PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật oèm què-"mèo điên đi hoang"



Seven-Love
05-03-2012, 11:03 AM
Kết thúc một tuổi cũ với nhiều đen đủi, công việc làm ăn không thuận lợi, chân thì gãy, cần câu cơm là cái note book cũng bị thó mất.........túm lại là chẳng còn gì để bàn.
Sang một tuổi mới. Chúc MÈO QUÈ nhiều may mắn..............
P/S: Tổ chức SN đừng quên anh nhóe........=))

meodiendihoang
05-03-2012, 11:57 AM
Em có quên anh đek đâu, tổ chức hôm qua rồi đây thây :tetua:

dau
05-03-2012, 12:14 PM
Hum qua mà gọi là tổ chức SN hả a Oèm kia, đi Bavi về bỏ cả đoàn vút về nhà trước mà hok thấy lương tâm cắn rút gì.
Rất khác người bt, và hợp với tên mèo...........của a =))
Vẫn tấm tức cái vụ a bỏ đoàn nhưng vẫn chúc a tuổi mới bớt đểu đi 1 chút, chân woe nhanh kỏi để còn vi vu.
Em có quên anh đek đâu, tổ chức hôm qua rồi đây thây :tetua:

meodiendihoang
05-03-2012, 12:16 PM
Chân sưng 1 cục chạy về nhà trước để trườm đá ý

Mà SN anh cô tặng anh cặp bưởi của cô đê :o7:

dau
05-03-2012, 12:23 PM
A chỉ thix đàn ô mừ :)) Cho a nó phí đi
Chân sưng 1 cục chạy về nhà trước để trườm đá ý

Mà SN anh cô tặng anh cặp bưởi của cô đê :o7:

meodiendihoang
05-03-2012, 12:36 PM
Cứ đưa đây rồi biết là phí hay không

Anh có tài biến cau thành quýt biến bưởi bòng thành bưởi diễn đấy :anhhung2:

Seven-Love
05-03-2012, 12:43 PM
Cứ đưa đây rồi biết là phí hay không

Anh có tài biến cau thành quýt biến bưởi bòng thành bưởi diễn đấy :anhhung2:

Tài léo zề mà tài, việc anh chuyển giới để cặp với thằng TU là tài của bác sĩ giải phẫu bên Thái Lan đấy chứ........
P/S: Cái kiểu tài biến của OÈM. Em ỌE có đưa cho Oèm cặp bưởi có khi nó biến lại thành một rổ quýt ý chứ nị.....=))

dau
05-03-2012, 12:56 PM
Thôi bác 7L a, nguoi ta ngay có 15p điên
A Oèm thì điên quanh năm suốt tháng mà toàn đi hoang
Nên dù có tài thì cũng giành cho a Tu thui. Mà a 7L up ảnh hum qua đi a.
Tài léo zề mà tài, việc anh chuyển giới để cặp với thằng TU là tài của bác sĩ giải phẫu bên Thái Lan đấy chứ........
P/S: Cái kiểu tài biến của OÈM. Em ỌE có đưa cho Oèm cặp bưởi có khi nó biến lại thành một rổ quýt ý chứ nị.....=))

love2live
05-03-2012, 12:58 PM
Happy birthday Oèm, mau khỏi chưn và gặp nhìu may mắn


Anh có tài biến cau thành quýt biến bưởi bòng thành bưởi diễn đấy :anhhung2:
Có thật hok anh :o055:

schumi
05-03-2012, 01:02 PM
chúc bác OÈM tuổi mới bình an và may mắn

Seven-Love
05-03-2012, 02:51 PM
Có thật hok anh :o055:

Oèm: Có đứa đang mơ từ cau thành bưởi diễn này.......Mài biến thử xem. Nếu mất điện với ca đầu tiên này thì tắt mịa nó đài đi em nhóe............=))

Na chín
05-03-2012, 03:47 PM
Chúc Oèm sinh nhật vui vẻ! Khi nào vào lại SG thì nhớ báo các chị sớm để các chị còn xếp chỗ, vì nhà giờ nuôi chó rồi, ko sắp xếp cẩn thận thì sợ chó lại cắn con mèo què mất :D

Tuxedo
05-03-2012, 05:00 PM
chúc kung sinh nhật vui ve:o10:

Mập Đại Ka
05-03-2012, 05:17 PM
Happy birthday Oèm, mau khỏi chưn và gặp nhìu may mắn


Có thật hok anh :o055:

Chị ơi, biến cau thành quýt chứ có biến hạt nho thành cau đâu mà mắt sáng lên thế???:tt2::o050:

NHOCBEO
05-03-2012, 06:07 PM
chúc Òem sinh nhật vui vẻ :D

thanhnc
06-03-2012, 10:19 AM
Bờ hồ Hoàn Kiếm một ngày như mọi ngày. Người già tập thể dục, thanh niên nam nữ đưa nhau đi ăn quà, trẻ con đi xe đạp...
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem7.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem8.jpg

Không mấy ai để tâm đến một góc tối nọ có 1 gã ăn mày lang thang. Khi mới đến kiếm ăn xới này, mặt hắn xem ra còn tươi tỉnh lắm vì hi vọng kiếm được nhiều...gà.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem2.jpg

Nhưng xem ra gà cũng khó kiếm nên gã nản lắm, chẳng ai mảy may động lòng chắc ẩn mà bá thí cho gã vài đồng bạc lẻ. Vẻ mệt mỏi, thất vọng hiện lên với dáng ngồi ủ rũ.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem1.jpg

May thay cho gã, một cô nàng lại gần rút ví ra tay hào hiệp.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem3.jpg

Nhận thấy gã trai có dung mạo điển trai, cô nàng tò mò muốn biết hoàn cảnh của gã nên lại gần hỏi thăm. Nhưng dường như gã bị ám ảnh bởi phụ nữ hoặc mắc bệnh hám zai nên tỏ ra thờ ơ dù cô nàng đã dùng mọi cách làm quen & dùng rất nhiều tiền để mê hoặc
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem5.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem6.jpg

Như có phép lạ, gã tỉnh táo hẳn lên khi đến giờ nhà đài thông báo kết quả xổ số.
Gã trúng lớn.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem4.jpg

schumi
06-03-2012, 04:10 PM
ơ, tối hôm nào đấy anh anh thành nờ cê???

love2live
06-03-2012, 05:00 PM
Không mấy ai để tâm đến một góc tối nọ có 1 gã ăn mày lang thang. Khi mới đến kiếm ăn xới này, mặt hắn xem ra còn tươi tỉnh lắm vì hi vọng kiếm được nhiều...gà.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem2.jpg
May thay cho gã, một cô nàng lại gần rút ví ra tay hào hiệp.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem3.jpg

Nhận thấy gã trai có dung mạo điển trai, cô nàng tò mò muốn biết hoàn cảnh của gã nên lại gần hỏi thăm.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem5.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem6.jpg

Như có phép lạ, gã tỉnh táo hẳn lên khi đến giờ nhà đài thông báo kết quả xổ số.
Gã trúng lớn.
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/Oem4.jpg
Sau khi đếm số tiền này, cả 2 cùng lượn 1 vòng Hồ tây, đang đi đến đoạn khách sạn Sheraton thì bắt gặp 1 con gà nữa tên là Ọe.
Phóng nhanh, phanh gấp, đánh võng lạng lách đâu vào đấy xong thì cả lũ kéo nhau vào hàng Ốc mừng Sinh nhật.
Chia tay chưa dứt đã thấy dòng lệ trên má Oèm rơi dài, hạnh phúc lâu lắm mới lại có trong ngày Sinh nhựt của hắn :o012::o012::o012: :tatoi:

12h05am_Lăng Bác_3 đứa con gái ôm hôn nhau thắm thiết, chia tay_về nhà.

musstol
06-03-2012, 07:10 PM
Hôm qua ở trường tới tận 8h mới mò được xác về tới nhà, ăn được vẻn vẹn bát cơm thì anh Luckytran gọi điện, thế là cùng anh chị phi ra Hồ gặp con mụ Òem, hí hửng con mụ này sẽ trả mềnh găng tay, thía mà haizz trông bi bét quá, chả nỡ đòi hé hé

@ Bố: đã tới thời lộn tu lên đầu đâu mà Bố lậy Con. hả ? hả ? hả ?:die:

musstol
06-03-2012, 07:12 PM
12h05am_Lăng Bác_3 đứa con gái ôm hôn nhau thắm thiết, chia tay_về nhà.10h chị về, tưởng là về sớm ngủ sớm sáng đi làm sớm, mà rồi vẫn cặm cụi chong đèn bên giáo án chấm bài tới 1h mới ngủ huhu
Nhưng mà hơi bị thinh thích cái vụ đạp xe ngẫu hứng thế này hí hí

filth_little_secret
06-03-2012, 09:33 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Oèm!!Sớm trở lại tổ chức mấy chuyến ăn chơi thác loạn :))
@2L: Đôi dép đẹp đấy chị

thanhnc
07-03-2012, 10:57 AM
ơ, tối hôm nào đấy anh anh thành nờ cê???
Tối hôm T2 (hôm kia, 5/2)

dihockhongdanhban
07-03-2012, 06:16 PM
Dạo này các bạn bỏ rơi mình rồi............................................. ..................................................