con trai, nên không xinh không xấu.
Mới cả hôm ngã, mặt bị cọ xát xuống cả đường, máu me be bét. :o032:
Printable View
Đọc comment của a Long thì có ý là: mình tốt thì con của mình sẽ học những cái tốt của mình và noi theo
Nhưng em thấy cũng mông lung lắm trong việc dạy dỗ con trẻ.
Nếu mà dạy là: phải biết bảo vệ cho cái tốt, lòng quả cảm, hi sinh về người khác, phải biết bênh người yếu, yêu lẽ phải.
Nhưng nếu nó áp dụng theo mình bảo: mai sau lớn, thấy bọn côn đồ đánh ng thì nó nhảy vào bênh ( làm điều tốt) nhưng lại bị bọn côn đồ làm hại , thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng thì sao?
Thế thì mình dạy nó là sai à? đến lúc xảy ra chuyện có khi mình lại ân hận cả đời.
Nhưng nếu dạy nó là để lợi ích của mình lên trước thì biến nó trở thành kẻ ích kỷ, ko chia sẻ hay giúp đỡ ng khác.
Hỏi rằng, đâu mới là cách dạy đúng:khochiu:
Em hãy dạy con mình điều tốt.
Và hãy dạy nó là NGU DỐT không phải là LÒNG TỐT khi nó lớn lên. Một kẻ ko có kỹ năng tự vệ nặng 60kg cao 1.60m lao vào chống lại 3 kẻ côn đồ cao hơn 1 cái đầu và nặng hơn 20kg thì không phải là NGƯỜI TỐT, mà là KẺ NGU DỐT.
Anh sẽ dạy con mình điều tốt, bởi anh muốn nền tảng của nó là ĐIỀU TỐT.
Khỏi cần dạy dỗ đê... ông bà già miềnh xưa có bao giờ dạy mấy cái này đâu mà giờ mình biết hết cả rồi đấy http://ttvnol.com/images/smilies/78.gif
Bạn phụ xe nào vẫn còn trong sáng thế http://ttvnol.com/images/smilies/11.gif
thôi đi các bác, hồi trước các bác làm gì có mạng, làm gì có giết người, cướp của nhiều như thế này, xã hội ko tha hóa, ko bất ổn như thế này đâu. Các anh lớn lên tốt là bởi vì môi trường tốt hơn bi h nhiều, bản thân các anh ko hư cũng là cái may mắn rồi đấy.
Bi h ra đường hơi tý là bọn nó chém nhau, thuốc lắc, vũ trường, nghiện hút. Con gái thì đi đêm, cứu nét.
Phải dạy dỗ thì mới ngoan được chứ, cứ nói như các bác thì đến khi con nó hỏng lại đổ cho xã hội à.