Gọi Nhip đi, tha cho anh, anh với cô đi cùng nhau thì làm gì còn đường cho bọn khác :cham:
Printable View
Gọi Nhip đi, tha cho anh, anh với cô đi cùng nhau thì làm gì còn đường cho bọn khác :cham:
ôi ghê chưa, thế là thoát nạn giai hậu cung rồi đây :o048:
Xin đừng trách người đã khuất, cũng đừng trách người ở lại làm gì, vì có giải quyết được cái gì đâu, chỉ làm xoáy thêm vào nỗi đau của người khác thôi.
Qua việc này, mọi người tự rút ra bài học cho mình, để đảm bảo an toàn và vui vẻ, bình an cho các chuyến đi. Tiêu chí của emong là VLC, vậy thì hãy để nó là VLC, đừng biến chuyến đi thành 1 trải nghiệm kinh hoàng hay 1 cái gì đó đầy ám ảnh hoặc lo lắng cho những người đồng hành của mình.
Đúng la những người đã có trải nghiẹm rồi mới có thể nhìn nhận vụ việc một cách nghiêm túc và cẩn thận đến như thế. Mình rất tán thành những ý kiến sáng suốt va tích cực của các bác Casper va 2 bac Flamencolt. Mình thấy việc tuân thủ các quy tắc an toàn khi đạp xe (như đội mũ bảo hiểm, đeo kính, đi hàng 1...)và hiệu lệnh của trửong tua là rất cần thiết. Mong rằng trong chuyến Ba Lạt này ý thức an toàn ấy sẽ đựoc thể hiện rõ
Mình rất dị ứng với các ý kiến đổ vấy, dù chỉ là 1 chút xíu, trách nhiệm cho trưởng tour trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi có sự việc đáng tiếc xảy ra. Rất nhiều các bạn trẻ-và không trẻ- bây giờ đi du lịch theo các nhóm chỉ hình thành qua sự rủ rê. Khi tham gia vào bất cứ cuộc chơi nào bạn cũng phải lượng sức mình, vì lợi ích của bản thân và của những người khác nữa, kể cả khi bạn đi du lịch nghỉ dưỡng trả tiền còn nhận được những khuyến cáo tự lo cho sức khỏe bản thân nữa cơ mà, sao có thể ỉ i gán trách nhiệm cho một (vài) người khác được, thế chả phải vô trách nhiệm với bản thân mình lắm sao???
Em ủng hộ chuyện test thể lực trước khi tham gia eMong, trước đây có È É rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong các chuyến test này, các mem trẻ khỏe ham chơi :D có thể sắp xếp phối hợp các chuyến đi long rong Hà Nội với test cho các mem mới, ví dụ mỗi tuần một chuyến, lên lịch trước để các bạn mới biết để đăng kí, treo 1 cái tag trên banner LỊCH TEST THỂ LỰC chẳng hạn....
Anh Linh ơi em cũng chỉ hóng từ xa thôi nhưng thấy dạo này vụ lead chốt xộc xệch lắm, đi thì toàn đường sóng mây sóng biển không sóng viettel mà thằng đi sau cách thằng đi trước 1 quả núi, ặc ặc...về chả thấy kiểm điểm gì :(
Em có đi với mấy bác đạp xe trong này, có những thành viên xin tham gia sau 1 chuyến các bác thẳng thừng nói luôn là sức khỏe chưa phù hợp, nên tìm một nhóm khác vì sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội. May quá nhà Mông mình có thêm sự lựa chọn đồng hành xe máy trong lúc nâng trình, quá ổn! Vụ này làm em nhớ vụ chú bộ đội ở trên điểm tựa, gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ của nhà Mông mình quá!
e nghĩ, khi đi ai cũng lượng được 1 phần sức của mình.
Bao giờ cũng có trưởng đoàn và chốt đoàn, luôn áp dụng quy tắc ko được đi sau người chốt đoàn dù vì bất cứ lý do gì. Chúng ta đi cùng nhau thì cũng đừng để cho các bạn trong đội phải lo lắng cho mình về những chuyện ko đâu.
Còn trưởng tour cũng là người như các bạn, đừng dồn cho họ áp lực quá lớn khi chính các bạn ko tự lo được cho mình.
Lâu rồi ko thấy còn lưu truyền khái niệm dẫn đoàn & chốt đoàn.
Qua 2 chuyến đi với nhà Mông có rút ra vài bài học kinh nghiệm nên mấy post trước em có đề xuất mấy mông lão tăng cường vài bài phổ biến, kiểu sổ tay cho từng chuyến đi của emong về:
- Tên, số điện thoại ai đã được phân công làm trưởng tour, ai đi đầu, ai chốt đoàn, ai sửa chữa xe cộ, hậu cần y tá,.. để có vấn đề gì thì thành viên trong đoàn còn gọi: hôm đi HB thì em tự buộc (tự nguyện & phải bắt buộc) làm chốt đoàn, lão 7L là thợ sửa xe
- Đến chỗ rẽ thì chỉ đường cho đội đi sau ntn: giống như hôm đi 3 đảo, ở ngã 3 Vĩnh Yên đã có Mập ở lại đợi & báo em chỗ rẽ
- Cách đi, dàn đội hình trên đường: nên đi 2 hàng song song hay so le, phải đi 1 hàng ở đoạn nào
- Qua nhiều chuyến đi chắc các thư ký tour cũng có được tên, tuổi, điện thoại của mọi người, cũng nên tổng hợp và upload lên đâu đó để chuyển vào danh bạ. Nhiều khi ma mới đi muốn gọi nhờ người này người kia mà toàn phải gọi tiếp sức, kiểu tối qua Chụt muốn gọi sondh thì phải gọi Phích to, Yan muốn gọi Nâu thì lại phải nhờ Pluto :o026:
Em có tham khảo topic quy định đi đường trường bằng xe máy trên phượt, có lẽ sẽ copy rồi sửa cho phù hợp với xe đạp, upload lên trên này để mọi người góp ý hoàn thiện nhé!
Nói thật hay mất lòng, một thời đã qua của nhà Mông là quy củ, thời của bây giờ là của tự do, ngay buổi offline cũng chả còn truyền thống gì cả khi off ở 2 nơi. Hôm nọ nhìn lại cái eMông thực sự với những chuyến "Đạp xe thả diều", "Kim Bôi", "Tây Yên Tử"... mới thấy buồn. Xu thế là xu thế, ai khỏe chơi kiểu khỏe, sống ăn chết thiệt, cong ăn cong thẳng ăn thẳng.
Tiêu chí của eMông là VLC, vì vậy ai thích thể hiện thế nào cứ thể hiện, chả sao cả, mình thấy vui là được, quy định quy ước do tự mình quyết.
Còn lại, các chuyến đi eMông từ bây giờ sẽ quay lại như... vốn là nó từ ngày xưa. Ai không thích cách này thì chơi cách khác, hàng mấy trăm người từng tham gia eMông cũng có hàng trăm người chả thèm chơi kiểu eMông nữa, cũng chả sao.
Ai chết người nấy thiệt, ai nguyên tắc cứ nguyên tắc, ai tự do cứ tự do :hoho: