PDA

View Full Version : Tản mạn về... Mông



nongdancoi
21-09-2011, 10:42 PM
Hôm trước đi cùng Mập về, Mập chợt nhận ra mùi hoa sữa, mình cũng thảng thốt nhận ra mình đã... nhận ra mùi hoa sữa cả tuần rồi. Vậy là Thu tới, mùa của lãng mạn đã tới.
.
Thu đến mưa nhiều mông ướt hết
Mấy mông dân phởn quá hóa rồ
Cứ thẩn thơ loanh quanh mít ướt
Mà quên rằng mông vẫn chưa khô...
Hô hô

eMông
21-09-2011, 10:50 PM
Thu đến mưa nhiều mông ướt hết
Mấy mông dân phởn quá hóa rồ
Cứ thẩn thơ loanh quanh mít ướt
Mà quên rằng mông vẫn chưa khô...
Hô hô

Topic người ta thơm hoa sữa
Cùng bao nhiêu xúc cảm đong đầy
Thế mà có kẻ không ngần ngại
Tương cả một cái mông vào đây
Ây ây :(

nongdancoi
22-09-2011, 10:41 AM
Topic người ta thơm hoa sữa
Cùng bao nhiêu xúc cảm đong đầy
Thế mà có kẻ không ngần ngại
Tương cả một cái mông vào đây
Ây ây :(

Cái mông đẹp lắm chứ ai ơi
Nhờ nó mà ta có chỗ ngồi
Cong cong khơi gợi bao cảm xúc
Thiếu mông thì xấu chết đi thôi
Ôi ôi..

Mouse7023
22-09-2011, 11:09 AM
Cái mông đẹp lắm chứ ai ơi
Nhờ nó mà ta có chỗ ngồi
Cong cong khơi gợi bao cảm xúc
Thiếu mông thì xấu chết đi thôi
Ôi ôi..

Hihi...em có cậu bạn vịnh mông cũng rất hay nhé. Nhà Mông khéo phải tập hợp thơ Mông lại treo lên trang chủ cho đúng chất nhỉ??? =))

"Sống ở trên đời cần có mông
Ăn chơi nhảy múa cũng phải dùng
Nhấp nhổm thấp cao mông số một
Mông mà không có sống như không!"

-Trích thơ Thaonguyentinhyeu-

NHOCBEO
22-09-2011, 11:11 AM
e hỏi lạc đề tí, mọi người thông cảm.
Em tưởng thaonguyentinhyeu là con gái chứ, sao c Chụt lại gọi là cậu bạn????

eMông
22-09-2011, 11:28 AM
Cái mông đẹp lắm chứ ai ơi
Nhờ nó mà ta có chỗ ngồi
Cong cong khơi gợi bao cảm xúc
Thiếu mông thì xấu chết đi thôi
Ôi ôi..

Em Thu vừa nói chuyện tới tôi (eMông)
Nhắn nhủ với anh nóng dần côi
Rằng mông kia đẹp thì đẹp thật
Nhưng đặt vào đây thấy quá xôi (thịt)
Khịt khịt :D

Mouse7023
22-09-2011, 11:45 AM
e hỏi lạc đề tí, mọi người thông cảm.
Em tưởng thaonguyentinhyeu là con gái chứ, sao c Chụt lại gọi là cậu bạn????

Haha...cái này chị cũng ko chắc, vì ..... chưa test :)) , có điều trong mục Sex bạn ý khai là Male. Và 99% những người biết bạn ý đều ko ai bảo bạn ý là gái cả, 1% còn lại là những người ko chắc như chị. :D

thaonguyentinhyeu
22-09-2011, 11:50 AM
:dead:Muốn bị vặt râu không Chụt :die:

Mouse7023
22-09-2011, 11:52 AM
Kinh thật! Đăng ký một cái nick ngay mới sợ chứ =)) Tớ nói có gì sai à??? =))

Casper_HN
22-09-2011, 11:53 AM
Thằng Nòng dận cối này thịt quá, người ta thanh tao là vậy, mông với đít cứ thế tương vào :die:

nongdancoi
22-09-2011, 11:54 AM
Em Thu vừa nói chuyện tới tôi (eMông)
Nhắn nhủ với anh nóng dần côi
Rằng mông kia đẹp thì đẹp thật
Nhưng đặt vào đây thấy quá xôi (thịt)
Khịt khịt :D

Thơ tớ nhắc đến hai chữ Mông
Thơ cậu cũng chẳng kém đúng không
Sao lại chê tớ là xôi thịt
Làm tớ tự nhiên thấy chạnh lòng

Đừng hòng..

thaonguyentinhyeu
22-09-2011, 12:10 PM
Nick có lâu rồi, nhìn info đê Chụt X(

Mouse7023
22-09-2011, 12:17 PM
Nick có lâu rồi, nhìn info đê Chụt X(

Làm thế nào mà ấy tham gia sau tớ có 2 ngày nhở??? :-o

Hehe...mà trót vào đây rồi thì "múa phím" với mấy lão già (có lão già kém, có lão già hơn nhưng đại loại là già như cậu :D và có lão thơ hay có lão thơ dở nhưng đại loại là ham hố làm thơ như cậu :P ) cho vui. :D/

thaonguyentinhyeu
22-09-2011, 12:32 PM
Thế mới là chuyện nhóe Chụt, ghi sổ rồi tính cả rổ cho biết mặt nhau. Dạo này lười, có loăng quăng mấy đâu, nên cứ chỗ nào tiện tay thì vào thôi :D

eMông
22-09-2011, 01:40 PM
Thơ tớ nhắc đến hai chữ Mông
Thơ cậu cũng chẳng kém đúng không
Sao lại chê tớ là xôi thịt
Làm tớ tự nhiên thấy chạnh lòng

Đừng hòng..

Nào chúng ta cùng tưởng tượng xem
Mùa thu Hà Nội đã tới bên
Phảng phất đâu đây mùi hoa sữa
Tâm hồn theo gió bỗng bay lên
Mộng mơ cùng với cả trăng sao
Thật là đẹp đẽ, thật thanh tao...

...
Bỗng dưng xuất hiện con quỷ sứ
Tung ngay cả một cái ...MÔNG vào :(

Lão Casper kia với em Thu
Đều là người khôn đâu có ngu
Mà lặng chuồi theo dòng cảm xúc
Khi topic này như cái... ...u

Thật lòng sorry với em Thu

Huhu :(

nongdancoi
22-09-2011, 02:40 PM
Em Thu bắt đền anh nongdancoi đấy =))

Cái này gọi là không bao giờ có hạnh phúc hoàn hảo, cũng giống như đôi trai gái đang hôn nhau đắm đuối thì chàng trai vẫn phải mở mắt để trông xe đạp đấy thôi

Tương tự, khi đang thả mình trong mùi hương hoa sữa, bỗng bất chợt bạn thấy ngứa mông, tay bạn vẫn gãi sột soạt trong khi mũi vẫn hít hà và mắt vẫn lim dim

Hay nói một cách văn vở hơn: đó là đời và đạo, đời tan vào đạo và đạo quyện chảy trong đời, không tách rời nhau.

(Chỉ nhắc sau khi gãi mông xong đừng đưa tay lên mũi ngửi, sẽ hơi bất mãn một chút đấy, he he)

nongdancoi
22-09-2011, 02:48 PM
Các bạn nên tôn trọng mạch cảm xúc của chủ topic, những bài post khác đã được chuyển đến đây. (http://www.emong.org/showthread.php?573-Tản-mạn-về...-Mông)

BQT eMông Group

Mấy bác Ba Que...Tăm ơi, chủ topic làm gì còn cảm xúc nữa, cái mạch ấy nó bị tắc từ lâu rồi, từ mấy trang đầu cơ, mình đang đóng vai trò "thông mạch" đấy

eMông
22-09-2011, 04:52 PM
eMông đang tập tọe làm thơ
Tóm được nông dân sướng quá ơ
Thế mà bè lũ Ban Quản Trị
Nỡ lòng dứt bố nó giấc mơ...

Hơ hơ

zĩn
29-06-2013, 04:53 AM
cái píc này nằm ở đây lâu quá ko có ai đào nữa nhỉ :o044: