...................
Printable View
Câu chuyện và những bức ảnh không nhất thiết phải Đúng hoặc Khác với Thực tế. Cho nên không nhất thiết phải Thanh Minh hay Thú Nhận.
Nghi là cái Topic này sẽ khiến một cơ số gái "hơi rồ" bỏ xe đạp để tìm lại làn da trắng, đôi chân thon và vòng eo nhỏ nhắn :3
Em thì từ khi phát rồ với xe đạp đã quen bị nhắc nhở chuyện ngoại hình mà vẫn cười khì khì bảo vệ cái niềm đam mê rồi, cơ mà thành thiệt mà nói thì coi ảnh em Nhím xinh quá cũng thấy chạnh lòng đôi chút :o018:
P/S: Mẹ nào mà sinh con và nuôi con khéo vậy, vừa xinh lại còn ngoan nữa chứ:o031: <3
Ở một thế giới khác "Đạp xe, không nhất thiết phải trắng, xinh, ăn mặc đẹp...." mà vẫn có thể đen, béo, xấu, chân to....
Đứa nào nói "em" này không xinh mình đạp phát chết luôn :o04:
http://i608.photobucket.com/albums/t...91635724_n.jpg
Em thích mấy cái ảnh bé này mặc quần + áo len xanh hơn. Trông hợp và tươi tắn.
Đống ảnh mặc váy trắng + trang điểm trông giống như các cô hotgirl mượn xe đạp để làm dáng :D.
P/s: Oèm xinh vãi =))