PDA

View Full Version : Đền Gióng: Đạp thì ít, nhắng nhít thì nhiều!



Casper_HN
18-09-2011, 11:16 PM
Cứ tưởng một chuyến ăn chơi thư giãn, nào ngờ cũng vất ra phết, nào chém gió đê!

Chi tiết: (xem bản đồ mới thấy từ nhà mình đến Ciputra bằng 1/3 đường từ Ciputra đến đền Gióng :hoho:


http://dl.dropbox.com/u/13383661/đền Gióng.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/snap20110919_003753.jpg


Tổng thời gian từ nhà đến được chân ông Gióng là gần 10h đồng hồ.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/Den Giong/a1.jpg

Tổng kết:

- Số km 1 lượt: 39km (15km từ nhà đến Ciputra)
- Số thành viên tham gia: 16 (Trieunam tiễn đến chân ông Gióng thì phi về luôn lúc 3h chiều)
- Số thực phẩm tiêu thụ: 3 gà, 3 cá, 4 tiết canh ăn trộm, 3 susu, 3 bắp cải, 3 đĩa trứng tướng, 3 nồi cơm, 3 cân bún, ~ 30 chai nước các loại chưa kể bia, không tính ngô trước lúc chia tay.
- Ngôi sao của chuyến đi: Hai em sn 96 cao to đen hôi, Mập nhìn liếm mép không nghỉ.
- Ngây thơ nhất: Cục sờ pịt, khai quật từ chuyến 3đ
- Cổ áo trễ nhất: Mập đại cu
- Lãng mạn nhất: Xách Dép, đeo cây đàn từ HN, đến nhà bè oánh đàn át tiếng ca dao ô kê :hoho:
- Tự kỉ nhất: Thành như cờ, đến giờ ăn thì ra rừng làm thơ

Casper_HN
19-09-2011, 12:09 AM
Thế Thành như Cờ vẫn sống chung với Thu Thị nở à?

Casper_HN
19-09-2011, 12:31 AM
Tin cực buồn là con CF Extreme III 16Gb lỗi nặng ảnh quả này khó hy vọng cứu quá (Cú có ghé vào đây thì liên hệ anh kiếm cách cứu nhé), tiếc quá trời ơi, ngồi từ 8h tối đến giờ vẫn bó tay, thế thôi là toi mất mịa nó ngót 2tr, vẫn phải vứt chứ đi chụp về hỏng ảnh thế này thì tiếc gì nữa :die:

mahkom
19-09-2011, 12:32 AM
Thế Thành như Cờ vẫn sống chung với Thu Thị nở à?
A Long có vẻ buồn :o013:

Casper_HN
19-09-2011, 12:44 AM
A Long có vẻ buồn :o013:
Sao lại có vẻ buồn? Tao đang quá buồn ấy chứ :sad:

thanhnc
19-09-2011, 12:55 AM
Đền Gióng: Đạp thì ít, nhắng nhít thì nhiều!

Đúng với lời tổng kết của lão trưởng tua, "Nhắng nhít thì nhiều". Chuyến đi thực sự đã giúp đám mông dân xả bỏ bớt những căng thẳng của cả 1 tuần làm việc, học tập (Ít nhất thì cũng đúng với trường hợp của tôi - thanhnc). Tuy thành viên gồm nhiều mem mới nhưng cũng may, nhờ có sự góp mặt của một số thành viên "có đai", "có số" trong lĩnh vực chém gió, tạo bão. Nên chuyến đi dù ngắn ngủi một ngày nhưng vẫn tạo được những ấn tượng & sự hấp dẫn riêng của nó.Trong số đó phải kể đến Cát pờ hờ nờ - "Chém sỹ" đai đen đã từng kinh qua rất nhiều mùa giải với nhà Mông.
Với trang bị là vũ khí truyền thống "máy to - súng dài" Cát pờ hờ nờ một mình oanh tạc sân chơi "chụp choẹt". Không những thế, lão còn khơi gợi rất nhiều ý tưởng cho các Mông rồ thỏa sức chém gió đập bão.

Phần tường thuật chuyến đi xem ra sẽ kém phần long trọng so với chuyến Tam Đảo trước đó. Nhưng không thể nào không có. Các mông rồ hãy cùng "góp gió thành bão" cho các Mông ở nhà thấy được độ "nhắng nhít" mà lão trưởng tua đã nói nó ra làm sao.

Trên đường đi thì độ nhắng chưa được thể hiện vì Mông chúng còn tập trung "kéo cày mặt đường". Đến khi tề tựu tại nhà hàng nổi, nhân sự góp mặt đông đủ, màn chào hỏi giao lưu nhanh chóng diễn ra, các mem mới bắt nhịp khá nhanh & hòa cùng không khí "thân cực mật" với đám Mông cũ. Tuy nhớn bé già trẻ các lứa tuổi & tính dục khác nhau, í nhầm - tính cách khác nhau - nhưng có cùng mục đích là ăn chơi xả láng "sáng đi sớm, tối về muộn", xì pam chém gió là chính - ăn uống là phụ. Nên tốc độ hòa nhập cứ gọi là nhanh cực.

Tiếng cười của nhà Mông lúc ấy râm ran cả một góc nhà hàng nổi, rúng động cả một góc hồ. Bọn cá dười hồ nghe thấy vậy kinh động lặn sâu trăm mét, khiến đám thợ câu đang hành nghề gần nhà hàng thất thu cả chiều hôm nay. Mười mấy Mông bệt lúc ấy thảy đều miệng ai nấy cười, kẻ nằm người ngồi rung rinh cả căn chòi rộng chừng trăm thước.

Tiếp theo như thế nào, các Mông khác cùng viết tiếp vào nhé.

thanhnc
19-09-2011, 01:13 AM
Tin cực buồn là con CF Extreme III 16Gb lỗi nặng ảnh quả này khó hy vọng cứu quá (Cú có ghé vào đây thì liên hệ anh kiếm cách cứu nhé), tiếc quá trời ơi, ngồi từ 8h tối đến giờ vẫn bó tay, thế thôi là toi mất mịa nó ngót 2tr, vẫn phải vứt chứ đi chụp về hỏng ảnh thế này thì tiếc gì nữa :die:


Hôm nay e tuy có mó vào "súng" của a nhưng không del cái file nào nhé.:rofl:

thanhnc
19-09-2011, 01:18 AM
Sao lại có vẻ buồn? Tao đang quá buồn ấy chứ :sad:


E Biết a đang buồn vì em thẻ CF & đống ảnh hum nay chụp roài. E cũng buồn góp nhá.:o026::o026::o026: Ảnh ơi mày ở đâu.

Na nát nhoét
19-09-2011, 07:41 AM
Tin cực buồn là con CF Extreme III 16Gb lỗi nặng ảnh quả này khó hy vọng cứu quá (Cú có ghé vào đây thì liên hệ anh kiếm cách cứu nhé), tiếc quá trời ơi, ngồi từ 8h tối đến giờ vẫn bó tay, thế thôi là toi mất mịa nó ngót 2tr, vẫn phải vứt chứ đi chụp về hỏng ảnh thế này thì tiếc gì nữa :die:
Ờ em thấy nó cứ lỗi lỗi thế éo nào ấy... may mình ko mất cái nào.

Thớt này nên đổi thành: Đít ít shit nhiều :65:

AnhDB
19-09-2011, 08:36 AM
Sao lại có vẻ buồn? Tao đang quá buồn ấy chứ :sad:
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

N_Q
19-09-2011, 09:36 AM
Chúc mừng pà kon mông dân chuyến đi thành công!

@Casper: phần ảnh của pác lúc nào cũng thú vị nhất
Và lần nào cũng dọa mất dữ liệu… làm pà kon lo lắng!
Theo em pác nên dùng nhiều thẻ nhỏ tầm 8Gb trở về
chắc an toàn hơn!

dihockhongdanhban
19-09-2011, 09:52 AM
Mệt bỏ mịa....:(

Anonymous
19-09-2011, 10:06 AM
Lần nào cũng là đạp se, đú đởn rồi về một lũ lói khoác với nhau

Không có bản sắc riêng, lại thiếu một cái nhìn nghiêm túc, xem bọn lày sống hời hợt vậy được bao lâu?

Casper_HN
19-09-2011, 10:08 AM
Lần nào cũng là đạp se, đú đởn rồi về một lũ lói khoác với nhau

Không có bản sắc riêng, lại thiếu một cái nhìn nghiêm túc, xem bọn lày sống hời hợt vậy được bao lâu?
Bạn ví dụ một "cái nhìn nghiêm túc" mà bạn đã có coi sao?

Tôi cũng thi thoảng nói Đoàn Nguyên Đức kinh doanh hơi ngu :hoho: Trong chuyện này tôi có đôi nét như bạn :hoho:

dihockhongdanhban
19-09-2011, 10:35 AM
Lần nào cũng là đạp se, đú đởn rồi về một lũ lói khoác với nhau

Không có bản sắc riêng, lại thiếu một cái nhìn nghiêm túc, xem bọn lày sống hời hợt vậy được bao lâu?

Còn viết sai chính tả chắc là bản sắc riêng của bạn =))=))

nongdancoi
19-09-2011, 12:17 PM
Cứ tưởng một chuyến ăn chơi thư giãn, nào ngờ cũng vất ra phết, nào chém gió đê!



http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/emongbinemgach.jpg
Bọn này nghịch ngợm ngổ ngáo quá, làm đại ka Gióng cũng nóng mắt....

Minh
19-09-2011, 12:41 PM
ui gạch thánh, ai nhặt đc mang về bán, gạch của thánh là hiếm lắm đấy. thảo nào thấy chị mập quay lại, hóa ra đi nhặt gạch về >.< ngày xưa gặp quả dừa cũng sinh ra đc thằng cu, ko biết chị ý nhặt viên gạch về có làm ăn đc gì ko

Phương Hoa
19-09-2011, 01:33 PM
Hi all,

Cảm ơn mọi người đã tổ chức một chuyến đi vô cùng vui vẻ, bổ ếch & bổ mông!

Xin gửi mọi người chi tiết thu chi,vì tài chính là luôn phải công khai rõ ràng mà. Tiện đây cũng xin lỗi anh em to khỏe, phải ăn thiếu cơm, và nuốt tạm vài sợ bún!

- Tổng thu : 1,665K

*16Nx 100K=1,600K
*65K (trên đường về nhà, sau khi off ngô)

- Tổng chi: 1,787K

*Nước tại MêLinh: 147K
*Ăn trưa:1,350K

Chi tiết: Gà: 400K ( 2kg), cá 540K ( 3kg), Trứng 40K ( 8 quả), Rau cải bắp 60K, Su su 60K, Bia+ trà xanh OC 200K, cơm+bún 50K

*Nước & others khi lên đỉnh & mò xuống: 290K

Lần 1: 50K
Lần 2: 65K
Lần 3:102K>>>> lên đỉnh
Lần 4: 37K ( mò xuống)
Lần 5:36K ( ngô)

Cuối cùng cảm ơn tất cả vị sự hợp tác và gắn kết trong chuyến đi vừa qua. Cảm ơm em Zigzac vì chuyến xe ôm, cảm ơn Anh Thành đã mời uống nước lúc lê thân về tới chân cầu....Many thanks Bác Long vì những trận cười sảng khoái, vui ích nhưng chẳng bổ cái gì.... Cảm ơn những người chưa được nhắc tới. Thank you for all

thutn1010
19-09-2011, 01:59 PM
Thế Thành như Cờ vẫn sống chung với Thu Thị nở à?

Thu thị nở thì phải ở với anh Chí chứ,sao đến lượt Thành như cờ.:o058:

Casper_HN
19-09-2011, 06:10 PM
Sáng tưng bừng, nắng mờ mắt vẫn đứng đợi ở cổng Ciputra, nhiều thanh viên tham gia eMông lần đầu nên lúc đi còn nhiều e dè bỡ ngỡ. Đủ nắng để sợ nhưng cũng đủ mát để không quá sợ. Nói chung sau khoảng 2h di chuyển cũng đến được nhà bè nghỉ ngơi ăn uống. Duy nhất có sự kiện Mập đại cu và Thành như cờ vừa đi vừa tán nhau, để cả đoàn phải đợi không dưới 2 lần. Khó trách Thành như cờ bởi Kon mập hôm đó mặc áo quá trễ cổ và đạp cào cào mặc váy ngắn, nhẹ bay phất phới, đi giày cao gót.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a2.jpg
Bắt đầu lên đường

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a3.jpg
Trời xanh mây trắng nắng vàng

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a4.jpg
Vào khu vực Sóc Sơn

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a5.jpg
Con dốc tí teo ngay chân đường rẽ lên tượng đài Thánh Gióng

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a6.jpg
Xếp lũ xe lại

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a7.jpg
Qua cầu vào nhà bè nghỉ ngơi, Kon mập tranh thủ xoắn quẩy tí

Anonymous
19-09-2011, 06:45 PM
Ông Casper làm ơn sửa cái title ở trên cho chuẩn không nhìn khó chịu lắm:


Đền Sóc: đền thờ Thánh Gióng một vị thánh có công đánh đuổi giặc Ân sang xâm lược nước Văn Lang vào đời vua Hùng Vương thứ sáu. sau khi đánh đuổi quân xâm lược ông đã phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, ghìm cương, cởi giáp và nón treo lên một cành cây, rồi quay chào bốn phía quê hương. Cả người lẫn ngựa từ từ bay thẳng lên trời, từ bấy đến giờ không còn thấy trở về dân gian. Từ đó hàng năm người dân tổ chức hội đền Sóc Sơn vào ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch. Người xưa có câu thơ về đền Sóc và Thánh Gióng:
Sóc Sơn là ngọn núi nào
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh.



Đền Gióng - Hà Nội
Đền Gióng thuộc làng Gióng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thờ Thánh Gióng người có công dẹp giặc Ân thời Hùng Vương.

Từ xa xưa, đền là một thảo am, đến thế kỷ XI, Lý Thái Tổ tôn tạo và xây dựng khang trang, kiến trúc "nội công, ngoại quốc" trên một thế đất đẹp có hồ bán nguyệt và thủy đình ở trước cổng. Bên trong có nhà tiên tế, đền chính và nhà giãi vũ. Trong đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý. Tượng Thánh Gióng cao 2m, có hàng trăm năm nay và các tác phẩm điêu khắc gỗ: rồng đá, ghế đá, giếng đá, liềm đá v.v... Đền Gióng được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm vào ngày 9/4 Âm lịch.

eMông
19-09-2011, 07:57 PM
Các bạn Anonymous, và đặc biệt là các bạn Anonymous mới thân mến!

Nick Anonymous là nick dùng chung và không được phép cá nhân hóa nick này. Bản thân mọi nick trên mạng đã có tính ảo của nó rồi, có thể gần đây có một hoặc vài bạn Anonymous mới muốn tạo cá tính cho nick dùng chung, điều này không được hoan nghênh bởi đặc thù tồn tại lâu nay của eMông là một Anonymous thực sự khó hiểu và không thể nắm bắt.
Vì vậy mọi việc như thay đổi avatar, thêm chữ ký... cho Anonymous là điều cần tránh.

Mong các bạn Anonymous mới hiểu và thông cảm cho luật chơi này.


BQT eMông Group

ChanNhoiBong
20-09-2011, 09:45 AM
đúng là chị Mập áo cổ trễ thật =)) thảo nào bác Long ;))

Anonymous
20-09-2011, 10:00 AM
Các bạn Anonymous, và đặc biệt là các bạn Anonymous mới thân mến!

Nick Anonymous là nick dùng chung và không được phép cá nhân hóa nick này. Bản thân mọi nick trên mạng đã có tính ảo của nó rồi, có thể gần đây có một hoặc vài bạn Anonymous mới muốn tạo cá tính cho nick dùng chung, điều này không được hoan nghênh bởi đặc thù tồn tại lâu nay của eMông là một Anonymous thực sự khó hiểu và không thể nắm bắt.
Vì vậy mọi việc như thay đổi avatar, thêm chữ ký... cho Anonymous là điều cần tránh.

Mong các bạn Anonymous mới hiểu và thông cảm cho luật chơi này.


BQT eMông Group
Không thông cảm thì sao????

eMông
20-09-2011, 10:23 AM
Không thông cảm thì sao????

Thì BQT lại phải mất công dọn dẹp (xoá ảnh đại diện) cho đúng qui định thôi :(
Hiện giờ BQT vẫn mất rất nhiều thời gian để xoá và baner những nick vào đây spam quảng cáo không phù hợp và coi đó là trách nhiệm để emong.org không trở thành một cái chợ.
Và tất nhiên nếu với tinh thần xây dựng và chia sẻ thì Anonymous sẽ không làm như vậy.

Casper_HN
20-09-2011, 11:22 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a8.jpg
Nghỉ ngơi ở nhà bè

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a9.jpg
Chém gió phầm phập

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a10.jpg
Ăn uống quần quật

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a11.jpg
Tiếp tục lên đường

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a12.jpg
Thành như cờ làm dáng

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a13.jpg
Leo

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a14.jpg
Loạt ảnh về Kon mập đẹp dai nhất nhóm leo

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a15.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a16.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a17.jpg

Na nát nhoét
20-09-2011, 11:44 PM
Như con mẹ đổi đô ở Bờ Hồ!

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a7.jpg

naxue89
20-09-2011, 11:46 PM
Xin lỗi cả nhà hôm vừa rồi bận quá em ko kịp ra như đã hẹn,xí hổ quá. Mong các bác thông cảm nhé hì hì :D


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a17.jpg[/CENTER]
Ôi Chị Mập ơi , chị tập tạ ah ? :D

Casper_HN
21-09-2011, 02:07 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a18.jpg
Ngoáp oáp oáp...

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a19.jpg
Thèng này bửn thế

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a20.jpg
Thèng này cũng bửn nốt

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a21.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a22.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a23.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a24.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a25.jpg
Lại Kon mập

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a26.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Den%20Giong/a27.jpg

Mập Đại Ka
21-09-2011, 05:32 PM
Xin lỗi cả nhà hôm vừa rồi bận quá em ko kịp ra như đã hẹn,xí hổ quá. Mong các bác thông cảm nhé hì hì :D

Ôi Chị Mập ơi , chị tập tạ ah ? :D

Đấy mới chỉ là 1 nửa sự thật thôi na xuê ơi;)) a Long đã cắt gọt nửa kia đi rồi đấy. Mà chị tưởng đã là mông nữ nhà mềnh, cứ đạp hùng hục thì chả cần tập tạ nó cũng thía;;)

traitimchumnho
22-09-2011, 10:13 AM
ảnh long lanh mướt mát quá, xem đỡ cả nhức mắt vì cái nắng SG.

meodiendihoang
09-10-2011, 12:57 PM
Khiếp mợ Mập điệu thế ạ T_T