PDA

View Full Version : Hà Nội tháng Tám - dấu gạch nối mùa Thu



yeuhanoi
09-08-2011, 12:40 PM
Hôm nay ra đường thấy trời hơi lành lạnh. Mùa hạ đang đi những bước cuối cùng để sang thu. Cái chuyển mùa giữa hạ và thu ở xứ nhiệt đới không rõ ràng như xứ lạnh. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó câu thơ có một từ rất ấn tượng: Rón rén thu sang.

Tháng 8 chưa hẳn đã là thu, nhưng đất trời đã luân chuyển theo quy luật tự nhiên để chờ đón thu sang.

Và cùng những ký ức một thời, tôi đi tìm hình ảnh tháng 8 Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng topic Tháng 8 của tôi.

McMillant
09-08-2011, 09:08 PM
thời tiết ở VN theo em anh nói vậy là không chính xác, thực tế từ năm 1999 trở lại đây nhiệt đới gió màu khó có thể nói là có thu, vì sau tháng 9, đến tháng 10 còn ít nhất 2 đợt nắng nóng diễn ra, và các đợt mây nhiều thì thường xảy ra vào tháng này, tháng 8, theo lịch thì tháng 8 vẫn là hè :">
vậy suy ra: ở VN có thể nói rằng không có mùa thu... (nghe ảo nhỉ @@! )

AnhDB
10-08-2011, 12:26 AM
Mùa thu được đạp xe mà thưởng thức hoa sữa thì :o038:

hado0601
10-08-2011, 01:14 AM
@milan: Climate change hở.
Mười mấy hay hai mấy tháng 9 mới trung thu ạ, Tầm này chuẩn bị sang thu là đúng rồi còn gì :)

NHOCBEO
10-08-2011, 09:34 AM
@ em mai len kia ơi : nhìn vào lịch âm đi, hôm qua đã là Lập thu rồi đấy.
xin bác yeuhanoi 500 ảnh ọt

yeuhanoi
10-08-2011, 11:18 AM
thời tiết ở VN theo em anh nói vậy là không chính xác, thực tế từ năm 1999 trở lại đây nhiệt đới gió màu khó có thể nói là có thu, vì sau tháng 9, đến tháng 10 còn ít nhất 2 đợt nắng nóng diễn ra, và các đợt mây nhiều thì thường xảy ra vào tháng này, tháng 8, theo lịch thì tháng 8 vẫn là hè :">
vậy suy ra: ở VN có thể nói rằng không có mùa thu... (nghe ảo nhỉ @@! )

Hehe, bạn thống kê thế này e rằng mấy cụ Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Huy Cận hoặc các nhà thơ lãng mạn mà sống lại chắc buồn lắm đó :D

Mình đặt tên topic Tháng Tám - Gạch nối mùa thu có nghĩa là tháng 8 chưa hẳn đã là mùa thu - chính xác đó là những ngày cuối hạ. Mặc dù như bạn NHOCBEO viết ở trên trong lịch âm đã là LẬP THU từ mấy ngày nay rồi nhưng thực sự ở Bắc Bộ của chúng ta tháng 8 vẫn còn nắng lắm, giống mùa hạ hơn. Nhưng cảnh sắc và tâm lý của nhiều người trong chúng ta - nhất là những ai hay mơ mộng, hồi tưởng hoặc già như mình thì đã hướng về mùa thu rồi.

Sự luân chuyển bốn mùa không chính xác như niên khóa năm học, chương trình TV... mà mang tính tương đối thôi bạn ạ. Mà hình như McMillant là một người yêu thiên văn nhỉ - mình đọc thấy trong Thái Dương hệ của chúng ta có những ngôi sao chổi bay qua một lần duy nhất rồi tan mãi vào hư không không bao giờ trở lại, những hành tinh xa xăm và bí ẩn ... Thế giới thiên văn cũng chẳng đầy mơ mộng lắm sao nên mùa thu vẫn sẽ mãi còn McMillant nhỉ.

Na chín
10-08-2011, 12:05 PM
Sao giọng yeuhanoi giờ lại lai lai giọng Mông trưởng thế nhỉ :-??

yeuhanoi
10-08-2011, 02:56 PM
Một sớm tháng Tám u ám, mưa lất phất rơi. Đạp xe vào buổi sớm thật thú vị. Lượn lờ qua Hồ Tây phía Lạc Long Quân thấy Hà Nội vẫn mang bóng dáng của đồng quê. Xa xa nhà cửa cao tầng, bên đường xe chạy rầm rập nhưng dưới kia người dân vẫn cần mẫn và lam lũ cùng ruộng rau muống. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay chắc chả mấy nữa hình ảnh này cũng lại thành dĩ vãng

http://farm7.static.flickr.com/6189/6028475674_1865e2d2c9_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6187/6027923743_a29c33de21_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6193/6028475816_f5c355a75e_z.jpg


Sao giọng yeuhanoi giờ lại lai lai giọng Mông trưởng thế nhỉ :-??

Tôi không thấy giống lắm. Chắc tự mình đánh giá và so sánh thường khó chính xác. Cảm ơn bạn đã tham gia topic này.

McMillant
10-08-2011, 04:22 PM
@anh Hạ đô: vâng là biến đổi khí hậu, rất buồn và rất đáng tiếc, mất m* 1 mùa của mình :(


@ em mai len kia ơi : nhìn vào lịch âm đi, hôm qua đã là Lập thu rồi đấy.
xin bác yeuhanoi 500 ảnh ọt

lập thu tính theo lịch âm à chị :)




Lịch Trung Quốc, cũng như lịch ở các nước Đông Á cổ đại bao gồm Việt Nam, bị nhiều người lầm là âm lịch thuần túy, dẫn đến ngộ nhận về việc tiết khí nói chung và Lập thu nói riêng được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Trên thực tế lịch Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch, trong đó tiết khí, từ thời Hán Vũ Đế, đã được tính theo vị trí của Trái Đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ Mặt Trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập thu ứng với kinh độ Mặt Trời bằng 135°. Ngày bắt đầu tiết Lập thu do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch tùy theo từng năm. Tiết khí đứng ngay trước Lập thu là Đại thử và tiết khí kế tiếp sau là Xử thử.


p/s: lập thu thường trời không có mây ĐEN, sau lập thu là mưa ngâu (năm nay không thấy mưa ngâu vì đúng lúc bão về thì phải), sau đó là Bạch Lộ- có nắng nhẹ (giờ chưa thấy đâu), tiếp đến là Trung thu, trăng tròn mát trời (theo knih nghiệm các năm trước thì thường hoặc nắng to hoặc mưa to), cuối cùng là Hàn Lộ, năm ngoái e nhập trường đúng dịp này, trời nắng nóng knih khủng. Cái ý em muốn nói ở đây là nên nhìn nhận đúng vào thực tế thời tiết VN - Nhiệt đới ẩm gió mùa, hoàn toàn không thể có hình thái mát mẻ không hơi ẩm, u ám... (hình thái thời tiết là biểu hiện cho cả 1 màu tức phải hơn 2 tháng trở lên, em edit thế này cho các bác khỏi nhầm @@! )

p/s2: nhớ mùa thu hồi bé quá, lá rụng đầy sân, bà ngoại sai cầm chổi quét rồi chất đống đấy lập lều dựng nhà :( giờ nhìn rừng bê tông, không khí nồng nặc khói bụi, ngột ngại đến buồn nôn mà chỉ muốn bỏ tất cả lại, trở về quê... Nhưng về quê thì lấy gì mà ăn ...

Na chín
10-08-2011, 05:30 PM
McMillant nói về mùa thu trên cơ sở khoa học, còn mọi người nói trên cơ sở cảm nhận :) Hà Nội, và cả Sài Gòn nữa, mấy năm gần đây hầu như mỗi năm chỉ còn vài ngày có thời tiết tương tự như mùa thu, nhưng chỉ cần thế thôi là đủ cho cảm xúc rồi :)

NHOCBEO
10-08-2011, 05:35 PM
@anh Hạ đô: vâng là biến đổi khí hậu, rất buồn và rất đáng tiếc, mất m* 1 mùa của mình :(



lập thu tính theo lịch âm à chị :)

ừa, chị thấy lịch ghi thế mà, mà trời đổi tiết thật, sáng nay chị đã thấy mát mẻ dễ chịu rồi.

yeuhanoi
10-08-2011, 05:41 PM
McMillant nói về mùa thu trên cơ sở khoa học, còn mọi người nói trên cơ sở cảm nhận :) Hà Nội, và cả Sài Gòn nữa, mấy năm gần đây hầu như mỗi năm chỉ còn vài ngày có thời tiết tương tự như mùa thu, nhưng chỉ cần thế thôi là đủ cho cảm xúc rồi :)

Cảm ơn bạn Na chín đã lý giải rất rõ ràng ngắn gọn và chính xác

Thêm một chút lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Thơ Trần Hòa Bình

Một ít nắng vài ba sương mỏng sớm
Mấy cành xanh năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân tôi không hỏi chi nhiều
Xuân đã sẵn ở lòng tôi lai láng
Thơ Xuân Diệu

Casper_HN
10-08-2011, 05:57 PM
Mọi chuyện còn mất, mọi thứ thẳng thừng chính xác, mọi kết luận của khoa học... chả cái nào là tâm hồn cả.

Những người lãng mạn, đứng giữa nắng hè vẫn cảm được cái rét rung người của gió lạnh đầu đông cũng như co ro giữa đêm tháng chạp, vẫn thấy toán mồ hôi của oi bức trưa hè.

Tình yêu là một thứ khoa học khác... ở đó mọi định nghĩa chỉ là tương đối.

è.é
10-08-2011, 06:18 PM
Mùa thu đã tới chưa
Mà phượng kia tắt lửa
Thoảng đâu đây hương sữa
Có chút gì ... heo may !

Mùa thu tới thật hay
Dắt mưa về ngúng nguẩy
Giọt ào rơi vội vã
Bất chợt lại nắng ngay.

NHOCBEO
10-08-2011, 10:41 PM
xin thêm 500k ảnh nữa bác nhé:payup:

McMillant
10-08-2011, 11:10 PM
xin lỗi đã làm mất hứng mọi người, e vốn không có mấy "lãng mạn" trong người :( chỉ do em hơi bức xúc vì hôm qua có vài trục chặc ...


Mọi chuyện còn mất, mọi thứ thẳng thừng chính xác, mọi kết luận của khoa học... chả cái nào là tâm hồn cả.

Những người lãng mạn, đứng giữa nắng hè vẫn cảm được cái rét rung người của gió lạnh đầu đông cũng như co ro giữa đêm tháng chạp, vẫn thấy toán mồ hôi của oi bức trưa hè.

Tình yêu là một thứ khoa học khác... ở đó mọi định nghĩa chỉ là tương đối.

Tại anh nói ra từ này đấy nhé, ý anh là đặt tình yêu theo hệ quy chiếu nào :))

Casper_HN
11-08-2011, 12:40 AM
xin lỗi đã làm mất hứng mọi người, e vốn không có mấy "lãng mạn" trong người :( chỉ do em hơi bức xúc vì hôm qua có vài trục chặc ...



Tại anh nói ra từ này đấy nhé, ý anh là đặt tình yêu theo hệ quy chiếu nào :))

Lại cái bệnh khoa học :die:

Ví dụ về khoảng cách trong Tình Yêu: Hôm trước 1 đơn vị khoảng cách ~ 1mm, hôm sau cũng vẫn một đơn vị khoảng cách thì lại ~ 1 triệu năm ánh sáng :hoa:

McMillant
12-08-2011, 11:10 PM
Lại cái bệnh khoa học :die:

Ví dụ về khoảng cách trong Tình Yêu: Hôm trước 1 đơn vị khoảng cách ~ 1mm, hôm sau cũng vẫn một đơn vị khoảng cách thì lại ~ 1 triệu năm ánh sáng :hoa:
đùa tý thôi mà anh :">
p/s: em chưa yêu bao giờ nên chưa biết :( ...

NHOCBEO
15-08-2011, 10:03 AM
đùa tý thôi mà anh :">
p/s: em chưa yêu bao giờ nên chưa biết :( ...

thế thì yêu đi, thích lắm :D

yeuhanoi
17-08-2011, 10:43 AM
Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội



http://farm7.static.flickr.com/6182/6051765780_0895c4c0b9_z.jpg

Bến đò Gia Thụy

http://farm7.static.flickr.com/6084/6051211769_c9b0485748_z.jpg

yeuhanoi
17-08-2011, 11:23 AM
Sáng nay trời thật cao, thật xanh - tôi làm chuyến đạp xe buổi sáng tuyến Long Biên - đò Gia Thụy - dốc Vân - Cầu Đuống - đê sông Đuống - Long Biên, cũng chụp được một số ảnh post vào đây chẳng biết có ăn nhập với chính chủ đề của mình nữa hay không.

Qua đò

http://farm7.static.flickr.com/6069/6051296301_d413405ba0_z.jpg

Đứng trên đò ngang qua sông, tôi bỗng nghĩ vẩn vơ - thấy cái triết lý đi đò cũng ngộ nghĩnh. Nó thật công bằng, ai vội vã trực nhảy xuống đò trước thì khi cập bến sẽ lên sau cùng - còn ai tà tà đến sau lại là người lên trước. Mới thấy rằng chẳng hạn một số thứ ngoài xã hội kia mà áp dụng được cái triết lý đi đò vào biết đâu xã hội lại phát triển có tổ chức hơn, con người cũng đỡ xô bồ và vội vã hơn?

http://farm7.static.flickr.com/6080/6051849460_d51ab8c79d_z.jpg

yeuhanoi
17-08-2011, 11:26 AM
Cùng trên một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Đi về chẳng biết mình về hay sang?
Thơ Bảo Sinh


http://farm7.static.flickr.com/6087/6051849572_801fb141a8_z.jpg

NHOCBEO
23-08-2011, 05:19 PM
tháng 8 sắp hết rồi, bác còn gì thú vị nữa ko ạ?

nongdancoi
24-08-2011, 12:31 PM
Đứng trên đò ngang qua sông, tôi bỗng nghĩ vẩn vơ - thấy cái triết lý đi đò cũng ngộ nghĩnh. Nó thật công bằng, ai vội vã trực nhảy xuống đò trước thì khi cập bến sẽ lên sau cùng - còn ai tà tà đến sau lại là người lên trước. Mới thấy rằng chẳng hạn một số thứ ngoài xã hội kia mà áp dụng được cái triết lý đi đò vào biết đâu xã hội lại phát triển có tổ chức hơn, con người cũng đỡ xô bồ và vội vã hơn?


Công bằng phải là ai xuống trước thì được lên trước chứ nhỉ? Đi đò kiểu này rõ là không công bằng rồi, ông YẾU HÁ NỒI ra kia ơi

yeuhanoi
31-08-2011, 05:22 PM
Kể từ khi bắt đầu topic tháng 3 Hà Nội, tự nhiên thấy ngày tháng trôi đi thật nhanh. Mỗi lần bắt đầu topic của một tháng, có khi chưa kịp tìm ra đề tài gì mới mẻ, chụp được những bức hình ưng ý để chia sẻ thì đã đến những ngày cuối cùng.
Tháng 8 là một trường hợp như vậy.
Xin post vài tấm hình chụp được vào ngày hôm nay, một ngày cuối tháng 8 coi như kết thúc cho topic này.

@nongdancoi: tôi sẽ trả lời bạn về sự công bằng theo quan điểm của tôi trong topic này vài hôm nữa khi công việc riêng đỡ bận rộn hơn.

yeuhanoi
31-08-2011, 05:23 PM
Một ngày cuối tháng 8


http://farm7.static.flickr.com/6193/6099000361_82b47f9d42_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6185/6099000365_379802ce41_z.jpg

yeuhanoi
01-09-2011, 12:47 AM
Triền đê sông Đuống trong làn sương mù nhẹ buổi bình minh

http://farm7.static.flickr.com/6073/6099000325_75d32d98f8_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6066/6099000329_e2f6b16bc3_z.jpg

yeuhanoi
01-09-2011, 12:48 AM
Phố Lạc Chính với những cây hoa màu vàng (hình như là cây keo tai tượng)

http://farm7.static.flickr.com/6185/6095864602_fa766c1e05_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6193/6095864614_fb13e23303_z.jpg