Phiếu được ghi nhận khi đã bấm bình chọn và có ý kiến của cá nhân bình chọn.
Printable View
Phiếu được ghi nhận khi đã bấm bình chọn và có ý kiến của cá nhân bình chọn.
Định post bài ở topic cũ nhưng eMông đã khoá topic rồi nên post vào đây.
Mình xin được tổng kết thế này nếu có gì xin các bạn cứ phản biện nhiệt tình:
- Đến giờ này mình đã thấy rằng vấn đề đồng phục là chuyện nghiêm túc. Và nếu được bầu lại mình sẽ bầu cho ĐỒNG PHỤC. Tuy nhiên ĐỒNG PHỤC ở đây là như thế nào thì lại cần phải bàn về cách làm sao cho đúng tinh thần eMông nhất. Cái này hay đấy - Mình sẽ trình bày ngay sau đoạn phi lộ này :D
- Chúng ta đang mắc phải 2 vấn đề lớn là KHÔNG hay CÓ nên mâu thuẫn phát sinh là điều tất yếu. Mâu thuẫn kèm theo ngôn từ rồi tầm chương trích cú càng đi sai tình thần ban đầu.
-Anh nongdancoi đưa ra vấn đề đồng phục với gợi ý là một cái áo 20k in hình logo eMông rất nhẹ nhàng tiện lợi và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chúng ta phản biện và chia làm 2 phe. KHÔNG QUẦN ÁO và CÓ QUẦN ÁO. Đó là cái gốc của lầm lẫn.
-
Cá nhân mình hiểu ý anh nongdancoi theo quan điểm chúng ta cần có một thứ đồng phục (có thể là quần áo hay gì gì nữa không biết) để mỗi chuyến đi khi gắn lên mình thứ đó chúng ta sẽ thấy sức mạnh biểu tượng, sức mạnh tập thể và trong những chuyến đi đông đảo cảm giác đó thật tuyệt vời.
Nếu đúng theo tinh thần đó thì ÁO hay KHÔNG ÁO hình như không quan trọng nữa mọi người nhỉ. Vật liên kết bây giờ có thể thay bằng thứ khác. Điều này thì nhóm Ý KIẾN KHÁC đưa ra rất nhiều thứ gợi ý hay ho. Trong quá trình theo dõi mình thấy rõ ràng có những bạn thuộc Ý KIẾN KHÁC nhưng chỉ được lựa chọn giữa KHÔNG và CÓ nên kết quả thực sự không phản ánh đúng bản chất bình chọn.
Với quan điểm như vậy mình xin kết luận
- VẤN ĐỀ ĐỒNG PHỤC đến thời điểm này là CẦN THIẾT với eMông chúng ta.
(Mình cứ rõ ràng quan điểm như vậy cho tất cả cùng thoải mái chứ lập lờ rất khó chịu)
Nhưng mình sẽ gợi ý vấn đề này theo hướng sau:
Cái tên Ê MÔNG sau 3 năm đã là một thứ THƯƠNG HIỆU. (Đây không phải là một điều ngộ nhận – cũng xin đừng nhầm THƯƠNG HIỆU là phải gắn với kinh tế) THƯƠNG HIỆU ở đây thể hiện qua tính tổ chức, tính đoàn kết, tình cảm chân thành v.v… và v.v… Vì vậy ta cần có cách ứng xử xứng đáng với nó.
Mình nghĩ rằng đã đến lúc một thành viên mới sau khi đạp xe một chuyến cùng eMông về có thể tự hào khoe với bạn bè và người thân rằng: TÔI THAM GIA CÙNG HÔI ÊMÔNG và hồ hởi gửi đường link tổng kết chuyến đi trên emong. org cho bạn bè thân thiết chia sẻ.
Vậy ĐỒNG PHỤC rất cần nắm được cái tinh thần đó để phát huy.
Cụ thể như thế này nhé:
- Sẽ góp quỹ thu kinh phí mua đồng phục và in LOGO eMông. Đồng phục theo sự lựa chọn của cá nhân mình là khăn đa năng (như Tùng Anh gợi ý) và băng đeo tay. Sau đó in LOGO eMông lên hai sản phẩm này.
- Mỗi sản phẩm ngoài việc in LOGO eMông sẽ có thêm mục đánh số. Trên khăn hoặc băng đeo tay ngoài LOGO sẽ có thêm mục SỐ....
- Những đồ này sẽ không phát hành tràn lan và chỉ lưu hành nội bộ trong các Mông dân.
- Cách vận hành vào thực tế sẽ như sau:
Để thể hiện tính kết nối mối Mông dân khi tham gia nhà Mông sẽ gắn với một số. Mình sẽ để riêng 20 số đầu tiên coi như là con số danh dự dành cho những Mông dân đầu tiên của nhà Mông (không cụ thể là ông nào hết). Sẽ đánh số từ số 21. VD: CHị Nachín chọn khăn coi như lứa đầu thì sẽ được đánh số 21 chẳng hạn. Số viết tay hoặc in bằng arylic (cái này thì mình có nắm sơ qua về kỹ thuật)... từ đó cứ nối dài lớp này đến lớp khác.
Không phải cứ đi cùng nhà Mông mới được phát đồ đồng phục. VD có những bạn chỉ đi cho biết thì ta cứ vui vẻ tiếp nhận, còn Một mông dân thực thụ phải trải qua những cảm giác của người chở đồ, của người đạp xe hoặc không làm điều đó thì cũng phải cảm nhận và chia sẻ được điều đó thông qua topic (nhiều mem chưa từng khổ với eMông nhưng lại rất hiểu và cảm được eMông).
Các số đánh vào sẽ được lưu trên một topic riêng trên emong.org. Chỉ cần bạn đeo cái khăn hoặc cái băng có số nào đó - tôi mở topic ra sẽ biết bạn là Mông dân vào thời điểm nào...) Chị Na chín là 21 thì anh Nongdancoi là 201 cũng hay đó nhỉ.
Những Mông dân mới tham gia lần đầu thì người trưởng tour có trách nhiệm phát cho bạn đó một cái khăn hoặc một cái băng(chưa đánh số) sau chuyến đi lại thu lại (điều này giải quyết vấn đề tính tập thể, nhận diện nhau trong hành trình). Buổi offline sau chuyến đi nếu bạn đó thực sự yêu cách chơi của eMông ta chính thức phát cho bạn đó và đánh số đàng hoàng sau đó cập nhật vào list.
...
Còn rất nhiều vấn đề mình muốn trình bày quanh ý tưởng này nhưng phải làm việc nên có gì mình sẽ tiếp tục sau. Nhưng tinh thần thì là như vậy...
Không đồng ý với quan điểm của Linga.
Nếu đồng phục là hợp với ý kiến người này và không hợp với ý kiến người khác vậy liệu có công bằng với những người không thích không (ở đây là mình, Casper_HN).
Nếu mình nhất định không mặc đồng phục thì có được tham gia eMông hay không?
Chưa bao giờ mình không tự hào đã tham gia khá nhiều chuyến đi của eMông, và cũng chả bạn bè nào của mình cần thấy logo eMông mới công nhận là mình là Mông dân.
Cái này hơi trẻ con nhưng mình cũng nói thẳng: Nếu một ai đó ham vui đi chơi với eMông 1 lần rồi không bao giờ đi cùng eMông nữa nhưng lại có đồng phục eMông còn mình không có => vậy là mình không phải Mông dân còn người kia là Mông dân. Thử hỏi ai sẽ giữ gìn cái uy tín eMông Group này tốt hơn? Mình hay một ai đó đi một lần rồi mất hút?
Phiếu của mình là KHÔNG, và bạn Linga cũng chỉ một phiếu.
khà khà, bài viết hay quá, đáng mặt Mông trưởng, nongdancoi này quả thực không nhìn lầm người. Cám ơn Flamencol78.
mình xin phát biểu 1 câu nhá : với những cung đường xa khi ta mặc đồ đặc chủng của dân đạp xe cảm giác sẽ rất khác với khi ta mặc đồ quần áo bình thường " không nói chuyện không quần áo nhá"
thương hiệu emong không phải ngày 1 ngày 2 mà có ...chuyện lolgo của emong là không cần phải bàn cãi vì nó đã được sinh ra và kiểm chứng rồi
nên chăng khi anh chị em quyết bàn vào chúng ta sẽ làm hẳn quần áo chuyên dụng cho đạp xe mang trên mình logo nhà mông , vài lời góp ý anh chi em ta cùng tính toán nhé
chúc anh chi em đoàn kết
Ý kiến của đa số sẽ là ý kiến cuối cùng bác ạ
Em muốn gắn vào đồng phục tính gắn kết giữa các thế hệ Mông dân. Bác có thể không đeo nhưng bác nhận một cái khăn hoặc một cái băng trên đó có đánh số để một góc nào đó (hay xử lý thế nào tuỳ thích) coi nó như là một kỷ niệm. Đó mới là mục đích chính bác ạ.
Hehe, chính những người như bác Casper_HN, bác Thích đủ thứ, bạn OÈM... đã là một thương hiệu của eMông rồi. Đó là những cá tính mang sắc màu cực đoan. Yêu là cực YÊU - GHÉT là cực GHÉT.
ĐÚNG - bác hay một số người có thể không dùng đồng phục nhưng mọi người vẫn coi bác là một MÔNG DÂN theo đúng nghĩa của nó. Đó là một thứ giá trị đặc biệt không cần xếp hạng và cũng không nên xếp hạng.
eMông là một nhóm mở, và nó tồn tại lâu nay cũng vì ý tưởng mở đó. Nhiều thành viên mới sẽ không thể hiểu vấn đề này, không thể nhìn những chuyến đi hai ba chục người để quên đi những chuyến đi chỉ có hai ba người. Vấn đề này cần cân nhắc thật cẩn thận. Hãy trả lời câu hỏi: Những ai thích đạp xe cảm nhận? và Những ai Thích đạp xe với eMông Group đầy tính hoành tráng?
Nhắc để nhớ, Mông dân trước nay là tập thể của rất nhiều cá tính, không thích bó buộc.
Cá nhân em thì thích một cái gì đấy để sao cho đi trên đường người ta có thấy rõ tính tổ chức cao của ê mông. Điều này không có nghĩa là khoe khoang "tôi là mông dân" hay cái gì đó mà em thấy chỉ đơn giản là nhìn vào 1 nhóm đi toàn xe địa hình, mặc cùng một màu áo sẽ đẹp hơn. Sau này nhìn vào ảnh lưu niệm còn thấy được một Ê Mông trong đó chứ không chỉ thấy là "tôi đã từng đạp xe đến đó". Em nghĩ chắc các bạn đi xa như anh Tiên, thuồng luồng, chị trym, chị Na, Oèm... cũng muốn mang theo đồng phục để thỉnh thoảng còn lôi ra diện khi đạp xe đi đâu đó.
Vì thế nên em nghĩ một cái áo có vẻ phù hợp hơn.
Ngoài ra, em hay để ý thấy mọi người rất hay mặc 1 vài bộ chuyên để đi với Ê Mông (Ví dụ như em, bác Linh, hoặc quần rằn ri như asay, chị è é, c Chụt, a thuồng luồng ngày xưa thậm chí cả chị Huyền với ý kiến phụ nữ khó ăn mặc ở topic bên kia cũng chỉ toàn mặc loanh quanh có mấy bộ thôi à...). Với em bộ đấ́y 1 là tiện dụng, thoáng mát, 2 là khó bám bẩn, giặt dễ sạch, khi bám bùn đất trên đường thì nhìn trông cũng không bẩn lắm. Các tiêu chí này một cái áo có thể đảm nhiệm tốt. Hơn nữa khi chọn đồ để đi chơi với Ê mông mình khỏi phải suy nghĩ là bộ đấy phù hợp đi chơi hôm nay hay không, cứ lôi béng cái áo ra mặc là xong.
Ý tưởng này của Bác Linh rất hay. Mà thực hiện ý tưởng này sẽ hơi tốn công 1 chút, phải rà soát lại các chuyến đi rồi lên 1 danh sách. Tiện đấy mình có thể post luôn 1 bài "Danh sách những người đã từng đạp xe với ê mông" như kiểu bảng thành tích ý.Trích dẫn:
Các số đánh vào sẽ được lưu trên một topic riêng trên emong.org. Chỉ cần bạn đeo cái khăn hoặc cái băng có số nào đó - tôi mở topic ra sẽ biết bạn là Mông dân vào thời điểm nào...) Chị Na chín là 21 thì anh Nongdancoi là 201 cũng hay đó nhỉ.
Em thấy có vẻ không hợp lý lắm nếu dùng áo hoặc đồng phục gì đó to tương đương.Trích dẫn:
Những Mông dân mới tham gia lần đầu thì người trưởng tour có trách nhiệm phát cho bạn đó một cái khăn hoặc một cái băng(chưa đánh số) sau chuyến đi lại thu lại (điều này giải quyết vấn đề tính tập thể, nhận diện nhau trong hành trình). Buổi offline nếu bạn đó thực sự yêu cách chơi của eMông ta chính thức phát cho bạn đó và đánh số đàng hoàng sau đó cập nh ật v ào list.
Thứ nhất là phát sinh thêm nhiều chuyện do phải thu phát, rồi cỡ của từng người... Thứ hai nữa là không phát đồng phục ngay dễ lôi kéo thành viên mới hơn (nghe thủ đoạn nhờ) => khiến các bạn tích cực đi với ê mông hơn kẻo bị ra rìa.
Nếu là áo hay cái gì đó mang tính chất phân biệt giới tính nam nữ giống áo thì để cho chị em đỡ kêu, mình thiết kể 2 mẫu: 1 cho nam, 1 cho nữ, màu sắc, kiểu dáng, thậm chí chi tiết khác nhau cũng vẫn được.
Lúc em post bài này thì chưa có bài của bác Long nên giờ em edit 1 tí.
Thực ra thế nào là một mông dân, cái này thì chắc mỗi người một quan điểm nhưng có lẽ cũng có điểm chung là tôi yêu những con người của cái tập thể này. Việc đồng phục chắc chắn sẽ không quyết định ai đó có phải là mông dân hay không, nó chỉ giúp cho lưu giữ và thể hiện cái tình cảm ấy mà thôi.
Chuyện này bàn ra chắc cũng phải mất vài topic, vài vụ ngồi bốt Hàng Đậu nữa chắc cũng chưa hết được ý. Có thể các bạn đó vẫn thích đi với ê mông nhưng vì lý do khách quan lại không tham gia được(chí ít là sau vài lần vì đi một lần thì cũng khó mà thích được ê mông hoàn toàn), bạn ý chắc cũng muốn có 1 cái gì đó để lưu lại kỷ niệm với ê mông.Trích dẫn:
Cái này hơi trẻ con nhưng mình cũng nói thẳng: Nếu một ai đó ham vui đi chơi với eMông 1 lần rồi không bao giờ đi cùng eMông nữa nhưng lại có đồng phục eMông còn mình không có => vậy là mình không phải Mông dân còn người kia là Mông dân. Thử hỏi ai sẽ giữ gìn cái uy tín eMông Group này tốt hơn? Mình hay một ai đó đi một lần rồi mất hút?
Để tránh chuyện có ai đó chỉ đi một hai lần rồi cũng rêu rao mình là mông dân (chắc cũng chẳng có đâu ạ vì nhà mình toàn người lớn rồi, có mỗi em mãi vẫn bé nhất =)) )thì chỉ cần đặt một số điều kiện để nhận áo cũng giống như bác Long đặt điều kiện phải đi off mới được ảnh ý ạ.
Hay mình làm cả ban xét duyệt đồng phục như ban xét duyệt thi đua ý nhỉ. Xong tổ chức hẳn lễ kết nạp cho hoành tráng =))
Việc bầu chọn và tranh luận thể hiện chúng ta đang rất cân nhắc bác ạ.
Câu hỏi của bác thì đến giờ này chúng ta vẫn chưa thể trả lời được và có lẽ cần có topic viết về vấn đề này.
Như đã nói ở trên việc làm đồ đồng phục mang ý nghĩa tinh thần. Nó là một kỷ niệm đánh dấu sự tham gia với eMông và ghi nhận của tập thể với cá nhân đó. Nếu thấy thích bạn có thể đeo - còn không thích xin bạn cất đi như là một kỷ niệm. Nếu nhìn nhận đó là một sự áp đặt thì ý tưởng này sẽ mãi chỉ là ý tưởng.
Theo như em thấy là nhà emong đi hầu như chuyến nào cũng có mem mới, nếu như mình mặc đồng phục trong khi các bạn mới ko có đồng phục thì bạn ấy có vẻ lạc lõng quá không?
Giọng anh Long có hơi căng thẳng quá ko :)
Em thì chỉ nghĩ đơn giản thế này:
1. Đồng phục là nên có, vì suy cho cùng các giá trị tinh thần rốt cục cũng phải được biểu hiện bằng vật chất (xin đừng hiểu khái niệm vật chất theo nghĩa hẹp vì em chưa tìm được từ chính xác - "vật chất" theo ý em ở đây có thể là đồ vật cầm nắm được, có thể là hành động việc làm...), nếu không, nó cũng ko khác gì câu thành ngữ "Áo gấm đi đêm".
2. Đồng phục nên là áo, hoặc mũ, hoặc khăn, hoặc ít nhất là một cái gì đó to, nổi bật để từ xa có thể thấy dễ dàng. Điều này ko phải là để phô trương rằng Tôi là eMông, mà thực sự chỉ để phục vụ mục đích tránh lạc. Bạn Thích đủ thứ và anh Long ở topic cũ đã cười vào ý tưởng chống lạc này, nhưng bạn Thích đủ thứ có lẽ chưa đi với eMông lần nào nên chưa hiểu, còn anh Long thì có lẽ quên. Như mọi thành viên thường tham gia các chuyến đi của eMông đều biết, eMông hay chọn các đường làng ngõ xóm, đường tắt... để đi chứ ko chọn quốc lộ, đường lớn. Vì lý do này, nếu chưa kể đến tình trạng mất sóng điện thoại vì những vùng eMông đi thường khá heo hút (thậm chí ngay ở Hàm Lợn cách HN chừng 40km cũng có vùng mất sóng điện thoại cơ mà) thì việc liên lạc với nhau để chỉ lại đường khi bị lạc cũng rất khó khăn, vì chẳng ai biết đường thế nào mà chỉ. Đồng phục phần nào (em xin nhắc lại chỉ phần nào) có thể giúp trong vấn đề này, khi ta lạc đường mà thấy đâu đó thấp thoáng một "dấu hiệu" của người cùng đoàn. Ngoài ra, một khi đã đi về vùng nông thôn, làng xóm như eMông thường đi thì xe đạp là phương tiện giao thông rất hay gặp, nghĩa là ko chỉ Mông dân mà cả người dân ở những vùng chúng ta đi qua cũng "ê mông"; cũng có nghĩa là với các Mông dân đang phân vân ko biết phải rẽ trái hay rẽ phải (đặc biệt là với những người mắt kém như em) thì nếu ko có một “dấu hiệu” nào đó, sẽ rất khó để biết cái thằng đang đạp xe kia là “quân mình” hay “quân nó”, rất khó để chọn đúng hướng đi.
3. Đồng phục ko có nghĩa là bắt buộc. Anh Long ko cần phải mặc đồng phục, dùng đồng phục mới là Mông dân, mới là yêu eMông. Đồng phục – cũng như mọi vấn đề khác trong cuộc sống, ai cũng có quan điểm riêng, lý do riêng để chấp nhận hay ko chấp nhận; và với mỗi người, lý do/quan điểm của mình bao giờ cũng có lý. Vì thế, eMông với tiêu chí VUI LÀ CHÍNH chắc chắn sẽ ko “ép buộc” ai phải dùng đồng phục. Có đồng phục thì vui, ko có cũng vẫn vui; nhưng nếu nhiều người muốn có thì cũng ko nên và ko thể làm lơ nhu cầu chính đáng này. Vậy thì nên chăng ta có đồng phục, và làm theo cách anh Linh nói ở post đầu tiên? Em ủng hộ đề xuất của anh Linh về chuyện đánh số đồng phục cho những người gắn bó lâu dài (cá nhân em thì thích ý tưởng thêu/in tên/nickname hơn, nếu nó ko quá phức tạp/tốn kém), và đồng phục ko đánh số dành cho các bạn mới tìm hiểu eMông, và ko đồng phục dành cho những bạn “anti-đồng phục”.
Mấy hôm nay em bận quá, đã viết dở một post “tâm sự” về đồng phục eMông bên topic cũ rồi mà đến lúc topic bị đóng vẫn chưa xong. Giờ thì nhân có topic và cuộc bầu chọn mới này, em xin có vài dòng chia sẻ quan điểm của mình. Kết luận lại, em chọn phương án Có đồng phục là quần áo.
Về hình thức, có thể coi đây là một nhược điểm. Nhưng mà theo mình quan trọng hơn cả là mem mới có hòa nhập được với mọi người trong Ê Mông hay không không thể nói là chỉ phụ thuộc vào một cái áo hay một cái quần được. Tất cả mọi người khi đi chơi đều rất thoải mái, cơi mở, mình nghĩ là mem mới chắc không thấy lạc lõng đâu.Trích dẫn:
Theo như em thấy là nhà emong đi hầu như chuyến nào cũng có mem mới, nếu như mình mặc đồng phục trong khi các bạn mới ko có đồng phục thì bạn ấy có vẻ lạc lõng quá không?
Như c Na nói, có đồng phục cũng tránh lạc được phần nào, nhưng mà em nghĩ cũng không đáng kể lắm. Đúng là lý do đấy khó mà thuyết phục được phe anti kia :P
Kể ra cảm giác trước mặt mình có 1 lũ giông giống nhau đỏ choe đỏ choét cũng hay ho lắm chứ bộ
nói rõ tiếp về ý tưởng quần áo :
ý mình ở đay là quần áo đăc chủng dành cho bộ môn xe đạp với những thiết kế và logo của emong chứ không bàn bạc về tinh thần emong
1 "phe " ủng hộ VD là mình sẽ lập 1 top đăng ký và đăt $ để cùng nhau thiết kế và đăt may để sử dụng mọi luc mọi nơi chứ không gì là mỗi tua đi cùngg nhau
2 " phe " không ủng hộ sẽ vẫn là 1 mông dân mà không phải suy nghĩ gì
3....ý kiến khác...anh chi em ta tiếp tục bàn cho ra nhẽ ...nhá
Em thì chưa tham gia đạp lần nào với các bạn êmông nhưng thấy cãi nhau vui quá nên nhảy vào châm tí lửa vậy .
Thứ nhất đồng phục là để làm gì ? là để thành viên nhận ra nhau ? là thể hiện tính thống nhất khi tham gia cùng 1 đội ? thể hiện sự chuyên nghiệp của nhà ê mông? khuếch trương thương hiệu "ê mông"?
Thế thì không có đồng phục có được đạp cùng nhà ê mông hay không? Thành viên nhà ê mông không có đồng phục thì có muốn tham gia nhà ê mông hay không ?
Em nghĩ cái áo chưa hẳn làm nên thầy tu, nhà ê mông có cái áo đồng phục cũng tốt nhưng làm như thế mất béng cái sự tự do của mỗi người, áo em áo xịn định khoe cái áo xịn lại bị cái áo đồng phục che mất à , hay là có cái áo thì em cảm giác lạ lẫm hơn khi đi ngoài đường, các anh em tham gia cuộc chơi vốn không muốn mình bị gò bó vào luật này lệ kia h thêm cái áo thấy sợ quá . Cho nên với kẻ ngoại đạo như em thì vote "Không" và chỉ đề nghị là in logo "Êmông" thì tốt hơn
Cái hay là ở topic này ta được gặp những quan điểm sống, cách suy nghĩ của những Mông dân bày tỏ một cách rõ ràng và chân thành. Đó là cái được lớn nhất.
Bám sát tư tưởng đó thì topic sẽ không đi chệch hướng và chúng ta sẽ tìm được đáp án chính xác nhất.
Nhận thấy điều đó nên mình không có ý định liên hệ với anh COLINA nữa. Coi như anh ấy đã hoàn thành xong công tác phong trào.
Mình nằm ở bên không đồng phục, và một phần mình yêu eMông cũng từ việc này (dù là phần rất nhỏ)
Nhưng nếu tập thế nhất định phải có đồng phục, thì mình thích logo và nick thêu (kiểu ý tưởng của Na già), còn việc mặc nó hay không có Chúa mới biết (mình lại không theo đạo) :o22:
Đang hóng hớt tự dưng thấy có người châm lửa, đành phải vào làm điếu thuốc haizzz
1. Khoa khoa có chắc "chưa tham gia đạp lần nào với các bạn êmông" không :kiai:
2. Về nhà châm lửa nấu cơm đê, tập trung vào chuyên môn chính, cuối tháng cho ... đi chơi :buc:
3. Thích ý kiến à :o020:
4. Về nhà đi mình rỉ tai cái này :o22:
5. Mâu thuẫn roài này bé khoa khoa ơi =))
@alls: em vẫn đang suy nghĩ ạ. Từ từ em sẽ đưa chính kiến của mình :o10:
:o057:dù sao theo e một tập thể thì cần có 1 biểu trưng riêng của tập thể đó :o057
Ý mình bổ sung như bác hieubao là chơi 1 cái logo thêu lên áo có thể là đằng sau mà tốt nhất là dùng chất liệu phản quang, còn xe thì dán đề can nếu muốn, các anh em MTB ở HCM cũng được bạn hautsn tặng 1 loạt đề can dán xe, cũng hay phết .
Em đề nghị bổ sung thêm một chút về quy chế bình chọn: Các comment bên dưới diễn giải cho vote của mình phải ghi rõ ở ngay đầu comment rằng mình chọn phương án nào (phương án số mấy), rồi sau đó trình bày gì thì trình bày. Như thế sau này làm công tác tổng kết sẽ đỡ vất vả hơn ạ.
Chít rùi, em bị bí từ giống Oèm roài. Bao nhiêu cái hay cái dở, lợi hại thiệt hơn của cả 2 phe các bác nêu ra hết rôì, cá tính cũng thể hiện hết roài, cứ nói đi nói lại mãi cũng nhàm. Giờ em cứ vote thôi có được ko? Em thích có 1 cái áo mới. :D
Em chọn phương án 3 : KHÔNG gì hết
Lý do
1. Emong là nhóm mở, thằng có thằng không đồng phục sẽ tạo ra sự phân biệt, ng mới thấy lạc lõng.
2. đi xe đạp đến đâu cũng bị nhìn nhìn thì còn lạc nhau làm sao được, cũng ko cần đồng phục để diễu hành, e thấy hơi phô trương.
3. Trong eMông toàn cá tính mạnh (điên điên, dở dở, khùng khùng, hâm hâm đều có, như e chẳng hạn hay điên điên lắm) thì ko thể bắt buộc mặc đồng phục được.
4. Đi với emông chỉ mặc vài bộ thôi, nhưng thích còn hơn mặc đồng phục không thích.
Logo e nghĩ thì ko có gì phải bàn cãi nữa, sẽ có, còn băng đô có cũng đc, ko có cũng chả sao. Nên kiểu gì e cũng vote không.
2. Huyền quên vụ lạc ngay trong chuyến đi gần đây nhất - chuyến Kim Bôi - à?
3. Huyền bị đóng đinh vào khái niệm "mặc" đồng phục rồi. Ở đây mình nói đồng phục có thể là quần áo, có thể là phụ kiện, thậm chí cùng dán một cái decal có logo eMông cũng có thể coi là đồng phục theo nghĩa rộng mà.
4. Như số 3.
^^
Nếu mà may đồng phục, cũng xin đăng kí 1 suất. Xin số 100 nhé :ex10:
Thử tưởng tượng một kết quả như hiện tại 5 áo; 3 phụ kiện; 4 không gì hết.
Cứ nhân lên % với số phiếu bầu sẽ ra số Mông dân của từng nhóm.
Giả thử chuyến Kim Bôi vừa rồi lại diễn ra với số lượng mem theo tỉ lệ trên
Anh Linga trong nhóm phụ kiện đầu đội khăn đỏ chót có in logo eMông cưỡi hồng mã GIANT BOULDER vắt vẻo trên đỉnh đèo Lò Xo nhìn thấy ông Casper_HN đã lên trước đang lăm lăm cái ống kính to đùng. Linga nhe răng ra cười làm hàng (mặc dù mệt đứt hơi). Anh Casper_HN ơi chụp em cái ảnh về làm avatar . Chắc chắn ông Casper_HN vẫn sẽ chụp - thậm chí còn lấy nét vào cái khăn đỏ nỗi bật giữa rừng núi màu xanh. Ôi đẹp dã man các bạn ạ.
Anh nongdancoi vì còn mải tán tỉnh các em chân dài nên lề mề đoạn hậu với bộ áo đồng phục eMông leo sau cùng đến chỗ đó cũng nhe răng ra cười rất chi là COLGATE chắc anh Casper_HN cũng không nỡ nói "Tại vì mày vote có áo nên ông không chụp mày".
Đấy bản chất của vấn đề là vậy các bạn ạ.
Nên hãy tự tin bày tỏ ý kiến và bỏ phiếu chính xác.
Thì e đã bảo là logo in thì vô tư không cần vote, nhưng phụ kiện thì e cũng ko để ý lắm mà nên e vẫn chọn là không.
@chị NA: chuyến này lạc là vì các mông mới chưa biết cách đi của nhà mình, lúc rẽ không nhìn xem là sau mình có ai không mà chỉ bám người đằng trước. Xe máy thì ít quá, không thể lúc nào cũng chạy lên chạy xuống hoặc đứng ở chỗ rẽ được, lại còn thể lực thì khác nhau nên các nhóm cách nhau xa, hoàn toàn không có dính gì đến đồng phục cả. keke
Em vote cho Phụ kiện! he he. Cái này rất tiện lợi lôi ra dùng và cất - linh động trong mọi tình huống! Ý kiến vầy có được ko các bác?
Lim bỏ 1 phiếu KHÔNG GÌ CẢ vì lý do sau:
Với Lim:
1. Bản thân Lim vốn lười. Lười nghĩ, lười mang, lười giặt... đủ trăm thứ lười, kể ra hổng hết... :">
2. Thích không giống ai (cái này thuốc về tính cách - và chắc cũng giống một số Mông mem khác, hi).
Với êMông:
1. êMông ko quan tâm người ngoài nói gì, nghĩ gì, vì bản thân êMông là 1 cá tính mạnh. Mà cá tính mạnh là do tập hợp ở mỗi Mông mem, không phải ở đồng phục.
2. Thương hiệu êMông hay ở chỗ là khi giao tiếp. Mày ơi tao êMông, anh ơi em êMông. Nghe nó thân thương, nó trìu mến, nó ngộ nghĩnh... Việc đồng phục êMông thì sẽ giúp người ngoài có thêm cách nhìn khác, nhưng có phải lúc nào cũng hay?
3. Như trước Lim đã nói, êMông chỉ cần chất, ko cần lượng. Việc quảng bá êMông (bằng đồng phục) có tính 2 mặt của nó. Một mặt, nó có thể làm tiếng tăm của êMông bay xa, nhưng mặt khác, nó cũng có thể làm cho êMông trở nên nhạt vì mất nhuệ khí vì nhiều người muốn tham gia nhưng ko đủ lực. Nhiều tính cách tạo nên một tập thể đa sắc thể... Vì thế, KHÔNG ĐỒNG PHỤC lại là điều hay!
4. êMông kẻ đến người đi. Việc giữ một số lượng ổn định trong 1 thời gian là khó. Với lại bản thân êMông là ngôi nhà mở, vì thế việc đồng phục sẽ tạo sự khác biệt giữa mông mới, mông cũ... Nghĩ thì đơn giản nhưng đôi khi điều ĐƠN GIẢN NHẤT lại là không đồng phục cho đỡ phải nghĩ.
5. êMông chỉ chinh chiến chủ yếu theo sự kiện. Một năm đánh đông dẹp bắc có lẽ là không quá 10 lần. Vì vậy, không như bóng đá (hàng tuần), trường học (hàng ngày)... đồng phục có lẽ nên chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, hoặc gợi cho chúng ta 1 điều gì đó mới mẻ hơn ở thì tương lai...
Chắc Lim đã nói hơi nhiều rồi, nhường cho các Mông mem khác ạ, hí hí :P
Vì đây là Poll bình chọn kiêm thảo luận nên em xin phép được ném đá ý kiến phe bạn :P
Vâng ạ vì lười nên em mới nghĩ là nên có đồng phục, đỡ phải chọn quần áo. Còn nếu chí phèo bảo lười giặt với lười mang thì chả nhẽ đạp xe kiểu Elly Trần giống bạn è é ạ.Trích dẫn:
Bản thân Lim vốn lười. Lười nghĩ, lười mang, lười giặt... đủ trăm thứ lười, kể ra hổng hết... :">
Với lý do này thì chuyện có thêm đồng phục hay không cũng không ảnh hưởng j`.Trích dẫn:
êMông ko quan tâm người ngoài nói gì, nghĩ gì, vì bản thân êMông là 1 cá tính mạnh. Mà cá tính mạnh là do tập hợp ở mỗi Mông mem, không phải ở đồng phục.
Lý do này em thấy rất lủng củng. "chất và lượng" ở đây là thế nào ạ?. Đoạn này em chưa hiểu rõ.Trích dẫn:
Như trước Lim đã nói, êMông chỉ cần chất, ko cần lượng. Việc quảng bá êMông (bằng đồng phục) có tính 2 mặt của nó. Một mặt, nó có thể làm tiếng tăm của êMông bay xa, nhưng mặt khác, nó cũng có thể làm cho êMông trở nên nhạt vì mất nhuệ khí vì nhiều người muốn tham gia nhưng ko đủ lực. Nhiều tính cách tạo nên một tập thể đa sắc thể... Vì thế, KHÔNG ĐỒNG PHỤC lại là điều hay!
Còn đoạn dưới về mất nhuệ khí thì em thấy cũng không đồng ý lắm ạ. Mọi người hoàn toàn thoải mái khi tham gia ê mông, thích thì đi, thấy vui thì ở lại không vui thì thôi. Có gì liên quan tới đồng phục đâu ạ. Còn khả năng đồng phục làm người mới thấy ngại thì có lẽ cũng đúng phần nào nhưng em nghĩ chỉ là bị lúc mới gặp thôi, sau 1 hay vài chuyến chắc chắn sẽ khác.
Ý kiên về sự khác biệt đã phản biện ở trên. Ở đây xin nói thêm 1 chút. Rất nhiều người sau một thời gian dài không tham gia (vì nhiều lý do) cũng thỉnh thoảng quay lại gặp mặt anh em Ê Mông. Em cũng muốn rằng Ê Mông có chút gì đó bằng vật chất lưu lại với những tiền bối này. Chắc các bác ấy cũng không phản đối đâu ạ. Tiền bối nào có vô tình đọc được ý kiến dùm em với.Trích dẫn:
êMông kẻ đến người đi. Việc giữ một số lượng ổn định trong 1 thời gian là khó. Với lại bản thân êMông là ngôi nhà mở, vì thế việc đồng phục sẽ tạo sự khác biệt giữa mông mới, mông cũ... Nghĩ thì đơn giản nhưng đôi khi điều ĐƠN GIẢN NHẤT lại là không đồng phục cho đỡ phải nghĩ.
Ý kiến này có phần hơi bị chủ quan. 1 năm ê mông đi bao nhiêu chuyến? Với những thành viên "đú" cỡ em đổ lên chắc chắn sẽ phản đối.Trích dẫn:
êMông chỉ chinh chiến chủ yếu theo sự kiện. Một năm đánh đông dẹp bắc có lẽ là không quá 10 lần. Vì vậy, không như bóng đá (hàng tuần), trường học (hàng ngày)... đồng phục có lẽ nên chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, hoặc gợi cho chúng ta 1 điều gì đó mới mẻ hơn ở thì tương lai...
Uớc tính trung bình 1.5 chuyến/ tháng *10 tháng = 15 chuyến rồi ạ. Với khoảng trên dưới 15 chuyến mà tình hình off trước khi đi rồi off lúc về nữa => cảm giác lúc nào ê mông cũng đi đâu đó =))
Còn ý này thì không hiểu ạ.Trích dẫn:
Thương hiệu êMông hay ở chỗ là khi giao tiếp. Mày ơi tao êMông, anh ơi em êMông. Nghe nó thân thương, nó trìu mến, nó ngộ nghĩnh... Việc đồng phục êMông thì sẽ giúp người ngoài có thêm cách nhìn khác, nhưng có phải lúc nào cũng hay?
Chị Hạ đỏ lại xẻ thịt làm hàng rồi :o037:
Giả sử như đồng phục mà lại đúng ý thì có thích không ạ. Đồng phục vừa ý tất cả mọi người thì cũng khó nhưng tạm tạm chấp nhận được thì chắc cũng không quá khó khăn đâu ạ. Nhất là với ê mông em thấy toàn người dễ tính há há.Trích dẫn:
Đi với emông chỉ mặc vài bộ thôi, nhưng thích còn hơn mặc đồng phục không thích.
Đúng là thường người mới hay lạc do chưa quen cách đi kiểu nhà mình. Trước giờ ngoài vụ HL có chị è é đi đường khác ra thì em cũng không nhớ là nhà mình đã lạc nhau vụ nào chưa nữa. Tuy nhiên thử hình dung nếu có đồng phục thì chắc lạc nhau đáng tiếc như KB khó có thể xảy ra hơn. Em có vài lần đi xe máy loăng quăng, các bác ý bắt dán đề can phản quang vào MBH để nhận đội, đấy cũng là một cách chống lạc hiệu quả ạ. (so sánh hơi khập khiễng tẹo mà vẫn xài được ;) )Trích dẫn:
@chị NA: chuyến này lạc là vì các mông mới chưa biết cách đi của nhà mình, lúc rẽ không nhìn xem là sau mình có ai không mà chỉ bám người đằng trước. Xe máy thì ít quá, không thể lúc nào cũng chạy lên chạy xuống hoặc đứng ở chỗ rẽ được, lại còn thể lực thì khác nhau nên các nhóm cách nhau xa, hoàn toàn không có dính gì đến đồng phục cả. keke
@ all: đề nghị mọi người phát tán link cho các mông dân khác với ạ. Chưa thấy các mợ trym chú nhỏ, hoàng anh mập,... đâu hết cả :(
Vụ này có vẻ giống vụ hội nghị Diên Hồng lần trước quá. Hi vọng lịch sử không lặp lại.
@hado: dễ tính ko có nghĩa là không khó tính chuyện ăn mặc. Đã gọi là đồng phục thì không thể vừa ý tất cả mọi người, riêng chuyện mặc giống nhau đã không thích rồi.
Emông toàn người dễ tính trong khi đi chơi, ăn uống thôi, chứ những việc khác thì chưa hẳn đã vậy đâu nhé. :D
Quan điểm cá nhân mà cứ đi soi và phân tích như là giảng viên chấm khóa luận của SV =))
Xin thưa là trong những ý kiến của Lim đừng phân tích đúng sai làm gì cho mệt và cho mất thời gian. Vì đó là đứng về góc độ của Lim. Còn nếu chị Hado0601 thích đồng phục thì xin chị cứ Vote cho bên đồng phục và bày tỏ ý kiến của chị. Mọi người tôn trọng điều đó!
Mình ko thích thím Huyền nói HaDo như thế, mình không thích thế, thật sự 100% cực kì đấy :nosepick: