PDA

View Full Version : Có một mùa riêng tôi



è.é
09-07-2010, 03:51 PM


Có một bức tranh
Nhạt nhòa vô ảnh
Có một bóng anh
Tan tành vỡ nát

Có cơn gió mát
Vờn ta hững hờ
Có điều bất ngờ
Khiến chân uể oải

Có những lo ngại
Khiến ta rụt rè
Có một vỗ về
Mua không ai bán

Có một cánh nhạn
Lẻ loi giữa trời
Có một mùa tôi
Độc hành !!

Aki

http://i0006.photobucket.com/albums/0006/findstuff22/Best%20Images/Retro/retrocar1.jpg

è.é
15-07-2010, 11:40 PM
CHẠNG VẠNG
Cân nào đong Nặng - Nhẹ
Ai vớt nổi Đầy - Vơi
Khi Người muốn buông lơi
Nỡ nào em níu giữ

Yêu - em không trao đủ
Thương - chẳng gột nên hồ
Em giữ riêng mảnh vỡ
Hớt sóng đầy trăng tan

Nơi đâu đó bạt ngàn
Thấp thoáng 2 bóng lẻ
Một già
Và một trẻ
Cùng độc hành ... đi hoang !

Aki

Casper_HN
16-07-2010, 12:17 AM
Họa thơ với é cái nào :tungtung:

Có một mùa nắng gió
Có một mùa mưa giông
Có một mùa lặng lẽ
Có một lần mình tôi

Có một mình cô độc
Cửa mở không muốn ra
Cấm tâm hồn thức dậy
Cứ để mặc buồn trôi

Có một mùa ngang phố
Có một mùa cho tôi
Có thêm một mùa nữa
Có cả em bên tôi

Cuộc đời thật kỳ lạ
Công bằng không? Chắc không!
Cứ để lòng lặng lẽ
Cứ để đôi lòng trôi

Có một lần được ước
Chỉ mình em và tôi...
... bên nhau...

è.é
16-07-2010, 03:04 PM
Cảm ơn chú Long đã luôn thích thú với việc họa thơ cùng em.

BẤT AN
Đứng nơi đây vững chãi
Sao vẫn quá chông chênh
Ngỡ leo thác gập ghềnh
Cõi lòng hoang mang ... sợ !

Nhắm mắt ru nỗi nhớ
Nghe nhịp thở run run
Quờ tay vờn nắng vụn
Sóng sánh những giọt tàn

Tựa lưng cà phê quán
Ép mình sống thảnh thơi
Lòng cố gắng buông lơi
Mà vẫn hoài chất chứa ...

Ly cà phê không sữa

Aki - Một ngày dài mênh mang - Một ngày mênh mang buồn !

musstol
21-10-2011, 02:03 AM
Có 1 điều Giản Đơn
Gọi tên là Hạnh phúc
Bất giác quên khó nhọc
Kéo con đường bớt xa

Cám ơn những món quà
Không nặng nề vật chất
Những chân tình rất thật
Xuất phát từ con tim
^^

Casper_HN
21-10-2011, 08:37 AM
Có một thứ Khó tìm
Gọi tên là Hạnh phúc
Phải trải qua tất bật
Mới thấy thèm thảnh thơi

Nhiều khi thật Tự nhiên
Không màu mè hoa lá
Những món quà thật lạ
Xuất phát từ con tim
=_=

musstol
24-10-2011, 01:13 AM
Chú Long lại họa thơ với em rồi. Vui thật vui ^^
Những năm qua, em luôn từ chối nhận hoa và quà trong các ngày đặc biệt 20/10, 20/11, 8/3, vậy mà năm nay, em đã không thể từ chối nhận 2 bó hoa và 1 món quà, chú ạ. Nghĩ lại tới giờ, vẫn thấy rất vui - Niềm vui có tên Hạnh Phúc
Em nhận ra rằng: cứ luôn nghĩ Hạnh Phúc là Cho Đi, mà giờ mới hiểu hóa ra Hạnh Phúc còn là khi Nhận Được ^^

25 này, 1 cậu trò cũ em sẽ về trường để gặp em nữa. Nghĩ tới lại vui. Để coi, giữa biển người, trò có nhận ra cô thật không nào ^^

Na chín
24-10-2011, 05:48 AM
Hạnh Phúc ai cũng tìm
Hỏi ai người biết giữ?
Níu thế nào là đủ?
Vẫn giữ, mà vẫn buông?

Hạnh Phúc giữa đời thường
Là biết Cho, biết Nhận
Những món quà chân thật
Xuất phát từ con tim.

musstol
24-10-2011, 11:27 PM
Món quà tuy nhỏ
Tấm lòng thì to
Quà - Cô tặng Trò
Hành trang vững bước

Con đường phía trước
Còn lắm gian lao
Nhưng dẫu thế nào
Thành công không khó !

Món quà tuy nhỏ
Tấm lòng thì to

musstol
11-11-2011, 06:57 PM
Ngày mai thi rồi có run không
Kết quả chăng là thứ ta mong ?
Thực tâm chỉ muốn luôn cố gắng
Tròn trịa như trăng - 1 tấm lòng !

Ngày mai thi rồi, có run đâu
Chỉ thấy sắt se một nỗi sầu
Cực thân độc đạo con đường ấy
Bao nhiêu trắc trở - Vẫn vênh râu !

Ngày mai thi rồi, ngủ sớm nha
Tương lai tươi sáng - Hãy tin là ...
Mọi ngày vẫn dạy như thế đấy
Mai cũng khác gì, đúng không ta ?

Thôi cứ kệ đời họ rèm pha
Ta cứ là ta, cứ cười hòa
Làm dâu thiên hạ như thế đấy
Kém tài họ mới phải ganh ta.

Ngày mai cháy hết sức nhé ta !

Seven-Love
11-11-2011, 11:45 PM
Mustoll có lẽ là.......... cô giáo, Tôi ko biết ngày mai bạn thi gì.......nhưng chắc là một bước đi rất có ý nghĩa trong sự nghiệp trồng người của ngành sư phạm. Chúc bạn đạt kết quả tốt xứng đáng với những gì bạn đã cố gắng(Một lời chúc chân thành từ mọt thành viên ko quen trên diễn đàn) Hãy cháy hết mình để đừng hối tiếc....

Na chín
11-11-2011, 11:51 PM
...

Ngày mai cháy hết sức nhé ta !

Ngày mai cháy hết sức nhé em ^^

musstol
12-11-2011, 06:12 PM
Cháy giáo án mất 1 phút chị ơi hihi
Đúng là cháy thật hì hì

musstol
12-11-2011, 06:13 PM
Mustoll có lẽ là.......... cô giáo, Tôi ko biết ngày mai bạn thi gì.......nhưng chắc là một bước đi rất có ý nghĩa trong sự nghiệp trồng người của ngành sư phạm. Chúc bạn đạt kết quả tốt xứng đáng với những gì bạn đã cố gắng(Một lời chúc chân thành từ mọt thành viên ko quen trên diễn đàn) Hãy cháy hết mình để đừng hối tiếc....Ùi, cảm ơn anh 7L nhiều ạ, anh nhiều L hơn cả Bố em hị hị

Seven-Love
14-11-2011, 10:18 AM
Ùi, cảm ơn anh 7L nhiều ạ, anh nhiều L hơn cả Bố em hị hị
Musstol phải gọi là BÁC 7L vì tuổi nhiều hơn bố 3L hay 3N gì đấy của Musstol. Đồng thời theo cách của Musstol nói thì.... L cũng nhiều hơn....hehe

Na chín
14-11-2011, 10:38 AM
Musstol phải gọi là BÁC 7L vì tuổi nhiều hơn bố 3L hay 3N gì đấy của Musstol. Đồng thời theo cách của Musstol nói thì.... L cũng nhiều hơn....hehe

Nhiều L hơn hay ko thì ko thể chỉ căn cứ vào mỗi cái nick mà nói được :65:

Seven-Love
14-11-2011, 11:13 AM
Nhiều L hơn hay ko thì ko thể chỉ căn cứ vào mỗi cái nick mà nói được :65:
Chín hay ko chín thậm chí nẫu hay nát nhoét cũng ko thể dựa vào cái nick mà nói được(Na9 chỉ được cái nói chuẩn, cơ mà 7L là musstol nó gọi mềnh...........chắc nó bít cái dề đấy).

Na chín
14-11-2011, 11:39 AM
Nhiều L hơn hay ko thì ko thể chỉ căn cứ vào mỗi cái nick mà nói được :65:


Chín hay ko chín thậm chí nẫu hay nát nhoét cũng ko thể dựa vào cái nick mà nói được.

Đừng có bắt chước em như thế chứ [-(

Seven-Love
14-11-2011, 06:09 PM
Lần sau chúc cho mày trượt thẳng cẳng... cháy với chả choét... hết sức với chả hết mình... như tuồng :65:
Thèng cha nì máu xông lên não quá đà rồi,:o041:

musstol
14-11-2011, 11:17 PM
Lần sau chúc cho mày trượt thẳng cẳng... cháy với chả choét... hết sức với chả hết mình... như tuồng :65:hè hè cháy cũng được, trượt cũng được, tuồng cũng được hehe, cứ biết Bố hứa thưởng cho con cái xe đạp, 1 chai tương ớt để nhâm nhi mực nướng, với cả 1 tấm vé bơi suối nước nóng hé hé
Iu Bố nhất trên đời :hura:
@ Anh 7L: anh học thuộc luật nhà Mông chưa ợ, thuộc luật roài thì bắt đầu chuyển sang học Lệ nhà Mông đi ợ, học xong dòy thì anh ko còn yêu sách zư trên đâu nhóe.:buc: Bố em là number One nhóe:foyourinfo:

Seven-Love
15-11-2011, 10:10 AM
hè hè cháy cũng được, trượt cũng được, tuồng cũng được hehe, cứ biết Bố hứa thưởng cho con cái xe đạp, 1 chai tương ớt để nhâm nhi mực nướng, với cả 1 tấm vé bơi suối nước nóng hé hé
Iu Bố nhất trên đời :hura:
@ Anh 7L: anh học thuộc luật nhà Mông chưa ợ, thuộc luật roài thì bắt đầu chuyển sang học Lệ nhà Mông đi ợ, học xong dòy thì anh ko còn yêu sách zư trên đâu nhóe.:buc: Bố em là number One nhóe:foyourinfo:
Đây mới là 2 bố kon cái phường tuồng nì...........chịu ko hiểu nổi...keke.

Seven-Love
15-11-2011, 10:38 AM
@ Anh 7L: [/B]anh học thuộc luật nhà Mông chưa ợ, thuộc luật roài thì bắt đầu chuyển sang học Lệ nhà Mông đi ợ, học xong dòy thì anh ko còn yêu sách zư trên đâu nhóe.:buc: Bố em là number One nhóe:foyourinfo:
Trên diễn đàn có chỗ nào ghi là lệ nhà Mông đâu.......đâu ợ. đọc hết roài ko thấy....cái nì chắc musstol nghĩ ra dẻ dọa ma mới à?????????:o22:

Anonymous
15-11-2011, 10:47 AM
Trên diễn đàn có chỗ nào ghi là lệ nhà Mông đâu.......đâu ợ. đọc hết roài ko thấy....cái nì chắc musstol nghĩ ra dẻ dọa ma mới à?????????:o22:

Lão dốt thật hay dốt giả vờ thế :-?? Ở đâu có cái lệ là lệ thì phải ghi thành văn hả lão :-??

musstol
15-11-2011, 06:59 PM
Hehe băm thế chứ băm nữa thì nó cũng băm lại, Bố phải nói zư xế mí chuẩn nhóe. Già roài vẫn để thằng con nài dạy nói hehe

Anh 7L còn non lắm, cần hóng hợt nhiều hơn anh ợ, hông là nhập hội mong manh như chơi hehe

Seven-Love
16-11-2011, 10:02 AM
Hehe băm thế chứ băm nữa thì nó cũng băm lại, Bố phải nói zư xế mí chuẩn nhóe. Già roài vẫn để thằng con nài dạy nói hehe

Anh 7L còn non lắm, cần hóng hợt nhiều hơn anh ợ, hông là nhập hội mong manh như chơi hehe
HÓNG>>>>HÓNG>>>>HÓNG........Đúng là bố kon phường tuồng vậy mà kòn dài mỏ nói mềnh tuồng chèo.......chán cái thèng cha 3L này.

Anonymous
16-11-2011, 10:15 AM
HÓNG>>>>HÓNG>>>>HÓNG........Đúng là bố kon phường tuồng vậy mà kòn dài mỏ nói mềnh tuồng chèo.......chán cái thèng cha 3L này.

Chỉ chán thằng bố thôi chứ thằng con là gái nên ko chán :hoho:

Seven-Love
16-11-2011, 12:14 PM
Chỉ chán thằng bố thôi chứ thằng con là gái nên ko chán :hoho:
Thế đứa lào chém gió nà 30 năm nay nó vẫn là ZAI thì tự vả vào mồm đê.........Bắt nạt ma mới thế à....nhưng đọc xong những chuyến đi ngày đầu nhà Mông thấy "LÓ" khủng phết(lên mông nhão..chuẩn bị làm Mông-Vong cũng xứng đáng)...ghen tị tí.......hề hề.

Na chín
16-11-2011, 12:32 PM
....nhưng đọc xong những chuyến đi ngày đầu nhà Mông thấy "LÓ" khủng phết(lên mông nhão..chuẩn bị làm Mông-Vong cũng xứng đáng)...ghen tị tí.......hề hề.

Phải chăng anh đang nhắc đến em ;;) Nếu thật thế thì hân hạnh cho em quá, trước anh chưa ai thấy em có điểm gì đáng ghen tị cả ;;)

musstol
17-11-2011, 09:14 AM
Mùa thu đò sắp sang ngang
Để cho con sáo ngỡ ngàng, buồn thiu
Bao năm đứng bóng sớm chiều
Để nay mũ áo vải điều vu quy
Sang ngang để lại thứ gì
Cho lòng chợt tiếc xuân thì xa xưa
Bao giờ cho đến bao giờ
Tiếc ai - ai tiếc - ai ngờ tiếc ai ?
Từ nay chung chặng đường dài
Chúc đây chúc đấy cam lai mặn nồng
Đò ơi,
Chào nhé!
Sang sông
Thôi nào ^^

Seven-Love
17-11-2011, 12:07 PM
Hôm qua tới giờ ngồi hóng chuyện bọn đi Háng buồn buồn đọc Mông-Sử thấy bố kon nhà Musstol rồi, hai anh em nó một đứa 7x đời cuối lều nghều như kon châu chấu ma, một đứa oắt con thò lò mũi xanh reg 2 cái nick è...é và musstol mà bố bố kon kon làm loạn hết diễn đàn......hehe.
Đọc hết Mông-Sử mới thấy thành tích nhà E-Mông bất hảo lắm.....rất thú vị nếu được tham gia off cùng nhà E-Mông.

Seven-Love
17-11-2011, 12:13 PM
Mùa thu đò sắp sang ngang
Để cho con sáo ngỡ ngàng, buồn thiu
Bao năm đứng bóng sớm chiều
Để nay mũ áo vải điều vu quy
Sang ngang để lại thứ gì
Cho lòng chợt tiếc xuân thì xa xưa
Bao giờ cho đến bao giờ
Tiếc ai - ai tiếc - ai ngờ tiếc ai ?
Từ nay chung chặng đường dài
Chúc đây chúc đấy cam lai mặn nồng
Đò ơi,
Chào nhé!
Sang sông
Thôi nào ^^



Thơ.............. hay lắm (dù là sáng tác hay sưu tập) đọc mông sử mới thấy,.... Musstol là cô giáo dạy văn hả

flamencol78
17-11-2011, 12:19 PM
Thơ.............. hay lắm (dù là sáng tác hay sưu tập) đọc mông sử mới thấy,.... Musstol là cô giáo dạy văn hả

Nhầm to rồi bác ơi.

Bọn Mông dân đa số đều có biểu hiện khác hẳn giữa những gì trên diễn đàn và cuộc đời thực. Hehe :D

Anonymous
17-11-2011, 12:19 PM
Hôm qua tới giờ ngồi hóng chuyện bọn đi Háng buồn buồn đọc Mông-Sử thấy bố kon nhà Musstol rồi, hai anh em nó một đứa 7x đời cuối lều nghều như kon châu chấu ma, một đứa oắt con thò lò mũi xanh reg 2 cái nick è...é và musstol ...

1. Oắt con thò lò mũi xanh gọi 7L là cụ đi nhé, cụ ấy trẻ măng râu dài đến rốn tóc bạc trắng đen sì rồi kia kìa =))

2. Lão 7L mắt toét hoặc chưa bao giờ nhìn thấy con châu chấu ma nên mới ví von khập khiễng thế - con cào cào chân cẳng khẳng khiu mà nhầm thành con châu chấu ma thì cũng đến chịu lão =))

3. Thằng Musstol là cô giáo dạy môn... chẳng liên quan gì đến văn cả =))

Seven-Love
17-11-2011, 12:33 PM
1. 3. Thằng Musstol là cô giáo dạy môn... chẳng liên quan gì đến văn cả =))
Chắc thằng kon gái 3N đó dạy môn chém gió.......Hic.
Na9 không được chửi xéo 3N thế nhé, kiến thức đồng quê của anh cũng ko kém lắm đâu(anh xuất thân từ nông dân mừ).
Chuồn đi SG sớm thế super spammer.

Seven-Love
17-11-2011, 12:38 PM
Nhầm to rồi bác ơi.

Bọn Mông dân đa số đều có biểu hiện khác hẳn giữa những gì trên diễn đàn và cuộc đời thực. Hehe :D
Thank Mông trưởng ........Hôm tới nếu có tổ chức tour ngắn ngày vào cuối tuần thì bạn cho mình tham gia với(chẳng biết già rồi có theo kịp nhà mông ko nhưng thấy các bạn sống vui quá).

flamencol78
17-11-2011, 01:28 PM
Thank Mông trưởng ........Hôm tới nếu có tổ chức tour ngắn ngày vào cuối tuần thì bạn cho mình tham gia với(chẳng biết già rồi có theo kịp nhà mông ko nhưng thấy các bạn sống vui quá).

Khoảng 2 tuần nữa sẽ có một chuyến đi ngắn ngày. Bác chuẩn bị tinh thần nhé.

Seven-Love
17-11-2011, 01:46 PM
Thằng mặt-rồ con tôi dạy môn vá lốp xe lửa lắp cửa xe tăng nha lão Seven - hơi - tý - là - xoắn b-(.
Ngồi suy luận mãi ko sao ra được........LOVE = Hơi tí là xoắn. 3N ạ. ông dịch hộ tôi bằng ngôn ngữ Ê-Mông hay Hở-Mông tí.:o059:

Anonymous
17-11-2011, 02:54 PM
.
Ngồi suy luận mãi ko sao ra được........LOVE = Hơi tí là xoắn. 3N ạ. ông dịch hộ tôi bằng ngôn ngữ Ê-Mông hay Hở-Mông tí.:o059:

Thì đấy, trong ngôn ngữ eMông thì love nghĩa là hơi tí là xoắn chứ sao nữa, lão 7L này chậm hiểu qué :D Nộp học phí đi, đây dạy bảng chữ cái eMông ngữ cho ;;)

Seven-Love
17-11-2011, 03:20 PM
Thì đấy, trong ngôn ngữ eMông thì love nghĩa là hơi tí là xoắn chứ sao nữa, lão 7L này chậm hiểu qué :D Nộp học phí đi, đây dạy bảng chữ cái eMông ngữ cho ;;)
Bị N C lừa nhiều rồi hok tin nữa, bảng chữ cái với từ điển tra chéo cũng ko phân biệt được mà cũng đòi dạy người khác à? thế ngày xưa Na9 có Hơi - Tý - Là - Xoắn anh nào trong E-Mông ko thế.........=)).

Anonymous
17-11-2011, 03:50 PM
bảng chữ cái với từ điển tra chéo cũng ko phân biệt được mà cũng đòi dạy người khác à?

Phải bắt đầu từ bảng chữ cái --> từ vựng --> câu (bao gồm ngữ pháp), khi nào nắm vững eMông ngữ thì mới được học đến phần tiếng lóng (kiểu như Love = Hơi tí là xoắn) nhé [-( Trong bảng chữ cái tiếng eMông, nhìn là L mà ko phải là L đâu, đừng tưởng dễ [-(


... thế ngày xưa Na9 có Hơi - Tý - Là - Xoắn anh nào trong E-Mông ko thế.........=)).

Trả lời hộ nó nhé: Để đếm xem bao nhiêu anh đã....

Seven-Love
17-11-2011, 05:41 PM
Tôi gọi tắt Seven cho nhanh thôi chứ có cái quái gì đâu =))
Ê Na9 vào đây mà nhìn đê.
Sao cứ dùng nick Anony lừa đảo mãi thế, mình cảnh giác có thừa đâu.............hehe.
@ 3N: Tôi nghe Na9 nó bảo để nó đếm xem trong E-Mong có bao nhiêu anh (HƠI-TÍ-LÀ-XOẮN)nó, 1 tiếng rồi ko thấy ra kết quả.......nhiều thế cơ à..?????? ông có trong thành phần đấy ko nhờ=))

Na chín
18-11-2011, 04:47 PM
Ê Na9 vào đây mà nhìn đê.

Ko phải réo em to thế B-) Trên forum, ai chả chém gió, có ai nói thật đâu [-(


@ 3N: Tôi nghe Na9 nó bảo để nó đếm xem trong E-Mong có bao nhiêu anh (HƠI-TÍ-LÀ-XOẮN)nó, 1 tiếng rồi ko thấy ra kết quả.......nhiều thế cơ à..??????

Lỗi này tương tự như lỗi đánh tráo khái niệm trong logic học hình thức đấy nhé [-( Ban đầu anh hỏi xem em xoắn bao nhiêu anh, thế thì mới đếm cả ngày ko hết [-( Còn nếu câu hỏi là về chiều ngược lại thì anh Na Nát nói đúng đấy:


... chả có thằng nào ...

Seven-Love
18-11-2011, 05:15 PM
Lỗi này tương tự như lỗi đánh tráo khái niệm trong logic học hình thức đấy nhé Cao siêu quá anh nhà quê ko hỉu...........cái nì có phải trò đỏ đen 3 cây trên xe buýt ko nhờ.......
Na gà " HƠI_TÍ_LÀ_XOẮN" nhiều anh trong Ê-Mông thế cơ à đếm cả tiếng đồng hồ ko hết....kinh.(cái nì để check lại tí.....em chém gió ác lém)
Túm lại là cái từ điển tiếng lóng theo kiểu tiếng Bồi ấy.....thỏa thuận thế nào. Na gà cứ dùng nik Na gà mà mặc cả nhé......anh chờ[-(

musstol
18-11-2011, 10:30 PM
Lạy các vong, topic 1 mùa riêng tôi của em giờ thành 1 cái chợ không riêng ai từ bao giờ thế này chẹp chẹp

Anh 7L: em là thầy giáo anh ợ, và chuyên môn không phải là văn đâu ợ hehe, nếu không muốn nói là lệch xa hàng km xét về mặt phạm trù gì đó hehe. Và cái phạm trù đó thì rất đáng tiếc là ông Bô nhà em lại phát biểu chả sai chữ nào hề hề

Bố: thèm ốc ốc ốc ốc, con biết phải nàm xao ???

musstol
18-11-2011, 10:35 PM
Gió hôm nay se lạnh
Run rẩy tấm áo manh
Chân ai khẽ rảo nhanh
Đường đi về ... xa quá !

Gió hôm nay hơi giá
Bất chợt thèm tái tê
Vòng tay nào đê mê
Gợi cho ta ... miền nhớ !

Gió hôm nay là gió
Như ta vẫn là ta
Và cho mỗi ngày qua
Cuộc đời luôn tươi tắn !

Hét lên: Ta may mắn ^^

musstol
18-11-2011, 10:37 PM
Đi bắn vài qủa Tô-ma-hốc thôi.Bố bay tới giả xiền đê, con tô - ma - hốc 3bát ốc roài hé hé

Seven-Love
18-11-2011, 11:38 PM
Anh 7L: em là thầy giáo anh ợ,
Cháu phải ngắt câu cho rõ nghĩa.... làm thầy giáo ko đơn giản tí nào, sắp đến ngày nhà giáo VN rồi đấy(học văn quan trọng nhất là cách đặt dấu, nếu không bảo "Bố" 3N dạy lại). Cách đặt dấu chấm, dấu phẩy học từ cấp 1 đấy.........oắt con thò lò mũi xanh . Hôm vừa rồi chắc nó tốt nghiệp tiểu học....

Na chín
18-11-2011, 11:44 PM
[B]Na gà " HƠI_TÍ_LÀ_XOẮN" nhiều anh trong Ê-Mông thế cơ à đếm cả tiếng đồng hồ ko hết....kinh.(cái nì để check lại tí.....em chém gió ác lém)

Lần này thì nói thật [-( Để em đếm cho mà xem nhé [-( Em hơi-tí-là-xoắn:

1. Anh Linh còi - vì anh ấy vẽ tour hay, dắt tour giỏi (cái này ai cũng công nhận rồi nhé)
2. Anh Na Nát Nhoét - vì anh ấy là tương lai xa của em (chín --> nẫu --> nát :D)
3. Anh Cắp-bô - vì anh ấy chụp ảnh đẹp (cái này cũng khỏi cần chứng minh)
4. Anh Chính Cú - vì anh ấy rất nhiệt tình tư vấn các vấn đề công nghệ cho em (mặc dù em chẳng bao giờ áp dụng được những gì anh ấy tư vấn)
5. Anh Nông dân còi - vì anh ấy làm thơ hay (mặc dù anh ấy rất hay làm thơ nặc danh)
5. ...
...
n. Anh 7L - vì anh ấy hay hỏi những câu ngớ ngẩn làm em cảm thấy mình thông minh (so với anh ấy :D )



[B]Túm lại là cái từ điển tiếng lóng theo kiểu tiếng Bồi ấy.....thỏa thuận thế nào. Na gà cứ dùng nik Na gà mà mặc cả nhé......anh chờ[-(

Vấn đề này thì em với anh ra YM thảo luận nhé, kẻo lại sắp bị mắng lần nữa là làm loãng tô bích lãng đãng/mạn của thàng ku Musstol con gái anh 3N :65:

Anonymous
19-11-2011, 06:30 AM
Bố: thèm ốc ốc ốc ốc, con biết phải nàm xao ???

Em phải nói rõ ý em, ví dụ “thèm ốc ốc ốc mà ko có cái gì để khêu ốc, con biết phải nàm xao???”, thì may ra bố em mới hiểu và may lắm thì mới động lòng cơ :65:

Seven-Love
19-11-2011, 02:00 PM
Vấn đề này thì em với anh ra YM thảo luận nhé, kẻo lại sắp bị mắng lần nữa là làm loãng tô bích lãng.......XẸT đãng/mạn của thàng ku Musstol con gái anh 3N :65:
Ờ chán ném rác vào nhà cái thèng kon gái thò lò mũi xanh nhà 3N rồi, anh với cô lượn thôi.
Cho anh rút khỏi cái list HƠI-TÍ-NÀ-XOẮN của nhà cô, cứ ngồi đấy mà ôm quả dưa bở đi Na gà ợ. Anh thấy ở đời đôi khi làm thằng ngớ ngẩn lại hay hơn đấy.

Anonymous
19-11-2011, 03:14 PM
Cho anh rút khỏi cái list HƠI-TÍ-NÀ-XOẮN của nhà cô, cứ ngồi đấy mà ôm quả dưa bở đi Na gà ợ. Anh thấy ở đời đôi khi làm thằng ngớ ngẩn lại hay hơn đấy.

Thôi rồi, hơi tí là xoắn thật rồi, anh Na Nát Bét trông thế mà nhìn mặt đặt tên anh 7L chuẩn thật /:) Em đính chính lại cái lý do cho nó bớt nhạy cảm vậy nhé: Là vì anh 7L mong manh quá, làm em thấy mình thật mạnh mẽ /:)

musstol
08-02-2012, 10:48 PM
NGU NGƠ

Đã sang xuân rồi nhỉ
Sao vẫn hiu gió mùa
Sáng với chiều se sắt
Ngỡ rằng: xuân vẫn chưa ...!

Nhớ cái thời trẻ thơ
Cháu chạy theo chân bác
Líu lo dạy sáo hất
Học chăm vườn tỉa cây ...

Giờ cháu lớn thế này
Tuổi độ băm rồi đấy
Chẳng cứng cáp bằng cây
Vẫn thiếu hoài nhựa sống !

Giật mình Có như Không
Giật mình Không như Có
Giật mình Không giữa Có
Giật mình giữa Có Không !
Giật mình !

Giật mình trong Lặng thinh
Giật mình trong Suy nghĩ
Giật mình trong Vô lý
Giật mình !

Ghét sao cái sự tang tình
Để cho lắm kẻ như mình ngu ngơ
Ngu ngơ trong sự giật mình
Ngu ngơ trong cái tang tình ngu ngơ.


Ngu ngơ cho đến bao giờ
Nên khôn !

thanhnc
09-02-2012, 12:02 PM
Đã có những khoảng khắc mình cũng từng giật mình như thế này.

musstol
10-02-2012, 12:16 AM
Đã có những khoảng khắc mình cũng từng giật mình như thế này. Khoảnh khắc đó sẽ thi thoảng đến, và nhẹ nhàng đi (may thay, cái cách nó đi thì ngược với cái cách nó đến, anh ạ ^^)