Hị hị, anh cũng rất mong có thể chuyển được, nhưng chắc không khả thi vì chuyến đi kết hợp cả năm học mới và trung thu cho các cháu. Các cháu là trung tâm mà.
Printable View
Những đôi chân này…
Những gương mặt này…
Những cô bé, cậu bé này…
…là lí do lớn nhất để mình quay lại nơi ấy…
Chuyến đi đầu tiên ♥…:x, lại một mùa trung thu nữa đến…, sắp được gặp mấy đứa rồi các em ơi :x
“Nhả súa đờ” :x >:D<
__________________________
.
.
.
Chế Tạo [29/9/2012]…
“ Khi nào chị hô 1,2,3 các em nói chiiiiiiii nhé”
Kết quả sau hơn tiếng đồng hồ trò chuyện và bị ép dạy tiếng Mông cho một chị người Kinh lạ mặt. Bao trận cười hả hê sung sướng của bọn trẻ vì phát âm quá chuẩn của mình mỗi lần nói đi nói lại đã khiến những cô bé, cậu bé bẽn lẽn, rụt rè, ngượng ngùng ấy đã có thể cùng mình ra ngoài chụp ảnh:D
"Xếp hàng, xếp hàng nào!!!"
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...3c7bb092282977
________________________
.
.
.
Chế Tạo [31/8/2013]
.
.
.
: )