PDA

View Full Version : Tam Đảo 2011 - Mối tình còn dang dở



eMông
04-09-2011, 12:16 AM
Xin mượn 2 câu thơ của nhà thơ Hồ DZếnh làm chủ đề cho hành trình Tam Đảo...



...Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở...

Và với ý thơ đó câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Hehe...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/014.jpg



Trong phần tường thuật chuyến đi, eMông sẽ cố gắng viết một cách khách quan nhất về hành trình của chúng ta. Bên cạnh đó để topic giàu màu sắc rất mong đợi những cảm nhận mang tính cá nhân của các Mông dân.

Để khuyến khích những tài năng còn ẩn rật chưa chịu lộ diện - sẽ có phần thưởng là một kính bảo hộ Sperian (lấy trong kho của Than_giu_cua do anh nongdancoi tặng) cho thành viên có bài viết hoặc cảm nhận thú vị nhất về chuyến đi. Bọn Casper_HN, Linga, Nòng dận cối không được tính vào thành phần xét thưởng để dọn đường cho các mầm non nhà Mông phát tiết =))


Thông báo offline Tam Đảo

Địa điểm: Trà đá Bốt Hàng Đậu

Thời gian: 18h00 tối nay 14.9.2011.

Nhớ mang USB đi để copy ảnh của lão Casper_HN

Thông báo về việc trao phần thưởng lưu niệm dành cho bài viết hay Chuyến Tam Đảo

1. Bài cảm nhận hay nhất thuộc về bạn yosaraha.

Với cảm xúc trong sáng, đằm thắm và chân thực yosaraha đã dành cho emong.org một bài viết thực sự có chất lượng. Cảm xúc đó cũng là tiếng nói đồng cảm của rất nhiều người lần đầu tham gia eMông - có khác chăng chỉ là viết được ra hay không mà thôi. Cảm xúc chung nhưng vẫn rất riêng tư mang phong cách yosaraha. Bạn này viết blog rất hay đó các Mông dân nhé :D


2. Giải thưởng cống hiến thuộc về bạn N_Q.

Với một chất văn đầy mùi ngai ngái của rơm rạ, của phân chuồng, phân lân, phân bắc nói ngắn lại là mùi ruộng đồng. Bạn đã làm cho các mông dân thực sự xúc động bởi tình cảm chân thành và mộc mạc mà bạn chia sẻ trên diễn đàn này. Thêm nữa bạn đã trở thành thi hứng cho biết bao Mông dân múa phím để topic thêm sôi động :D

Phần thưởng như đã nói là một kính bảo hộ sperian (rất tiện lợi với dân phượt) cho mỗi bạn sẽ được trao tại buổi offline tối nay.

Tổng kết tài chính chuyến đi (http://files.myopera.com/emong-group/Emong/Tam%20Dao%202-9.xls)

sondaica
04-09-2011, 12:26 AM
Cám ơn mông chủ vừa về nhà trả bài xong cái là post ảnh ngay.
Chuyến đi thật tuyệt vời

eMông
04-09-2011, 12:50 AM
- Vài thống kê nho nhỏ trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu.

Một chuyến đi thật đông vui. Danh sách rất dài

Tham gia toàn chuyến

1. flamencol78
2. Casper_HN
3. nongdancoi
4. Kato
5. Asayake
6. Trieunam
7. Black Caffe
8. little_secret
9. yosaraha
10. tiendt
11. thanhnc
12. Hoài Thu
13. Sondaica
14. mahkom
15. wagashi
16. accforum
17. AQ
18. kcs
19. Lim
20. Break (12h00 ngày 2/9 bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lên Tam Đảo)


Tiễn đoàn + giao lưu với đoàn
21. Tien2010
22. Khoai2010
23. è_é
24. NHOCBEO
25. Naxue (tiễn tới chân Tam Đảo)
26. plhnam (tiễn tới chân Tam Đảo)
27. Thethu (gặp đoàn tại Tam Đảo)
28. Linh Béo (gặp đoàn tại Tam Đảo)

- Thành viên lớn tuổi nhất: bác Kato
- Thành viên nhỏ tuổi nhất: Khoai 2010
- Nick name gây ấn tượng nhất trong chuyến đi: AQ (thực ra đây không phải là nick xịn của thằng cha này nhưng eMông e rằng từ bây giờ trên emong.org các Mông dân sẽ khoái cái tên AQ của hắn hơn)
- Thành viên lê lết nhất: Linga và BlackCaffe
- Thành viên gây bất ngờ nhất: yosaraha (chờ đợi nàng này gây bất ngờ tiếp tục ở phần tường thuật)
- Hát hay, đàn giỏi: cái gì little_secret ấy nhỉ (nick này khó nhớ ghê. Nhờ Mông dân nào giỏi tưởng tượng dịch sang Mông ngữ để mọi người dễ nhớ nhé)
- Đáng yêu nhất: vẫn là bác Kato =))
Còn nhiều nhiều nữa nhưng chưa nhớ hết :D

BlackCaffe
04-09-2011, 12:54 AM
Bác Mông trưởng nhanh chân quá.
Lâu lắm rồi em mới được vui vẻ như hai ngày qua, cho dù hậu quả là cái cẳng chân phải chắc phải cả tuần em nó mởi trở lạnh bềnh thường được, ke ke.

Đang chờ các bác "phọt" ảnh và tường thuật đơi :tungtung:

yosaraha
04-09-2011, 12:56 AM
Thế là 3 đối thủ nặng ký nhất đã bị loại, cảm ơn Đại mông huynh.:thukhoa:

nongdancoi
04-09-2011, 01:02 AM
Bẩn bựa quá, thế là lão Linga lại loại mình ra khỏi cuộc chơi, tên Casper_HN cũng bị loại (chắc vì có nhiều ảnh đẹp, sợ dựt giải nhứt đây), con bé í ố sà rà này cũng hèn hạ phết nhỉ?
Tặng Mông dân hèn hạ tương lai này một đoạn thơ nhé

Quá hèn í ố sà rà
Đạp xe mà cứ như là vũ công
Hết sóng ngực lại lắc mông
Anh em khinh bỉ: thật không ra gì

Hì hì
Chắc phải có ít nhất 5 tên Mông dân đang thức canh kho lúc này, he he

eMông
04-09-2011, 01:03 AM
Hehe, tưởng đứt hết rồi mà vẫn còn tưng đây người vào đây nhảy sếch (sex) này =))

eMông acc4rum Casper_HN mahkom nongdancoi yosaraha BlackCaffe

eMông
04-09-2011, 01:10 AM
Buổi sáng ngày quốc khánh, tại cổng Ciputra có mấy con ngựa sắt đen sì

http://farm7.static.flickr.com/6072/6109128051_8b1d2f85bf_z.jpg

Casper_HN
04-09-2011, 01:13 AM
Ăn trượt, mát xa hụt, đọc thẻ hỏng, đang copy ảnh bằng máy ảnh với tốc độ cháu của rùa... Cay nồng mũi vì thằng eMông nó xỏ xiên, rồi lại còn ko cho mềnh dự thí kiếm cái kính "hịn" :die:

(Tương logo eMông vào ảnh ngay và luôn!)

eMông
04-09-2011, 01:22 AM
Zai làng tập thể dục buổi sáng thấy đám đông cũng có xe đạp giống mình tò mò vào góp vui

http://farm7.static.flickr.com/6187/6109699352_9e119ed45b_z.jpg

Ấy có cái hình xăm đẹp nhỉ

http://farm7.static.flickr.com/6086/6109699898_814487a736_z.jpg

Ông tướng này chắc là AQ rồi =))
Hỏi:
- Bạn là AQ phải không???
Trả lời:
- Không, Ai em là Bờ lách Cà pháo!

http://farm7.static.flickr.com/6185/6109151469_1905135f75_z.jpg

yosaraha
04-09-2011, 01:29 AM
Quá đểu, chú Nống dần coi,
Ai ai cũng bị chú soi mấy lần,
Quân tử chẳng chấp tiểu nhân,
Hẹn ngày tái ngộ, Nống dần biết tay...

Khé khé khé

eMông
04-09-2011, 01:35 AM
Bố con nhà Khoai2010 ra tiễn đoàn

http://farm7.static.flickr.com/6189/6109739822_676ea8bd7b_z.jpg

Bố Khoai vừa xuống xe lập tức chém gió:
- Sáng nay anh dắt xe ra khỏi nhà, vợ càu nhàu không muốn cho đi. Anh bực quá phải quát lên vợ anh sợ quá mới để anh đi đấy!

http://farm7.static.flickr.com/6189/6109191459_0581829540_z.jpg

Khoai2010: "Sao bố mình nói điêu thế nhỉ??? Sáng nay rõ ràng là nói với mẹ mình rằng anh chở con đi siêu thị còn gì??? Chẹp chẹp. Bố là đồ nói dối"

http://farm7.static.flickr.com/6076/6109191585_acd615fe0c_z.jpg

N_Q
04-09-2011, 01:36 AM
Đoàn kết, Thân thiện và tình cảm
Vui hết mình, cười hết cỡ
Hơi mệt nhưng khỏe và quá thú vị!

...và còn rất nhiều ấn tượng nữa mà em cảm nhận được về ngôi nhà Emong ... (từ khấu TIỄN ĐOÀN đến HÀNH TRÌNH và ĐÓN ĐOÀN TRỞ VỀ)
Dù thế nào thì mỗi thành viên đều có cá tính và ưu thế riêng, em thấy ai cũng đáng khâm phục và cần được biểu dương!

Chắc mai mới đủ sức viết tiếp... giờ xin phép các bác em thăng đã. Chắc đêm nay em sẽ mơ đạp xe lên trời vì giờ có thói quen đạp xe lên dốc rồi...

Chúc các bác ngủ ngon!

@ mahkom: lỗi lầm giề mà chụp cái bản lề cửa post lên thế, hị hị

mahkom
04-09-2011, 01:41 AM
@AQ: amatuer mà bác... E phải rình mãi mới đc đấy :D

p/s: mải ngắm quá quên k rủ bác ra xem :o056:

Casper_HN
04-09-2011, 01:41 AM
Yso ra trông thế mà hay
Tường rằng "ruyên ráng" cũng "cay" phết nhờ
Nống dần ngồi phọt ra thơ
Bé Ra đùi trắng bất ngờ tiếp chiêu!

Lêu lêu lêu!

eMông
04-09-2011, 01:42 AM
Lại một ông chém gió xuất hiện:

- Đêm qua em thức cả đêm săn nhền nhện...

http://farm7.static.flickr.com/6078/6109216061_87d96612b4_z.jpg

...Bắt được mấy con nhện to đùng, em nướng lên uống rượu rồi đạp thẳng đến đây. Bây giờ em no và buồn ngủ quá!

http://farm7.static.flickr.com/6090/6109216225_3f943c5463_z.jpg

Kể về cái đám tụ bạ này có mà hết xừ nó mấy trang nên chốt hạ vụ đưa tiễn ở đây. Chờ cái ảnh tập thể của ông Cát_pơ rồi ngày mai viết tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon. Khò khò

wagashi
04-09-2011, 09:41 AM
Phải nói là tuyệt vời, trừ mỗi đoạn e đạp từ ciputra về nhà phải đi qua 1 bãi tha ma. cũng may nà ma quỷ đạp xe xuyên việt hết rồi, chứ không thì .....

flamencol78
04-09-2011, 10:46 AM
Trong lúc đợi lão Casper_HN câu giờ tí vậy :D

Mình lên đường tham dự cung Tam Đảo - Tây Thiên mà trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Mỗi chuyến đi với eMông luôn tiềm ẩn nhiều khám phá mới mẻ và thú vị. Nhưng chuyến này mình không có được sự hỗ trợ của những Mông dân kỳ cựu (một điều đảm bảo cho thắng lợi của những chuyến đi khó khăn như chuyến Tam Đảo này). Chụt, Na9, Hoanganhmap đồng loạt rút lui để lại một khoảng trống mênh mông và đoạn kết hụt hơi như phần 2 tuor Hải Vân năm nào rất có thể sẽ xảy ra.

Nhưng kịch bản đã lên, tình hình chém gió bên topic chuẩn bị chuyến đi đã lên tới 30 trang thì nhất định phải lên đường thôi. Rất may trong thời điểm khó khăn như vậy nhà Mông luôn có những nhân vật xuất hiện kịp thời để đóng góp cho thành công của chuyến đi. Sondaica kịp thời đặt chỗ ăn nghỉ cho cả nhóm trước cả tuần nên vụ nghỉ ở Tam Đảo đã nhẹ nhàng được rất nhiều. (Thật tình cờ lại chính là nhà nghỉ Tư Phương mà nhà Mông đã lưu trú trong lần leo Tam Đảo đêm lần trước). NHOCBEO chuẩn bị đồ ăn cho ngày thứ 2 ở trong rừng. Asayake đảm nhận công tác tài chính.

Tình hình tổ chức đã tạm ổn, điều lo lắng còn lại chính là vấn đề thể lực của mình. Đã 3 tháng trời kể từ chuyến đi Mường Lát mình không tham gia bất kỳ một tour hành xác nào đáng kể, và xe đạp thì phủ đầy bụi nhìn đã thấy ngại. Chuẩn bị thể lực duy nhất là đạp xe 20km từ quán karaoke Gia đình ở phố An Dương về Đông Anh. Mình đành tặc lưỡi nghĩ bụng thôi cứ đi có gì về bét cũng được. Cứ coi bọn tới đích trước là lũ Trư ăn nhân sâm chả biết cảm nhận gì sất, ta tằng tằng về sau miễn là có nhiều ảnh post lên đây là được. Số mình ăn về hậu vận mà. Hehe

Tình hình là khi nhìn thấy các Mông dân trẻ trung, đầy sức sống chân ai cũng to như cái phích lòng mình thật rối bời :(

http://farm7.static.flickr.com/6205/6110549589_a882d702a4_z.jpg

nongdancoi
04-09-2011, 10:57 AM
Hỗ trợ câu giờ kiêm chém gió tặng cả nhà một trường sử thi bất hủ viết bằng thơ về chuyến này, mỗi Mông dân đều sẽ có mặt dù ít dù nhiều nhưng cũng phản ánh phần nào tính cách cũng như những tình huống mà các bạn xuất hiện.

Nhưng thôi nghĩ lại, chờ tình hình lắng xuống thì mình đăng lên để kéo cho topic đỡ chìm, he he. Mọi người cứ hóng ảnh của lão Cắp bô với tự sự dỡ hơi của lão Linh gà đi cũng được

flamencol78
04-09-2011, 11:03 AM
Sự xuất hiện của những Mông cũ làm nỗi lo cũng đỡ đi phần nào.

Sondaica

http://farm7.static.flickr.com/6204/6110550141_3312958d9e_z.jpg

Bác Kato xuất hiện và khoe: "Tôi đã đổi lốp gai rồi. Chuyến này chắc không lo bị xịt lốp nữa"

http://farm7.static.flickr.com/6194/6110549897_2eb0617a2a_z.jpg

Các Mông cũ chăm sóc lẫn nhau

http://farm7.static.flickr.com/6073/6110549759_dbc8550708_z.jpg

Bố con nhà Khoai2010 hào hứng chụp ảnh lưu niệm với cả nhóm trước giờ xuất phát

http://farm7.static.flickr.com/6077/6111094188_44082f614b_z.jpg

eMông
04-09-2011, 11:20 AM
Lão Casper quả thật đáng giận. Từ tối hôm qua đến giờ chả có cái ảnh nào post lên đây để mọi người hóng hớt. Nhưng thôi cũng đừng trách lão ấy làm gì, chúng ta ngoài việc tiếp tục chờ đợi ảnh của lão ý thì hãy tự tạo niềm vui cho chính mình =))

Các chị em porter nhà Mông mà thấy em Thu tươi tắn nhí nhảnh đảm nhận công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm cũng như hỗ trợ cho anh em trong suốt chuyến đi chắc thích lắm đây. Nếu cần thiết em ấy cũng sắn sàng nhảy xuống đạp xe như máy khâu :D

http://farm7.static.flickr.com/6201/6111201686_a396049e26_z.jpg

eMông
04-09-2011, 01:17 PM
Tất cả sẵn sàng (vẫn chờ cái ảnh của ông Casper_HN)

7h30 lên đường. Chặng đầu tiên Ciputra - Mê Linh plaza không có nhiều điều để nói ngoài việc dân tình xe cộ lũ lượt lên đường về quê ăn tết độc lập khiến cho đoạn ngã tư Vân Trì - Bắc Thăng Long xe ô tô tắc dài tới vài trăm mét. Với lợi thế xe đạp, các Mông dân luồn lách giữa rừng xe cộ, phi như bay chả mấy chốc đã đến Mê Linh plaza.

Tới đây cả đoàn tạm nghỉ để mua nước tích trữ cho chặng đường phía trước.

Bắt đầu làm quen

http://farm7.static.flickr.com/6069/6110700549_b02b7a7f4a_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6086/6111244114_6322b861a3_z.jpg

Na nát nhoét
04-09-2011, 01:30 PM
Cám ơn mông chủ vừa về nhà trả bài xong cái là post ảnh ngay.
Chuyến đi thật tuyệt vời
Có thằng sondaica đi cùng mà vẫn phải hỏi đường lên rừng là thế dek nào :65:

eMông
04-09-2011, 01:30 PM
Rời Mê Linh plaza lũ e Mông chuyển hướng rời đường cao tốc rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh, đường vắng vẻ, thời tiết mát mẻ mang hơi hướng mùa thu (ông yeuhanoi cũng có lí khi ngóng chờ mùa thu bên topic Hà Nội sắc hương) các Mông dân nối đuôi nhau trò chuyện râm ran...

Thêm mấy nhịp nữa đã đến trại chó sông Cà Lồ

http://farm7.static.flickr.com/6087/6110923573_b82ea0a74a_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6204/6110923401_a8418cfe3a_z.jpg

2 cữ đạp xe, thêm nữa cảnh vật ở chỗ này khá hữu tình nên các Mông dân bắt đầu có nhu cầu bộc lộ cá tính của riêng mình.

Ặc ặc với miếng lùa kê trưởng. Thằng cha này có cho tiền mình cũng không tuyển làm thủ thành gác gôn cho giải V.League. Đứng thế kia gà nó xâu kim cho thì mang tiếng lắm :D

http://farm7.static.flickr.com/6185/6111468440_706da03023_z.jpg

Còn đây là anh AQ - nhân vật nhiều người nhớ tên trong chuyến đi này (nghe nói là sẽ có hẳn một bài viết chân dung anh này nữa. Mọi người cùng chờ xem thế nào nhé)

http://farm7.static.flickr.com/6190/6111468534_c2793153fd_z.jpg

eMông
04-09-2011, 01:31 PM
Có thằng sondaica đi cùng mà vẫn phải hỏi đường lên rừng là thế dek nào :65:

Trời mưa nó sợ đi rừng nên giả vờ là không biết đường để khỏi phải đi.

Na nát nhoét
04-09-2011, 01:38 PM
Trời mưa nó sợ đi rừng nên giả vờ là không biết đường để khỏi phải đi.
Thế thì cùng nhau lờ luôn đi, sao vẫn có thằng gọi về hỏi đường http://i142.photobucket.com/albums/r107/dang8777/Emoticons/th_slapping.gif

eMông
04-09-2011, 01:43 PM
Thế thì cùng nhau lờ luôn đi, sao vẫn có thằng gọi về hỏi đường http://i142.photobucket.com/albums/r107/dang8777/Emoticons/th_slapping.gif

Hehe, tại vì lúc đó trời tạnh mưa - nên có 4 tiếng vô nghĩa tại Tam Đảo. Sức ép và tư tưởng nổi loạn trong gần 20 Mông dân chỉ trực nổ tung. Nên cũng phải tìm cái van để xả bớt sờ chét chứ =)) (Cái này sẽ tường thuật đầy đủ lớp lang và thứ tự)

eMông
04-09-2011, 01:46 PM
Câu chuyện của e Mông sẽ tẻ nhạt và chán ngắt nếu cứ loanh quanh theo motiv Ciputra - Mê linh plaza - trại chóa sông Cà Lồ - hồ Đại Lải - rồi chân Tam Đảo... Mỗi lần viết vài câu sáo rỗng và mòn mỏi lại post thêm cái ảnh minh họa. Nên để cho công việc của e Mông đỡ buồn rất cần các Mông dân chia lửa...

eMông
04-09-2011, 01:54 PM
Tới Đại Lải rồi - uống nước mía thôi. Ngày độc lập nên nước mía hơi đắt: 15k/cốc. Khách hàng tự phục vụ...

http://farm7.static.flickr.com/6207/6110976325_45122d939d_z.jpg

Chầu trực chờ hiến máu nhân đạo

http://farm7.static.flickr.com/6182/6110956919_b09f275a5d_z.jpg

Chuẩn bị lên thớt

http://farm7.static.flickr.com/6062/6111501762_2cdc82e2aa_z.jpg

Casper_HN
04-09-2011, 02:00 PM
@All: Hôm trước cái máy ảnh của anh được qua tay gần như tất cả bọn Mông, đến sáng khi sờ đến thấy một số tấm ảnh tự nhiên biến mất, lập tức rút thẻ để về tìm cách cứu, hiện tại chưa phục hồi được tấm ảnh quan trọng chụp cả đám trước lúc khởi hành, mọi người cố gắng chờ đợi và thắp nén nhang nhé.

Tạm ứng một số hình ảnh ngẫu nhiên trong chuyến đi, đến chiều cứu lại được đám ảnh bị tên nào đó xóa mất thì sẽ post theo thứ tự thời gian sau.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/2.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/1.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/3.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/4.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/Untitled_Panorama1.jpg

flamencol78
04-09-2011, 02:23 PM
Tôi xin kể các bạn nghe về chân dung một nhân vật mà chúng ta mới quen. Đây mới chỉ là những cảm nhận ban đầu qua một chuyến đi, nhưng điều thu được quả thực ngỡ ngàng. Nó làm cho tôi thay đổi định kiến, cách nhìn nhận về con người và cũng ngộ ra rằng mình phải còn học hỏi nhiều thêm nữa để hoàn thiện...

Đó là trường hợp của anh AQ một Mông dân mới tinh lần đầu tham gia cùng nhà Mông. Anh là một cá tính đa dạng, ẩn chứa nhiều sắc thái vượt lên hẳn cái nick AQ mà lão eMông đã chụp lên cho anh một cách hồ đồ. Giờ đây với tôi AQ không còn dính dáng gì với tay AQ của ông Lỗ Tấn ở tít bên Tàu nữa. Anh í đã vượt xa và là một minh chứng rõ rệt cho sự sai lầm của cái logic nội dung nào hình thức đó mà bấy lâu nay tôi vẫn ngộ nhận đó là chân lý của triết học.

Lúc anh ấy chưa đến, tôi có ý ngóng đợi. Kết quả là Black Caffe xuất hiện. Tôi và nhiều người nữa cũng cho rằng anh í là AQ. Nhưng chúng tôi đã nhầm to khi nhân vật chúng tôi lầm tưởng tự giới thiệu:
- I em là Black Caffe
...
Rồi anh cũng xuất hiện với một vóc dáng lực lưỡng và nam tính. Các em gái trong đoàn không ai bảo ai đều thầm nghĩ "Giá mình lấy được người như anh í"

Anh í đây (trông hao hao giống Phan Văn Tài Em)

http://farm7.static.flickr.com/6089/6111547482_c3aa77a393_z.jpg

Với vẻ bề ngoài đồ sộ nhưng khác hẳn với những gã to béo bụng xệ kiểu nongdancoi chỉ thích châm chọc người khác bằng thơ phú với giọng điệu xỏ xiên, AQ của chúng ta là một mẫu đàn ông hành động hiệp nghĩa luôn giúp đỡ người khác. Thấy chị bán nước mía một mình phục vụ cả đám Mông đông như quân Nguyên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không ngại ngần anh giành phần làm mô tơ miễn phí

http://farm7.static.flickr.com/6081/6111002201_5cf83d173c_z.jpg

Nhìn cánh tay lực lưỡng của anh cuồn cuộn chuyển động theo nhịp quay, có đứa Mông dân khả ố còn khẳng định: "Ông này không những thừa sức đạp lên Tam Đảo mà nếu cần có khi ông ấy còn có thể đi xe lăn lên trên đó ấy chứ. Từ ê mông chuyển sang Paragame cũng hay"

http://farm7.static.flickr.com/6191/6111546970_fe78ab4e0f_z.jpg

Nhưng điều làm tôi bất ngờ đầu tiên chính là trí tưởng tượng phong phú của anh. Ẩn sau bề ngoài hùng dũng lại là một trái tim dịu dàng đa cảm. Đứng quay nước mía mà anh lại để trí tưởng tượng bay bổng, biến bác Kato của chúng ta thành một người đàn ông độc thân Nhật Bản sang Việt Nam tìm ý trung nhân. Và tại Đại Lải mối tình Nhật Việt đã xảy ra. Chàng và nàng ngày ngày quay nước mía bán cho khách du lịch với một cuộc sống rất chi êm đềm và hạnh phúc...

http://farm7.static.flickr.com/6198/6111002685_268cf4a519_z.jpg

Lãng mạn là vậy nhưng khi cần anh lại trở nên cứng rắn và mạnh mẽ như Bao Thanh Thiên. Hãy xem cách anh xử con mụ bán bún tính tiền láo ở chân Tam Đảo...

http://farm7.static.flickr.com/6070/6111547992_d29a8481a5_z.jpg

Với con gái, anh í rất nhẹ nhàng, quan tâm, đôi khi còn hơi nhẫn nhịn... Hãy xem cách mà Break nhờ anh í sửa xe rồi tóm tóc đập đầu AQ vào khung con Obera thì biết

http://farm7.static.flickr.com/6078/6111547906_b2fefc7413_z.jpg

Liều mình như chẳng có giúp đỡ những người mới quen không nề gian khó, để rồi trèo lên taluy mà không xuống được phải nhờ Tiến đít to đỡ xuống...

http://farm7.static.flickr.com/6185/6111003177_cd78c3f4ba_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6084/6111548384_9bbfebdeb5_z.jpg

Chắc chắn bài và ảnh về AQ của chúng ta còn dài dài, còn cả đoạn anh í đóng phim trong rừng nữa nhưng vốn của tớ về AQ đến đây đã cạn, đành trông vào các Mông dân khác mà thôi =))

meodiendihoang
04-09-2011, 02:39 PM
Bác Lông cát pơ hiếp đc mấy cái ảnh đẹp quá ạ :o2one:

nongdancoi
04-09-2011, 02:57 PM
Đấy đã được đổi tên thành Cắp bô đại hiệp rồi

Break
04-09-2011, 06:05 PM
Quyết định chinh phục Tam Đảo được đưa ra chưa đầy 1 tiếng. Cái xe đạp lâu lắm không đi, bây giờ nghĩ đến đi xa gần trăm cây lại còn leo dốc 3 Đảo, nghĩ cũng hơi ghê. Cầm đt gọi cho Bác Thông, cháu qua Bác sửa xe bi h nhé thì Bác ý bảo là hnay nhà Bác sửa nhà, tối con nhé :(. Thế là thôi đành thế, cứ để xe thế mà đi vậy. Cuối cùng, sau quãng đường dài đầy nắng mình mẩy xe pháo cũng lên đến nơi. Chơi hết mình sướng thế! :)

tiendt83
04-09-2011, 06:59 PM
Toàn Mông dân hèn hẹ, khiếp:hoho:

naxue89
04-09-2011, 10:17 PM
@All: Hôm trước cái máy ảnh của anh được qua tay gần như tất cả bọn Mông, đến sáng khi sờ đến thấy một số tấm ảnh tự nhiên biến mất, lập tức rút thẻ để về tìm cách cứu, hiện tại chưa phục hồi được tấm ảnh quan trọng chụp cả đám trước lúc khởi hành, mọi người cố gắng chờ đợi và thắp nén nhang nhé.

Tạm ứng một số hình ảnh ngẫu nhiên trong chuyến đi, đến chiều cứu lại được đám ảnh bị tên nào đó xóa mất thì sẽ post theo thứ tự thời gian sau.

Anh Long ơi anh thử sử dụng cái này (http://thanhtublog.net/Hoa-phep----khoi-phuc-anh-trong-the-nho-bi-mat.ttntpnv) xem nó có giúp được gì cho anh không.

Casper_HN
04-09-2011, 11:09 PM
Phải nói không ngoa rằng AQ chính là ngôi sao sáng nhất trong chuyến đi của eMông, vẻ cơ bắp của anh bóp chết dáng to béo nhưng bèo nhèo bạc nhạc của Nòng dận cối cũng vốn là ao ước của khối chị em bắt đầu gia nhập nhóm Tam Tam vơ sần nữ. Lúc nghỉ ngơi ở Đại Lải, anh em ngồi nhẩm đếm thì anh ta to bằng... 6 cái phích!? Tại sao lại là 6? Vì anh em thì thấy anh này tay to như cái phích, và anh có 2 tay vậy vị chi là 2 cái phích, chị em thì cho rằng chân AQ còn hoành tráng hơn, mỗi chân to bằng... 2 cái phích, mà anh này đủ cả hai chân, vậy sau khi giải bài toán này, câu trả lời là AQ to như... 6 cái phích.
Tính mình thì thực tế, không bị vẻ hào nhoáng bên ngoài che mắt, mình mới hỏi lại chị em là: "Thế chỗ còn lại to bằng cái gì?!" Sau khi soi kỹ, cân lượng nặng nhẹ, trừ bì quần với lót ...ít, thì chị em nhất trí là phần còn lại chỉ như gia vị cho món ăn thôi, nghĩa là chỉ như quả ớt, hạt tiêu... không tính và nếu cần coi như tặng kèm miễn phí!
Nhưng dù gì, với vẻ ngoài to xác, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, đầu óc đơn giản, ngu ngơ ngốc nhếch, dễ bảo dễ lừa, lại còn mặc nguyên cây xanh lét, nên anh cũng là một trang nam tử đáng mơ ước. Bởi dù gì ngu mà to khỏe vẫn hơn khôn mà yếu ớt. Tại sao lại vậy? Câu chuyện bắt nguồn từ đây:

Chả là muốn đi xuyên từ 3Đ sang Tây Thiên, phải đi qua trạm kiểm lâm, nghe giang hồ đồn đại là các anh các chú ở đây rất nghiêm khắc, nhất là với các đoàn phượt phếc vớ vỉn, cũng chỉ là bắt nguồn từ sự lo lắng cho an nguy của các cô chiêu cậu ấm khi đi rừng gặp cướp mà thôi. Mà đoàn eMông chuyến này ngoài cậu ấm cô chiêu ra cũng chả có ai. AQ nhà ta thì cười khẩy: "Ôi dời, cướp thì ai đi cướp cái xe đạp ghẻ đâu mà lo". Thế là mồm huýt sáo, mông ngoáy, chân đạp, anh chui trộm qua barie đạp tới tấp vào rừng...

Ngờ đâu, đợi sẵn nơi đường vắng là hai tên cướp đói mồi, chúng chạy lại chặn AQ nhà ta lại. Mặt anh lúc này xanh đúng như màu áo anh mặc, chiếc xe anh đi.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/5.jpg

Chúng chả nói không rằng, xô vào phang anh tới tấp. AQ sau khi sợ quá hóa... bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nghĩ theo tư tưởng vốn có của mình: "Chúng nó đánh mình cũng như chúng nó oánh...ố chúng nó thôi", và anh cũng chả tiếc cái xe nữa, bởi theo phép "thắng lợi tinh thần" nổi tiếng của anh thì "chúng nó lấy xe của mình chỉ khổ chúng nó đạp leo dốc thôi!"


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/6.jpg

Hai tên cướp rừng cũng hơi run khi gặp con mồi to như Lý Đức, nhưng thấy AQ nhà ta rúm như con cuốn chiếu thì hỉ hả lắm. Được đà chúng còn định nhấc anh lên ném vào bãi phân bò cho vui. AQ nghĩ "chúng nó sắp ném mình vào đống vàng ấy mà, dạo này vàng đang lên, tuần tới lên 50 rồi, mình sắp giàu to rồi!!!" Quả thật là phép "thắng lợi tinh thần" của AQ đã ở hàng siêu đẳng.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/7.jpg

Trong lúc nhấc anh lên, một trong hai tên còn chạm vào "bộ tổng tư lệnh" của anh và quay sang nói với tên kia: "Trông thì to thế cơ mà hóa ra nó gài quả dưa chuột trong này mày ạh!". Đến nước này thì AQ cũng không thể AQ được nữa rồi, anh đùng đùng nổi giận thét lớn: "Tao đã sợ thì chúng mày phải để cho tao sợ nhé, chứ bí mật tày trời thế này mà chúng mày cũng phơi ra bàn dân thiên hạ thì sau này còn ai nhờ tao dắt xe, bê đồ, quay nước mía nữa...!" Chợt nghĩ đến mấy chiêu thức anh nhớ được lúc ở nhà nghỉ chơi trộm iPad của Lim, AQ cúi người né chiêu "Mãng xà quá hải" của tên cao to rồi xử chiêu "Giun đất tránh phân bò" tiến sát tên thứ hai...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/8.jpg

...tên này còn đang ngỡ ngành chưa kịp định thần thì dính trọn đòn "Rắm xịt thăng thiên" của AQ vào cằm, bay xa ba trượng nằm chết giấc.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/9.jpg

Tên còn lại tâm thần rúng động, vội dùng chiêu "Nhìn gà bắt lợn", trường côn mang đầy sát khí, áp thẳng từ trên xuống, nhằm huyệt Bách Hội của AQ mà kích tới... Nhưng nhanh hơn cả ý nghĩ, AQ tung người, thuận theo thế "Chó dại cắn càn" phản công. Chiêu này gồm 2 thức liên tiếp, thức đầu tiên có tên là "Ngẩn ngơ như chó ngửi rắm" dùng như hư chiêu khiến đối phương ngơ ngác không biết bị tấn công vào huyệt Đan Điền hay áp chế huyệt Tam Tinh. Khi đối phương còn bấn loạn thì thức thứ hai có tên "Ngỗng ỉa bờ sông" như làn sóng sau tuy ra sau mà tới trước, dồn đủ 12 thành công lực đá tới uyết hầu đối phương... Tả thì dài dòng, nhưng sự thực diễn ra chưa đầy chớp mắt. Chỉ thấy tên cướp thứ hai ngã văng ra, trường côn bắn tung lên trời


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/10.jpg

Miệng vẫn huýt sáo, AQ trói hai tên cướp, buộc vào xe đạp đưa về trạm kiểm lâm nhờ các anh các chú giao nộp cho cơ quan chức năng. Từ đó trong eMông (đặc biệt là nữ mông) lan truyền câu thành ngữ "Ngu mà khỏe con hơn đã yếu lại còn khôn!"


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eMông Group/3D/11.jpg

lim
05-09-2011, 12:26 AM
Hành trình Tam Đảo đợt này vui quá <3. Mối tình còn dang dở nhưng nhìn vào chuyến đi, những sự kiện, những nhân vật cũng như những hình ảnh được ghi lại thì quả thật là tuyệt vời :x

Bác Nòng dận cối ra chiêu đi, toàn thấy Linga và Cắp bô đại hiệp tự sướng kìa :-j

eMông
05-09-2011, 12:35 AM
Tạm thời chia tay với AQ nhân vật đầu tiên được đưa lên thớt. Chúng ta quay lại với hành trình Tam Đảo.
Rời quán nước mía cùng tâm trạng lưu luyến của bác Kato về mối tình bên hồ Đại Lải, tất cả lại tiếp tục lên đường. Tới chân Tam Đảo chỉ còn có 20km...

http://farm7.static.flickr.com/6071/6112516027_2ec82039db_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6186/6112515757_72681d2cff_z.jpg

eMông
05-09-2011, 12:52 AM
Đúng như dự kiến 11h15 chúng tôi đã có mặt tại chân Tam Đảo. Cập bến vào một hàng ven đường. Ở đây không bán cơm chỉ bán bún miến ngan. Các Mông dân cũng dễ tính không nề hà gì nhất trí đánh chén luôn.

http://farm7.static.flickr.com/6208/6113107844_028065bde9_z.jpg

Bữa trưa cũng không có gì đáng kể ngoài việc mụ bán bún tính tiền điêu làm các Mông dân tức khí yêu cầu chủ quán phải tính lại cho rõ ràng... Nhìn cảnh đó bác Kato than thở: "Đi du lịch ở Việt Nam tôi sợ nhất là kiểu bán hàng như vậy. Và nhiều nơi bán hàng giống như thế này lắm"

http://farm7.static.flickr.com/6193/6113107988_c2cc6ecbb2_z.jpg

yosaraha
05-09-2011, 08:22 AM
Hình như nhà mình toàn “găm hàng” chờ bài trường thi của chú Nồng dận cối đấy nhỉ.

Mouse7023
05-09-2011, 09:04 AM
Haha...bài và ảnh của anh Long đúng là "quả bom tấn" trong năm nay. =)) Em ngưỡng mộ cả biên kịch, đạo diễn, lẫn diễn viên. Nền điện ảnh Việt Nam bỏ phí những tài năng này thật là một thiếu sót nghiêm trọng =))

nongdancoi
05-09-2011, 10:24 AM
mình cần các ảnh chân dung của các thành viên trong đoàn hoặc những tình huống đặc sắc, ai có thì up lên đây nhé,

BlackCaffe
05-09-2011, 12:49 PM
Lúc đoàn làm phim trong rừng em ngồi xem mà cười đứt cả "ruột già lẫn ruột non", đúng như chị Chụt nói, nền điện ảnh nước nhà đang bỏ phí các nhân tài. Hay là anh em Emong thành lập đoàn làm phim riêng nhỉ :anhhung2:

musstol
05-09-2011, 01:42 PM
Xuầy xuầy, chuyến nài mừ có mềnh hầy, xì AQ chắc gì tới lượt đc nổi tiếng. Hèn gì gặp mềnh lúc về Ciputra xoắy quẩy gứm :o061: cứ liền mồm bẩu nghe danh mềnh lâu gòy, giờ mí hiểu ;))

Chú Long: tấm ở ciputra là tấm duy nhất có mẹt em đới chú, chú nhớ tung hết công phu tuyệt đỉnh để gọi hồn nó về nhóe ^^

Anonymous
05-09-2011, 02:11 PM
Xuầy xuầy, chuyến nài mừ có mềnh hầy, xì AQ chắc gì tới lượt đc nổi tiếng. Hèn gì gặp mềnh lúc về Ciputra xoắy quẩy gứm :o061: cứ liền mồm bẩu nghe danh mềnh lâu gòy, giờ mí hiểu ;))

Chú Long: tấm ở ciputra là tấm duy nhất có mẹt em đới chú, chú nhớ tung hết công phu tuyệt đỉnh để gọi hồn nó về nhóe ^^

Cái thằng Mút tôn kia có vấn đề? Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói như bọn chíp hôi vậy? Chưa biết đạp xe thế nào nhưng thấy cách nói chuyện sặc mùi cưa-sừng-làm-nghé mà thấy ghét. Nói tiếng Kinh trong sáng đi mày

nongdancoi
05-09-2011, 02:47 PM
cho ảnh chân dung đi, bác Cắp bô đâu rồi, thành như c..đâu rồi?

alooooooo123
05-09-2011, 02:49 PM
:) cũng vui tai mà bạn A-no-nim.

Chúc mừng nhà Mông có thêm 1 chuyến "đi để nhớ" - thèm quá thèm quá :)

musstol
05-09-2011, 04:10 PM
thế bạn Ano ny chìa tai ra đây mềnh nói thềm cho mừ nghe nài :-" Hay cực kỳ nhóE
nói thầm :"Bố mềnh chửa dạy mềnh tiếng Kinh bẹn ợ"

eMông
05-09-2011, 05:45 PM
Từ sáng đến giờ diễn đàn im ắng quá nhỉ. Tối nay lại phải khuấy động lên thôi.
Tiếp theo sẽ là hành trình chinh phục Tam Đảo. 19 người (chưa kể Break lên sau) với 19 cách về đích, cách cảm nhận khác nhau chắc sẽ có nhiều chuyện lắm đây.

Anonymous
05-09-2011, 06:26 PM
Khuấy thế đek lào được hầy, cả lũ Mông lon đấy thì chỉ ăn với phá, trình chém còn lon lắm

mahkom
05-09-2011, 06:57 PM
Khuấy thế đek lào được hầy, cả lũ Mông lon đấy thì chỉ ăn với phá, trình chém còn lon lắm
Dạ em là Mông non chứ không phải Mông 'Lon' ...chưa có ảnh ọt mà chém thì nó hơi khô :D

Còn đây là cách "lên đỉnh" của em: "bò trên núi" :o017:

https://lh5.googleusercontent.com/-_0jUOqUxp8c/TmJeLqXsRzI/AAAAAAAAAII/WQIfTEEptu4/s800/2011-09-02%25252015.04.39.jpg

thanhnc
05-09-2011, 06:58 PM
giời ơi là giời, đã 2 ngày đi 3 Đ về rồi mà thỉnh thoảng nhà mông lại xón cho tí ảnh thế là sao ta?

thanhnc
05-09-2011, 07:06 PM
Khuấy thế đek lào được hầy, cả lũ Mông lon đấy thì chỉ ăn với phá, trình chém còn lon lắm

Cứ từ từ chờ đi đã, tình hình chuyến này có nhìu gương mặt mới, hẳn sẽ có nhìu nhân tài ẩn dật. Bọn chúng còn đang găm hàng, trong đó có thanhnc đấy. Haha

lim
05-09-2011, 07:13 PM
Dạ em là Mông non chứ không phải Mông 'Lon' ...chưa có ảnh ọt mà chém thì nó hơi khô :D

Còn đây là cách "lên đỉnh" của em: "bò trên núi" :o017:

https://lh5.googleusercontent.com/-_0jUOqUxp8c/TmJeLqXsRzI/AAAAAAAAAII/WQIfTEEptu4/s800/2011-09-02%25252015.04.39.jpg

Sao chụp mà thiếu phần trên của anh dzư lày hả Mahkom ơi???

acc4rum
05-09-2011, 07:34 PM
Rặt những bợn găm hàng :khochiu:

mahkom
05-09-2011, 07:53 PM
Sao chụp mà thiếu phần trên của anh dzư lày hả Mahkom ơi???
Hành động "bò" ko đẹp lắm nên e ko tiện khoe phần trên :o22:

Của bác tấm này:
https://lh4.googleusercontent.com/-QZigiNelLF8/TmJeYXVgiKI/AAAAAAAAAIM/mIL34GOL7_g/s800/2011-09-02%25252015.15.54.jpg

acc4rum
05-09-2011, 08:02 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-QZigiNelLF8/TmJeYXVgiKI/AAAAAAAAAIM/mIL34GOL7_g/s800/2011-09-02%25252015.15.54.jpg

Bác này có lẽ lâu ko đạp. Thực sự thì em ko thích bỏ bác giữa đường đâu nhưng mà trận này em hơi mệt nên bằng giá nào em cũng phải lên đỉnh trước để nghỉ ngơi :))

hado0601
05-09-2011, 08:49 PM
em khẩn thiết kêu gọi mọi người là tối t5 hẵng ọp ạ.

Anonymous
05-09-2011, 09:02 PM
Xuầy xuầy, chuyến nài mừ có mềnh hầy, xì AQ chắc gì tới lượt đc nổi tiếng. Hèn gì gặp mềnh lúc về Ciputra xoắy quẩy gứm :o061: cứ liền mồm bẩu nghe danh mềnh lâu gòy, giờ mí hiểu ;))

Chú Long: tấm ở ciputra là tấm duy nhất có mẹt em đới chú, chú nhớ tung hết công phu tuyệt đỉnh để gọi hồn nó về nhóe ^^

Thằng Mù tốt này đạp thì yếu, chỉ được ái mồm khua khoắng ruồi muỗi là giỏi. Mà lại cứ tưởng mình là hay lắm, quan trọng lắm, ra vẻ trẻ con lon ton đi ném lon. Ông ghét !!:barf:

eMông
05-09-2011, 09:44 PM
Cơm nước đã no nê, bọn tiễn đoàn gấp rút chia tay về Hà Nội cho sớm chợ. Naxue nhận nhiệm vụ kèm trẻ em plhnam về nhà. AQ đa cảm ra nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu tiễn đưa

http://farm7.static.flickr.com/6187/6115759403_aa271297e9_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6087/6115759529_b21ea37c4f_z.jpg

Bọn khác yếu hơn thì xin phép đi trước lên Tam Đảo vì lo không đủ thể lực làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của cả đoàn. Bọn này gồm Ặc ặc - Lim - Triệu Nam theo thứ tự 82 - 84 - 86...

http://farm7.static.flickr.com/6195/6116303680_f80c2c1a47_z.jpg

Bọn còn lại nghỉ ngơi, tán phét tại quán rồi 13h30 lên đường.

eMông
05-09-2011, 09:58 PM
13h30 tất cả chúng tôi hào hứng lên đường bắt đầu hành trình chinh phục 12 km Tam Đảo. Trời không nắng nhưng khá oi bức...

6km đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, tuy mất nhiều mồ hôi nhưng cảm nhận thấy dốc không quá gắt nên cứ đạp từ tốn là vượt qua. Và không quá khó nên các Mông dân vẫn chịu khó tươi cười mỗi lần được chụp ảnh...

http://farm7.static.flickr.com/6183/6116340352_88fb766171_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6210/6116340540_4118c63a4a_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6067/6116340732_5d5a45e306_z.jpg

eMông
05-09-2011, 10:07 PM
Từ km thứ 6 trở đi dốc bỗng trở nên gắt hơn, vì vậy tấn suất nghỉ ngơi cũng bắt đầu tăng dần

http://farm7.static.flickr.com/6073/6116362254_b4445309bd_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6084/6115819053_93a721f6b0_z.jpg

Na nát nhoét
05-09-2011, 10:09 PM
Cho bác này tí thuốc:
http://farm7.static.flickr.com/6078/6116379186_9e45d40613_z.jpg


Ổn rồi đấy nhỉ? Thử ra đạp thằng Nông dân fát xem nào!

eMông
05-09-2011, 10:23 PM
Một đoạn cua tay áo rất gắt ở km thứ 7. Xuống dắt xe thôi :( Đây cũng là lần hiếm hoi chụp được cảnh Sondaica dắt bộ. Hắn ta rất có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ hình ảnh của emong.org. Tối hôm đó tại nhà nghỉ Tư Phương hắn trần thuật lại với Casper_HN bằng một thái độ hài hước pha lần tự hào:
- Cứ mỗi lần đang cắm mặt xuống đường dắt bộ mà nghếnh lên thấy có xe đang xuống là em lại nhảy tót lên đạp cho đỡ mang tiếng. Lúc ở km thứ 8 có mấy em gái xinh tươi ngồi tít trên đỉnh dốc, em đã mệt lắm rồi thế mà không hiểu sao cũng đi qua được chỗ đó. Lúc tới nơi em còn huýt sáo nữa - nhưng vừa tới chỗ rẽ em phải táp vào lề đường và nằm nghỉ tại chỗ mất nửa tiếng...

http://farm7.static.flickr.com/6076/6115861939_fa64c66dbb_z.jpg

eMông
05-09-2011, 10:31 PM
Rất nhiều mồ hôi đã rơi


http://farm7.static.flickr.com/6204/6116446090_b631214fe1_z.jpg

icemain
05-09-2011, 10:31 PM
Anh Long Cắp bô lấy con hàng này (http://nhaquanly.vn/smartkey/download/Card%20Recovery.zip) của em này. Thuốc nước chữa bệnh đầy đủ, tương thích với tất cả các loại thẻ, kể cả CF high speed :D

Khả năng hồi sức cấp cứu đống ảnh cực cao, mỗi tội sử dụng cứ phải theo từng bước nó hướng dẫn (Step 1: Hà hơi, Step 2: Thổi ngạt, Step 3: Đá đít :D)

flamencol78
05-09-2011, 10:47 PM
Bắt đầu từ cái chỗ nghỉ tập thể này mình lại trở lại với bản chất của chính mình, luôn nhiều mộng mơ nhưng mãi mãi vẫn dang dở...


http://farm7.static.flickr.com/6186/6116446772_ed65d7748f_z.jpg

Rời khỏi chỗ cua gắt này mình cùng bác Kato, wagashi và BlackCaffe tiếp tục lên đường. Casper_HN, Sondaica và Asay ở lại tiếp tục nghỉ ngơi hồi sức.

6km đầu tiên khá trôi chảy khiến mình ngộ nhận về thể lực của bản thân. Tuy không luyện tập đều đặn nhưng ta đây kinh nghiệm đầy mình kiểu gì chả ăn đứt mấy bọn Mông non :D Mình tưởng tượng ra cảnh thong dong về đích bỏ lại đằng sau từng chú, từng cô Mông non trong ánh mắt ngưỡng mộ của chúng. Mình sẽ không ngạo nghễ, kiêu căng mà từ tốn đi chậm lại an ủi, động viên bọn nó... Để rồi sau này khi kết thúc chuyến đi về sinh hoạt trên diễn đàn chúng nó sẽ ca ngợi và cảm ơn mình rối rít. Ôi giấc mơ sao thật tuyệt vời...

Vậy mà từ km thứ 7 ấy tất cả bỗng dưng tan vỡ. Dốc trở nên gắt một cách lạ thường, hay có một thế lực hắc ám nào đó chống lại mình khiến đôi chân mình bỗng trở nên rệu rã một cách lạ kỳ. Mồ hôi mình đồ ra như tắm. Lúc nãy ở km thứ 5 mình vẫn còn bám theo con bé Yosaraha, nhìn cái dáng bé nhỏ, gắng gỏi đạp xe của nó mình tự nhủ tí nữa lúc nào nó mệt quá xuống xe nghỉ mình sẽ qua động viên và hướng dẫn nó vài kinh nghiệm cá nhân của bản thân với 2 lần vượt Tam Đảo trong đêm cùng nhà Mông. Thế mà lúc này đây, ở km thứ 7 chả còn thấy con bé đó ở đâu nữa. Thế là một ý tưởng đẹp đã đi tong :(

Cố gắng bám theo bác Kato, wagashi và BlackCaffe nhưng càng bám càng đuối. Cho dù cu BlackCaffe chủ yếu là dắt bộ còn mình thì đạp xe mà cũng không tài nào đuổi kịp...

Bỏ ý tưởng đó trong đầu, mình tà tà đi chậm lại có ý ngóng hội Casper ở phía sau...

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có ai bám theo, mình mệt quá đành táp vào thành taluy bên đường ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ...


http://farm7.static.flickr.com/6184/6115976723_2085e9da09_z.jpg

Việc đầu tiên mình nghĩ đến là sử dụng phép thắng lợi tinh thần của AQ để tự trấn tĩnh "Đằng nào thì mình cũng sẽ về đích - về đích trước hay sau đâu có quan trọng, quan trọng là thắng được chính bản thân mình". Hehe - xong bước thứ nhất mình thấy tỉnh táo và vui lên hẳn =))

Bước thứ hai là lý giải nguyên nhân thất bại của mình để rút ra bài học cho bản thân. Nhưng cái này thì khó quá. Lúc trưa thấy mình có dấu hiệu hụt hơi lúc gần tới chân Tam Đảo, bác Kato cười nói với mình câu này:

- Em già rồi!

Câu này bác Kato vẫn hay dùng cho bản thân (đổi em thành tôi) trong những chuyến đi của nhà Mông mỗi lần quá mệt mỏi vì hành xác. Nhưng mình thấy không có đúng nên không dùng để lý giải được.

Có vẻ nhiều kinh nghiệm và rất tinh tế nên bác Kato nhận ra mình không có phục cái câu này của bác ý nên lúc ở km thứ 6 khi thấy mình bắt đầu thở dốc bác ý nháy mắt rất ranh mãnh và nói với mình:

- Sản xuất ra em bé mệt lắm.

Câu này thì mình chịu bác Kato, ông này mà là người Việt Nam thì trình chém gió trên emong.org cũng kinh khủng lắm. Hehe =))

Tìm được lí do thỏa đáng, mình cảm thấy đỡ căng thẳng và tiếp tục lên đường. Phía trước còn 5km.

Casper_HN
05-09-2011, 10:47 PM
Tks Cú! Cơ mà cũng ko nhiều hy vọng bởi bọn dở hơi đứa thì xóa cái này, đứa lại chụp cái kia đâm ra be bét cả. Dù gì cũng có khác biệt chút là bọn Mông cũ chúng nó sợ không dám sờ dụng cụ chợp hình của mềnh, còn bọn này thì coi mềnh như cỏ rác :die:

icemain
05-09-2011, 11:01 PM
Vẫn có thể cứu được kể cả đã chụp cái mới ghi đè lên. Khả năng cứu tầm 80-90% anh ạ, em đã từng thử trước đây rồi.

flamencol78
05-09-2011, 11:21 PM
Tìm được lí do thỏa đáng, mình cảm thấy đỡ căng thẳng và tiếp tục lên đường. Phía trước còn 5km.

http://farm7.static.flickr.com/6196/6116592710_3af452c083_z.jpg

... Tập trung hết tâm trí vào việc thiền định (chuyến này chủ trương là tới thiền viện Tây Thiên nên mình cũng tập tọe đọc sách hướng dẫn về thiền tí chút :D ) mình chỉ chú tâm vào điều hòa hơi thở, ngắm cảnh vật mà cố quên đi sự vận động của cơ thể. Cái thứ thiền nửa mùa này của mình cũng giúp mình lê được phần xác thân phàm tục thêm được 2km nữa (mất 2 lần nghỉ giữa chừng). Còn 3km nữa là tới thiên đường, tâm trí trở nên bấn loạn, chỉ thấy mệt rã rời, mắt hoa lên. Mình vội dựng xe rồi tót lên thành taluy nằm nghỉ

http://farm7.static.flickr.com/6183/6116049427_47389a2e76_z.jpg

icemain
05-09-2011, 11:25 PM
Cái ảnh nằm trên taluy làm em lại nhớ quả trải áo mưa ngắm trăng, nghe suối chảy róc rách của vụ vượt Tam Đảo trong đêm năm ngoái :D

flamencol78
05-09-2011, 11:37 PM
Nhận thấy nằm thế này lâu không tốt cho quá trình vận động của cơ thể. Nằm nghỉ khoảng 5 phút mình lại tiếp tục lên đường. Di chuyển tầm 300m đã thấy TT Tam Đảo hiện ra trong sương mờ.

http://farm7.static.flickr.com/6068/6116646798_e9ac143a26_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6067/6116102259_1b6d0c941d_z.jpg

Đích đến đã hiện ra trước mặt, tinh thần vì thế cũng phấn chấn thêm một tí. Điều đó giúp mình di chuyển được thêm gần 1km nữa bắt đầu vào thị trấn Tam Đảo.

Bỗng dưng thấy tiếng suối róc rách chảy bên đường...


http://farm7.static.flickr.com/6088/6116136487_70d456f25e_z.jpg

Một đường ống dẫn nước từ suối chảy vào cái tăng đựng nước

http://farm7.static.flickr.com/6198/6116679910_18bf5c3f4c_z.jpg

Sẵn nóng bức trong người, mình nhảy tót vào chỗ cái tăng đựng nước lấy bình trên xe đạp múc nước dội lên đầu. Nước mát lạnh, sướng mê tơi... Nhưng đó là một hành động hết sức ngu ngốc khiến tối đó mình bị cảm lạnh phải nằm đắp chăn rên hừ hừ trên nhà nghỉ Tư Phương mà không được đi chơi cùng các Mông dân :(

Na nát nhoét
05-09-2011, 11:50 PM
Sẵn nóng bức trong người, mình nhảy tót vào chỗ cái tăng đựng nước lấy chai đựng nước uống trên xe đạp múc nước dội lên đầu. Nước mát lạnh, sướng mê tơi...
Thế này mà dám bảo kinh nguyệt đầy mình :65:

flamencol78
05-09-2011, 11:52 PM
Thế này mà dám bảo kinh nguyệt đầy mình :65:

Lúc đấy vừa thiền xong nhưng chưa tới độ nên tẩu hỏa nhập ma dẫn tới hành động ngu ngốc đó :D

Na nát nhoét
05-09-2011, 11:54 PM
Lúc đấy vừa thiền xong nhưng chưa tới độ nên tẩu hỏa nhập ma dẫn tới hành động ngu ngốc đó :D
Thiền thì tẩu nhập thế quái nào được, cứ nói em ngu ngốc từ đầu đi thì đã chết ai :65:

flamencol78
05-09-2011, 11:56 PM
Tắm gội ở chỗ cái tăng nước xong, ra ngồi hong khô bên đường mình bỗng thấy người gây gây và ớn lạnh. Định bụng đợi hội Casper lần nữa nhưng chẳng thấy đâu đành tặc lưỡi chạy thẳng lên Tam Đảo. Tới chỗ hai làn đường tránh nhau còn kịp làm một kiểu ảnh trước khi đầu óc trở nên nặng trịch...

http://farm7.static.flickr.com/6210/6116189529_99d7465e2a_z.jpg

Tối hôm đó nhờ chén wisky của bác Kato, bài thuốc dân gian trà gừng của Thethu cùng sự chăm sóc của nongdancoi và Casper mình đã kịp thời hồi phục để sẵn sàng cho cuộc chiến đấu ngày thứ 2 :D

Phần tường thuật hành trình chinh phục Tam Đảo ngày 1 xin kết thúc tại đây.

Na nát nhoét
05-09-2011, 11:59 PM
Lúc đấy vừa thiền xong nhưng chưa tới độ nên tẩu hỏa nhập ma dẫn tới hành động ngu ngốc đó :D
Thế mà có đứa dám nhắn tin bắt mình mang chăn áo lên đắp cho thằng sốt rét.

Mình mà mang lên thì mình mới thực là thằng ngu ngốc ^:)^

acc4rum
06-09-2011, 12:14 AM
Tắm gội ở chỗ cái tăng nước xong, ra ngồi hong khô bên đường mình bỗng thấy người gây gây và ớn lạnh. Định bụng đợi hội Casper lần nữa nhưng chẳng thấy đâu đành tặc lưỡi chạy thẳng lên Tam Đảo. Tới chỗ hai làn đường tránh nhau còn kịp làm một kiểu ảnh trước khi đầu óc trở nên nặng trịch...

http://farm7.static.flickr.com/6210/6116189529_99d7465e2a_z.jpg

Tối hôm đó nhờ chén wisky của bác Kato, bài thuốc dân gian trà gừng của Thethu cùng sự chăm sóc của nongdancoi và Casper mình đã kịp thời hồi phục để sẵn sàng cho cuộc chiến đấu ngày thứ 2 :D

Phần tường thuật hành trình chinh phục Tam Đảo ngày 1 xin kết thúc tại đây.

Bác chẳng kể đến việc em từ trên núi xuống mấy lần dò tìm manh mối các mông dân leo núi lề mề nhờ.
Lên sớm được mấy tiếng được chủ nhà thết đãi bát cháo gà ko có cháo ( toàn gà :o042:) tu 2 chai bia xong hồi sức, lấy xe lao xuống dốc tìm bọn thương binh =))

N_Q
06-09-2011, 02:39 AM
Thật đắc tội với ace, mông chủ và lão đạo diễn khó tính nhiệt tình Casper_Hay_Nói (Casper_HN), sau chuyến làm film tại Tam Đảo và Tây Thiên em lại phải chạy xô sang Mỹ để đóng 1 bộ film hành động khác. Mệt vã người nhưng trong đầu thì luôn nhớ về 4rum và mong ngày rảnh rỗi lên mạng chém gió cùng với các mông dân.

Cũng thật bất ngờ và cảm động, mặc dù trong lòng akay lắm. Bất ngờ vì không nghĩ chuyến làm film vừa qua em lại bị Vinasoy như thế. Cảm động vì được nhận những lời khen, chê thật lòng (nhất là của mông chủ). Akay vì rõ ràng mình đang bị lão đạo diễn Casper_Hay_Nói kia dìm hàng. Đến pác Kato còn trầm trồ nói “xăm AQ toa, to”, vậy mà Casper_Hay_Nói dìm mình thành quả ớt chớ, :P.

***
Không! nhưng mà phải nói thật, lần đầu tiên gia nhập Ê mông, N.Q bị dồn dập nhiều cảm xúc quá. Thôi thì hôm nay cũng nhân thể ra mắt 4rum lại từ đầu, N.Q xin tự giới thiệu một chút về lịch sử hình thành và phát triển của N.Q cũng như câu chuyện bén duyên với Ê mông như thế nào để các Mông dân yêu quý đỡ thấy trống vắng trong khi chờ tiếp những cao thủ chém gió xuất chưởng.

Câu chuyện xin được bắt đầu ạ:

Vốn là người chui từ gốc rạ chui lên – nông dân thực thụ, tự mình luôn ý thức được sức khỏe là tầm quan trọng số 1 để lớn lên còn biết đi cày, kiếm miếng cơm manh áo. Vì thế N.Q cũng chăm tập thể thao từ nhỏ. Và rồi tuổi thơ N.Q trôi qua cũng nhiều vất vả nhưng thú vị, vì thấy trong cái vất vả lại có nhiều niềm vui mà người có tiền chưa hẳn đã cảm nhận được.

Lớn lên, N.Q vác cày lên HN bươn trải với miếng cơm manh áo, rồi bận bịu với công việc N.Q quên đi mất rằng tuổi trẻ mình ngày một trôi qua thật nhanh và lãng phí. Nhưng biết rồi cũng không làm gì cải thiện được vì lực bất tòng tâm.

Và rồi một ngày đẹp trời, một nông dân thực thụ khác tặng N.Q một món quà thật đặc biệt (nông dân thực thụ này là ai?), món quà mà bấy lâu N.Q đã ao ước nhưng chưa có đủ động lực để cưới em nó về. Đó là em Touring xxx mã lực, chạy bằng cơm, trông quyến rũ và kiêu hãnh lắm. N.Q vui lắm, có chút thổn thức nữa, giống như vừa được chạm vào một người con gái đẹp ý.

Thế rồi từ đó, cứ thứ 6, thứ 7 hàng tuần là N.Q cưỡi em nó đi làm đều đặn. Mọi buổi đi chơi, café tối N.Q đều ko dời em nửa bước. Thật thỏa mái, lãng mạn khi thong dong lướt Touring trên đường phố Hà Nội về đêm.

Kể từ ngày cưới em Touring về cũng chưa đầy 5 tuần trăng tròn. Một ngày tay nông dân thực thụ kia lại ới N.Q: - “Có đạp xe đi Tam Đảo – Tây Thiên không?”
- Có, nhưng đi với ai ạ?
- Ê_mông.
- Tam Đảo thì biết, nhưng Ê_mông thì mới nghe thôi chưa biết.
- Tao gửi mày link Ê_mông vào mà đọc và đăng ký nhé
- Ok, tks!

Nói thế nhưng luống cày còn dang dở, đâu có bỏ đó mà mở váy xem Mông ngay được đâu, à mở máy xem Ê_mông được ngay đâu. Sang tận đầu giờ chiều mới vội vã vào 4rum xem chương trình và click chat với ban quản trị để hỏi cách đăng ký. May sao nick offline mà vẫn có lão Casper_Hay_Nói ríp_nai và rất nhiệt tình ủng hộ, hướng dẫn. Rồi lão bảo N.Q phải liên hệ với tay quản lý chịu trách nhiệm về bảo hiểm cho đoàn để đăng ký mua, nếu không mua được thì ở nhà, vẫn cái giọng gắt gỏng đến giờ gọi là quen thuộc ấy (giờ chắc không kịp rồi, lão còn dọa mình thế).

Ối, giật mình khi thấy số điện thoại của lão bán bảo hiểm lại chính là của lão nông dân thực thụ kia. Hehe, Êmông tròn nhỉ, lão nông dân thực thụ này lại chính là lão Nongdancoi nổi tiếng thơ văn, châm chọc mọi mông dân khác (chắc các mông dân chưa khai thác hết tiềm năng của lão Nongdancoi này đâu).

Lão trả lời Ok rồi, chuẩn bị mai lên đường nhé. Thế là mình gia nhập nhà Mông rồi à! :x :x :x

Cảm giác hồi hộp bỗng dưng xuất hiện, Tam Đảo mình đi roài, Oto gài cầu còn khó lên nữa là xe đạp chạy bằng bánh mì, nước lọc. Hơn nữa mềnh chưa được tời đường trường như thế bao giờ, đi cùng đội Chai mông chuyên nghiệp nì mình có theo được không, rồi ko biết có mang được xác trở về cho ông bà lão không?

Ấy thế rồi, cái văn hóa AQ lại nổi lên: “trong cái vất vả lại có nhiều niềm vui mà người có tiền chưa hẳn đã cảm nhận được”. Thế là đã quyết tâm, không còn lăn tăn gì nữa, đăng ký vội trên 4rum rồi về chuẩn bị. Quần áo, giày dép đã xong, sau đó đưa em yêu Touring ra lau chùi, tra cho ít dầu bôi trơn mà thằng Ronaldo nó vẫn quảng cáo ý.

Đúng 7h sáng ngày Quốc khánh, gặp các Mông dân tại Ciputra, cái cảm giác đầu tiên đến với N.Q là hơi hụt hẫng. Đầu tiên là về trang phục, N.Q nghĩ bọn Ê Mông này chắc chuyên nghiệp nên sẽ có đồng phục và nhìn nghiêm chỉnh, hoành tráng lắm cơ, ai zè lộ cộ.

Thứ hai là lão mông trưởng, giật mình khi nhìn thấy lão còn xộc xệch hơn cả nông dân. Thôi thì là mem_bờ mới cũng phải chém cho lão phát để làm quen xem tình hình thế nào đã:
- Em thấy bác đứng đầu tiên trong cái ảnh banner của 4rum đúng không ạ?
- À, ảnh nào cũng có mặt mọi người mà (trả lời hiền từ như nông dân quê mình)
- À vâng, em thấy bác cao lớn thế nên toàn đứng đầu nhỉ!
- Hà hà hà … mấy tay mông dân ở ngoài cũng cười theo…

Thế rồi cái cảm giác hụt hẫng không to tát ấy lại dần được thay bằng cảm giác khác:

1. Cảm động về Thủ tục tiễn đoàn

…Một chiếc xe Lead với nhiều đồ đạc, lương thực có mặt sẵn ở địa điểm tập kết, chủ nhân là một em gái nhìn nhân hậu, đảm đang lắm, đang chia đồ và hỗ trợ các thành viên. Sau này hỏi ra mới biết đó là NHOCBEO( hị hị)

…..Nàng È É xinh đẹp, mong manh (cũng tận sau này mới biết nàng là È É), lướt em địa hình đến như làn gió nhẹ với chiếc váy mỏng như tơ và cũng bay như tơ, khiến lão Nongdancoi không kìm chế được cảm xúc thốt lên rằng: Nàng vẫn đẹp như ngày xưa nhỉ@. Trong đầu N.Q thầm nghĩ, em nì mà mặc váy này đạp với đoàn thì cứ gọi là… mình sẽ xin hộ tống luôn từ đầu, xuỵt…

….Lại từ xa, hai bố con nhà KHOAI2010 trắng nõn nà, sành điệu cũng lướt xe đến….

Cả ba vị la hán này, tính cả nhí nhà KHOAI2010 là 4, đều đến để chuẩn bị và tiễn đoàn thôi, ko có đi. Uầy, thật cảm kích! Hóa ra Êmông đoàn kết, thân thiện và nhiệt tình thế, cảm giác thật sự ấm cúng như một gia đình. N.Q thix cái cảm giác này!

2. Trân trọng về Sự nhiệt tình và những kinh nghiệm dày dặn của ban lãnh đạo nhà Mông (trừ quả dội nước lạnh lên đầu)

Lão mông trưởng nhỏ nhắn, duyên dáng kia trông thật hiền từ mà lại tổ chức tốt thế, lão căn dặn kỹ càng mọi mông dân chuẩn bị cẩn thận cả về tinh thần lẫn vật chất cho chuyến đi. Qua cách chỉ đạo của lão, N.Q thấy tự tin hơn nhiều.

Nhiệt tình thôi rồi, nhưng cũng gia trưởng và chém gió thành bão luôn, đó là lão Casper_Hay_Nói, (mà sau này nhờ N.Q mà lão trở thành đạo diễn nổi tiếng ý ạ_). N.Q kết nhất là hàng họ của lão, bộ Cà_Lông chuyên nghiệp của lão có cả dài lẫn ngắn, thò ra thụt vào khi cần thiết. Lão sắp xếp đoàn và chụp vài pô làm kỷ niệm. Lão có tính hy sinh vì tập thể cũng rất cao, của quý đấy của lão không tiếc dầm pha để tìm ra những góc ảnh đẹp mà không hề cần có mình trong ảnh. Cả chặng đường mình cũng phục lão về sức khỏe hơn người khi lúc nào cũng phải vác bộ hàng khủng nặng hàng chục kg đó trên vai.

Đoàn lên đường trong sự chia tay rơm rớm nước (mồ hôi) giữa các mông dân ra đi và mông dân ở lại. Đoàn được sắp xếp lão mông trưởng đi đầu, lão Nongdancoi đi chốt đoàn.
N.Q hít một hơi thật sâu để lấy sinh khí chào mừng cho chuyến đi của mình cùng họ nhà Mông.

Hành trình thì cả nhà đã, đang và tiếp tục sẽ nghe các mông dân tường thuật và chém gió … N.Q sẽ có tiếp tục bài ra mắt của mình theo cách cảm nhận riêng của N.Q… Giờ đã khuya rồi, xin khất cả nhà để hôm sau viết tiếp ạ….(4rum nhà mình ai cũng nhiệt tình, chỉ tội không có nhiều thời gian nên các mông dân thông cảm, các thành viên sẽ trả bài đầy đủ thôi)

Chúc cả nhà mông chúng ta ngủ ngon!

Na nát nhoét
06-09-2011, 07:48 AM
Viết ngăn ngắn thôi, ngại đọc bỏ mie ^:)^

nongdancoi
06-09-2011, 09:10 AM
Viết ngăn ngắn thôi, ngại đọc bỏ mie ^:)^

Nhất trí, đọc mãi chả thấy cao trào, thắt nút, mở nút, văn phong bốc mùi nịnh bợ, ghét :o052:

Na nát nhoét
06-09-2011, 09:27 AM
Văn phong bốc mùi nịnh bợ, ghét :o052:
Thế thì phải Đánh Nhau Thôi :65:

nongdancoi
06-09-2011, 10:19 AM
:kiai: :kiai: :kiai: :kiai: :kiai:


Đầu tiên phải cảm ơn nhanh
Em Thu bạn của chú Thành nờ xê
Thứ nhất: hấp dẫn miễn chê
Thứ hai: em có cái xe chở đồ

Mình cần một cái ảnh của em Thu và Thành nc ở đây

Chuyến này ăn nghỉ pờ rô
Là do một chú Mông rồ rất hay
Thấy trai hắn lờ đi ngay
Gặp gái là hắn nắm tay cười khà
Chẳng hổ danh tiếng “dài cà”
Làm cho vô số đàn bà thất kinh
Sondaica
http://farm7.static.flickr.com/6204/6116446090_b631214fe1_z.jpg

Thằng Kcs đáng khinh
Đúng 7h sáng thình lình phi ra
Nhìn tên Mông trưởng cười xòa
Giờ em đăng ký, chắc là…được thôi?
Mình cần một cái ảnh của Mông dân đáng khinh này ở đây

Khi đi thời tiết tuyệt vời
Trời trong gió mát, lòng người lâng lâng
Mười một giờ tới được chân
Cả lũ chẳng chút ngại ngần vào ăn

Con mụ chủ quán tóc xoăn
Bán bún mà cứ như ăn thịt người
Năm mươi hai bát hả trời
Hai mươi mốt đứa nhất thời hoang mang

http://farm7.static.flickr.com/6193/6113107988_c2cc6ecbb2_z.jpg

Xúm vào tính toán rõ ràng
Tiền kia minh bạch, bẽ bàng mụ ta
Vỗ vai thủ quỹ làm hòa
Một triệu rưỡi chẵn, coi là cô sai

(Asay liếc xéo nguýt dài
Bà khôn như mõ, sai sai cái…
Linga điềm tĩnh ôn tồn
Thôi em cứ trả, mình còn ngày mai)

Bạn nào ngoan ngoãn thì có thể bỏ qua đoạn chữ in nghiêng này mà đọc đoạn sau luôn, he he

Đường lên Tam Đảo rất dài
Nước kia mỗi đứa lĩnh 2 chai liền
Lúc đầu có 4 đứa điên
Cơm chưa xuôi kịp đã liền phóng đi

Bọn Mông nữ khóc như ri
Các anh làm thế, còn gì là …im

Thương nhất vẫn là chú Lim
Cho dù ráng sức vẫn chìm ở đây
Kim Bôi danh tiếng bao ngày
Tan tành chỉ bởi chân này chấn thương
Tủi thân đứt gánh giữa đường
Lại mang tiếng đú với phường Tam Tam

Lim đây, Lim đây
http://farm7.static.flickr.com/6078/6116379186_9e45d40613_z.jpg

Hết hồi 1, sẽ đăng tiếp nếu như có ảnh phụ trợ

Na chín
06-09-2011, 10:35 AM
Đến chết vì cái anh Còi dởm này mất thôi 8-|

alooooooo123
06-09-2011, 11:33 AM
vẫn đang hóng đoạn qua chùa Địa Ngục rồi sang Tây Thiên :)
ko có lẽ "rang dở" ???

Break
06-09-2011, 12:26 PM
Ha ha, chuyến này đúng thật là phê
Trời quang mây tạnh chẳng chê thứ gì
Mình ta cứ đạp từ từ...
Đi rồi sẽ đến kiểu gì cũng lên :tungtung:

thanhnc
06-09-2011, 12:53 PM
"Hết hồi 1, sẽ đăng tiếp nếu như có ảnh phụ trợ"

Để phụ bác Nông 1 tay:


Bốn ông quây lấy một bà
Tiền nong tính toán mãi còn chửa xong,
Bà rằng năm mươi hai bát
Bò, gà, ngan, miến, tổng hai triệu tròn.
Long nghe thấy vậy cả kinh,
Hai mắt trợn ngược gườm gườm mụ xoăn,
Xông vào: tôi phán mụ nghe,
Tôi ăn bốn bát sao bà tính năm.
Quy rằng cô tính lại coi
Em ngồi đếm mãi chỉ vừa ba nhăm.
Giằng co đếm ngược đếm xuôi
Triệu Nam chứng kiến từ đầu, tức ghê.
Vén quần cởi áo xông vào.
Các anh bình tĩnh vụ này để iem.
Mụ xoăn thấy vậy hơi chùn
Các chú bình tĩnh, chị đây tính nhầm.
A say giả giọng nữ nhân
Bà khôn như mõ, sai sai cái…
Mụ xoăn: thôi nhé chị xin
Một triệu rưởi chẵn không nhầm chẳng sai.
Thỉnh mời các chú các cô,
Tự nhiên ngủ nghỉ chị ko tính tiền,
Lũ mông thấy vậy mềm lòng,
Thôi mau vào ngủ đợi giờ lên Tam.

nongdancoi
06-09-2011, 01:14 PM
Xem ra nhà eMong toàn nhân tài ẩn nấp cả, giờ mới lộ Mông, chắc là phải khai quật tiếp mới được

Tiếp chiêu này
*************
Tủi thân đứt gánh giữa đường
Lại mang tiếng đú với phường Tam Tam


Thế rồi lục tục cả đoàn
Trèo lên Tam Đảo muôn vàn khó khăn
Dốc lên khúc khuỷu như trăn
Thể lực Mông trưởng khó nhằn lắm ơ

Linga mệt mỏi bơ phờ
Lúc nào cũng đạp vật vờ phía sau
“Cấm bọn mi được vượt tau”
Lão cứ lải nhải làu bàu suốt tua

(Xin một cái ảnh Linga bơ phờ ở đây, ai có thì cho nhé)

Mấy tên Mông cũ phân bua
Chắc là Mông trưởng nói đùa thế thôi
Ngày xưa hắn đâu có tồi
Đạp 500…mét mới ngồi lấy hơi

Thế rồi mỗi đứa một nơi
Đứa lê đứa lết tối trời mới lên
Linga nằm vật ra rên
Định quên ăn uống, định quên sự đời

Có nàng Bờ rếch rạng ngời
Chọn ngay trưa nắng rỗi hơi phi vào
Ở nhà đã quyết tâm cao
Mười ba cây dốc nàng lao một giờ (siêu khủng, đến Lăng xăng troong cũng chẳng lại được cô nàng này)
Giữa đường biến cố bất ngờ
Gặp xe chở lợn đi nhờ tận nơi

(Xin một cái ảnh Bờ rếch nhá)

Tư Phương trại chủ hiền hòa
Mới gặp mà ngỡ như là quen lâu
Trên cao trời tổi rất mau
Chờ Bờ rếch đến gật đầu đi ăn

No cơm ấm cật cái thân
Cái đầu lại nghĩ chuyện gần chuyện xa
Một lũ nhắm phố phi ra
Một lũ đi ngủ để mà dưỡng chi

Asay vốn thích AQ
Nửa đêm máu quá liền quỳ xuống xin
Gặp ngay thằng ngố còn zin
Vênh vênh đem cái quả mìn cất đi
Còn chiếc đèn pin đen sì (*)
Hăn ta nhăn nhở hì hì…cất luôn
Asay quá chán, quá buồn
Kéo quần đứng dậy, nước (mắt) tuôn tồ tồ


http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/14.jpg

Có ai có ảnh Asay buồn rầu không, cho xin phát để đưa vào đây

Ghi chú: (*) xuât phát từ sự tích: Em thề em chẳng yêu ai, yêu anh bộ đội có 2 quả mìn, ở giữa là cái đèn pin, xunh quanh là đám dây mìn xoăn xoăn :))

sondaica
06-09-2011, 05:47 PM
:kiai: :kiai: :kiai: :kiai: :kiai:

(Asay liếc xéo nguýt dài
Bà khôn như mõ, sai sai cái…
Linga điềm tĩnh ôn tồn
Thôi em cứ trả, mình còn ngày mai)

Hết hồi 1, sẽ đăng tiếp nếu như có ảnh phụ trợ

Bái phục bái phục
Thơ người ta đọc dòng trên suy ra vần dưới, thờ bác đọc dòng dưới suy ra vần trên (suy xong đỏ hét mặt) quả là cao thủ cao thủ
rặn thơ tiếp đi bác ơi

eMông
06-09-2011, 07:05 PM
eMông xin cảm ơn anh nongdancoi đã có những câu vè rất ngộ về lũ Mông tham gia chuyến Tam Đảo. Thật sáng suốt khi loại anh ra khỏi danh sách tranh giải cho bài cảm nhận hay nhất tại topic này.

Hiện giờ nguồn tài nguyên để chia sẻ về chuyến Tam Đảo còn rất nhiều. Mong các thành viên tham gia chuyến đi tích cực up ảnh + chém gió để chúng ta tiếp tục có những trận cười sảng khoái.

Post cái ảnh bữa cơm tối tại Tam Đảo lấy khí thế nào

Mông dân chinh phục Tam Đao
Bụng đói, chân mỏi vội vào múc ngay
Rượu wisky uống cho say
Thethu, Linh Béo đến ngay góp phần
Chỉ thương cho một gã đần
Linga nằm đó muôn phần đắng cay...

http://farm7.static.flickr.com/6197/6120067802_eb0af8c3bb_z.jpg

eMông
06-09-2011, 10:14 PM
Sau vụ ăn chơi, nghỉ ngơi tối hôm đó tại Tam Đảo, các Mông dân chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đấy là nói đa số chứ thực sự thì có một vài đứa thức cả đêm nói chuyện thì thào.

Người tính không bằng trời tính. Kế hoạch chinh phục cung đường từ Tam Đảo sang Tây Thiên ngày thứ 2 sẽ trọn vẹn nếu như sáng hôm đó tại Tam Đảo trời không đổ mưa tầm tã.

5h45 trời vẫn còn khô ráo


http://farm7.static.flickr.com/6191/6119939889_161b113789_z.jpg


6h10 trời bắt đầu đổ mưa


http://farm7.static.flickr.com/6190/6119988557_5a9c6ff67b_z.jpg


Mặc dù rất muốn đi vào rừng nhưng trong thời tiết mưa tầm tã thế này, ý tưởng chinh phục con đường như kế hoạch thật quá mạo hiểm. Tất cả án binh bất động chờ đến giờ ăn sáng.

eMông
06-09-2011, 10:22 PM
Ngoài sân lũ xe đạp buồn so dưới mưa rơi, đáng lẽ theo kế hoạch giờ này chúng sắp được tung hoành trên những con đường gập ghềnh, đầy gian nan và thử thách.


http://farm7.static.flickr.com/6088/6119939661_f4429a97fd_z.jpg

Trong nhà lũ Mông dân còn rầu rĩ hơn nhiều lần...

http://farm7.static.flickr.com/6198/6119970715_ff93848b5a_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6079/6120514658_fa2b4e5cff_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6208/6120514780_3b54b135b4_z.jpg

eMông
06-09-2011, 10:35 PM
Đời đỡ xám đi một tí khi đến giờ ăn cháo...

http://farm7.static.flickr.com/6196/6120013829_fe75f45f98_z.jpg

Tiếp tục phát hiện ra anh AQ rất đảm đang

http://farm7.static.flickr.com/6204/6120557220_0bd314cc01_z.jpg

nongdancoi
07-09-2011, 09:23 AM
Tiếp tục nhé bà con :o057:
Asay quá chán, quá buồn
Kéo quần đứng dậy, nước (mắt) tuôn tồ tồ
:tt1:
Xách-dép trông mặt hiền khô
Mà nhiều tài lẻ, rõ đồ dân chơi
Ghi ta vốn sẵn tính chời
Đạp xe lết đất lụ cười ngơ ngơ
Ngày ngày nhặt lá đá bô
Lang thang dặt dẹo ở hồ Nghĩa Tân

http://farm7.static.flickr.com/6074/6122102299_f9cff82070_z.jpg

Tiến đít to nuôi lấy phân
Ăn mười thì hết chín phần ị ra
Đấy là giọng của Linga
Chứ để mình nói có mà thấy ghê

Rồi thằng Bờ lách cà phê
Đáng khen da đẹp, quá chê mặt dày
Khoe rằng đạp mấy tháng nay
Lên dốc mới thấy thằng này nói điêu

(Thằng này nhìn da đen như da trâu, lại khoe là đạp xe lâu rồi làm mình hí hửng, hóa ra lên dốc dắt bộ suốt)

Bờ lách cà pháo

http://farm7.static.flickr.com/6067/6116340732_5d5a45e306_z.jpg

Em Thu bóc mít gập người
Anh em ngồi bốc, mồm cười ngoác ra
Thành như cứt cũng ha ha
Nhưng lòng thẩm rủa “tổ cha chúng mày”

Đây, hoàn cảnh chúng tôi bị chửi rủa đây
http://farm7.static.flickr.com/6198/6119970715_ff93848b5a_z.jpg

Có đứa hôm ấy uống say
Nôn thốc nôn tháo, lăn quay ra giường
Mông dân nên lấy làm gương
Tránh xa tửu sắc – con đường trái sai


http://farm7.static.flickr.com/6194/6122645472_3e030fbe79_z.jpg

Ặc ặc một đấng anh tài
Thế mà chỉ được một chai là cùng
Triệu nam khí thế phừng phừng
Cuối cùng cũng chỉ được chừng một chai


Ai có ảnh của 2 cái thằng mặt mẹt này thì cho mình để mình chèn vào đây

Sáng hôm sau lúc tinh sương
Hò nhau thức dậy lên đường trekking
Chẳng ngờ mưa bất thình lình
Mình ngồi trông cái cửa mình buồn thiu


http://farm7.static.flickr.com/6191/6119939889_161b113789_z.jpg

Sáng ấy mưa rõ là nhiều
Từng cơn lộp bộp đến chiều mới thôi
Mông dân hò hét inh trời
Phen này lại được vui chơi trong rừng

Linga hí hửng cả mừng
Nghe người ta nói có đường dễ đi
Vác xe có một tí ti
Phen này ta quyết ấy thì Tây Thiên

eMông
07-09-2011, 10:32 AM
Đáng trách ghê gã nông dân
Tự dưng bầy cái văn vần này ra
Làm eMông lạc mất cha
nó cái mạch viết đang ra tồ tồ
Thôi dù có chút hồ đồ
Cũng đành chuyển lấy giọng rồ một phen :D

Đêm Tam Đảo, có tí men
Mông dân nổi hứng bon chen tưng bừng
Chơi về lòng vẫn lâng lâng
Mấy khi có dịp được hâm thế này

Xích líp (fiflt_little) vội vã ra tay
Guitar thánh thót đi ngay một bài
Lão Casper thấy quá cay
Ở đây anh nhất chú mày đừng tranh
Với lại nói luôn cho nhanh
Đàn kia hay mấy không bằng ảnh đâu :D
Bọn say rượu sủa gâu gâu (hic hic như chó Tam Đảo ấy)
Nếu mà có vote em bầu cho anh

NHOCBEO
07-09-2011, 10:36 AM
trời ơi, thơ thẩn gì mà cứ như văn vần ý , chết cười với mấy cha mông rồ này :))

ChanNhoiBong
07-09-2011, 10:50 AM
tối nay off ko mọi người ơi :))

eMông
07-09-2011, 11:10 AM
tối nay off ko mọi người ơi :))

Do tình hình nhiều Mông dân còn bận rộn nên offline Tam Đảo sẽ chuyển sang tuần tới + kết hợp bàn về chuyến TYT. Các bạn tiếp tục hóng hớt trên này nhé.

eMông
07-09-2011, 11:28 AM
Bọn say rượu sủa gâu gâu
Nếu mà có vote em bầu cho anh

...Đêm Tam Đảo trôi rất nhanh
Nằm một tí đã sáng bành mắt ra
Lại nói về gã Linga
Thể lực hồi được tới ba, bốn phần
Trong lòng rất đỗi phân vân
Cung đường trước mắt mấy lần khó đi
Phải nghĩ ra cái cách chi
Hủy mẹ kế hoạch đó đi cho lành...


Sao cho tất cả vẹn toàn
Bọn nó không chửi mới hoàn hảo cơ
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Linga có cớ đổ thừa tại thiên...

nongdancoi
07-09-2011, 11:38 AM
...
Cung đường trước mắt mấy lần khó đi
Phải nghĩ ra cái cách chi
Hủy mẹ kế hoạch đó đi cho lành...


Sao cho tất cả vẹn toàn
Bọn nó không chửi mới hoàn hảo cơ
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Linga có cớ đổ thừa tại thiên...

Hay, Hay, rất đúng với phong cách vừa bẩn vừa bựa của Linga

thanhnc
07-09-2011, 11:50 AM
Hơ hơ, ace găm hàng lâu nhể, mình cũng găm thêm 2-3 hôm vậy. Quả đáng tội, mạng mẹo trên công ty 2 hum nay chán đời quá cơ. Tối về thì phải hì hục chuyển đống ảnh raw sang file bitmap. Các bạn hãy chờ xem bài & vote cho thanhnc nhé. héhé.

eMông
07-09-2011, 11:53 AM
Thực sự là viết theo phong cách của tên nongdancoi rất mệt mỏi.

eMông ...éo viết được theo kiểu đó nữa nên lại trở về phong cách truyền thống cho nó tiện =))

Sau bữa ăn sáng mưa vẫn không ngừng rơi, càng ngày mưa càng to hơn. Tâm trạng vui vẻ vừa mới lên được một tí lại xuống thấp ngay. Theo kinh nghiệm dân gian "Mưa không qua ngọ - gió không qua mùi" thì chúng tôi còn phải ngồi chôn chân ở đây gần 4 tiếng nữa mới có thể lên đường.

Các Mông dân chán nản tảm mát mỗi đứa một nơi.

Casper_HN tranh thủ đi tuyển thêm thành viên cho emong.org

http://farm7.static.flickr.com/6186/6122859498_036e711e17_z.jpg

Bọn còn lại buồn nẫu ruột nằm ngồi ngổn ngang trên phòng

http://farm7.static.flickr.com/6188/6122317375_263d2c73ff_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6190/6122859630_111af1a7a2_z.jpg

Đã có một số hành động kỳ quặc

http://farm7.static.flickr.com/6085/6122317509_06223d7630_z.jpg

nongdancoi
07-09-2011, 01:55 PM
Hơ hơ, ace găm hàng lâu nhể, mình cũng găm thêm 2-3 hôm vậy. Quả đáng tội, mạng mẹo trên công ty 2 hum nay chán đời quá cơ. Tối về thì phải hì hục chuyển đống ảnh raw sang file bitmap. Các bạn hãy chờ xem bài & vote cho thanhnc nhé. héhé.

Chờ thì chờ, đằng nào thì cũng dài cổ ra chờ cái bọn hươu vượn kia rồi, mà thơ chú viết kinh bỏ mịe, anh vừa đọc vừa nhảy chồm chồm lên, xóc quá, đọc xong thơ mà tê hết hai bắp chân

nongdancoi
07-09-2011, 02:00 PM
ông eMong ơi, trang nhất ông để 1 ảnh làm đại diện thôi, còn đâu đưa vào các trang sau. Lần nào mở cũng phải tải cái trang 1 đấy ảnh ra, máy tính thì cũ, mạng thì chậm, khó chịu lắm

thanhnc
07-09-2011, 02:04 PM
A Nông bày e cách up ảnh từ flickr vào emong coi nào, e làm ko đc là sao nhỉ.
Test xem nào
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9638.jpg

Post đc ảnh roài nhé, hehe

nongdancoi
07-09-2011, 02:34 PM
cái đấy chú chờ ông eMong hướng dẫn nhé, anh thì tạo 1 tài khoản ở Photobucket.com rồi tải ảnh lên đấy, sau đó vào đó copylink dán vào bài viết là OK, chưa dùng vời flicker bao giờ

eMông
07-09-2011, 02:55 PM
A Nông bày e cách up ảnh từ flickr vào emong coi nào, e làm ko đc là sao nhỉ.

Cái này cứ google là tiện nhất. Hướng dẫn mà không phải dân IT xịn còn phức tạp hơn.

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9570.jpg

@thanhnc: eMông vừa thử vào check địa chỉ link ảnh của bạn. Có lẽ bạn chọn nhầm địa chỉ link ảnh nên ảnh ko hiển thị. Ở đây, eMông chọn Direct Link và post lên thì có kết quả.

flamencol78
07-09-2011, 03:59 PM
Việc được nghỉ ngơi cả một đêm dài, sáng sớm trời chiều lòng mình mưa rất to nên lại tiếp tục được dưỡng sức khiến mình trở lại hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi đã tỉnh táo thì lại thấy lo vì như kinh nghiệm của dân gian qua chính ngọ trời sẽ tạnh mưa. Vậy là ông trời cũng chỉ giúp mình được vài tiếng đồng hồ mà thôi. Nghĩ đến cảnh qua chính ngọ trời tạnh ráo mình phải tuyên bố hủy vụ vào rừng rồi đổ dốc về Hà Nội mà ớn lạnh. Với những Mông cũ từng tung hoành với mình ngày xưa sẽ là một sự cảm thông và chia sẻ - hoặc như các Mông mới tham gia có thể chưa vui nhưng cũng không nặng lời với mình. Lo lắng lớn nhất là cái tên nongdancoi đang cười nói bô lô ba la với các Mông nữ kia kìa. Nếu huỷ kế hoạch như dự định chắc chắn hắn sẽ lu loa lên, thậm chí còn về mở topic vặn vẹo thế này thế nọ...

Nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào, mình đành rời khỏi nhà nghỉ Tư Phương thăm thú tính hình...

Su su Tam Đảo mướt ghê

http://farm7.static.flickr.com/6189/6123310740_e66626eac8_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6072/6122768617_de2d2153da_z.jpg

TT Tam Đảo nhìn từ nhà nghỉ Tư Phương

http://farm7.static.flickr.com/6197/6123310102_800251a0b6_z.jpg

Bắt được mấy chú hái su su người bản địa hỏi đường sang Tây Thiên thì chú nào cũng trả lời ú a ú ớ chả đâu vào đâu. Chán nản mình quay số điện thoại gọi cho anh Na Nát Nhoét. Trình bày một lúc xong thì anh Na Nát Nhoét hướng dẫn đường đi rất chi là cụ thể và dễ hiểu cách đi từ Tam Đảo sang Tây Thiên. Ngắn gọn thế này thôi:

Đến trung tâm chợ hỏi đường lên nhà nghỉ Học viện Kỹ thuật quân sự - rồi cứ theo đường đó đi tiếp một đoạn là tới trạm kiểm lâm. Đến đó xin phép vào rừng (mỗi người nộp cho trạm kiểm lâm 10k là xong).

Mình cũng chỉ cần thông tin có vậy thôi. Hehe. Nghe xong mình tức tốc quay lại nhà nghỉ Tư Phương

http://farm7.static.flickr.com/6204/6122768507_a5b327ec6f_z.jpg

eMông
07-09-2011, 04:21 PM
Biết được kế hoạch chinh phục cung đường sang Tây Thiên vẫn sẽ diễn ra các Mông dân đang rầu rĩ bỗng trở lại trạng thái hoạt bát. Chúng tức tốc bê xe đạp xuống đường, căn chỉnh, buộc bịn để cơm trưa xong là lập tức lên đường...


http://farm7.static.flickr.com/6088/6122818239_397e972093_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6181/6122818463_5c99aea06f_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6063/6123360692_e223f08662_z.jpg

Na chín
07-09-2011, 04:22 PM
Ở đâu ra cái kiểu post bài như pha cafe phin thế này nhỉ :roi: Nhịn cả sáng nay ko vào đọc để chiều được đọc một mạch mà rồi vẫn chỉ thấy có vài mẩu là sao là sao :kiai:

eMông
07-09-2011, 04:26 PM
Ở đâu ra cái kiểu post bài như pha cafe phin thế này nhỉ :roi: Nhịn cả sáng nay ko vào đọc để chiều được đọc một mạch mà rồi vẫn chỉ thấy có vài mẩu là sao là sao :kiai:

Tên topic là Mối tình còn dang dở nên bọn Mông dân u sầu thích cảm giác tí tách cafe phin để gặm nhấm nỗi đau chứ sao.

Na chín
07-09-2011, 04:33 PM
Tên topic là Mối tình còn dang dở nên bọn Mông dân u sầu thích cảm giác tí tách cafe phin để gặm nhấm nỗi đau chứ sao.

:dead:

Mình sẽ quay lại topic này sau 2 tuần nữa 8-|

Casper_HN
07-09-2011, 04:40 PM
Mai hoặc ngày kia sẽ ồng ộc ra nào ảnh nào cảm nhận, 2 tuần nữa N/A vào thì đón đọc cảm nhận chuyến đi khác nhé :D CN tuần sau sẽ có chuyến đi trong ngày :D

eMông
07-09-2011, 04:43 PM
:dead:

Mình sẽ quay lại topic này sau 2 tuần nữa 8-|

Nếu bạn biết rằng mỗi một bài đánh máy dài cỡ một trang A4, ông Casper_HN phải lần mò gõ mất mịa nó nửa ngày (cái này có 9 đứa đi Mường Lát làm chứng) thì bạn sẽ thông cảm hơn cho sự chậm trễ của topic .

Na chín
07-09-2011, 04:44 PM
Mai hoặc ngày kia sẽ ồng ộc ra nào ảnh nào cảm nhận, 2 tuần nữa N/A vào thì đón đọc cảm nhận chuyến đi khác nhé :D CN tuần sau sẽ có chuyến đi trong ngày :D

Thế thì đợi 1 tháng rồi vào đọc cảm nhận chuyến Tây Yên Tử luôn :19:)

thanhnc
07-09-2011, 07:12 PM
Mai hoặc ngày kia sẽ ồng ộc ra nào ảnh nào cảm nhận, 2 tuần nữa N/A vào thì đón đọc cảm nhận chuyến đi khác nhé :D CN tuần sau sẽ có chuyến đi trong ngày :D


A Long cho e xin mấy file ảnh có chụp cái mặt thanhnc & e Thu đc hok, e làm avata, hehe. Con nikon cùi chụp cũng tạm nhưng chả có cái ảnh nào có chân dung của e ra hồn cả. Thank anh, hé hé,
Email của e : thanhnc1881@gmail.com

Cái mặt e đây:

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9763.jpg

mahkom
07-09-2011, 07:18 PM
[/email]

Cái mặt e đây:

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9763.jpg
mặt Đần quá bác à :))

Mập Đại Ka
07-09-2011, 07:31 PM
Cứ tưởng off như bình thường, tan làm đạp xe hùng hục ra Bốt hàng đậu:(( ai dè:(( giờ em ngồi một mình tự kỷ ở đây này. Bắt đền huhu:((

acc4rum
07-09-2011, 09:21 PM
Cứ tưởng off như bình thường, tan làm đạp xe hùng hục ra Bốt hàng đậu:(( ai dè:(( giờ em ngồi một mình tự kỷ ở đây này. Bắt đền huhu:((

:o050:
ôi thương quá đi thôi.
:o012:

wagashi
07-09-2011, 11:38 PM
Các bác làm thơ hay vãi, có khi tập hợp lại xuất bản nội bộ được đấy ạ

thanhnc
08-09-2011, 01:15 AM
Xem ra mông chúng ngủ đã say,
Thừa cơ nhanh ra tay còn kịp

Tam Đảo 2011 - AQ & Lão Nông - chuyện chưa kể

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/1.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/2-1.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/3.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/4.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/5.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/6.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/7.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/8.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/9.jpg

Còn tiếp

mahkom
08-09-2011, 01:38 AM
@thanhnc: bác chõm quả đêm ác quá :gach:

thanhnc
08-09-2011, 08:59 AM
@thanhnc: bác chõm quả đêm ác quá :gach:

Xem xong không cười này::kiai::kiai::kiai:
Cười xong không thanks này: :die: :die: :die:

Chừa nhé :o059: :o059::o059:

ChanNhoiBong
08-09-2011, 09:07 AM
chuẩn bị có sóng cmt đây =))

nongdancoi
08-09-2011, 09:37 AM
Chờ cho Mông chúng ngủ say,
Tên Thành kia mới vung tay show hàng
Ảnh kia attach một tràng
Kinh hồn, vãi chưởng, bàng hoàng Mông dân


http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/6.jpg



Còn tiếp

Hay quá, tiếc là không có nút thanks 4-5 lần, chờ chú tiếp

eMông
08-09-2011, 09:55 AM
emong.org có vẻ như sắp dấy lên trào lưu manga rồi.

eMông
08-09-2011, 10:38 AM
Một sự cố nhỏ xảy ra trước khi lên đường...

Số là 2 Mông dân wagashi và mahkom nóng lòng đạp xe nên chưa đợi lệnh xuất phát đã lên đường. Việc tách đoàn không có tổ chức cực kỳ nguy hiểm. Bọn chó ở Tam Đảo chỉ đợi khi lũ Mông dân đi thành từng nhóm lẻ là triển khai đội hình tấn công...

http://farm7.static.flickr.com/6199/6126021440_b654b55a3d_z.jpg

Chó 1: Hai thằng này lốp căng đấy, phải thịt thôi.
Chó 2: Trông bọn này quen quen
Chó 3: Thôi đúng rồi tao nhớ đợt trước vào emong.org có bài của thằng Chan Nhoi Bong viết về vụ dùng đả cẩu bổng tấn công tụi mình trong đêm
Chó 4: Còn chờ gì nữa tấn công đi anh em

http://farm7.static.flickr.com/6089/6126021770_ab869313ed_z.jpg

Tốc độ di chuyển của lũ chó rất nhanh

http://farm7.static.flickr.com/6210/6126022394_54e92fe8ec_z.jpg

Thằng wagashi và mahkom cong mông lên đạp và may mắn lao về đúng chố các Mông dân đang tụ tập nên thoát chết. Thấy đông người bọn chó cũng chùn và dừng lại bàn mưu tính kế. Người và chó gườm gườm nhìn nhau một lúc rồi lũ chó tự động bỏ đi.

http://farm7.static.flickr.com/6187/6126022602_41e544d242_z.jpg

eMông
08-09-2011, 10:45 AM
Lúc đó một đám mây lớn bay qua TT Tam Đảo. Trời lại lấp phất mưa rơi

http://farm7.static.flickr.com/6185/6125515611_9eccf14f04_z.jpg

Cả đoàn lên đường, thả dốc tới trung tâm thị trấn thì trời hết mưa

http://farm7.static.flickr.com/6202/6125533409_9e7267efe2_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6066/6126078102_ff7e17d119_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6210/6125533551_52663606c3_z.jpg

eMông
08-09-2011, 11:05 AM
Đường từ trung tâm TT Tam Đảo lên trạm kiểm lâm đẹp đến ngỡ ngàng. Nhiều người trong chúng tôi có thể đã lên Tam Đảo tới vài lần nhưng cảm nhận thấy Tam Đảo đẹp đến vậy có lẽ là lần đầu tiên. Thêm nữa trời bắt đầu có nắng làm cảnh sắc lung linh...

http://farm7.static.flickr.com/6187/6125555173_51190c116b_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6182/6125555655_b2ba04048b_z.jpg

Nắng đã lên, trời đã xanh

http://farm7.static.flickr.com/6206/6126100458_a35099c179_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6197/6126100346_b39eff782f_z.jpg

eMông
08-09-2011, 11:09 AM
Một bên núi cao, một bên vực thẳm, trên kia trời xanh mây trắng...

Tiến đít to và BlackCaffe phê quá phải dừng lại ngắm cho đã

http://farm7.static.flickr.com/6071/6125574879_31db59a516_z.jpg

Từ góc view nhà nghỉ Học viện kỹ thuật quân sự - ba đỉnh của Tam Đảo hiện ra bồng bềnh trong mây trắng... cái tên Tam Đảo chắc bắt nguồn từ đây

http://farm7.static.flickr.com/6079/6126132590_663db7af3b_z.jpg

Mông dân phấn khích trước cảnh đẹp

http://farm7.static.flickr.com/6191/6125599267_f588ca77a3_z.jpg

eMông
08-09-2011, 11:23 AM
Từ Phú Sĩ tới Tam Đảo

http://farm7.static.flickr.com/6206/6126156260_a529985420_z.jpg

mahkom
08-09-2011, 11:50 AM
http://farm7.static.flickr.com/6187/6126022602_41e544d242_z.jpg

Quả này là bác Mông Trưởng đang "chăn chó" đấy chứ :o00:

N_Q
08-09-2011, 11:56 AM
Xem ra mông chúng ngủ đã say,
Thừa cơ nhanh ra tay còn kịp

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/7.jpg

Còn tiếp



@thanhnc: Vãi chưởng!!! mục tiêu đạp xe của mình đang bị
ít nhất là lão thanhnc này hiểu thành đạp xe vì tình rục rồi;
Chưa kể cộng đồng mông dân hoặc vãng lai đều hiểu thế thì
bữa tới gặp ace biết ăn nói thế nào đây?

Đã thế mượn gió bẻ măng
Mượn thơ của lão Nông_còi phản công

Như sau:

Vãi chưởng! lão thanh_nờ_xê
Toàn bịa những chuyện dâm dê
Hành động tốt đẹp lão vê thành hèn

Đợt này quyết chí một phen
Lột mặt những chuyện lão lèm bèm em Thu

Hôm đó ở bãi xu xu
Trên đồi Tam đảo mây mù không ai
Mông thì lão đã hơi chai
Nhưng mà cái ấy chưa chai tí nào
Thành ra lão đã lén vào
Trong phòng người đẹp nhử nàng Thu đi

Em ơi cảnh đẹp thôi thì
Ra đây đi dạo có gì anh bao
Tưởng thật nàng đã xốn xao
Mau mau trang điểm, guốc cao xỏ vào

Đường đi lão vẫn ngọt ngào
Nào là bướm đẹp nào là hoa xinh
Đến chỗ lão đã định hình
Rút giao kề cổ, “mình!” vào đây ngay!

Hốt hoảng chưa kịp trở tay
Thu đã bị lão đẩy ngay vào lùm
Đến đây nhờ tiếp 4 rum
Tưởng tượng hộ cảnh trong lùm ra sao

***
… có thời gian sẽ tính chém tiếp

thanhnc
08-09-2011, 12:06 PM
@thanhnc: Vãi chưởng!!! mục tiêu đạp xe của mình đang bị
ít nhất là lão thanhnc này hiểu thành đạp xe vì tình rục rồi;
Chưa kể cộng đồng mông dân hoặc vãng lai đều hiểu thế thì
bữa tới gặp ace biết ăn nói thế nào đây?


Phần tốt đẹp & lãng mạn đang dành hồi sau. Chịu khó đón xem nhé.

P/S: BCS dành khi trời mưa sẽ dùng bọc điện thoại & đồ điện tử để chống nước.:ex10: :ex10: :ex10:Há há.

Chém tiếp nào :payup:

asayake264
08-09-2011, 12:32 PM
Xem xong không cười này::kiai:
Cười xong không thanks này: :die:

Chừa nhé :o059: :o059::o059:

Xem xong ko cười này :nosepick:
Cũng ko thanks này :o056:

:thoimien::thoimien::thoimien:
Chừa chưa? Ai bẩu a như c.. dìm hàng em >"<

eMông
08-09-2011, 02:00 PM
Sự đời con tạo xoay vần
Văn xuôi giờ đã nhiều phần hết duyên
Bây giờ tình thế đảo điên
Thơ kia độc chiếm riêng topic này
Dù sao như vậy cũng hay
Bọn Tay Quay cũng phải xoay với đời...

Asay thần thái rạng ngời
Leo lên tới đỉnh trông hơi mơ màng

http://farm7.static.flickr.com/6064/6125900851_6d629e0ba3_z.jpg

A_Q bản tính rất ngoan
Thấy người cần giúp vội vàng trèo lên
Nhưng mà Q chẳng có quên
Chị ơi con gái chị tên là gì?
Hoặc ai quá lứa lỡ thì
Cứ gọi một tiếng em phi tới liền =))

Cỏ cây lông lá vặt xong
Nhìn xuống phía dưới đi tong tôi rồi
Tiến đít to thấy bồi hồi
Ra tay cứu giúp kịp thời AQ
...

http://farm7.static.flickr.com/6196/6125901089_e3d12ab07d_z.jpg

eMông
08-09-2011, 02:23 PM
Tiến đít to thấy bồi hồi
Ra tay cứu giúp kịp thời AQ
...

Bỏ qua những chuyện thị phi
Cùng nhau quay lại chuyến đi thôi nhờ

Leo lên tới đỉnh bơ phờ
Nhưng tâm trạng chúng như mơ mới tài
Tập trung hàng một, hàng hai
Rất là trật tự ở ngoài kiểm lâm
Ở đây quy định thu ngân
10k một chú không phân trẻ, già
Mông quỹ kia vội xuất ra
tinh là tiền mới có mà cạo râu
...

http://farm7.static.flickr.com/6209/6125901167_eeab58d359_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6067/6126448604_1c7b60cd0d_z.jpg

nongdancoi
08-09-2011, 02:30 PM
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/EmongTamDao.jpg

eMông
08-09-2011, 04:34 PM
Mông quỹ kia vội xuất ra
tinh là tiền mới có mà cạo râu
...



... Ba - ri - e đã mở ra
Hai mươi binh mã phi qua ầm ầm
Theo lời của chú kiểm lâm
Đường sang chùa Ngục muôn phần dễ đi
Tuy nhiên đừng có khinh khi
Có một vài chỗ rất chi dễ xòe
Theo cờ nhà Phật mà ke
chùa kia tất đến không lòe mày đâu...

http://farm7.static.flickr.com/6206/6126682212_0c6a5d15e3_z.jpg

Bọn Mông dân khỏe như trâu
Quyết không chinh phục còn lâu mới về
Thêm nữa cảnh vật đề huề
Càng làm bọn chúng thêm phê lúc này

http://farm7.static.flickr.com/6086/6126682328_361d03f48a_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6078/6126134243_3257e83248_z.jpg

Casper_HN
08-09-2011, 05:08 PM
Bọn Mông thơ thẩn thẩn thơ
Sao không ngừng tí tao nhờ mấy câu
Thằng Còi với lũ bâu xâu
Thả ra đàn cóc đọc đau đít rồi

Thơ thì chỉ thế, thế thôi
Để tao còn chỗ mà ngồi pót anh (ảnh) :roi:

Casper_HN
08-09-2011, 05:44 PM
Trước tiên là một con ranh
Bồ Thành như cứt, đành hanh nhất hồi (hội)
Ngày xưa chúng nó một đôi
Giờ đây nghe nói là thôi, chán rồi!

Tiên sư cái lũ dở hơi
Hỏi thì nó nói: "Chơi bời, chán bo" (bỏ)

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/042.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/041.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/040.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/015.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/013.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/038.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/043.jpg

lim
08-09-2011, 05:52 PM
Ảnh em Thu đẹp quá, cảnh đẹp, mẫu ngon =P~

thanhnc
08-09-2011, 06:43 PM
Trước tiên là một con ranh
Bồ Thành như cứt, đành hanh nhất hồi (hội)
Ngày xưa chúng nó một đôi
Giờ đây nghe nói là thôi, chán rồi!

Tiên sư cái lũ dở hơi
Hỏi thì nó nói: "Chơi bời, chán bo" (bỏ)

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/042.jpg


Oh dề, ảnh đẹp quá, chờ mãi đấy anh Cắp bô đại hiệp ạh.:o22::o22::o22:
Tiện tay a "phọt" luôn mấy cái ảnh có mặt e đi. :o034::o034::o034:Haha

ChanNhoiBong
08-09-2011, 07:08 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/043.jpg

trời ơi máy bay đây rồi =))

wagashi
08-09-2011, 10:15 PM
trời ơi máy bay đây rồi =))
=)) =)) Máy bay giờ đang khan hàng :))

OldBoy
08-09-2011, 11:21 PM
oác em asay xuống tóc hồi nào dzayy??:o039::o039::o039: ko nhan ra

N_Q
08-09-2011, 11:47 PM
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/EmongTamDao.jpg

@ Nongdancoi: Em có tiếng mà ko có miếng, động vào em Thu xinh đẹp khác gì động phải mứt, tên Thành_như_mứt oánh chít!

(Dạ, em xin phép mượn văn bác Casper chém tí cho đa dạng ạ)

N_Q
09-09-2011, 12:38 AM
Ê mông quả lắm nhân tài
Mãi còn khai quật, mãi còn chưa ra
Mông trưởng là bác lin_gà
Trái tim những chuyến đi xa dặm đường

Mà thôi lục bát chán lè
Giờ chuyển sang món viết vè cho nhanh
Hỡi liền chị, hỡi liền anh
Có thời gian rỗi thì dành cho room

***


Ve vẻ vè ve
Cái vè lá lốt
Súng ống đã tốt
Thu còn hốt hơn
Hai thứ cộng dồn
Giờ Thu là mẫu


Ve vẻ vè ve
Cái vè nhiếp ảnh
Chụp cảnh thành thơ
Đó là Cáp_pờ
Chụp ma thành mẫu
À,
Chụp mẫu thành ma
À
Chụp mẫu thành sao

Thiên hạ xôn xao
Giờ Thu là mẫu

Ve vẻ vè vè
Cái vè thơ phú
Bây giờ nhất chú
Là "lão Nông dân"
Không ai nghĩ vần
Bằng Nông dân ấy
Thiên hạ đều ấy
Mỗi lão là không
Vì mải chổng mông
Viết thơ thành bão

Ve vẻ vè ve
Cái vè mông trưởng
Luôn nhiều ý tưởng
Những dặm đường xa
Dù có phong ba
Trưởng mông đều gỡ
Em nào lầm lỡ
Đã có trưởng mông
Nếu không lấy chồng
Trưởng mông đều gỡ,
Kè, kè

Ve vẻ vè ve
Cái vè buồn ngủ
Mặc dù chưa đủ
Nhưng để ngày mai
Thời gian còn dài
Ngày mai viết tiếp ...

ChanNhoiBong
09-09-2011, 07:50 AM
mấy bác toàn om hàng nửa đêm dậy post @@

Na nát nhoét
09-09-2011, 08:29 AM
eMông group giờ văng mứt nguyên văn và hồn nhiên như ko ấy :65:

N_Q
09-09-2011, 08:52 AM
eMông group giờ văng mứt nguyên văn và hồn nhiên như ko ấy :65:

Hệch hệch, tks pác Na... nông dân dự bị sơ suất tí, sẽ rút kinh n0 về sau!

N_Q
09-09-2011, 09:07 AM
mấy bác toàn om hàng nửa đêm dậy post @@

Chẳng qua là rất tâm huyết với 4rum
nên tranh thủ lúc vợ con đi ngủ, thức dậy trả bài.

Mỗi khi vào 4rum đọc các bài viết mông dân lại được cười
Học hỏi thêm được nhiều những kinh nghiệm, biết thêm bạn bè

Âu cũng là niềm vui!

acc4rum
09-09-2011, 09:55 AM
Các hạ thật lắm tài, khâm phục, khâm phục :tatoi:

nongdancoi
09-09-2011, 10:10 AM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/015.jpg

Đấy có phải là sau khi chạy ra gốc cây thay quần, tránh được ánh mắt của 20 tên Mông dân thì lại tô hô ra cho 500 anh công an và 2000 con chó đang đứng ở bên kia sông Cà Lồ ngó sang không hở mọi người

Trieunam
09-09-2011, 10:40 AM
Em Thu đứng dáng mời anh "xơi"...=]] quả ảnh này là đang bị caper dí súng trong rừng Tây Thiên.

flamencol78
09-09-2011, 12:09 PM
Nếu đó giống như là một giấc mơ thì tôi chỉ muốn thốt lên "Khoảnh khắc tuyệt vời ơi - xin người dừng lại"

Đó là thời điểm đặc biệt nhất của chuyến đi, khi bao nỗi âu lo, mệt nhọc và cả chút thất vọng trước đó bỗng nhiên được giải toả...

20 con người đi trong màn sương khói trên con đường "đi tới thiên đường"...

Có chút gì thiêng liêng và thần thánh tuy thật mơ hồ, mỏng manh tựa khói sương...

Chúng tôi lặng lẽ đạp, lặng lẽ rời bỏ những ưu tư - chỉ còn cái đẹp trong tâm tưởng...

Ảnh Casper_HN

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/Untitled_Panorama1.jpg

flamencol78
09-09-2011, 12:20 PM
Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ - phải chăng qua con đường tới thiên đường sẽ là thiên đường ???

Hay thiên đường cũng chỉ là một ảo tưởng...

Nhưng hình như trên con đường tới thiên đường đó chúng tôi đã hoá trẻ thơ... Tôi đã nhìn thấy những nụ cười thực sự vô tư, hồn nhiên, trong trẻo. Thứ quá hiếm hoi trong cuộc sống đầy ồn ào và vội vã mà tôi vẫn đang sống ở đây...

Bỗng dưng, tôi thấy quanh tôi là những thiên thần...

http://farm7.static.flickr.com/6068/6129319450_0b6892535f_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6207/6129319592_a5b47381fb_z.jpg

lim
09-09-2011, 12:26 PM
Huhu nhìn ảnh ọt thèm quá. Bao giờ Offline vậy Mông Trưởng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((((((((

Break
09-09-2011, 12:28 PM
Mây dừng lại nghiêng lối ta đi. Những bước chân trở nên phiêu bồng trước cảnh núi rừng xanh mướt. Không khí lúc đó thật là tuyệt vời, bầu trời trong xanh, cảnh vật yên lành và mát mẻ. Con đường phía trước sạch như lau. Bên phải là núi, bên trái là vực. Nhìn ra phía xa hướng vực sâu, khu rừng Tam Đảo hiện ra thật là hùng vĩ. Mình dường như quên sạch cơn mưa to của buổi sáng, quên cả buổi trưa nắng một mình lang thang. Tất cả lúc này chỉ còn có thiên nhiên tươi đẹp mà thôi :)

eMông
09-09-2011, 12:30 PM
Huhu nhìn ảnh ọt thèm quá. Bao giờ Offline vậy Mông Trưởng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((((((((

Offline Tam Đảo share ảnh Tam Đảo dự kiến sẽ diễn ra vào 18h00 thứ tư tuần tới (14.9.2011) tại trà đá bốt Hàng Đậu.

flamencol78
09-09-2011, 12:40 PM
Bọn thiên thần chơi những trò con nít

http://farm7.static.flickr.com/6061/6128841503_a966d958fb_z.jpg

Tách cà phê giữa rừng đầy chất thơ

http://farm7.static.flickr.com/6077/6129391282_b37a94db70_z.jpg

Break
09-09-2011, 02:36 PM
Hình ảnh tách cà phê làm em nhớ lại hoạt cảnh "con vợ - thằng chồng" của bác nongdancoi mà buồn cười quá :)). Với cả câu chuyện "Tình cũ không rủ cũng đến" của bác ý và chị Chụt nữa =))

Mouse7023
09-09-2011, 03:47 PM
Hình ảnh tách cà phê làm em nhớ lại hoạt cảnh "con vợ - thằng chồng" của bác nongdancoi mà buồn cười quá :)). Với cả câu chuyện "Tình cũ không rủ cũng đến" của bác ý và chị Chụt nữa =))

Ặc, chị Chụt ko đi chuyến này mà cũng liên quan cơ à??? :o10:

Casper_HN
09-09-2011, 03:52 PM
Có cô Yố Sá Rà Hà
Hay mặc soóc trắng để mà... ngoáy mông
Để AQ nó đứng trông
Dớt dãi nó chảy thành sông Cà Lồ

Thằng Xách Dép cũng thích cô
Mượn đàn ra gảy làm cô mất ngù (ngủ)

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/048.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/045.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/044.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/046.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/049.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/047.jpg

Mouse7023
09-09-2011, 04:18 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/045.jpg
Trời ơi, sao ảnh em này đẹp thế, có đi đêm đút lót tà lưa cưa cẩm gì nhau ko vậy???? :o034: :D

Casper_HN
09-09-2011, 04:33 PM
Có cả chú Sớn Dài Cà
So cơ bắp với Lìn gà (Linga) mới kinh
Có cô bồ cũng rất xinh
Tên là Bờ Rếch thần kinh (có) vấn đề

Thấy đoàn nhiều gái cũng ghê
Giữa trời trưa nắng phi về Tam Đao (Đảo)
Tưởng rằng Sơn, chú làm sao?!
Hóa ra đến đỉnh... chú lao ra nằm (sấp)

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/050.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/051.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/055.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/054.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/052.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/053.jpg

Break
09-09-2011, 05:16 PM
@ a Long: Câu trước thì a khen em, câu sau a chựi e liền là sao?
@ c Chụt: Tuy c ko đi chuyến này nhưng c lại liên quan đến người ấy ha ha. Khiếp bà này, hóa ra... suốt từ ngày xưa nhớ ;))

Anonymous
09-09-2011, 05:50 PM
con cá sấu Chuột mà cũng có người yêu à :65:

eMông
09-09-2011, 06:16 PM
@ all: Đến thời điểm này eMông đã phần nào xác định được bài viết xứng đáng đoạt giải thưởng như đã nói ở đầu topic :D

Tuy nhiên eMông vẫn tiếp tục chờ đợi pha đột phá ngoạn mục của những cao nhân vẫn đang lần quất chưa chịu lộ diện trong đám Mông dân.

Công bố giải thưởng và người nhận sẽ được đưa ra vào 14h00 thứ 4 ngày 14.9.2011. Phần thưởng sẽ trao tại buổi offline 18h00 cùng ngày.

lim
09-09-2011, 06:26 PM
@ all: Đến thời điểm này eMông đã phần nào xác định được bài viết xứng đáng đoạt giải thưởng như đã nói ở đầu topic :D

Tuy nhiên eMông vẫn tiếp tục chờ đợi pha đột phá ngoạn mục của những cao nhân vẫn đang lần quất chưa chịu lộ diện trong đám Mông dân.

Công bố giải thưởng và người nhận sẽ được đưa ra vào 14h00 thứ 4 ngày 14.9.2011. Phần thưởng sẽ trao tại buổi offline 18h00 cùng ngày.

Giờ mới đọc kỹ là có cuộc thi này, nhanh chóng tham gia thôi :))

Casper_HN
09-09-2011, 09:15 PM
Ba nhân vật vừa rồi của eMông đã nổi tiếng khắp Lục địa già :ex10::xitmau:


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/PhotoFunia-1df3f2_o.jpg

mahkom
09-09-2011, 11:14 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-TahboU1NYbo/Tmos_T0QlbI/AAAAAAAAALA/iUhmWaBt8C0/s800/PhotoFunia-1df3f2_o.jpg
:))

alooooooo123
10-09-2011, 03:11 PM
nên trả lại tên cho Topic thôi nhỉ :p

Đã thấy ảnh bà con trên đg vô chùa, nhưng chửa thấy suối:o014:.
Ko biết là "rang dở" ở đoạn mô ???? :hb:

thutn1010
10-09-2011, 03:28 PM
hình như mình chưa có kinh nghiệm đạp xe nên a Linga bảo mình đạp xe như máy khâu mà cái mông thì cứ ngoáy tít,có lẽ vì thế mà hôm sau về bị đau ê ẩm cả người.hôm ấy mà ặc ặc và AQ cứ đi theo mình thì có phải cả đoàn đc 200tr rồi ko.tiếc thật!

N_Q
10-09-2011, 03:42 PM
Diễn biến của Topic này giống hệt chuyến đi thực tế hôm đó
Lúc bổng, lúc trầm; háo hức rồi lại có tí tụt hứng
Chắc mấy hôm nay Topic đang ở giai đoạn vừa ăn xong ở quán phở gian,
dân tình lăn quay ra ngủ, một số năng nổ lên đường trước chắc mệt bở hơi tai

Keke, hy vọng topic không phải đặt lại tên "Topic "Tam Đảo - mối tình còn giang dở" - mối tình còn gian dở"

P/s: Các thành viên: diễn đàn với mục đích vui vẻ, giao lưu là chính.... nếu có sai sót gì
thì cũng nên phê bình theo kiểu "vui vẻ là chính", không nên dùng từ nặng nề hoặc gây sóng gì, mất vui
mà khó thu phục lòng người... :X

N_Q
10-09-2011, 03:49 PM
hình như mình chưa có kinh nghiệm đạp xe nên a Linga bảo mình đạp xe như máy khâu mà cái mông thì cứ ngoáy tít,có lẽ vì thế mà hôm sau về bị đau ê ẩm cả người.hôm ấy mà ặc ặc và AQ cứ đi theo mình thì có phải cả đoàn đc 200tr rồi ko.tiếc thật!

Cũng hối tiếc, cứ theo em Thu chết cũng sướng mà ace nhà Mông lại có xiền trà đá!

thutn1010
10-09-2011, 03:57 PM
cắp bô: cảm ơn a cắp bô nhiều nhé!e kết kái ảnh chân dung quá.:foyourinfo:


p/s:hôm nào đi off cho e xin đống ảnh nhé!

eMông
10-09-2011, 09:31 PM
nên trả lại tên cho Topic thôi nhỉ :p

Đã thấy ảnh bà con trên đg vô chùa, nhưng chửa thấy suối:o014:.
Ko biết là "rang dở" ở đoạn mô ???? :hb:

Hờ hờ - topic vẫn sẽ không đổi tên đâu. Đúng là "rang dở" thật mà.

flamencol78
10-09-2011, 09:37 PM
Nhớ lại cái cảm giác đi trong cái sương khói ấy, thấy tên topic vô tình lấy từ tứ thơ của Hồ DZếnh mà lại như hữu ý khi nhà thơ cũng có một bài thơ khác rất giống với cảm xúc chiều đó trên Tam Đảo


Chiều (Hồ DZếnh)

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ hồn mình là rừng
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây

http://farm7.static.flickr.com/6079/6108980279_04055714f7_z.jpg

eMông
10-09-2011, 10:55 PM
Từ trạm kiểm lâm đến chỗ đường mòn bắt đầu vào rừng dài gần 3km.
Sau 20 phút di chuyển - con đường mòn xuyên rừng sang Tây Thiên đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Lúc đó gần 16h


http://farm7.static.flickr.com/6084/6132677947_a142258dba_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6177/6133225524_fe142461e0_z.jpg

eMông
10-09-2011, 11:03 PM
Một cuộc hội ý của cả đoàn nhanh chóng diễn ra.
- Phân tích tình hình cụ thể thì nhận thấy sau trận mưa đêm trước con đường trơn trượt rất khó đi, kèm theo nhiều bất trắc không lường trước được.
- Trong topic bên phuot.com hai thành viên đã di chuyển với tổng thời gian 8 giờ để chinh phục cung đường này (họ không mất sức di chuyển từ HN lên Tam Đảo bằng xe đạp). Bản thân topic đó cũng khuyến cáo những ai có ý định đi cung này không nên di chuyển nếu trong thời gian trước đó có mưa...
Cũng có vài thành viên thực sự mong muốn tiếp tục chinh phục cung đường này ngay thời điểm đó nhưng rồi cả nhóm đi đến quyết định sẽ để dành vào một thời điểm khác an toàn và chắc chắn hơn. Cái tên "Mối tình dang dở" ra đời từ đây.

Chúng tôi dừng xe, bày trò chơi ở khoảng trống phía trước con đường rừng

http://farm7.static.flickr.com/6208/6132702285_35c6e14609_z.jpg

eMông
10-09-2011, 11:14 PM
Một số ảnh sinh hoạt, vui chơi

http://farm7.static.flickr.com/6172/6133261950_dcc73fc6fa_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6082/6132732099_94d216b88b_z.jpg

Hậu trường hoạt cảnh "AQ trốn kiểm lâm gặp cướp ở Tây Thiên"

http://farm7.static.flickr.com/6086/6133286570_9e2985b174_z.jpg

thethu
10-09-2011, 11:32 PM
Mới đầu đọc cú tưởng bọn nay liều minh van đi qua rừng giờ mơi biết bọn này ko ai điên. Hẹn di chuyến sau

alooooooo123
11-09-2011, 03:18 PM
:)

vậy là nhà mình "rang dở" ở cửa rừng ha. Từ đây vào đến chùa Địa Ngục là khoảng 8 kí + 4 kí hơn nữa là ra đến Tây Thiên đấy, cũng ko xa nắm đâu :).

Từ Tây Thiên hay Tam Đảo về Hà Nội cũng tha hồ 1 mớ ê-mông nữa há :D

Nếu đi lại thì nên ngủ trong chùa Ngục Ngục - 1 cảm giác rất I-o-mót :o055:

N_Q
11-09-2011, 05:35 PM
Mình thix những ảnh hậu cảnh này, nhất là cái ảnh Kato.
Nhìn bộ dạng bác giống hệt lúc Casper nói đường về
còn dài khoảng 60 km nữa, bác không tin và tròn mắt
hỏi lại, bộ dạng bác có vẻ mệt mỏi... cả đoàn cười ồ vì điều đấy....

P/S: Các bác còn hàng hóa gì post nốt đi, em thấy cũng nguội nguội thật rồi đấy!

eMông
11-09-2011, 09:21 PM
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, còn vài tấm ảnh Hà Nội ngày trở về post nốt lên đây

Trước lúc rời Tam Đảo

http://farm7.static.flickr.com/6166/6135572615_761c9d80f3_z.jpg

Lạc nhau ở Đại Lải

http://farm7.static.flickr.com/6197/6136117846_4e3766ef4b_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6089/6135572655_c9da0bb1c2_z.jpg

Trên quốc lộ 2

http://farm7.static.flickr.com/6207/6136117876_2d466b1902_z.jpg

eMông
11-09-2011, 09:26 PM
Tụ ở Mê Linh plaza

http://farm7.static.flickr.com/6151/6135828703_367d937e50_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6077/6135828791_66a8f4d316_z.jpg

Hết

Thông báo về phần thưởng cho bài viết hay ở topic này sẽ được đăng vào 14h00 thứ tư ngày 14.9.2011

eMông
11-09-2011, 09:38 PM
Bonus anh chị em bài thơ Ngập ngừng có 2 câu thơ làm đề từ cho chuyến đi của chúng ta.

Ngập ngừng - Hồ Dzếnh


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..

thanhnc
12-09-2011, 02:45 AM
Xem ra mông khí chừng như nguội
Phọt ảnh tiếp chiêu, chém thiếp thôi.

Tam Đảo 2011 - AQ & Lão Nông - chuyện chưa kể (Phần 2)

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/10.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/11.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/12.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/13.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/14.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/15.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/16.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/17.jpg

Còn tiếp

thanhnc
12-09-2011, 02:54 AM
Thơ thời đã nhạt, ảnh đã nhàm
Truyện thời cũng hết, em xuống đao.

Tam Đảo 2011 - AQ & Lão Nông - chuyện chưa kể (Tiếp theo & hết)

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/18.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/19.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/20.jpg

Và đây, mục tiêu thứ hai

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/21.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/22.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/23.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/30.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/29.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/31.jpg



Hết


P/S: Truyện chỉ mang tính giải trí & gây cười. Tôi không có ý định nói xấu, dìm hàng ai. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ai thích chém gió thì cứ tham gia tí cho cả nhà cùng cười.

Break
12-09-2011, 10:24 AM
Nongdancoi nghiến răng kèn kẹt: "Ván này lại thua, hẹn gặp lại ở ván sau" :D

nongdancoi
12-09-2011, 02:02 PM
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/31.jpg




P/S: Truyện chỉ mang tính giải trí & gây cười. Tôi không có ý định nói xấu, dìm hàng ai. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ai thích chém gió thì cứ tham gia tí cho cả nhà cùng cười.

Há há há, cám ơn chú Thành nhưc.., chú làm anh nổi tiếng và tai tiếng quá, lần sau đi cùng chú sẽ chết với anh :happys:
Đúng là nhà eMong, Mông sau đè Mông trước, làm mình lại phải nỗ lực nghĩ ra trò gì để chọi lại với bọn này, không thì bị chúng dìm sặc mất...:nosepick:

Mà lần nào đú với chúng mình cũng thua là sao nhỉ????

Hô hô, bài này là bài thứ 249 của mình rồi, thế là mình đã đóng góp 249 bài viết "rất có chất lượng" cho diễn đàn, chỉ 1 bài nữa là danh hiệu của mình đã thay đổi

Khao to, khao to thôi.....

Anh bấm thanks mày rồi đấy nhá, bố của nợ

thanhnc
12-09-2011, 02:09 PM
Mà lần nào đú với chúng mình cũng thua là sao nhỉ????

E chỉ chém gió tí cho cả nhà cười tí thôi :kiai::kiai::kiai: Chuyến sau có định chém e thì chém khẽ thôi nhá. :o22::o22::o22:

Cảm ơn xong rùi phải bấm thank đi chứ.:o059::o059::o059: E ngồi bịa truyện cả đêm đấy.

Break
12-09-2011, 05:58 PM
Nhớ đoạn ăn trưa xong mọi người đi từ nhà nghỉ xuống đường thì thấy cảnh vật đẹp quá. Anh Long bảo mọi người đạp xe ra xa rồi vòng lại để anh chụp ảnh chân dung từng mông một. Thế mà bi h chẳng thấy ảnh đâu hic

Casper_HN
12-09-2011, 06:03 PM
Thế muốn bày tất cả ảnh lên đây hay dành ảnh cho buổi off hở? Nếu nhất trí up tất cả ảnh đẹp lên đây thì từ giờ đến trước lúc off sẽ up hết luôn. Chuyến này ảnh đẹp khá nhiều, cả đoàn có tới ~ 200 ảnh nhé.

@ Bờ rếch: T4 này nhắn Sơn Dài Cà đến off mang cho anh cái loa nhé :D

yosaraha
12-09-2011, 07:26 PM
Loa cho vụ gì thế anh Long? :o09:

eMông
12-09-2011, 09:41 PM
Loa cho vụ gì thế anh Long? :o09:

Chắc lão ý cần loa để trình chiếu video clip Tam Đảo phục vụ các Mông dân đấy :tungtung:

BlackCaffe
12-09-2011, 11:26 PM
Cười ngoác cả mồm khi đọc lại từng ấy trang của topic, như được sống lại những giây phút ấy vậy :D.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên như kiểu thằng này "bị điên", "bị dở" .... khi biết em đạp xe lên 3Đ của nhà Mông mình. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu cũng như cảm nhận cái cảm giác mà mỗi Mông chúng nhận được sau mỗi chuyến đi. Đôi khi con người cảm thấy phát rồ lên vì cái cuộc sống tù túng hàng ngày, hay phát điên lên vì công việc vì gia đình hay vì những mối quan hệ. Và cái họ cần để cân bằng lại cuộc sống là những giây phút được "xõa", được làm cái gì đó "điên loạn" và được là chính mình ...

Break
13-09-2011, 11:54 AM
Thế thì hôm off nhất định mình phải đi rồi :). Tự dưng nhớ lại những giây phút chuẩn bị đổ dốc, mọi người ai nấy đều hồi hộp xen lẫn phấn chấn. Mọi người ở hai bên đường thì cứ nhìn rồi xì xầm ra vẻ rất thán phục ^^. Bọn mông non nhà mình mặt mũi vênh thượng cả lên :))
@ a Long: vâng, em sẽ cố nhớ. Hôm đấy mà mang loa đi off thảo nào chẳng có màn nhảy múa thác loạn bác nhỉ :D

Break
13-09-2011, 11:56 AM
@nongdancoi: Anh ơi hôm off tiện thể anh khao vụ "ranh" hiệu mới luôn đi nhể hihi

Casper_HN
13-09-2011, 07:44 PM
Bắt đầu từ tối nay tới trước giờ offline chiều mai, anh sẽ lần lượt up không theo thứ tự nào cả toàn bộ số ảnh chọn được trong đám ảnh chuyến đi "Tam Đảo 2011- Tình còn dang dở"

Casper_HN
13-09-2011, 10:57 PM
Bắt đầu xả hàng, các bẹn của tôi nhận nhé!


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/1.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/2.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/3.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/4.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/016.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/017.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/018.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/019.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/020.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/021.jpg

Casper_HN
13-09-2011, 11:03 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/022.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/023.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/024.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/025.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/026.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/027.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/028.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/029.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/030.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/031.jpg

Casper_HN
13-09-2011, 11:09 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/033.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/034.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/035.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/036.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/037.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/039.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/056.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/057.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/058.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/059.jpg

Casper_HN
13-09-2011, 11:13 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/060.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/061.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/062.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/063.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/064.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/065.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/066.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/067.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/068.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/Untitled_Panorama1.jpg

N_Q
13-09-2011, 11:42 PM
Tks Thanhnc nhiều vì đã tâm huyết và mất nhiều công sức
để làm phóng sự ảnh về hai ae nhà Nông dân còi.
Lần đầu tiên đi nên N.Q chưa có kinh nghiệm, để nhiều
sơ hở quá khiến những mông dân có đầu óc tưởng tượng
phong phú như Thanhnc dễ vinasoy được… hehe
Nội dung của phóng sự ảnh chỉ là vui thôi mà Any…, thế
mới có tiếng cười chớ !!!

N_Q
13-09-2011, 11:45 PM
Ảnh đẹp quá bác Casper!!!
Không tâm huyết, nhiệt tình như bác chắc không có những bức ảnh này!

thutn1010
14-09-2011, 12:04 AM
trời đất!ngất ngây.muốn ôm a Long quá.từ bé tới giờ e chưa có cái ảnh nào đẹp như này!chụt chụt!

thutn1010
14-09-2011, 12:10 AM
ko hiểu sao giờ ra đường trông thấy mấy e xe đạp địa hình tung tăng trên phố mà thấy thèm!giờ thích đi xe đạp hơn xe máy có lẽ bởi sau 2 chuyến đi Hàm Lợn và Tam Đảo.EM ƯỚC CÓ XE ĐẠP!HUHU

yosaraha
14-09-2011, 12:12 AM
Bắt đầu xả hàng, các bẹn của tôi nhận nhé!


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/016.jpg

Anh Lim bị bắt quả tang rùi nhé, mắt "long lanh" thế kia không chối đi đâu được :o013:

Casper_HN
14-09-2011, 12:42 AM
ko hiểu sao giờ ra đường trông thấy mấy e xe đạp địa hình tung tăng trên phố mà thấy thèm!giờ thích đi xe đạp hơn xe máy có lẽ bởi sau 2 chuyến đi Hàm Lợn và Tam Đảo.EM ƯỚC CÓ XE ĐẠP!HUHU

Bùm chéo! Bụt hiện ra trong thân thể của Thành như c...t: "Ta là Bờ ụt đây, ta sẽ cho con quả xe địa hình, nhưng từ nay con phải hứa với ta không được mặc áo hở cổ ngồi bó gối bóc mít cho bọn Mông dân hau háu ngồi vừa ăn vừa xem nhớ chưa!"


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/3D/069.jpg

eMông
14-09-2011, 10:44 AM
Thông báo offline Tam Đảo

Địa điểm: Trà đá Bốt Hàng Đậu .
Thời gian: 18h00 tối nay 14.9.2011.

Nhớ mang USB đi để copy ảnh của lão Casper_HN

yosaraha
14-09-2011, 10:54 AM
USB 2Gb, 4Gb, hay 8Gb hả anh? hé hé

Casper_HN
14-09-2011, 11:02 AM
eMông đã tiền trạm địa điểm off chưa? Hiện tại hình như quán đó là một công trường rồi nhé :hoho:

eMông
14-09-2011, 11:11 AM
USB 2Gb, 4Gb, hay 8Gb hả anh? hé hé

Càng nhiều, càng ít :D

eMông
14-09-2011, 11:16 AM
eMông đã tiền trạm địa điểm off chưa? Hiện tại hình như quán đó là một công trường rồi nhé :hoho:

Hichic, con tạo xoay vần không biết đâu mà lần.
Đúng là cà phê Tùng Hậu đang có sửa chữa.
Nên địa điểm off lại thay đổi
Cũng là một quán nhà Mông hay ngồi ngày xưa

Địa điểm off mới:

Địa điểm: Trà đá Bốt Hàng Đậu .

Thông báo về giải thưởng sẽ được post lên forum vào 14h00 hôm nay.

NHOCBEO
14-09-2011, 11:23 AM
hay lại trà đá bốt hàng đậu đi, chỗ đấy hết đuổi rồi, chỉ đuổi mỗi đợt quốc khánh thôi, vừa tiện, ngon, bổ, rẻ :D

NHOCBEO
14-09-2011, 11:23 AM
đi off thế này e ko có tiền đâu, hu hu

Casper_HN
14-09-2011, 11:32 AM
đi off thế này e ko có tiền đâu, hu hu
Yên tâm, chỗ này không đắt hơn Tùng Hậu đâu, nhưng mỗi tội không có hạt hướng dương để tí tách thôi :D

NHOCBEO
14-09-2011, 11:37 AM
híc, gấp 3 lần trà đá bốt Hàng Đậu đấy.

eMông
14-09-2011, 12:01 PM
hay lại trà đá bốt hàng đậu đi, chỗ đấy hết đuổi rồi, chỉ đuổi mỗi đợt quốc khánh thôi, vừa tiện, ngon, bổ, rẻ :D

Bạn này ko đọc kỹ thông báo ở trên à?
Thay đổi địa điểm off vì lí do thời tiết mà.
Trà đá Bốt Hàng Đậu mưa gió thế này ko yên tâm nhất là buổi này còn có trình chiếu ảnh ọt. copy cóp piếc nữa.

Mouse7023
14-09-2011, 12:13 PM
Hichic, con tạo xoay vần không biết đâu mà lần.

Địa điểm off mới:

Quán cà phê Cây Đa - Phố Lý Thái Tổ - nằm trong khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội.

Thông báo về giải thưởng sẽ được post lên forum vào 14h00 hôm nay.

Quán Cây Đa này vừa đắt vừa phục vụ tồi, hơn nữa nêú mưa thì cũng ko ngôì được đâu. Em có gơị ý ra là quán trà chanh 31 Đào Duy Từ mà off ạ, vừa có trà chanh, chè khoai, hướng dương lại cực dân dã. :foyourinfo:

NHOCBEO
14-09-2011, 12:30 PM
e ủng hộ, chứ cái quán cây đa chả hiểu sao e cũng không khoái lắm.

filth_little_secret
14-09-2011, 12:38 PM
Hic!Hôm nay 8h em mới mò về đến Hà Nội ^^!Không tham được mất rồi :o4:

N_Q
14-09-2011, 12:45 PM
6h lúc vừa đi làm về, nghĩa là off rồi đánh chén luôn?
Có nên chuyển thành 8h off ko ban tổ chức?
Còn vị trí off tính xem địa điểm nào ko bị dính mưa và
đủ chỗ ngồi là ok!

eMông
14-09-2011, 01:18 PM
Loa loa loa

eMông lại muối mặt thông báo lần nữa về vụ offline Tam Đảo :D

Sau khi bàn đi tính lại cuối cùng chốt vụ offline tại địa điểm truyền thống: Trà đá Bốt Hàng Đậu vào 18h00

Nguyên nhân là các chỗ ngồi đưa ra đều không thực sự thoải mái và thuận tiện. Dự báo thời tiết chiều nay tại Hà Nội trời sẽ hết mưa (hi vọng là không dự sai). Anh chị em cứ thế mà ra - có gì rồi tính tiếp nhé.

thanhnc
14-09-2011, 01:52 PM
Bùm chéo! Bụt hiện ra trong thân thể của Thành như c...t: "Ta là Bờ ụt đây, ta sẽ cho con quả xe địa hình, nhưng từ nay con phải hứa với ta không được mặc áo hở cổ ngồi bó gối bóc mít cho bọn Mông dân hau háu ngồi vừa ăn vừa xem nhớ chưa!"


Up ké a Long. Trình còi máy cùi này:

Chiến mã dầm mưa

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/IMG_9738.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/IMG_9726.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/IMG_9717.jpg

Đổ đèo

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9858.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9860.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9862.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9864.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9865.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/DSC_9868.jpg

flamencol78
14-09-2011, 02:01 PM
Trời Hà Nội đã hửng nắng - xem ra công cuộc offline tối nay sẽ đỡ gian nan :D

thutn1010
14-09-2011, 02:12 PM
Bùm chéo! Bụt hiện ra trong thân thể của Thành như c...t: "Ta là Bờ ụt đây, ta sẽ cho con quả xe địa hình, nhưng từ nay con phải hứa với ta không được mặc áo hở cổ ngồi bó gối bóc mít cho bọn Mông dân hau háu ngồi vừa ăn vừa xem nhớ chưa!"
con hứa, con nhớ! nhưng xe đâu? xe đâu?

nongdancoi
14-09-2011, 02:28 PM
con hứa, con nhớ! nhưng xe đâu? xe đâu?

Thì con hãy lấy chiếc xe ghẻ của tên Thành như cứt này mà dùng....:hura:

eMông
14-09-2011, 02:59 PM
Thông báo về việc trao phần thưởng lưu niệm dành cho bài viết hay Chuyến Tam Đảo

1. Bài cảm nhận hay nhất thuộc về bạn yosaraha.

Với cảm xúc trong sáng, đằm thắm và chân thực yosaraha đã dành cho emong.org một bài viết thực sự có chất lượng. Cảm xúc đó cũng là tiếng nói đồng cảm của rất nhiều người lần đầu tham gia eMông - có khác chăng chỉ là viết được ra hay không mà thôi. Cảm xúc chung nhưng vẫn rất riêng tư mang phong cách yosaraha. Bạn này viết blog rất hay đó các Mông dân nhé :D


2. Giải thưởng cống hiến thuộc về bạn N_Q.

Với một chất văn đầy mùi ngai ngái của rơm rạ, của phân chuồng, phân lân, phân bắc nói ngắn lại là mùi ruộng đồng. Bạn đã làm cho các mông dân thực sự xúc động bởi tình cảm chân thành và mộc mạc mà bạn chia sẻ trên diễn đàn này. Thêm nữa bạn đã trở thành thi hứng cho biết bao Mông dân múa phím để topic thêm sôi động :D

Phần thưởng như đã nói là một kính bảo hộ sperian (rất tiện lợi với dân phượt) cho mỗi bạn sẽ được trao tại buổi offline tối nay.

Hết.

tiendt83
14-09-2011, 03:57 PM
Tối nay em bận đi đá bóng ko đi off cùng mọi người được, lại ko đc nghe chém gió và cười thỏa thích. hic hic hic.
Nhớ mọi người lắm lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NHOCBEO
14-09-2011, 04:10 PM
con hứa, con nhớ! nhưng xe đâu? xe đâu?

thì ảnh thanhnc lù lù như thế, ý a L là e hỏi ku đó còn giề

N_Q
14-09-2011, 04:45 PM
Ấy bang chủ, H_Q hay là N_Q ạ?
Hồi sờ hộp quá, thix cái phần thưởng ghê!

eMông
14-09-2011, 04:47 PM
Ấy bang chủ, H_Q hay là N_Q ạ?
Hồi sờ hộp quá, thix cái phần thưởng ghê!


Hehe - Sorry tác giả, vẫn bị ám ảnh bởi cái tên AQ nên đã có ý định nghiêm túc viết cho đúng mà vẫn sai. Đã sửa :D

N_Q
14-09-2011, 05:13 PM
DÊ (keke)!!! Cảm giác giống như em dành được
chiếc áo vàng chung cuộc, mặc dù dắt xe nhiều hơn đạp xe !
Tks ban quản trị cùng bà con mông dân!
TKs các tiền bối: Casper_HN, Linga, Nongdancoi đã nhường
quyền lợi của mình cho hậu bối.
Chắc chắn các bài viết của các thành viên khác cũng rất hay
và cống hiến, nhưng có vẻ N_Q là thành viên mới toanh nên
lần này may mắn và được ưu ái rồi!
Đây quả là món quà đầy ý nghĩa với N_Q!
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác tối nay!

Anonymous
14-09-2011, 05:22 PM
Lại cái giọng nịnh bợ - Ghét :hoho:

Casper_HN
14-09-2011, 05:29 PM
Lại cái giọng nịnh bợ - Ghét :hoho:
Ờ nhỉ! Thằng AQ này nịnh bợ quá đi thôi :die:

(Đáng lẽ ảnh và bài của mềnh xứng đáng nhận cái kính hơn cơ :o018:)

N_Q
14-09-2011, 05:37 PM
Keke!
Thế nào là nịnh bợ hả Anonymous?

“Bố hay mẹ bạn cho bạn một món quà, bạn không bao giờ cảm ơn sao?
Nếu người ngoài cho bạn một món quà, điều đó càng ý nghĩa hơn và
càng cần cảm ơn!"

Người khôn cần phải biết phê bình đúng người ta mới phục,
không thể bạ đâu nói đấy, bởi bạn không phải là mình - là người
trong cuộc chơi này nên bạn ko cảm nhận được, đơn giản là mình
cảm kích thì mình cảm ơn thôi!

Mình phủ nhận ý kiến của bạn bởi điều đó sai sự thực….hị hị

Tối ra trà đá nhé Anonymous!

Mình vẫn yêu cái kiếng bảo hộ quá!!!!

Mập Đại Ka
15-09-2011, 12:24 AM
Suốt ngày kara với nhảy nhót. Đến là mệt:">

N_Q
15-09-2011, 12:35 AM
OK, một thành viên đã về, trên đường đi mình cứ lo ngay ngáy
cho mấy chú CSCĐ, gặp phải Mập_đại_ca là đi tong bộ dùi cui
ngay, bởi nàng đang có hứng cầm mích nhảy ở karaoke…

@Anonymous: Nay ko thấy bạn ra? trà đá và hát hò vui phết!

nongdancoi
15-09-2011, 09:35 AM
(Đáng lẽ ảnh và bài của mềnh xứng đáng nhận cái kính hơn cơ :o018:)

Đúng rồi, đáng lẽ trường thi hoành tráng của mình cũng được phần thưởng chứ, hấp dẫn thế cơ mà :o018:

eMông
15-09-2011, 11:29 AM
Đúng rồi, đáng lẽ trường thi hoành tráng của mình cũng được phần thưởng chứ, hấp dẫn thế cơ mà :o018:

Gớm các anh lớn chả chịu nhường các em gì cả :D

...Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé...

(ở đây là yosaraha chứ không phải ông A_Q lốp căng đâu nhé)

nongdancoi
15-09-2011, 11:38 AM
Gớm các anh lớn chả chịu nhường các em gì cả :D

...Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé...

Nó bé nhưng nó khỏe dã man, bọn em tuy to mồm to xác thế thôi nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim đa cảm và dễ tổn thương :o018:

Lần sau nếu đi chuyến nào có qua đêm thì bác nhớ xếp em vào vị trí nằm ngủ "thuận lợi" nhá, (để đứa Mông nữ nào nằm cạnh em cũng phải nửa đêm quỳ xuống xin giống như Asay với AQ ý) he he

eMông
21-09-2011, 06:24 PM
Các bạn vào Quỹ Emong - Tam Đảo 2-9 (http://files.myopera.com/emong-group/Emong/Tam%20Dao%202-9.xls) để xem phần tài chính của chuyến đi.

victor
01-08-2012, 01:13 AM
Vui nhỉ! :o012: