Hơ hơ... tạt vào đâu đó mà gọi nhờ.
Đi tỉnh xa thì càng phải cẩn thận, ko là họ túm cho đến mấy ngày mới thả. Trước mình dính vụ y chang trên Mù Căng Chải.
Mục đích chính là báo cho y tế biết có người bị nạn, thế là được rồi, họ sẽ được cấp cứu.
Printable View
Đang xem cách xử lý một số tình huống cụ cbn tỉ mà sao một số cụ đã sớm nâng quan điểm nhanh thế http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/32.gif
Thế phải xông vào nắn xương tiêm thuốc bó bột cho thở ô xi thì mới hết gờn gợn à http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif ... cái đấy để chuyên môn làm... Gọi 115 hoặc tìm cách báo cho dân địa phương rồi tìm cách "loanh quanh" ở đó bảo vệ tài sản, hiện trường cho người ta là tốt lắm roài.
Ko biết đụng vào chệch xương chọc thủng gân càng toi http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif
Em thấy bi h nhiều người xấu, nhưng vẫn còn nhiều người tốt lắm.
Điển hình bạn em, bị ngã xe máy trên đường Láng, bất tỉnh không biết gì, thế mà có người gần đó họ giữ xe máy, ví tiền, đồ đạc, tất tần tật... không mất một thứ gì. Rồi lại gọi báo cho gia đình, đến lúc bố mẹ nó đến đưa tiền cảm ơn cũng không lấy. Nói thật, âu cũng là cái may của nhà nó, chứ nếu không thì cũng không biết có bảo toàn tính mạng không ý chứ.
Thế nên, em nghĩ, hãy làm theo tấm lòng của mình, nhưng cũng phải có sự suy xét tỉnh táo, chứ không chính mình lại trở thành nạn nhân hoặc bị vạ lây.
Vấn đề đặt ra ở đây không phải mới. Cô bé quàng khăn đỏ và con chó sói là ví dụ từ ngày xửa ngày xưa đó thôi.
Người tốt thì thời đại nào vẫn cứ tốt và chắc khi đọc topic này họ cũng chẳng mảy may bận tâm đâu. Nhưng cái khó là làm sao để người có ý nghĩ tốt có động lực dẫn tới hành động tốt ấy. Nhiều khi vì những cái vật cản đặt ra ở trên kia mà lòng tốt khó có chỗ để bộc lộ.
Về phần cá nhân, mình cho rằng những vấn đề trên là khá vĩ mô (tất nhiên mình không có ý đá bóng trách nhiệm sang cho xã hội) nhưng mình cho rằng để sống được với người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh sao cho đúng mực cũng là rất khó rồi. Cứ làm tốt được điều đó thì suy nghĩ tốt, hành động tốt sẽ đến một cách tự nhiên.
Bạn em xinh hay xấu http://ttvnol.com/images/smilies/peace.gif
Về vấn đề này em xin hỏi thêm bác Casper_HN một tí. Bác đặt chúng ta hoặc người thân của chúng ta vào hoàn cảnh của người bị nạn bị bỏ rơi giữa hoạn nạn. Và đó là động lực để chúng ta hành động. Ok - đấy là một tư tưởng lành mạnh trong một xã hội lành mạnh.
Thỉnh thoảng em hay đi xe bus thì thấy những biểu hiện đó là có. Nhà xe quy định rõ ràng là nhường ghế cho người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai và thấy mọi người chấp hành rất tự giác. Ở góc độ của mình em thấy điều đó không phải bàn và nếu vào hoàn cảnh đó em cũng sẽ hành động như vậy với một sự liên hệ nhất định tới người thân của mình trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có vài người cố tình lờ đi chuyện này - thường thì phụ xe sẽ nhắc nhở, yêu cầu nhường ghế. Và tất nhiên anh phải chấp nhận. Như vậy là điều tốt nếu muốn và có cách thực thi thì vẫn có thể làm được.
Nhưng thử thay đổi vị trí tiếp cận, không phải là chúng ta mà là con cái chúng ta sau này. Liệu nếu cứ mang một cái nhìn trong trẻo, một tấm lòng trong trẻo như vậy bước ra cuộc đời. Và vấp ngã - tất nhiên điều đó không ai muốn, sẽ rất đau. Lúc đó ta biết nói ra sao? Ta yêu Đôn-ki-hô-tê nhưng buồn thay không thể làm Đôn-ki-hô-tê được. Vậy có cách nào đó để làm một thứ "bảo hiểm cho lòng tốt được không?" . Hehe nghe có vẻ hơi điên rồ. Và nhiều khi mình cũng thấy đầu óc mình cũng điên rồ thật...
Linga tiếp cận thế hệ sau rất hay :hoa:
Anh đã thay đổi rất nhiều từ khi có Hổ con. Trẻ con nó không biết hệ lụy là cái gì, nó chỉ biết nhìn thẳng hành động. Vậy nếu muốn thế hệ sau tốt hơn, cụ thể ở cá nhân anh là Hổ con của anh sẽ tốt hơn, vậy thì ANH PHẢI TỐT HƠN.
Trẻ con sẽ không biết Đôn Ki Hô Tê làm việc ngốc nghếch, nó sẽ hiểu khi lớn lên. Xin nhìn một cách thực tế là ở những nước phát triển họ có tốt hơn ta không? Suy nghĩ chưa chắc tốt hơn nhưng hành động họ tốt hơn ta nhiều. Và trẻ em ở đó vẫn tin vào ông già Noel, vẫn tin vào các câu truyện cổ tích. Trẻ em ở ta thì sao? Em nào tin vào hoàng tử và công chúa, em nào tin vào cổ tích? Mà mọi cổ tích đều là cái thiện luôn thắng cái ác, lẽ phải luôn được tôn vinh. Vậy muốn thế hệ sau thay đổi thì TA PHẢI THAY ĐỔI :o034: