Sắp mừn sinh nhật 7 tuổi rồi viết tiếp nào....:D
Printable View
Sắp mừn sinh nhật 7 tuổi rồi viết tiếp nào....:D
Ủ uôi, mình biết đến Ê mông nói thật là phải nhờ anh Gúc Gồ, Hồi đầu mới đạp xe lên mạng tìm một bộ đồ vá xe, hình như hồi đấy mấy chú bên Nhoe Bike có rao bán trên đây thì phải.
Rồi anh Gúc chỉ vào cái bọn này, ngồi nhìn bọn nó đi mà hãi, tự thấy mình già quá tuổi để đi chơi nhưng thấy chúng nó chí choé chém gió( hồi đấy chưa có Face ) nên cũng commen vài câu. Ma mới bắt nạt ma cũ bị thằng Mustoll con trai 3N dìm cho tơi tả. Có mỗi ông Mông trưởng thì có vẻ nền tính nhất và dễ gần ngoài ra còn em Na9 chít chát Yahoo nữa.
Chuyến đi đầu tiên đúng là chuyến Đại Lải - Hang Dơi thật. ăn chơi nhàn nhã, ấn tượng với cái loa phường của Long Casper, thằng dẫn đường đi kèo kèo cao lêu nghêu, ông Mông trưởng lèo khèo bé tí.
Từ sau chuyến đấy và 1 chuyến off trên đê sông Hồng cùng Linh nhiều L, Tu, Triệu Nam thì mình bắt đầu bỏ bàn phím để cắm mặt vào những cung đường.
À nhắc lại mới nhớ thiên sư thằng Triệu Nam hồi đầu nghĩ là bọn này cũng không hơn hay kém tuổi mình mấy nên bị nó chém cho một lúc phải quay ra xin lỗi nó, giờ thì đỡ hơn vì hình như bọn nó cũng thấy éo cần chấp với một thằng già.
Tre già măng mọc, chứng kiến bọn vào cũng lắm, ra cũng nhiều, có đứa nghỉ chơi vì điều kiện cuộc sống, bất đồng quan điểm với Bọn Quay Tay v.v và sống lâu thỳ lên lão làng giờ thỳ mình chém gió éo sợ thằng nào nữa...=)).
Giờ xung quanh tự nhiên có một lũ em cả trai lẫn gái, bọn gái trẻ, gái già, gái ế mà vợ vẫn lo chồng léng phéng thì lại thân với vợ hơn cả mình, tự nhiên thấy đời đen hẳn.
Đôi dòng hồi tưởng trong lúc chờ cơm, giờ có cơm rồi, mình măm đây...Bi bi các bợn.
https://farm9.staticflickr.com/8740/...7241398daf.jpgDSC_6278 by Zán Béo, on Flickr
Cụ Bẩy đáng yêu thế này cơ mà :v ai chẳng yêu, cụ vẫn chỉ bị lợi dụng để đám lâu nhâu tiến gần hơn tới chị nhà :v
A7 thùy mị vãi :))