PDA

View Full Version : Tour 3 tiếng đạp xe khám phá ngoại thành - version bao nhiêu không nhớ...



flamencol78
15-03-2016, 05:53 PM
Thời gian: 20h00 Chủ nhật ngày 20.3.2016
Địa điểm: Bốt Hàng Đậu

Một ngày của tháng 3, bỗng dưng phát hiện ra một điều thật giản dị: Cung đường 3 tiếng đạp xe khám phá ngoại thành chính là cung đường của hương bưởi dịu dàng tháng 3... Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy lên đường và đạp đến điểm hẹn vào lúc 20h00 Chủ nhật tuần này. Hãy đến đúng giờ, nếu không mặc kệ.

http://cinet.vn/userfiles/image/2013/420.jpg

Đăng ký tham gia tại đây.

Danh sách tham gia:
1. flamencol78
2. Quynh Phuong
3. Truong Ha
4. zĩn
5. Victor
6. vnpcworld
7. sonvm84
8. Mộc Miên
9...

Pluto
15-03-2016, 06:03 PM
Cung Tháng ba săn ma hít (hương) buoi =)) =))

Mà tếng Việt có từ mới hả chửa tour :o031:

flamencol78
15-03-2016, 06:04 PM
Để chuyến đi thêm phần ly kì thì theo thông tin mà mình mới nhận được - trên đoạn đường hôm tới ở khu vực bãi mả Xóm Thượng - Cổ Loa tuần vừa rồi mới phát hiện có một người nghiện chết trong bụi rậm đã vài tháng, trơ hết cả xương ra. Đây chính là đoạn tường thành mà đã 2 lần nhà Mông vác xe leo lên. Ai không tin có thể đến Cổ Loa kiểm chứng trước =))

flamencol78
15-03-2016, 06:04 PM
Cung Tháng ba săn ma hít (hương) buoi =)) =))

Mà tếng Việt có từ mới hả chửa tour :o031:

Admin có cách nào sửa giùm không. Xin đa tạ bằng một bông hoa buoi.

zĩn
15-03-2016, 07:18 PM
Đi thì đi. 1 gạch

victor
15-03-2016, 11:28 PM
Em một gạch nếu xe em còn đạp được :ex10:

naxue89
16-03-2016, 11:43 AM
chúc các bác săn được nhiều ma ak :p

vnpcworld
16-03-2016, 11:45 AM
Tháng 3 mùa hoa gạo, hoa sưa, hoa bưởi, hoa ban, hoa vô ưu. Mùa con ong đi kiếm mật. Không tranh thủ lượn thì phí, :D
Đặt 1 gạch ad nhé.

sonvm84
16-03-2016, 12:19 PM
Cho mình xin một suất nhé! Mà sao không đi sớm hơn tầm 6h 30 - 7h chẳng hạn!

Mộc miên
17-03-2016, 12:26 PM
Lâu rồi không lang thang đêm Hà Nội :D
Đặt một gạch cho đời loãng moạn ;)

flamencol78
17-03-2016, 04:39 PM
Lâu rồi không lang thang đêm Hà Nội :D
Đặt một gạch cho đời loãng moạn ;)

Quả là một quyết định loãng moạn. Chúc chị về nhà trước 0h00 ngày thứ hai :D

Nhip
19-03-2016, 02:28 PM
A Linh cho e cái lộ trình xem có bon chen đc k :3

zĩn
20-03-2016, 11:33 AM
Hqua có việc đi vào cái đuờng Xuân Quảng j đó bên đuoèng 5 Hoa buởi nở thơm nức mũi...mong tối nay 1ua

nongdancoi
20-03-2016, 01:49 PM
Thì đăng ký cho biết thế nào là lãng mạn và kinh dị

zĩn
21-03-2016, 01:24 AM
Hnay rất cảm ơn anh Linh. Em bii tào tháo ruợt chạy mệt nghỉ kekekek lâu lắm rôi moi dc cuoi ntke nay

flamencol78
21-03-2016, 12:10 PM
Copy cảm nhận của Truong Ha thay cho lời tổng kết chuyến đi...

Cung đường loàng ngoàng, lắt léo, tối thui, trời mịt mờ ko rõ đuờng, mưa lại lất phất bay. đom đóm thì xanh lét lập lờ lúc ẩn lúc hiện, tiếng chẫu chuộc, ếch nhái kêu trong đêm chạy dài cả cánh đồng với tiếng gió rít trên bờ đưòng thành cổ. kèm theo tiếng gọi HÀ,....ơi như Ma của Zĩn.kkkkk. Sợ quá. Nhưng bù lại lại đầy hương hoa Bưởi. Thơm phức. Quá tuyệt.

Đạp xe về đến nhà rồi mà vẫn cảm thấy mùi hương của hoa Bưởi cứ thơm mãi. Lại còn bị ám ảnh như nghe thấy tiếng gọi nhè nhẹ nữa chứ.

Link fb: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1072720382789113&set=a.424223767638781.99525.100001534835940&type=3&theater