PDA

View Full Version : Háng Tề Chơ - Mộc Châu



Tuxedo
27-10-2011, 01:20 AM
Háng Tề Chơ cung đường của ngựa-Mộc Châu hoa mai nở trắng đường về
Lỡ hẹn chạy xe máy cùng thằng em cung này từ tháng 7,Từ đó đến nay đêm ngủ mình cũng mơ thấy “Háng”,ngày thì ngơ ngẩn ngắm “Háng” trên các diễn đàn,Nên mình có ý định chạy lại cung này nhưng sẽ chạy bằng xe đạp dự kiến sẽ chạy vào tuần thứ 2 của tháng 11
Lịch trình sơ bộ(Sẽ có lịch trình cụ thể nếu có khứa,1 khứa mình cũng lên đường).
Ngày 1(chiều tối thứ 5):Gửi xe lên xe khách đến Văn Chấn ăn uống và ngủ ở Văn Chấn
Ngày 2(thứ 6):Đạp xe từ Văn Chấn vào Làng Nhì-Bản Háng đạp đến khi không còn đường để đạp xe nữa thì để xe ở lại và trek vào thác Tề Chơ.Sau đó quay ra Làng Nhì ngủ nhờ nhà dân và nhờ họ nấu nướng hộ luôn.
Ngày 3(thứ 7):Đạp xe từ Làng Nhì ra Nghĩa Lộ bắt xe khách về Mộc Châu ăn uống và nghỉ đêm ở Mộc Châu.
Ngày 4(CN):Đạp xe từ Mộc Châu về Mai Châu ăn uống nghỉ ngơi và chờ xe khách về Hà Nội.
Sáng sớm thứ 2 sẽ có mặt ở Hà Nội tiếp tục quẩn quanh với cơm áo gạo tiền.

Kinh phí dự kiến 1.200.000vnd

Casper_HN
27-10-2011, 01:42 AM
Ngon đây, cho anh ném viên gạch nhé :gach:
Chờ lịch trình chi tiết hơn.

Na chín
27-10-2011, 02:51 AM
Một Chuyến Đi Của Năm nữa chăng ;)

dangman
27-10-2011, 08:37 AM
Cái lịch trình không đẹp hơn được hả anh :)

nongdancoi
27-10-2011, 09:53 AM
Anh đăng ký 1 phát, nhưng cung này Touring ghẻ của anh có đi được không?

flamencol78
27-10-2011, 10:22 AM
Nếu biết có cung hay thế này thì mình chả dùng quota để đi Tây Yên Tử làm gì cho phí.
Nay đã trót dùng hết quota rồi - đành ngậm ngùi hóng hớt từ xa.

Na chín
27-10-2011, 10:31 AM
Nếu biết có cung hay thế này thì mình chả dùng quota để đi Tây Yên Tử làm gì cho phí.
Nay đã trót dùng hết quota rồi - đành ngậm ngùi hóng hớt từ xa.

Quota hết thì xin cấp lại chứ anh :D Vợ chồng đầu gối tay ấp, mỗi hôm nỉ non một tí, hứa hẹn một tí, kiểu gì chả được.

Mập Đại Ka
27-10-2011, 10:32 AM
=p~, mũi Tuxedo thính thế, hôm qua đang tính đạp đi Mộc Châu xem hoa mận nở thì hôm nay vào thấy topic. Hay nhất là sẽ đạp từ Mộc Châu về Mai Châu :X hehe

PS: em nghĩ cung này k dễ nuốt nên anh cảnh báo kĩ mọi ng chứ k cứ a lô xô đăng kí rồi k quản lí đc đâu ạ. Thêm thông tin nữa là Tự xé đồ làm trưởng tour nào thì tour ấy mưa to gió lớn nhóe:D

Tuxedo
27-10-2011, 10:33 AM
Cái lịch trình không đẹp hơn được hả anh :)Có lịch trình đẹp hơn nhưng chắc phải chạy 1 tuần kưng ah:dzo:

Tuxedo
27-10-2011, 10:39 AM
Anh đăng ký 1 phát, nhưng cung này Touring ghẻ của anh có đi được không?Con Touring của bác chạy được bác ah(em thề!)

lukytran
27-10-2011, 11:03 AM
Cho anh đăng ký nhé, cơ mà đi xe đạp toàn tuyến đi, chứ liên tỉnh đi xe ô tô còn mệt hơn đi xe đạp

Mập Đại Ka
27-10-2011, 11:05 AM
Anh đăng ký 1 phát, nhưng cung này Touring ghẻ của anh có đi được không?
Chuyến này kinh phí 1.2 M đấy anh còi ạ;;) có đi được k í;;)

Tuxedo
27-10-2011, 11:05 AM
Ngon đây, cho anh ném viên gạch nhé :gach:
Chờ lịch trình chi tiết hơn.Mong chờ bác ủng hộ em cung này

dangman
27-10-2011, 11:11 AM
Hay Hay đây:)):)):)):)):)):)):)):))

Na nát nhoét
27-10-2011, 11:39 AM
Chuyến này kinh phí 1.2 M đấy anh còi ạ;;) có đi được k í;;)
Xe máy chỉ hết 500k thôi... lập đội xe máy đê... êmMông Team - xe máy địa hình du lịch cả tuần :-bd

love2live
27-10-2011, 11:47 AM
Xe máy chỉ hết 500k thôi... lập đội xe máy đê... êmMông Team - xe máy địa hình du lịch cả tuần :-bd
Anh Na Nát Nhoét ơi, em cũng muốn gia nhập đội êmMông Team, cho em nhập hội với, Chi phí thế kia mà lại đc êm mông, có điều kiện nào hok anh :cute:

flamencol78
27-10-2011, 11:54 AM
Thằng cung chủ lại mị dân... tầm này làm sao đã có hoa nở trắng... mà trên đó là hoa mận chứ dek phải hoa mai nhóe :65:

Cung này 3N thuộc như lòng bàn tay nên có vẻ hào hứng nhỉ. Chém phát nào chuẩn phát đấy. Chả bù cho vụ Tây Yên Tử... :))

dangman
27-10-2011, 12:15 PM
Em ủng hộ anh lukytran , phương châm :lên chạy xe đạp :)):)):))

Trieunam
27-10-2011, 12:38 PM
Cho anh đăng ký nhé, cơ mà đi xe đạp toàn tuyến đi, chứ liên tỉnh đi xe ô tô còn mệt hơn đi xe đạp


Anh Trần sợ cho xe lên oto hỏng cạc bon=]]

Cuối năm ai cũng bận cả rồi. Thời gian gấp rút. Thiết nghĩ cung này nên để khai xuân năm 2012....từ giờ đến Tết Ta chỉ nên đạp Hồ Tây thôi....:((


Anh nằm mơ đến Háng Chơ...hay Háng Trụi vậy=]] để năm sau đi.

Mập Đại Ka
27-10-2011, 12:40 PM
Anh Trần sợ cho xe lên oto hỏng cạc bon=]]

Cuối năm ai cũng bận cả rồi. Thời gian gấp rút. Thiết nghĩ cung này nên để khai xuân năm 2012....từ giờ đến Tết Ta chỉ nên đạp Hồ Tây thôi....:((

Mập lấy xe Nam đi chuyến này nhóe, cảm ơn vì Nam đã bận=))=))=))

dangman
27-10-2011, 12:43 PM
Chị mập thời cơ ''vãi '' =))=))

Trieunam
27-10-2011, 12:58 PM
Mập lấy xe Nam đi chuyến này nhóe, cảm ơn vì Nam đã bận=))=))=))


Mập phải mặc như thế nì Nam mới cho mượn;))

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/bikini-bicycle-idol.jpg

Cơ mà xe Nam mất yên rồi....còn mỗi cái "cọc" . Mập đạp sao=))

Tuxedo
27-10-2011, 01:16 PM
Xe máy chỉ hết 500k thôi... lập đội xe máy đê... êmMông Team - xe máy địa hình du lịch cả tuần :-bdBác Đăng Già lại mang cơm với cá từ nhà đi ah?

lukytran
27-10-2011, 01:28 PM
Vừa xem qua bản đồ thì cung này đi xe khách từ Nghĩa Lộ sang Mộc Châu theo cách của Tuxedo thì: 1) quá nguy hiểm 2) quá phí.
Nguy hiểm vì đây là đường liên tỉnh, nhỏ và nhiều đèo dốc, xe chuồng gà 24 chỗ với 1 đống hàng trên nóc. Quá phí vì có đèo khủng lên và đổ dốc.
Nếu đi ô tô thì anh ngồi mịe nó trên nóc với vợ bé luôn

Anh đề nghị cung đường dưới đây.
http://ridewithgps.com/routes/795818

Tuxedo
27-10-2011, 01:46 PM
Vừa xem qua bản đồ thì cung này đi xe khách từ Nghĩa Lộ sang Mộc Châu theo cách của Tuxedo thì: 1) quá nguy hiểm 2) quá phí.
Nguy hiểm vì đây là đường liên tỉnh, nhỏ và nhiều đèo dốc, xe chuồng gà 24 chỗ với 1 đống hàng trên nóc. Quá phí vì có đèo khủng lên và đổ dốc.
Nếu đi ô tô thì anh ngồi mịe nó trên nóc với vợ bé luôn

Anh đề nghị cung đường dưới đây.
http://ridewithgps.com/routes/795818Rất cám ơn anh Trần,em cũng đang nghiên cứu để lịch trình hợp lý hơn,cũng rất mong anh em cùng cho ý kiến để có một cung hoàn hảo!

Casper_HN
27-10-2011, 01:49 PM
Nói chung là tuyến quá nhiều đoạn xe khách, bỏ bớt đi thôi. Cung Lukytran thì quá dài cho 1 chuyến 3 ngày 3 đêm gồm đèo dốc, cần tính toán kỹ hơn.
Anh ủng hộ Mộc Châu hoa mận cực kỳ, nhưng đạp hùng hục hoặc bó gối ngồi ô tô cũng không muốn đi.

Mouse7023
27-10-2011, 02:36 PM
Đi bằng xe máy đê!!!!!!!!!!!!!:D

lukytran
27-10-2011, 03:27 PM
Cô đi xe máy đê, chở đồ cho bọn anh.
Porter các chuyến đi như thế này được cưng lắm đấy

Casper_HN
27-10-2011, 03:52 PM
Là ko được cá sấu em ạ :65:

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/301916_296449787033282_100000047898759_1251248_205 4750934_n.jpg
Lưng dài cũng không được đi :kiai:
Mà sao thằng 3N sưu tầm lắm ảnh các em lưng dài thế nhể :hoho: đồng bọn à?

Casper_HN
27-10-2011, 04:08 PM
Người đẹp cân đối nó phải dư lày nhá 3N :hoa:


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3N%20lung%20dai.jpg

lukytran
27-10-2011, 04:36 PM
@ CasperHN: Em vừa sửa lại cung đường thế này bác xem có hợp lý không nhé.
Thứ 5: lên tàu đi Yên Bái (quê vợ e ở YB nên có lẽ là vụ ăn đêm và ngủ không thành vấn đề)
Thứ 6: Yên Bái - Nghĩa Lộ: 75 km, em đã đi cung này rồi, phê thôi dồi luôn, nhưng không biết mùa này đẹp không
Thứ 7: Nghĩa Lộ - Bắc Yên: 72 km
Chủ nhật: Bắc Yên - Mộc Châu: 100km ,chủ yếu xuống dốc, đến gần mộc châu lên 1 cái đèo vào Mộc Châu.
Thứ 2 (Chỉ áp dụng với Lukytran) : Option1: lang thang tại Mộc Châu, tối lên xe về HN, sáng thứ 3 đi làm. Option 2: Mộc Châu - Hoà Bình, về HN bằng xe khách, sáng thứ 3 đi làm.

http://ridewithgps.com/routes/795818

eMông
27-10-2011, 04:58 PM
Nhờ Admin chuyển topic sang Mông luận sẽ phù hợp hơn vì hiện giờ chưa có kế hoạch cụ thể để các thành viên có thể đăng ký tham gia chuyến đi.


Khi nào có được kế hoạch chính thức chủ thớt sẽ mở topic mới bên mục này.

Mouse7023
27-10-2011, 04:58 PM
@ CasperHN: Em vừa sửa lại cung đường thế này bác xem có hợp lý không nhé.
Thứ 5: lên tàu đi Yên Bái (quê vợ e ở YB nên có lẽ là vụ ăn đêm và ngủ không thành vấn đề)
Thứ 6: Yên Bái - Nghĩa Lộ: 75 km, em đã đi cung này rồi, phê thôi dồi luôn, nhưng không biết mùa này đẹp không
Thứ 7: Nghĩa Lộ - Bắc Yên: 72 km
Chủ nhật: Bắc Yên - Mộc Châu: 100km ,chủ yếu xuống dốc, đến gần mộc châu lên 1 cái đèo vào Mộc Châu.
Thứ 2 (Chỉ áp dụng với Lukytran) : Option1: lang thang tại Mộc Châu, tối lên xe về HN, sáng thứ 3 đi làm. Option 2: Mộc Châu - Hoà Bình, về HN bằng xe khách, sáng thứ 3 đi làm.

http://ridewithgps.com/routes/795818

Hình như cái lịch này bỏ qua Háng Tề CHơ, mục đích chính của chuyến đi này mà chủ topic muốn hướng tới thì phải. :D

Casper_HN
27-10-2011, 05:07 PM
Chân ngắn bảo sao ghét lưng dài b-(
Ăn nhau ở cái TỈ LỆ nhé cu :xitmau:

@Lukytran: Hôm nào ngồi với thằng cu Tuxedo bàn phát coi sao :ran:

love2live
27-10-2011, 05:09 PM
Là ko được cá sấu em ạ :65:
Nghị quyết đã đưa ra, cá sấu ở nhà, thôi thì tháng 11 mình tu vậy :sad:

NHOCBEO
27-10-2011, 05:25 PM
khen xinh L mới chịu đi cơ 3N ạ. lúc nào cũng kêu gái xinh với chân dài mà chưa múc được cô nào. Nẫu ruột, đúng là đồ chém gió to mồm trên diễn đàn, ra ngoài gặp con gái là nhát như thỏ dế

lukytran
27-10-2011, 07:36 PM
http://ttvnol.com/f_233/1360836/page-3

Hê hê, tham khảo cung đường này nhoé, khoai đấy. Hoà Bình - Mộc Châu phải gọi là Cụ
Đọc cái này xong chắc chỉ có mấy thằng rồ (Mông rồ) mới đi thôi

thanhnc
28-10-2011, 10:23 AM
E đang ký 1 slot đi chính thức nhé. Khó vừa thì e đi xe đạp, khó quá e đi xe đạp mái. Túm lại là cứ đặt cục gạch xí 1 chỗ cái đã.
E cũng có ý kiến là nên giảm thời gian ngồi ô tô.
Hóng tiếp cái lộ trình.