PDA

View Full Version : Hà Nội tháng 3 _ Hoa sưa tinh khiết



TNT
13-03-2012, 04:07 PM
Bây giờ đang là giữa mùa xuân, xen lẫn những cái lạnh của mùa đông còn lưu luyến là những ngày mưa phùn ẩm ướt. Những cơn mưa nhẹ nhàng, tý tách đang kiên trì ngấm sâu vào giữa những lớp vỏ cây xù xì, thô nhám để gõ cửa mời gọi những mầm non cựa mình khoe sắc. Bất chợt bạn sẽ gặp tại góc phố thân quen cái cây khẳng khiu quen thuộc đã khoác lên mình một tấm áo mới, xanh non và tràn đầy sức sống. Đâu đó trên đường Phan Đình Phùng hàng cây sưa đã khoác trên mình một tấm áo vàng xuộm, và trải một tấm thảm vàng rực dưới gốc cây. Chỉ vài ngày nữa thôi, tấm áo vàng duyên dáng kia được thay thế bằng một tấm áo xanh non, lấm tấm.... và một ngày bất chợt bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi.
Nếu mỗi tháng của Hà Nội được gắn với một loài hoa, thì tháng 3 để dành cho hoa sưa. Tôi yêu cái màu trắng tinh khiết, trinh nguyên của hoa sưa. Những bông hoa nhỏ nhắn đã đem lại một cảnh sắc hoàn hảo cho Hà Nội mỗi độ xuân về.

Xin được gửi tới mọi người một bài thơ nhan đề " Mùa hoa sưa nở" của tác giả Nguyễn Anh Trí


Xuân muộn, bước trên đường Hà Nội
Bỗng gặp hàng sưa trắng muốt một màu hoa
Sáng rực góc trời, níu những bước chân qua
Lưu luyến quá, chùm hoa mềm lặng lẽ.

Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế
Tất cả lộc non bật nở một ngày
Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây
Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi.

Hoa sớm rụng, dẫu trời xuân chưa đổi
Đủ cho ai nhung nhớ một thời
Đủ cho ai say đắm một đời
Chào sưa nhé, chờ mùa sưa nở lại!

Anh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi
Vẻ dịu hiền, phút bừng sáng, nét lung linh.
Thoang thoảng mùi hương, cánh hoa nhỏ xinh xinh
Dẫu có mưa dầm, dẫu còn gió cuốn.

Anh cứ ước … mãi còn ngày Xuân muộn
Để cùng ai say đắm những mùa Sưa!

musstol
13-03-2012, 08:42 PM
Bất giác nhớ Hà Nội, nhớ con đường rải trắng hoa sưa ... dẫn em tới trường ^^
Tháng 3 ơi chờ nhé
Đầu tuần sau ta về
Sẽ dành trọn đam mê
Lang thang Hà Nội phố

Sẽ gieo niềm vui nhỏ
Sẽ gặt hạnh phúc to
GỬi trọn vào giấc mơ
Hà Nội và niềm nhớ !

nongdancoi
14-03-2012, 11:28 AM
Tháng 3 mưa dầm gió bấc, đường toàn bùn đất, nhà cửa thì nồm võng nước, đi xe đạp thì bắn lên đến đầu, đi xe máy thì trơn trượt, chị em ngã xe xoành xoạch, thấy mà thương. Chả thích thú gì cái tháng 3...

love2live
20-03-2012, 03:06 PM
Mọi người nói với nhau là dọc đường Trần Hưng Đạo là hoa sưa, hnay em đi qua cũng thấy nở tương đối rùi ạh. Nhưng khổ nỗi là nhìn tên cây bên Cty Cây xanh họ đáng là Thàn Mát, tra trên Google đủ cả mà em vẫn hok hiểu mô tê j cả, cứ sưa trắng với cả sưa đỏ. Các bác giải thích dùm em với.

TNT
20-03-2012, 05:01 PM
Sáng nay mình đi trên đường Phan Đình Phùng và cũng có thắc mắc giống y hệt như bạn. Mình thấy có cây thì được ghi tên là thàn mát, cây thì ghi tên là sưa trắng, cây thì sưa đỏ. Mình cũng phải google tìm hiểu 1 lúc thì mới ngộ ra là cây thàn mát nhìn bề ngoài hơi giống cây sưa. Người ta chỉ dễ dàng phân biệt khi nhìn hoa của hai loại cây này. Nếu tinh ý thì có thể phân biệt qua kiểu của lá, vết nứt trên vỏ cây.... tóm lại là chỉ có các nhà sinh vật học sẽ phân biệt được chính xác. Hoa sưa thì mình cũng chỉ nhìn trên tán lá từ xa thôi, có bao giờ zoom trực tiếp vào từng bông để biết chính xác nó trông như thế nào và khác hoa thàn mát thế nào đâu. Lúc đầu mình còn nghĩ cây sưa có hai tên, nên cty công viên cây xanh lúc thì ghi chú tên này, lúc thì ghi chú tên khác cho cùng 1 loại cây cơ.:o050:

nongdancoi
20-03-2012, 06:45 PM
à, L2L đã khẻo rồi hả em, kiểu này thì không còn ăn kem được nữa đâu nhỉ?

Tuxedo
20-03-2012, 10:49 PM
Mềnh thì thích có thân cây gỗ sưa đem đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống khốn khó:gach:

love2live
21-03-2012, 12:11 PM
à, L2L đã khẻo rồi hả em, kiểu này thì không còn ăn kem được nữa đâu nhỉ?
Kem bây h phải có người mớm cho thì mới ăn đc anh ạh :o04:

Thàn mát là sưa trắng (iem thấy Google nó bẩu thế), thế chắc nó chẳng có giá trị j đâu Bác Thuốc nổ nhỉ. Mà đọc thì cũng thấy là hoa Thàn Mát nở ở cạnh lá, trong khi hoa sưa iem toàn thấy nở theo chùm (cũng Google hình ảnh ạh). Ôi, rắc rối quá :o039::o039::o039: Thế nào mới đúng là hoa sưa đây ạh.

Mập Đại Ka
10-05-2012, 10:42 AM
Thơ em làm:

Hà Nội tháng 3

Phố khe khẽ trở mình trong ban sớm
Gánh hàng rong mơn mởn
Những nụ hoa
Đẫm sương mai…

Con phố dài
Lá bằng lăng nhuộm đỏ.

Đêm tháng ba trở gió
Trên mặt đất vương đầy những cánh hoa sưa

Cái rét cuối mùa
Ngòn ngọt…

Anh bên em
Hai đứa giữ trong tay mình
Từng giọt
Mưa xuân

Ánh mắt anh ân cần
Anh yêu em như yêu tháng 3 Hà Nội…

Pluto
10-05-2012, 10:47 AM
Thank Mập nhóe :o037:
Hum nào ọp kiểu ở Long Biên hôm trước, Mập đọc cho cả nhà nghe nhé. Lúc đấy thơ nó mới vào :tt2:

flamencol77
10-05-2012, 11:11 AM
Thơ thẩn lắm mà đếch có cái ảnh nào.

nongdancoi
28-05-2012, 02:11 PM
Thơ em làm:

Hà Nội tháng 3

Phố khe khẽ trở mình trong ban sớm
Gánh hàng rong mơn mởn
Những nụ hoa
Đẫm sương mai…

Con phố dài
Lá bằng lăng nhuộm đỏ.

Đêm tháng ba trở gió
Trên mặt đất vương đầy những cánh hoa sưa

Cái rét cuối mùa
Ngòn ngọt…

Anh bên em
Hai đứa giữ trong tay mình
Từng giọt
Mưa xuân

Ánh mắt anh ân cần
Anh yêu em như yêu tháng 3 Hà Nội…

Mập ơi, thằng đó nó lừa em đấy, cả năm nó mới yêu em được có 1 tháng, yêu mà cứ sụt sùi như tháng 3 thì...buồn lắm

Mập Đại Ka
28-05-2012, 03:32 PM
Mập ơi, thằng đó nó lừa em đấy, cả năm nó mới yêu em được có 1 tháng, yêu mà cứ sụt sùi như tháng 3 thì...buồn lắm
:"> giờ chỉ chờ có thằng lừa 1 tháng thôi cũng được mà còn chả thấy đâu anh ạ:))=))=))

Pluto
28-05-2012, 05:47 PM
:"> giờ chỉ chờ có thằng lừa 1 tháng thôi cũng được mà còn chả thấy đâu anh ạ:))=))=))

Xuống giá thảm nhể :dzo:

vnpcworld
28-02-2015, 12:09 PM
Thơ em làm:

Hà Nội tháng 3

Phố khe khẽ trở mình trong ban sớm
Gánh hàng rong mơn mởn
Những nụ hoa
Đẫm sương mai…

Con phố dài
Lá bằng lăng nhuộm đỏ.

Đêm tháng ba trở gió
Trên mặt đất vương đầy những cánh hoa sưa

Cái rét cuối mùa
Ngòn ngọt…

Anh bên em
Hai đứa giữ trong tay mình
Từng giọt
Mưa xuân

Ánh mắt anh ân cần
Anh yêu em như yêu tháng 3 Hà Nội…

Lá đỏ phải là lá bàng chứ nhỉ, :-/

yeuhanoi
05-03-2015, 02:39 PM
Lá đỏ phải là lá bàng chứ nhỉ, :-/

Lá bằng lăng cũng đỏ đấy chứ bạn vnpcworrld

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/11042674_470872033063506_8451551860328084715_n.jpg ?oh=0f2070f49c1bf1fb2d6458cad5feaf15&oe=5590357C&__gda__=1434674250_8aae0b2c8621aec18cf331fc0f467c3 3

vnpcworld
05-03-2015, 05:56 PM
Lá bằng lăng cũng đỏ đấy chứ bạn vnpcworrld


Cuối tuần chắc phải độp 1 vòng Kim Mã xem bằng lăng chỗ đó lá đang mầu gì bác ah, :D
PS: lâu không thấy bác có bài mới, :)

Tiện up cái ảnh cây lộc vừng ở cq
https://lh5.googleusercontent.com/-Zf-RCn-rx_Q/VPgnAF42QVI/AAAAAAAAKWo/J9BNbbXdIUU/w958-h719-no/IMG_0499.JPG