Không gặp là phải em à, chị đạp buổi tối thôi chứ có đạp đêm đâu kaka
Hẹn gặp lại em vào tối CN nhé:)
Printable View
Tối cn thì lâu quá chị ạ. Mai em bắt đầu khởi động đạp xe rồi chị ạ. Em vừa từ ĐN ra, nghe bảo đường HN giờ đẹp hơn lúc em ở nhà rùi. :D
Kế hoạch có chút thay đổi các em ơiiii
Buổi tối nếu đi lên khu trung tâm thì toàn là xe với khói thui, vì thế nên chị chuyển kế hoạch sang thành buổi sáng sớm.
Chị vừa đi về nè, khung cảnh HN đẹp và yên bình lắm! Không khí thì mát mẻ với lại đường cũng rất sạch.
Bạn nào đi thì pm cho chị nhé, tầm khoảng 5h30 có mặt và xuất phát, đi đến 7h về đến nhà chuẩn bị đi làm là vừa hihi:)