệm nhiều năm ra vào bệnh viện phụ sản & C thì anh Hiếu định thao tác chống chuột rút cho người bị trất khớp tay ). Lại thêm thời gian để chăm sóc, đưa vào bệnh xá, và cuối cùng gọi taxi để đưa về Việt Đức chụp chiếu và bó bột. Đoàn Mông dân lại hao hụt đi 2 người. Cũng hơi buồn nhưng biết làm sao. Dạo này những chuyến đi của Ê Mông rất hay xảy ra chuyện đổ máu (tính từ chuyến đi Hàm Lợn vào tháng 7 vừa rồi), mà lại tập trung rất nhiều vào những người mới tham gia. So sad, but it’s true :-|

    Một hành trình buổi sáng mà tính theo đường chim bay khoảng 30km (không ra khỏi đường Láng Hòa Lạc) mà đi vòng vòng phải 40 km, đi qua 3 cái nghĩa trang (thực ra là rất nhiều vì đi đường làng, cánh đồng nào chả có mộ). Đúng là mở màn cho một chuyến đi gian nan và giàu cảm xúc.
    Last edited by flamencol78; 29-11-2011 at 12:00 PM.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình