Sticky Threads
TỔNG HỢP THEO CẤU TRÚC : (Tên tỉnh - Tên địa danh được nói tới) Bài viết. (Nếu không tuân thủ cách viết như trên thì do tiêu đề đã ghi.) B...
Normal Threads
Trước giờ khởi hành cùng cả đoàn, tôi đột ngột quyết định tách ra Song hành cùng hắn trong cung đường Du Già - Mậu Duệ - Sơn Vĩ. Lại một điều gì đó...
Có mặt ở HN từ sáng hôm qua nhưng bây giờ mới tranh thủ ghi lại những cảm xúc của chuyến đi Tây Nguyên dịp Tết. Một chuyến đi rất nhiều trải nghiệm...
Chế Tạo - Mường La: Còn khóc được ở tử địa? Cùng hoàn thành chương trình của eMông: Chế Tạo - Về với mắt trong 2015, tạm biệt các mông dân quay...
tUY MỚI đi GIóng 2 lần nhưng trong em đó vẫn luôn là 1 trải nghiệm thú vị. Và thú vị nhất là lần thứ 2 nay. Vầng sáng nay thật là 1 chuyến đi BÃO...
Nhân dịp dân tình Emong nhà mình đi nhiều chuyến khủng quá, em cũng không thể ngồi yên bên này được, đành phải đi tiếp cho chân cẳng đỡ bồi hồi nhớ...
Cái duyên với Y Tý cũng như với tất cả mọi người trong nhóm ngày hôm ấy thật tình cờ, thậm chí cho tới khi được gặp mọi người tôi vẫn không biết rõ...
... ngày ấy, chả nhớ ngày nào nữa, năm kia thì phải hihi :o22:
Chuyến đi thường niên, chuyến đi nhạt nhẽo, chuyến đi vô tổ chức, chuyến đi lùm xùm, chuyến đi thất vọng... Nói chung là một chuyến đi đáng quên! ...
Một thèng cực kỳ nhiệt tình đóng góp cho cái diễn đàn này đang trên đường du hí qua 3 nước Đông Dương... Được du hí, thỏa trí tang bồng như chú í...
Chuyến đi này là chuyến đi thứ 3 với eMong. Lần nào đi cũng thích nhưng hôm nay mới dám mon men viết chia sẻ tý ^_^ Biết đến eMong đúng là cái duyên...
Một mảnh Chế Tạo 2014 - Màu của sợ hãi… Đó là màu đen. Nếu các bạn quá tò mò và không có thời gian, thì xin bật mí cho các bạn biết, để các bạn...
Nếu chỉ tính theo thời gian, thì đây là lần trở lại với xe đạp và eMông sau gần 2 năm xa cách. Nếu tính theo cảm xúc, thì phải 5 năm rồi mới được đạp...
Hôm 12/8, anh up một bức ảnh trên FB, chụp em Serow của anh, có lẽ là vào lúc nghỉ chân trên đường trong chuyến phượt cuối cùng của anh trên thế gian...
Hôm qua, đúng là kiểu như tỉ năm rồi mới được ngồi ở Bốt hàng đậu (nói quá tí ti) vì cũng phải tầm đấy thời gian chả đi được...
Tôi hay đi du lịch nhiều nơi, và đa phần chỉ bằng xe đạp. Có những điểm đến gian khó như Háng Tề Chơ, những chuyến đi đầy thách thức như Tây Côn...
Lại một lần nữa, trong những giờ phút cuối cùng của 1 ngày, khi mà phố phường đã trở nên tĩnh lặng hơn với ánh đèn cao áp một màu vàng hiu quạnh, đâu...
Đã 2 năm kể từ chuyến đi nhớ đời ấy... Nhưng mỗi lần nhớ về Thanh Thuỷ và Ký ức sông Đà lòng tôi vẫn thấy những cảm xúc đó sống động, sôi nổi như...
...-Chị ơi nhanh mở cổng em "buồn" lắm rồi @_@ ...phẹt...phẹt..phẹt...Phù, thật mái thoải. Khi đã xả được cục buồn và tĩnh tâm trong nhà bác...
Khăn mặt xanh, ngứa… bẹn và đêm thao thức ở Mù Đêm. Thao thức không phải để xem trận Brasil thua tưng bừng, mà vì ngủ không có được. Tự nhiên...
Hồi ức lần này xin được viết tặng riêng cho Trưởng tour Tuxedo và những Emonger đã từng rồ cùng Tuxedo. Đối với tôi, hắn là người đã mang một...
Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.
Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.
Order threads in...
Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.
Nội quy - Quy định