PDA

View Full Version : Chia sẻ những tình huống & kỹ năng khi đi du lịch



eMông
23-08-2011, 10:24 PM
Từ ý tưởng tạo một topic chia sẻ kỹ năng do chị Hạ đỏ gợi ý bên Trà đá bốt Hàng Đậu của chị Na9, eMông lập topic này để các Mông dân có gì hay ho trên mạng liên quan đến chủ đề này thì tương vào đây để học được thêm cái gì bổ cái đấy.

Nếu hôm nay là ngày đẹp topic ra đời câu được nhiều khách, nhiều chủ đề thì sẽ xem xét nâng hẳn tầm thành một box cho nó xôm.

flamencol78
23-08-2011, 10:33 PM
Tình huống giả định đầu tiên nhé. Xem chúng ta chia sẻ kinh nghiệm như thế nào.

Trước mắt là chuyến Tam Đảo tới đây, có đoạn phải đạp xe, vác xe xuyên rừng. Mà vào trong rừng có Chúa mới biết điều bất trắc gì sẽ xảy ra.

Các Mông dân lầm lũi và lê lết trong ẩm ướt của núi rừng Tam Đảo.

Bỗng dưng: "Ối, chết rồi tao bị rắn cắn chúng mày ơi"

Cả bọn tái mặt dừng lại ngó xem ai vừa hét lên. Con số đen đủi ứng vào ặc ặc pho rum (chuyến này hắn đăng ký ở số 13 mà lị - thực ra là Sondaica).

Lúc đó chúng ta sẽ phải làm thế nào, xử lý ra sao cho chuẩn xác và hợp lý nhất???

Sau khi cái này post lên, tất nhiên các bạn sẽ lập tức mở google vào tra rắn cắn và post vô số đường link lên đây chia sẻ. Tuy nhiên cái tôi muốn lưu ý và cần thiết cho chúng ta là trong tình hình thực tế đó chúng ta cần có một sự chuẩn bị tâm lý ra sao để đối phó.

@ ặc ặc: Xin lỗi vì đã lấy bạn ra làm chuột bạch. Tuy nhiên được biết bạn rất may mắn trong những vấn đề may rủi như thế này nên mới mạo muội làm vậy =))

Trangnhu
24-08-2011, 09:22 AM
Theo em được biết thì nhìn ngay vào vết rắn cắn, nếu 2 lỗ thì đứng dậy đi tiếp.
Nếu 4 lỗ thì phải buộc thật chặt phía trên vết cắn khoảng 1 gang tay, sau đó người nào miệng sạch sẽ không sứt mẻ không nhiệt miệng thì ghé vào, hút cho bằng hết máu nhìn không tươi, sau đó có xà bông các kiểu thì rửa. Rồi lên đường tới bệnh viện. Hết ạ

Trangnhu
24-08-2011, 09:23 AM
Còn nếu bị vắt cắn thì chắc là rảy thật mạnh, chứ em chả dũng cảm để cầm vào nó đâu, hic

flamencol78
24-08-2011, 09:53 AM
Cảm ơn Trangnhu về kinh nghiệm bị rắn cắn. Rất đơn giản dễ thực hiện và đúng với mục đích của những đối tượng không có nhiều kinh nghiệm như chúng ta. Quan trọng là lúc xảy ra sự việc phải bình tĩnh thực hiện như chỉ dẫn.

Còn về lũ vắt - chắc hôm tới đi Tam Đảo sẽ có nhiều đấy. Lại phải tìm hiểu xem cách chống vắt thế nào cho hiệu quả.

sondaica
24-08-2011, 10:00 AM
Vừa lò dò xem lại danh sách đi 3Đ lần này thì em dính số 13 :(
Cũng hay mò mẫm bờ bụi nên em xin đóng góp chút ít kinh nghiệm cá nhân.
RẮN:
Tốt nhất là đừng để chúng cắn ko là hơi bị phiền.
Các biện pháp tránh bị rắn cắn:
- Không đi rừng vào trời mưa, tối (hehe cái này hơi khó với nhà mông)
- Ko đến gần biệt thự của rắn: đống gạch vụn, cỏ nát, rác, tổ mối, gỗ mục...
- Khi đi vào chỗ rậm rạp nên dùng 1 cây gậy để khua khoắng đánh động cho rắn đi chỗ khác chơi
- Không nằm ngủ dưới nền đất
- Mang giày cao cổ và mặc quần dài phủ ra ngoài giày khi đi trên cỏ rậm hoặc vùng có nhiều rắn
Nếu lỡ bị cắn:
- Nếu vết cắn có 2 lỗ thì đích thị là rắn độc (Em Trang Nhu bắt người ta dậy đi tiếp để giết con người ta à?)
- Nên để nạn nhân ngồi yên 1 chỗ (vết thương để ở vị trí thấp hơn tim), tránh di động nọc sẽ lan rộng hơn.
- Nên xác định ngay màu sắc của rắn (nếu bắt được càng tốt) vì biết chính xác loại rắn gì cắn sẽ dễ điều trị hơn
- Tránh dùng garo vì dễ gây hoại tử. Nên dùng băng ép phía trên vết thương (cách 3,4cm)
- Nếu bệnh nhân bất tỉnh, bắt mạch ko thấy gì cần ép tim và hô hấp nhân tạo
- Tìm sự trợ giúp của dân địa phương (họ là những người có nhiều kinh nghiệm)
- Vận chuyển nạn nhân đến cơ sở ý tế gần nhất (cáng, xe)
Những điều cần tránh khi bị rắn cắn
- Không tác động vào vết thương vì làm ko đúng cách sẽ làm nọc lan nhanh hơn và cơ thể
- Không garo vì dễ gây hoại tử
- không cho nạn nhân uống rượu vì làm nộc lan nhanh vào máu

RẾT
Trước đi Tây Nghệ An em dính 1 con to bằng ngón tay thơm cho 1 phát vào bụng cả đêm quằn quại nên giờ ko sợ đến già.
Phòng tránh:
Tránh rết thì em chịu vì trước ngồi nghỉ vệ đường nó còn bám vào người theo 20km vào đến TP mới cắn.
Khi gặp rết trên người tránh làm rết sợ vì bản chất chúng rất hiền.
Xử lý: Nhẹ nhàng lấy 1 cái que gẩy chúng ra là xong (thậm chí dùng tay bắt ra cũng được).
Nhưng thường ít người bình tĩnh được khi cởi áo thấy 1 chú rết ngự trị trên cơ thể ( như vụ em lần trước). 100% các bác sẽ nhảy dựng lên làm chúng sợ hãi và kết quả là bị căn
Xử lý khi bị cắn
Khi bị cắn các bác cũng đừng hoảng sợ quá vì rết cắn thì không chết (trừ trường hợp cắn thẳng vào động mạch hoặc người quá yếu).
Nhưng rết cắn thì đau vật vã. Khi bị cắn lấy 1 ít nhớt trong họng con gà bôi vào thì hết đau liền.

Na chín
24-08-2011, 10:19 AM
Khi bị cắn lấy 1 ít nhớt trong họng con gà bôi vào thì hết đau liền.

Cái này là kinh nghiệm thực tế hay là nghe nói hả Sơn?

sondaica
24-08-2011, 10:40 AM
Cái này là kinh nghiệm thực tế hay là nghe nói hả Sơn?
Cái này là nghe nói nhưng cũng coi như thực tế
vì hôm bị cắn nằm đến nửa đêm đau quá phải gọi điện cho ngừoi thân (là mấy cậu bạn hay đi rừng) thì đều nhận được câu trả lời như thế.
Lúc đấy nửa đêm rồi cũng ko kiếm đc gà giữa thành phố.
Sau về nghiên cứu thêm thì đúng là nhớt trong miệng gà khử được độc của rết. Thảo nào gà nó nhai rết rau ráu.

McMillant
24-08-2011, 10:58 AM
Có đấy anh chị ạ, gà khử đc vài loại độc, trong đó có rết và nhện j j đó ở nam mỹ, ông Bear grill ở Man vs wild nói thế :hoa:
p/s: hội mình có cái emo :gach: ở trên voz này :gach:

flamencol78
24-08-2011, 11:04 AM
trong đó có rết và nhện j j đó ở nam mỹ

Nói đến nhện phải hỏi chuyên gia Trieunam =)) Trieunam có rảnh qua đây tư vấn cho anh em nhỉ.

nongdancoi
24-08-2011, 11:38 AM
Ok, tình huống thứ 2: cả đoàn đang đi bỗng nghe 1 tiếng oạch, ahhhh, cứu em với em bị ngã gãy chân rồi...

Anh em xúm lại chả biết làm thế nào, băng bó sơ cứu ra làm sao, đưa nó về bằng cách nào, đồ của nó thì ai cầm, mà lại còn cái xe độp của nó nữa mới khốn nạn...

Hic, sao bây giờ

Trangnhu
24-08-2011, 12:18 PM
Xe đạp thì mình sẽ kiếm cái dây buộc bánh trước vào yên sau của xe đạp khác, như vậy có 1 người sẽ phải đi xe 3 bánh ^^ Vất vả chỗ đường khó thui.

eMông
24-08-2011, 12:22 PM
Ok, tình huống thứ 2: cả đoàn đang đi bỗng nghe 1 tiếng oạch, ahhhh, cứu em với em bị ngã gãy chân rồi...

Anh em xúm lại chả biết làm thế nào, băng bó sơ cứu ra làm sao, đưa nó về bằng cách nào, đồ của nó thì ai cầm, mà lại còn cái xe độp của nó nữa mới khốn nạn...

Hic, sao bây giờ

Ngã gãy chân (gãy tay) nếu có ông Hiếu Tiên đi cùng thì ông ấy sẽ chữa chuột rút =)). Chuyến đi Thanh Thuỷ năm 2009 đã xảy ra tình trạng tương tự. Tuy nhiên hiện trường xảy ra tai nạn ngay trên đường Láng Hoà Lạc đoạn qua Chùa Thầy nên xử lý cũng khá đơn giản. Nạn nhân được cho lên taxi chở thẳng về bệnh viện tại Hà Nội. Chuyến đó có xe máy hộ tống nên một người ngồi xe máy chuyển sang xe đạp.

Trong trường hợp xảy ra ở giữa rừng có lẽ cách giải quyết trước mắt như sau:
- Tìm chỗ rộng để nạn nhân có chỗ nghỉ cho đàng hoàng. Nếu có kiến thức hoặc chuyên môn về sơ cứu có thể đem ra áp dụng (nếu chắc chắn hãy làm còn không thì cứ giữ nguyên hiện trạng)
- Phân công cho vài thành viên tới khu dân cư gần nhất để nhờ sự trợ giúp. (Nếu còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn thì có thể kết hợp cho người qua báo cho công an địa phương để sau này còn nhờ xác nhận tình trạng tai nạn làm bảo hiểm du lịch). Khi tới đó kết hợp gửi xe đạp lại luôn rồi đi xe ôm hoặc đi bộ cùng dân địa phương trở lại nơi xảy ra tai nạn. Khi đưa người bị nạn về sẽ kết hợp dắt theo xe đạp luôn.

sondaica
24-08-2011, 12:50 PM
Về gãy xương em cũng có tí kinh nghiệm với thành tích 2 lần gãy tay.
Em xin đóng góp 1 ít.
Gãy xương chia làm 2 loại: Gãy xương kín (xương ko lòi ra khỏi da) và gãy xương hở (xương lòi ra ngoài da)
Gãy xương kín:
- Dùng nẹp (2,3 thanh gỗ mỏng) cố định chỗ gãy xương (trong trường hợp với tứ chi)
- Khi nẹp phải dùng đệp ở đầu nẹp hay đầu xương (ko nẹp trực tiếp lên da thịt)
- Không cởi quần áo nạn nhân, cần thiết thì hy sinh bộ hàng hiệu => rạch. (nếu tiếc cái áo mà cố cởi dễ dẫn đến làm tổn thương nặng hơn)
- Gãy xương sườn hay những chỗ ko nẹp được thì dùng băng dính bản to cố định quanh khu vực đó
- Nâng cao chi gãy để giảm sưng.
Gãy xương hở
- Không cố kéo đầu xương vào trong
- Phải băng bó vết thương trước khi nẹp
- Các bước còn lại xử lý giống vết thương kín

hado0601
25-08-2011, 01:38 AM
Cái vụ lấy dãi gà bôi rết thì em xác nhận ạ. Đã nhìn thấy và nghe nói nhiều.
Vụ rắn cắn thì đọc mãi trên mạng rồi mà mỗi ông 1 phách nên chưa hiểu thế nào. Mới lại chưa nhìn thấy ai bị nên... :D =))
Cơ mà em nghĩ là phòng thì hơn tránh, mọi người đi rừng thì mặc quần áo dài 1 tí, tránh bụi rậm một tí, trước khi vào bụi thì quơ quơ cái que vài phát. Gặp rắn thì chạy mất dép chứ đừng đứng đấy trêu nó.(trừ trường hợp có thằng xu thì cả hội aloxo vào mà làm nồi cháo, nhớ mang theo nấm mí lị gia vị)

nongdancoi
25-08-2011, 09:48 AM
OK, tình huống 3;
Trưởng tua hơ hớ bảo: mọi người ơi, mặc đồng phục vào rồi anh em mình chụp cái ảnh kỷ niệm lào...
Một vài đứa mặc, một vài đứa đéo chịu mặc, lại còn lẩm bẩm "Đồng phục là việc của mày, tao không thích, tao không mặc..." Trưởng tua tím mặt cú quá bảo: ông không mặc tôi không cho ông vào tua của tôi nữa, mời ông về...

"Tôi đéo về đấy, ông làm gì tôi...."

______________________________________
Là một Mông dân chính hiệu ở vai trò quan sát, bạn sẽ xử trí thế nào trong tình huống này. Sau khi đã trả lời xong, có khi nào bạn sẽ bước vào vị trí của 1 trong 2 người trên kia không?

flamencol78
25-08-2011, 10:00 AM
OK, tình huống 3;
Trưởng tua hơ hớ bảo: mọi người ơi, mặc đồng phục vào rồi anh em mình chụp cái ảnh kỷ niệm lào...
Một vài đứa mặc, một vài đứa đéo chịu mặc, lại còn lẩm bẩm "Đồng phục là việc của mày, tao không thích, tao không mặc..." Trưởng tua tím mặt cú quá bảo: ông không mặc tôi không cho ông vào tua của tôi nữa, mời ông về...

"Tôi đéo về đấy, ông làm gì tôi...."

______________________________________
Là một Mông dân chính hiệu ở vai trò quan sát, bạn sẽ xử trí thế nào trong tình huống này. Sau khi đã trả lời xong, có khi nào bạn sẽ bước vào vị trí của 1 trong 2 người trên kia không?

Tình huống này hơi ngoài chủ đề kỹ năng chung một tí. Nhưng nó lại là một kỹ năng thuộc về ứng xử có tính chất riêng tư của nhà Mông nên vẫn không lạc đề.

Để giải quyết tình huống này, nếu biết tính xa một tí thì có thể theo kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh:

- Trưởng tour trước khi lên cung đường, cho các thành viên đăng ký thì đưa ra luật chơi luôn. Anh ok thì hãy đăng ký - còn không xin mời anh không join cùng đoàn. Nếu thích anh có thể tổ chức một tour khác đi cách tour của tôi 50m đằng sau cũng chẳng sao. Như vậy cũng giống như trong bảo hiểm anh đã ký vào hợp đồng thì anh phải chấp nhận thỏa thuận. Đơn giản vậy thôi.

- Còn nếu không làm được như vậy ngay từ đầu thì e là sẽ khó xử lý đấy. Cứng rắn đấu tranh, ép theo chủ kiến chắc chắn sẽ làm cho tình thế căng thẳng. eMông không phải là quân đội nên ko thể có kỷ luật quân đội. Và như vậy nên dồn uất ức và căm hờn vào bản cam kết mặc đồng phục của các Mông dân trong tour tiếp theo là cách hành xử hợp lý nhất.

- Ý tưởng đồng phục tể hiện tinh thần đoàn kết và thương hiệu của nhà Mông là một ý tưởng tốt, hiện giờ đang chiếm được ưu thế trong việc bình chọn nhưng để áp dụng vào thời điểm này vẫn chưa chín muồi. Nên việc đặt ra những giả định như vậy rất cần thiết để chúng ta tiếp tục có những đóng góp để eMông ngày càng hoàn thiện hơn.

Mouse7023
25-08-2011, 11:19 AM
Tình huống này xử lý sao Mông trưởng ơi.

Trong rừng trời bắt đầu tối dần mà đích thì vẫn chưa đến, mọi người trong nhóm sức lực đều xuống dốc. Cả nhóm đang lo tìm đèn đốt đuốc để chuẩn bị cho tình huống đi đêm thì bỗng phát hiện ra đoàn thiếu mất 1 người. Dừng lại tìm thì trời tối mất, khả năng cao là sẽ phải ngủ lại rừng trong khi đồ đạc ko chuẩn bị cho điều đó, điều này mang lại nguy cơ là đẩy cả đoàn phải đối diện với nguy hiểm. Mà ko dừng lại chờ đứa bị lạc thì về kiểu gì cũng bị thiên hạ chửi cho mất mặt cái tội bỏ rơi bạn bè. :D

Casper_HN
25-08-2011, 11:49 AM
Tình huống này xử lý sao Mông trưởng ơi.

Trong rừng trời bắt đầu tối dần mà đích thì vẫn chưa đến, mọi người trong nhóm sức lực đều xuống dốc. Cả nhóm đang lo tìm đèn đốt đuốc để chuẩn bị cho tình huống đi đêm thì bỗng phát hiện ra đoàn thiếu mất 1 người. Dừng lại tìm thì trời tối mất, khả năng cao là sẽ phải ngủ lại rừng trong khi đồ đạc ko chuẩn bị cho điều đó, điều này mang lại nguy cơ là đẩy cả đoàn phải đối diện với nguy hiểm. Mà ko dừng lại chờ đứa bị lạc thì về kiểu gì cũng bị thiên hạ chửi cho mất mặt cái tội bỏ rơi bạn bè. :D
Tình huống rất hay và thực tế.
Cá nhân anh đưa ra phương án sau:

- Thử liên lạc bằng điện thoại, nếu không có sóng hoặc không thể liên lạc sẽ tiếp tục:
- Chọn ra một người kinh nghiệm nhất đi cùng ít nhất 1 hoặc 2 người khỏe mạnh đi ngược lại để tìm người lạc. Hai người này sẽ mang đầy đủ đồ sơ cứu, dây kéo, đèn, thức ăn và đồ sửa xe. Thỏa thuận trước với cả đoàn về điểm chờ hoặc điểm nghỉ gần nhất.
- Cả đoàn tiếp tục hành trình, cần tập trung cao tránh tiếp tục lạc, nếu có thay đổi lịch trình cần đề lại báo hiệu cho những người đi tìm người lạc. Nếu thấy khó đến được điểm nghỉ thì cần hạ trại luôn, dù sao đông người vẫn có thể an toàn hơn trong đêm. Chia nhau sắp xếp chỗ nghỉ, nhóm lửa tránh thú dữ và để người lạc dễ thấy từ xa. Sau thời gian dài vẫn chưa thấy người lạc hoặc nhóm đi tìm cần tiếp tục cử nhóm thứ hai tìm kiếm. Nhóm này sẽ không đi quá xa và chỉ giới hạn trong phạm vi hoặc thời gian tính trước. Nhóm này có nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm và tìm người dân địa phương nhờ trợ giúp.

Tạm nghĩ vậy, vì cảm thấy việc để 1 thành viên trong rừng một mình là điều rất nguy hiểm và việc tìm kiếm cứu giúp là ưu tiên hàng đầu.

flamencol78
25-08-2011, 12:17 PM
@Mouse: Phương án đưa ra của bác Casper_HN là hợp lý trong tình huống này.

icemain
25-08-2011, 12:49 PM
Em cũng đồng ý phương án như bác Casper, chỉ bổ sung thêm là những người cứu trợ thì cần lưu ý vụ thông tin liên lạc phải đảm bảo và những người đi trước nên để lại dấu vết / hướng di chuyển khi gặp ngã rẽ trong trường hợp mất liên lạc. Nhà Chụt, Nhà Na già lưu ý không sử dụng vụn bánh làm dấu nhé :D

lukytran
25-08-2011, 07:07 PM
Theo mình thì nên tìm hiểu và lấy số liên lạc của bệnh viện / cở sở y tế gần nhất và dọc đường đi để khi có sự cố có thể gọi được trợ giúp nhanh nhất. Chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra nên khó có thể chuẩn bị cho tất cả tình huống xấu nhất. Giải pháp tốt nhất là khi sự cố xảy ra thì phải tư vấn được với ai đó có chuyên môn và gọi cứu trợ nhanh nhất có thể.

Trong nhiều trường hợp, sự nhiệt tình và ngu dốt (thiếu kiến thức cho nó dễ nghe) có thể lấy đi cả mạng người.

Trong chuyến Mộc Châu vừa rồi mình cũng lấy số của các đồn công an và CSGT dọc đường đi, lưu sẵn vào máy. Thông tin bệnh viện và số điện thoại của bệnh viện. Rất may là không phải dùng đến.

McMillant
25-08-2011, 10:58 PM
nếu đi trong rừng bất ngờ gặp bọn xấu (buôn ma túy, buôn ngừoi, buôn đồ xấu) thì làm thế nào ạ ? :o023:
(2 trường hợp: đã bị bọn nó nhìn thấy và chưa bị bọn nó phát hiện )

hado0601
26-08-2011, 12:59 AM
nếu đi trong rừng bất ngờ gặp bọn xấu (buôn ma túy, buôn ngừoi, buôn đồ xấu) thì làm thế nào ạ ?
(2 trường hợp: đã bị bọn nó nhìn thấy và chưa bị bọn nó phát hiện )
Nếu chúng nó không làm gì mình thì mình cũng không làm gì cả...
Còn nếu chúng nó làm gì xấu với mình thì nên cầu nguyện hoặc luyện thật nhiều sách trinh thám và hi vọng lúc ý rơi vào tình huống như truyện.
Kidding tí, cơ mà chúng nó làm gì xấu thật thì bó tay chịu chết thôi

sondaica
26-08-2011, 01:06 PM
nếu đi trong rừng bất ngờ gặp bọn xấu (buôn ma túy, buôn ngừoi, buôn đồ xấu) thì làm thế nào ạ ? :o023:
(2 trường hợp: đã bị bọn nó nhìn thấy và chưa bị bọn nó phát hiện )

Gặp buôn lậu: Mình chưa gặp bao giờ nhưng đoán là thế này:
- Nếu lỡ gặp mà chúng chưa phát hiện thì cứ nhẹ nhàng mà tránh (khi nào đảm bảo an toàn 100% thì gọi công an thông báo sau)
- Nếu lỡ để chúng phát hiện thì cứ giả vờ mình không phát hiện ra chúng để chúng tầu thoát sau đó giải pháp như dòng trên.
- Nếu chúng phát hiện ra là mình đã phát hiện ra chúng thì tùy cơ ứng biến xem chúng muốn gì. Thường là muốn giữ mình lại và tịch thu hết điện thoại. Gặp trường hợp này ko nên chống cự mà tranh thủ cắm trại nghỉ ngơi đốt lửa uống rượu với chúng luôn, coi như gặp 1 đội phượt thôi. Ngoan ngoãn thì chỉ mất điện thoại ko thì mất thêm nhiều thứ khác.

Trường hợp gặp buôn lậu thực ra cũng ko đáng sợ bằng gặp cướp.
+ Gặp cướp:
Gặp cướp thì tùy tình hình mà ứng phó.
Bản thân mình trước ngủ đêm vật vờ ở biển Thanh Hóa cũng gặp cướp nhưng là cướp vớ vẩn nên sau 1 hồi thi gan (không bên nào dám động thủ trước) mình tri hô đồng thời chiếu đèn pin lên thế là nó chạy rẽ đất.

Gặp cướp nên chia làm 2 loại:
Loại 1 là cướp vặt - vũ khí thô sơ (dao cùn, gậy gộc, chai bia):
- Trong trường hơp này mình ko nên run sợ, xét tương quan lực lượng thấy ổn thì cứ cương lại với nó là được.
- 100% bọn này ko dám động thủ trước.
- Thường diễn biến sẽ là: Nó xin tiền mình, mình không cho, 2 bên đứng gườm gườm nhìn nhau 1 hồi lâu sau mỏi chân quá thì ngồi bệt gườm nhau tiếp.
- Không nên lao vào đánh chúng trước
- Chờ cơ hội cảm thấy đối phương có vẻ bớt hung hãn liền tri hô kết hợp chiếu đèn pin vào mặt làm chúng hoảng sợ bỏ chạy
Loại 2 là cướp chuyên nghiệp – vũ khí hiện đại, mặt mày bặm trợn (sẹo ngang dọc, xăm trổ đầy mình):
- Trường hợp này đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chúng :(
- Cử người ngoại giao tốt nói chuyện xin xỏ hòng giảm bớt thiệt hại (ví dụ cho nó tiền nhưng xin lại cái xe để đạp về)
- Ngấm ngầm ghi nhớ toàn bộ hình ảnh cũng như đối thoại của chúng để trình báo công an sau

NHOCBEO
26-08-2011, 02:46 PM
em là sợ nhất cái vụ gặp cướp, có nhiều khi không biết rơi vào trường hợp đó thì làm thế nào. Sơn đại ca nói là dưới góc độ của con trai. Chứ con gái thì sợ chết khiếp, ko những bị cướp mà còn có thể có nhiều điều tệ hại hơn nữa ý chứ.
Do đó, em nghĩ, đi đâu xa thì nên tránh đi tối, nếu trời tối rồi thì nên tìm chỗ nghỉ ngơi cho sớm. Nên đi với nhiều người.

sondaica
26-08-2011, 05:31 PM
em là sợ nhất cái vụ gặp cướp, có nhiều khi không biết rơi vào trường hợp đó thì làm thế nào. Sơn đại ca nói là dưới góc độ của con trai. Chứ con gái thì sợ chết khiếp, ko những bị cướp mà còn có thể có nhiều điều tệ hại hơn nữa ý chứ.
Do đó, em nghĩ, đi đâu xa thì nên tránh đi tối, nếu trời tối rồi thì nên tìm chỗ nghỉ ngơi cho sớm. Nên đi với nhiều người.

Con gái mà gặp cướp thì cứ khóc rống lên càng to càng tốt là đc

McMillant
27-08-2011, 11:37 AM
không biết anh bear grylls trong Mán vs wild đã gặp cướp khi đg tác nghiệp bao giwof chưa nhỉ, lên FB hỏi anh ý :ex10:

NHOCBEO
30-08-2011, 02:06 PM
Con gái mà gặp cướp thì cứ khóc rống lên càng to càng tốt là đc

khóc to nó cuống quá, nó thủ tiêu thì teo đời.:tetua:

Na chín
27-08-2012, 12:56 PM
Anh em đã ai chạy xe hai thụt chưa nhỉ?

Tính múc 1 con, chạy off cho êm... chứ cứ chạy con hardtail thấy xóc tung mông.

Mông dân toàn người mông to thịt dày, có ai xương chọc cả ra ngoài da mông như anh đâu mà cần full suspension :65:

Seven-Love
27-08-2012, 03:59 PM
Anh em đã ai chạy xe hai thụt chưa nhỉ?

Tính múc 1 con, chạy off cho êm... chứ cứ chạy con hardtail thấy xóc tung mông.

Dĩ nhiên là sẽ đi ô tô đến nơi rồi mới thả xe đạp xuống chiến... chứ cày cuốc xe 2 thụt cỡ trăm km chắc chết qua.

Nhà này đang có kon Zĩn chạy con COMACHE 2 thụt đấy đi mà hỏi nó, còn có ô tô đến tận nơi rồi thả xe xuống thì hỏi Vương chí cường.

Đang chống mắt lên chờ bẹn đi trực thăng lên Fanxiphan rồi đổ xuống xem nó dư lào...........=))

Kiu
20-05-2014, 11:46 PM
up topic này lên cho xôm nào :D
Đợt trước vô Tam Đảo được đi với mấy anh kiểm lâm cũng học hỏi được đôi điều nên em chia sẻ lên đây
Mùa rắn đẻ là vào tháng 4-5, đi vào rừng thời điểm này sẽ có nhiều rắn và rắn hung dữ hơn
Rắn có đầu hình tam giác là rắn độc, rắn đầu tròn thì thường ko, ngoài ra còn có rắn đuôi chuông và hổ mang thì cực độc
Ở trong rừng nhiều chỗ cũng ngộ, đoạn bắt đc sóng đoạn ko, đường rừng Tam Đảo thấy bảo bắt sóng vina tốt nhất (em dùng vịt teo teo từ đầu đến cuối :o015:)
- Tùy từng loại rừng có các địa hình khác nhau, như rừng tam đảo thì 1 bên là vực còn 1 bên là đồi (do người ta làm đường mà) vậy nên sẽ chia thành 2 taluy, 1 taluy âm là đường ở mép vực- nên đi sang phía bên này, còn 1 bên là taluy dương- phía đồi thì nên tránh vì có thể các con vật như rắn hay vắt nó bò theo tán cây mà bậu vào người.
- Nói chung trong rừng thì thông thường không có sóng thế nên nếu bị nạn thì việc gọi cứu hộ là điều zero :o015:

Trước khi đi em cũng có tìm hiểu một số cách phòng tránh trùng:
- Sử dụng tất dài cổ, bọc bên ngoài ống quần dài để tránh vắt
- Với một số loài ruồi khi đốt nó bám vào da nên dùng bật lửa hơ để nhả ra chứ ko đập tránh việc vòi của nó ở lại trong thịt
- Khi bị vắt bám thì lấy ít muối vẩy lên người nó thì nó sẽ nhả ra ( cái này chưa thử )