Chế ơi lai em đi vs. Em đỡ phải đạp xe ahihi
Printable View
sory em nhé, tay lái chị yếu nên không kham nổi em đâu. thông cảm nhé.
a Linh ới, cho e đk 1 xuất cho 1 HOT BOY trẻ khoẻ, đẹp dai, đạp dẻo, ăn khoẻ nha. A cứ ghi chú thích là cắp nách của Trang :))
:tatoi: (này thì bài viết quá ngắn )
Trưởng tour nên cân nhắc lại lộ trình ngày đầu tiên í, theo em thay vì đạp hộc bơ 125km ngày đầu tiên (cảnh quan chắc ứ có gì đặc sắc). Nên tận hưởng thời gian ở Cát Bà nhiều hơn :D
Chuyến Cát Bà tới đây chửa tour ưu tiên việc đạp xe với quan điểm "hạnh phúc là cung đường - không phải đích đến" nên các thành viên tham gia lưu ý đây sẽ là một chuyến đi mất nhiều sức lực:
- Ngày 1 đạp 135km (thời gian đạp từ 8h30 sáng đến 20h00 tối). Có một số đèo dốc.
- Ngày 2 đạp 40km với kha khá dốc. Chỉ có 10 tiếng sống gấp trên đảo Cát Bà.
Vì vậy những thành viên đạp xe yêu cầu phải đảm bảo thể lực để không ảnh hưởng tới lộ trình chung của đoàn. Xe đạp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi lên đường.
Tạm thời nêu một vài khó khăn như vậy đã, một số khó khăn khác sẽ bổ sung khi nghĩ ra...