PDA

View Full Version : Rủ rê hóng gió đạp xe mùa hè nào ^^



è.é
09-07-2010, 03:40 PM
Thưa chị thưa cô
Thưa anh thưa chú
Ở nhà ru rú
Tránh nắng cả ngày
Tối tranh thủ ngay
Đạp xe dạo phố
Hóng gió là nhỏ
Tám chuyện mới vui
Nếu ai thảnh thơi
Góp thêm mông ạ
8 h tối nhá
Tụ tập vườn hồng
Cùng đạp đều mông
Mọi người thu xếp
Lôm xôm tẻ nếp
Zai gái đua tài
Nắng hạn còn dài
Tối là mát nhất
Chả dại ngồi nhà
Lu loa lu loa
Em xin bố cáo ^^
:ex10:

Break
09-07-2010, 03:43 PM
Hụ hụ, zà này ko đi đc òy. Đang chuẩn bị quay về nhảy với chả nhót:D

garuu
09-07-2010, 03:53 PM
Hụ hụ, zà này ko đi đc òy. Đang chuẩn bị quay về nhảy với chả nhót:D

@ Già Break : Già định đi đâu thía? Hok phải là già đi gặp ma đấy chứ? Già đi thì cho em theo với!
@ Chị É: Hôm nay chăng?

è.é
09-07-2010, 03:56 PM
keke
Người ra đi mà đầu thì ngoảnh lại. Nhảy nhót mùa thu đê :o027:

è.é
09-07-2010, 03:57 PM
@ Nấm: tất nhiên là ngay và luôn rồi. Xúc tiến hôm nay thôi :ex10:

garuu
09-07-2010, 11:48 PM
@ Nấm : chị È đòi xúc tiến ngay và luôn kìaaaaaaaaaaaaaa;))

Fergie55
10-07-2010, 03:18 AM
È é làm thơ Bút Tre kìa. Tối nào chẳng quần mông ngoài đường. Có điều giờ giấc hơi luộm thuộm, lúc 8,9,10,11 thậm chí 12.
Đổi sang 12h cho mát hẳn và đường vắng đi è é ơi.

è.é
10-07-2010, 09:33 AM
bạn Dê-Luộm-thuộm đi chỗ khác chơi nhá. :o029::o029:

è.é
10-07-2010, 10:03 AM
@ Nấm : chị È đòi xúc tiến ngay và luôn kìaaaaaaaaaaaaaa;))

Hôm qua Nấm cao su 20' theo đồng hồ em Dưa. Nấm tính sao đây :roi:

asayake264
10-07-2010, 10:33 AM
Hjx hjx, tính j là phải tính luôn chứ chị, để lâu "....hóa bùn" mất chị ơi:tt1:
Mà sao e ko vào đc cái topic mới của chị nhỉ :o012:

garuu
10-07-2010, 12:04 PM
Hôm qua Nấm cao su 20' theo đồng hồ em Dưa. Nấm tính sao đây :roi:

Hơ hơ, cái này là do đồng hồ quả Dưa chưa vặn dây cót roài chị ạ :))
@ Dưa : vặn lại đồng hồ thêm 20' đi nhớ nhớ ;))

è.é
10-07-2010, 12:19 PM
@ Dưa: cảm ơn chú Long nào, vào đc topic rồi nè ^^
@ Nấm: theo đồng hồ của chị thì là 25' cơ. Nấm chọn đi :buc:

è.é
10-07-2010, 11:42 PM
Vừa đạp xe vòng hồ Gươm, lại đạp 1 phần hồ Trúc Bạch, lại đạp 1 vòng cầu Long Biên ... mát tơi tả thế ko biết !! Ai không đi tối nay, quả là phí. Quá phí hehe.
P/S: Nộm ngon, trà đá ngon, nói chung là hôm nay cái gì cũng ngon :leocot:

mamendangsay
09-08-2010, 11:37 PM
Bao giờ lại đi tiếp đấy ạ??? Nếu ko xa cho nhà cháu đặt chỗ 1 nhớn 1 bé với

Mông dân bé đây

http://i199.photobucket.com/albums/aa284/mamendangsay/IMG_4005-1.jpg

hado0601
11-08-2010, 12:07 AM
Welcome anh/ chị tham gia với nhà mông. Những chuyến đi post ở topic này phần lớn được mọi người chủ động liên lạc với nhau. Vì thế nên nếu anh/chị muốn tham gia thì để lại contact để bạn các bạn chủ động rủ nhé

mamendangsay
11-08-2010, 12:27 AM
Welcome anh/ chị tham gia với nhà mông. Những chuyến đi post ở topic này phần lớn được mọi người chủ động liên lạc với nhau. Vì thế nên nếu anh/chị muốn tham gia thì để lại contact để bạn các bạn chủ động rủ nhé


Iem cũng xin ra nhập nhà eMong với 1 men cực già (1971) cùng 1 boy cực trẻ (2001).

Tên thân mật: mamen
Tên thật: Hải
Nick: mamendangsay
Bạn đồng hành: Quantum Infinity (thấy ở khung thế chứ chẳng biết có phải ko)
Tình trạng: đã từng có vợ

Tên thân mật: junkim
Tên thật: Long
Nick: mamendangxin
Bạn đồng hành: Asama
Tình trạng: chưa có người iu

bố con cháu rất mong được eMong cùng mọi người ạ
Thông tin của bố con nhà cháu đây ạ

è.é
12-08-2010, 07:02 PM
Cảm phiền chú Hải để lại số phone để mọi người chủ động contact rủ rê khi có các chuyến đi - Ý chị Hạ Đỏ là như vậy ạ.

mamendangsay
12-08-2010, 11:02 PM
Cảm phiền chú Hải để lại số phone để mọi người chủ động contact rủ rê khi có các chuyến đi - Ý chị Hạ Đỏ là như vậy ạ.

Chú Casper_HN có số cắp nách của bố con cháu rồi ạ
Tối nay 2 bố con cháu đạp từ 7h30 đến 10h về ê ẩm quá

Break
17-09-2010, 02:14 PM
Đường Thanh Niên buổi tối bây giờ đang có mưa sao băng đấy, bẹn nào muốn ước điều gì thì lượn qua nhé:D.
Đường Điện Biên Phủ thì sáng rực rỡ lung linh như là cung điện nước Nga ý...
Lượn thêm tí nữa lên Hàng Bông, may mắn còn gặp cả hội múa Lân rộn ràng dã man...
Về đến đường Nguyễn Du, đi qua Hồ Thiền Quang ngắm ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm êm ả và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của mùa Thu...
Chẹp chẹp... thích cứ gọi là mê liii...