PDA

View Full Version : Đã đi & đã về: Chế Tạo 2015 - Có còn là tử địa?



eMông
29-09-2015, 09:21 AM
Vậy là đoàn làm chương trình Chế Tạo - Về với mắt trong 2015 đã về đến Hà Nội. Chẳng có chuyến đi nào vào Chế Tạo là dễ dàng cả. Vậy với chuyến đi 2015 này, Chế Tạo liệu có còn là tử địa? Mời các mông tham gia chia sẻ cảm xúc của mình ở đây nhé!

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12043003_10154280966423327_7098549481034447290_n.j pg?oh=904ed6ce6fd058a454f9b98f5070f465&oe=56A826C6

Vài con số thống kê:
- Đoàn vào Chế Tạo gồm 22 người, trong đó có các xe máy (Seven Love + Gấu) + a Khoa Tam + Nemo & Kiu + Thìn & Ánh Ngọc + Hạnh & Zĩn, còn lại là 13 xe đạp
- Đoàn ra Mù gồm 15 người
- Đoàn đi Kể Cả gồm 2 người đi xe máy =)) (kể sau)
- Đoàn đi thẳng Mường La gồm 5 ng đi xe đạp

zĩn
29-09-2015, 02:48 PM
1 hình ảnh trả lời cho câu hỏi

644

eMông
01-10-2015, 09:41 AM
Chả ai nói gì, chắc còn chưa hoàn hồn sau chuyến đi :shiver:

Thủ quỹ của chuyến đi, Mộc Miên, có nhờ eMông upload bảng thu chi cho thành viên tham gia chuyến đi, mọi người kiểm tra lại nhé:
https://drive.google.com/open?id=0B1P6VI-KAhLiZVVHV1VrdkRpNms

Pluto
01-10-2015, 11:22 AM
Trước khi bắt đầu, là màn cảm ơn :D

Thay mặt cho BQT eMông, thay mặt cho đoàn làm chương trình Chế Tạo - Về với mắt trong 2015, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã tham gia và hoàn thành chuyến đi, đảm bảo lịch trình và thực hiện được các công việc đã đề ra.

Cảm ơn anh Quỳnh Phương đã hỗ trợ đoàn ngay từ khi chưa xuất phát :D, cảm ơn các bạn ra tiễn & động viên :)

Xin cảm ơn các thành viên đội hậu cần đã hỗ trợ di chuyển, ăn ngủ nghỉ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên: chị Thủy, a 7l, anh Khoa Tam & team xe máy

Cảm ơn chị Thủy, các bạn Mướp Đắng, Ngô Dũng, Trang Sói ... đã chuẩn bị bữa tối & bữa sáng cho đoàn...

Cảm ơn các bạn thành viên, trong đó rất nhiều bạn mới đi với eMông lần đầu đã rất nhiệt tình tham gia, cống hiến và vật vã ăn ngủ, di chuyển, tham gia các hoạt động tập thể trong suốt chuyến đi :D

Và xin đặc biệt cảm ơn các đ/c Mộc Miên, Cám, Cường Lê đã hỗ trợ để Pluto hoàn thành nhiệm vụ trưởng đoàn :leocot:

Cu Tuấn
01-10-2015, 11:34 AM
Đường xấu chữ nghĩa rơi hết rồi, chẳng thấy ai nói gì :(

Pluto
01-10-2015, 11:39 AM
Chân dung đầu tiên - Siêu nhân nhai lốp cao su =))

Tên này hôm đi off trước chuyến đi đã thú nhận là mới ra mắt lần đầu tiên, và đi với eMông vào Chế Tạo sẽ là chuyến đi đầu tiên ???

Thế nhưng trong suốt chuyến đi, hắn đã thể hiện mình có khả năng hòa nhập cực tốt, ăn tốt, ngủ tốt, làm việc tốt, chém gió tốt. Tốt đến nỗi không ai nghĩ hắn là mông mới =))

Có điều hay là hắn vẫn giữ được tính đa nghi (không như các mông mới lơ ngơ khác dễ lừa lắm :D), khi mình bảo thịt lão 7 - nhầm - thịt đùi gà của lão 7 thì ngon, nhưng da thì khó nhằn, hắn không tin và cố hết sức để xé thử miếng lốp cao su trong mồm :o059:

https://farm6.staticflickr.com/5736/21231462053_9c2be0ca15_k.jpg

Được cái tính tốt nữa là ... được việc :D. Đến Chế Tạo đã thấy hắn chui luôn vào bếp, lui cui làm gà, chả biết thích nấu nướng hay thích em nào =))

https://farm6.staticflickr.com/5836/21231245253_81e704e49d_k.jpg

Pluto
01-10-2015, 11:49 AM
Chân dung thứ 2 - Trưởng tour Mù Chế Mù :D

Hắn là tác giả bài viết Chế Tạo đã thay đổi cuộc đời tôi (hay cách tôi nhìn đời) =))

Năm ngoái hắn đã chịu nhục vì bị 1 ông anh (sau chuyến đi Chế Tạo về lại làm sếp hắn) lừa, cay lắm nhưng hắn không làm gì được. Năm nay quyết chí phục thù, hắn trả thù sếp hắn bằng cách bắt sếp ở nhà làm việc, còn hắn dẫn 1 ku em cùng team công ty vào Chế Tạo, nhưng kết quả không được như mong muốn: Hắn vẫn mang tiếng sợ ma khi đạp trối chết vào Chế Tạo trước khi trời tối, còn thằng ku em Nhái Bén? quay ra đến tận Mù vẫn còn nhơn nhơn :o023:

Mới đi, vui lắm
https://farm6.staticflickr.com/5631/21862538211_1ca5fb1c0b_b.jpg

Thân phận trông xe, giống hệt Pluto năm ngoái =))
https://farm6.staticflickr.com/5694/21853144585_021df2f7b2_b.jpg

Vớt vát lại chuyến "lừa gà" thất bại là hắn được chị em theo đuổi kha khá =))
https://farm1.staticflickr.com/621/21666066129_646544d94e_b.jpg

Nhưng đến lúc cần chốt hạ thì có vẻ kết quả không khả quan, mặt em gái hiện lên chữ "Ứ tin" to đùng :o059:
https://farm1.staticflickr.com/607/21665073088_4cfc4de5d8_b.jpg

Pluto
01-10-2015, 12:09 PM
Chân dung kẻ thứ 3 - Kẻ bỏ đồ

Cứ mỗi lần từ Chế Tạo đi ra, bạn ấy lại hỏi cả nhà: "Nhà mình có ai thấy 1 chiếc quần/áo....màu ... ko ạ?" -> Chỉ 1,2 lần nữa khi bỏ quên ...nội y là bạn ấy sẽ được nguyên cây đồ tại Chế Tạo.

Chân dung bạn ấy đây:
https://farm1.staticflickr.com/774/21231253643_39fa2f1e17_b.jpg

Em đẩy xe, xong dẫm vào ổ trâu, xế rồ ga lao lên còn em trượt chân, bay cả dép xuống bùn, mò mãi mới thấy đấy :o023:

Pluto
01-10-2015, 12:15 PM
Đường vào Chế Tạo

https://farm1.staticflickr.com/692/21229815034_7060441926_b.jpg

Năm nay đường đi vẫn thế, ngoài những đoạn đường đẹp thì còn lại là ..đường xấu =))

https://farm6.staticflickr.com/5832/21231352583_673240654a_b.jpg

Pluto
01-10-2015, 12:17 PM
Đường vẫn thế nên cách di chuyển vẫn vậy

Không đạp được thì dắt

https://farm6.staticflickr.com/5651/21826313656_605dc32147_b.jpg

Không đạp không dắt thì ...xòe

https://farm1.staticflickr.com/693/21665599869_85a5e2e840_b.jpg

Pluto
01-10-2015, 12:21 PM
Con dốc xuống cầu Háng Gàng năm nay đã thành đường bê tông, Cường Lê và Nhái Thiếu đã kiểm tra chất lượng bê tông ở đây :D

https://farm6.staticflickr.com/5803/21229795234_85e723a929_b.jpg

camhap
01-10-2015, 06:05 PM
Con dốc xuống cầu Háng Gàng năm nay đã thành đường bê tông, Cường Lê và Nhái Thiếu đã kiểm tra chất lượng bê tông ở đây :D

https://farm6.staticflickr.com/5803/21229795234_85e723a929_b.jpg

chỗ này mình kịp được cảnh báo, nên hèn xuống dắt cho lành :P

Pluto
01-10-2015, 06:08 PM
chỗ này mình kịp được cảnh báo, nên hèn xuống dắt cho lành :P

Đau một cái là thằng cảnh báo lại là thằng xòe =))

CuongLee
12-10-2015, 03:04 AM
Tôi đứng đó tựa chiếc xe đạp vào vách núi hướng mắt về trung tâm huyện Mù Cang Chải để chụp cho mình những bức ảnh cuối cùng của chuyến đi. Mặt trời hạ dần sau lưng những dãi núi để lại những giải nắng vàng cuối chiều óng ả trải dài trên những thửa ruộng bậc thang vẫn đang còn xanh biếc, và cả cây cầu vắt ngang dòng sông uốn lượn sau những ngôi nhà mái đỏ như thể còn đang lưu luyến một ngày cuối hè ấm áp….Tôi cũng đang giữ cho mình cảm giác vô cùng luyến tiếc, tiếc quãng thời gian hai ngày sao qua nhanh quá, tiếc vì chắc còn lâu nữa tôi mới có cơ hội trở lại nơi đây….

Quả thực khi bước chân lên xe cùng hơn 20 thành viên trong đoàn xuất phát từ HN tôi không thể ngờ rằng cảm xúc khi kết thúc lại là cảm giác tiếc nuối đến vậy. Tôi tiếc cho con đường từ Mù vào Chế Tạo không còn nên thơ hay vật vã như trước, tôi tiếc cổng trời rừng phong nay đã ngập tràn trong rác, tôi tiếc cho con đường khi ra uốn lượn mênh mông là thê giờ toàn là bê tông và máy ủi…. Và tôi tiếc quãng thời gian hai ngày là quá ít để anh chị em chúng tôi có đủ thời gian ở bên nhau chia sẻ những cảm nhận về con người, văn hoá nơi đây và về cả những khó khăn chúng tôi vừa vượt qua cung đường đã đi vào những giai thoại….

Tôi vào đến Chế Tạo khi trời vẫn còn đầy nắng, tôi vội vã chạy ra sân tìm kiếm, tìm kiếm những kỷ niệm, những gương mặt thân quen, những em bé một năm trước đây vẫn còn nguyên trong những bức ảnh của tôi, những gương mặt đã cùng ca cùng hát với chúng tôi trên sân trường năm trước, giờ đứa còn đứa chẳng thấy đâu… Các Thấy bảo rằng mấy năm gần đây tỉ lệ bỏ học đã giảm, nhưng cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm, các em không thể theo tiếp chương trình học…. Công trình nhà tắm, nhà vệ sinh đứng sừng sững cạnh cái nơi nắm ngoái tôi còn tắm Truồng...lạnh buốt… Chúng nó nhắc tôi “Chú nhớ bỏ dép trước khi vào nhé, bên trái là của con trai còn bên phải là của các cô gái”…. Emong đã đóng góp một phần rất lớn trong việc xây dựng công trình nhà tắm nhà vệ sinh cho thầy trò nơi đây, nhưng chính ý thức của các em mới là thứ có thể giữ cho công trình này còn bền mãi với thời gian và kỷ niệm…

Chế Tạo năm nay với tôi nó nhẹ nhàng hơn năm ngoái rất nhiều, chẳng còn cảnh tức tưởi khóc nức trong đêm rừng rà như năm ngoái, chẳng còn cảnh vật vã lê lết chiếc xe đạp qua những con dốc giữa trưa nắng gắt… Nhưng vẫn còn nguyên cảm xúc của thử thách và háo hức từ ánh mắt của mấy đứa mông mới… Ánh mắt ngây thơ và đáng yêu vô cùng của lũ trẻ vùng cao đêm phá cỗ Trung Thu…. Nhưng đọng lại nhiều nhất trong tôi vẫn là cảm giác luyến tiếc….
Sang năm, có về nữa không ?

CuongLee
12-10-2015, 11:54 AM
Đau một cái là thằng cảnh báo lại là thằng xòe =))

Cang nghĩ càng thấy đau... :))))

Chung Nguyen
12-10-2015, 10:17 PM
Còn tôi đúng là điếc không sợ súng. Bổ dốc này sầm sập, đến chân dốc nhìn lại.. :( thấy phục mình ghê.

CuongLee
13-10-2015, 09:59 AM
chỗ này mình kịp được cảnh báo, nên hèn xuống dắt cho lành :P

Con bé Zĩn nó thấy mềnh Xòe... nó chạy từ dưới cầu chạy lên băng bó vết thương... trong khi đó có đứa xuống xe dắt bộ qua mặt lững thững đi rất vô tình... quá buồn cho tình cảm anh em mình Cám ạ :(((
Like Zĩn 1000 phát... :)

Pluto
13-10-2015, 12:00 PM
Con bé Zĩn nó thấy mềnh Xòe... nó chạy từ dưới cầu chạy lên băng bó vết thương... trong khi đó có đứa xuống xe dắt bộ qua mặt lững thững đi rất vô tình... quá buồn cho tình cảm anh em mình Cám ạ :(((
Like Zĩn 1000 phát... :)

Zĩn thì lúc nào đi chơi cũng có túi kíu thương, với lại em ấy có học sơ cứu rồi kưng ạ.

Trường hợp đấy chú để anh hoặc Cám quay lại hỗ trợ có khi bị nhiễm trùng, giờ này đang ở trên cao nhìn xuống ấy chứ :o2:

Na chín
13-10-2015, 01:48 PM
Zĩn thì lúc nào đi chơi cũng có túi kíu thương, với lại em ấy có học sơ cứu rồi kưng ạ.

Trường hợp đấy chú để anh hoặc Cám quay lại hỗ trợ có khi bị nhiễm trùng, giờ này đang ở trên cao nhìn xuống ấy chứ :o2:

Tất cả chỉ là nguỵ biện x-]

zĩn
14-10-2015, 01:38 AM
[QUOTE=Pluto;91073]Zĩn thì lúc nào đi chơi cũng có túi kíu thương, với lại em ấy có học sơ cứu rồi kưng ạ.

Trường hợp đấy chú để anh hoặc Cám quay lại hỗ trợ có khi bị nhiễm trùng, giờ này đang ở trên cao nhìn xuống ấy chứ :o2:[/QUO

11u1ua1
Q