PDA

View Full Version : How Gạo 2015 - Bản nhận lỗi



Cu Tuấn
29-03-2015, 11:48 PM
Chuyến đi thường niên, chuyến đi nhạt nhẽo, chuyến đi vô tổ chức, chuyến đi lùm xùm, chuyến đi thất vọng... Nói chung là một chuyến đi đáng quên!

Topic này lập ra để các thành viên của chuyến Hoa Gạo 2015 có nơi để xả bức xúc sao chuyến đi đáng buồn vừa qua, chuyến đi đáng nhẽ là nhẹ nhàng nhất trong năm nhưng cuối cùng lại tan tác... thật đáng xấu hổ

Với tư cách là người tham gia tổ chức, tôi - Cu Tuấn, xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người, vì chỉ mải đạp về mà làm mọi người bị đi lạc, mệt mỏi, phải đi nhiều hơn độ dài cung đường đặt ra!

Pluto
30-03-2015, 10:50 AM
Xem trên 90 người mà không ai cho ý kiến mới đau Cu Tuấn chứ =)) =))

Đến tittle bài viết còn sai thế kia thì còn lâu mới nhận lỗi thật sự :die:

Casper_HN
30-03-2015, 11:05 AM
Chuyến đi không được như kỳ vọng, nhưng đề nghị Cu Tuấn thứ các chuyến đi của các nhóm khác rồi phát biểu sẽ khách quan hơn :D

Chuyến đi không có người chịu trách nhiệm chính, Cu Tuấn là chữa cháy, còn lại bọn BQT đều có lỗi.

Hố hố, đáng quên mà sao thấy day dứt thế :tungtung:

icemain
30-03-2015, 11:25 AM
Ô, lại có màn tự kiểm điểm à.

biahoi
30-03-2015, 11:26 AM
T4 kiểm điểm bằng bia đê :D

Mùn Meo
30-03-2015, 11:41 AM
Động viên Cu Tuấn!!!
Các mông xác định đi là: An toàn, trải nghiệm, tiết kiệm. Đừng có hy vọng vào BQT quá vì hình như chuyến nào cũng đến 60% mông mới.
Tất cả cùng nhau tuân thủ và tự tạo tiếng cười, kết nối thì mới zui.
Mềnh nhận lỗi vô tổ chức 2 quả. Dưng mà cũng vì... ếu theo kịp đoàn nên mới tụt lại thế.
Dưa lê thêm: Bọn mông cũ thì like kiểu cố tình lạc đường chứ mông mới nó nản lắm đấy, nhất là đoạn cuối, sức đếch còn.

icemain
30-03-2015, 11:43 AM
Đầu tiên là ông trưởng tour Linh Trưởng bùng con mẹ hàng lươn, Ku Tuấn bị dí quả đón đoàn. Ông Long cắp bô thì xung phong dẫn đoàn nhưng cho anh em lạc luôn ở ngay Cầu trắng (một tốp phi thẳng, không rẽ hướng Mường Thanh). Tốp nữa thì đạp tít xuống Văn Điển rồi quay lại. Cuối cùng cũng gom được đủ đội ở gần Trại giam Thanh Xuân số 1 để rẽ vào làng nghề kim khí. Lúc gần đến Ba Thá thì ku Tuấn chuyển qua dẫn đoàn, mình thấy Long Cắp bô chui xuống chốt đoàn cùng mềnh :D
Giữa trưa đang đói, chỉ muốn ăn dê thì rẽ luôn vào cây gạo để chụp làm hàng tiếp - hoa chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi cái cây khô :D Tổng hành trình đi là 55km đến chỗ ăn trưa.
http://i.imgur.com/CEnVX0r.jpg
Tiết canh dê thì lõng bõng nên không tên nào dám thử, chè thì dứa bén nồi, thạch cứng. Thanh niên Zán đập đá nguyên cục nên vẫn thèm nồi chè của Phích. Chiều về thì ku Tuấn được Thành Như Cờ chỉ đường nên lạc trên phố Tế Tiêu, vòng vèo một hồi thì đổ xuống cầu Vân Đình mất tích luôn các nhóm. Gom lại một đống thì quyết định bỏ đường QL21 (nhưng một nhóm do BQT vẫn phi tiếp), anh em còn lại tự gom xác đạp tiếp 8km về Ba Thá. Gom đường thêm quân ở Ba Thá và bỏ tuyến Vác để múc thêm gần 20km dọc đề về cầu Nghĩa Lĩnh. Mông tour mà không lạc thì không gọi là Mông, nhưng để tan tành Mông dân theo các nhóm thì cũng hơi ghê ghê :D

Cách kiểm điểm nhanh nhất, tốt nhất là xì ảnh càng nhanh càng tốt :D

Pluto
30-03-2015, 11:44 AM
Ô, lại có màn tự kiểm điểm à.

Mod mới còn nhiều lương tâm và dây kinh nghiệm còn dài lắm anh ơi =)) =))

biahoi
30-03-2015, 11:49 AM
Mình thấy các chuyến khác BTC tuyên bố giải tán trc khi về mà =)) lần này vẫn còn dẫn đoàn về đc 1 đoạn là ngon rồi :))

Pluto
30-03-2015, 11:49 AM
Động viên Cu Tuấn!!!
Các mông xác định đi là: An toàn, trải nghiệm, tiết kiệm. Đừng có hy vọng vào BQT quá vì hình như chuyến nào cũng đến 60% mông mới.
Tất cả cùng nhau tuân thủ và tự tạo tiếng cười, kết nối thì mới zui.
Mềnh nhận lỗi vô tổ chức 2 quả. Dưng mà cũng vì... ếu theo kịp đoàn nên mới tụt lại thế.
Dưa lê thêm: Bọn mông cũ thì like kiểu cố tình lạc đường chứ mông mới nó nản lắm đấy, nhất là đoạn cuối, sức đếch còn.

Thấy cô đang quẩy lại rẽ sang đường, chui vào chỗ râm mát, mắt long lanh vẫy vẫy anh, anh xoắn lắm nên vít ga dzọt lẹ =)))

P/S: Không đi với Gấu thì cũng rón rén sang xem có gì ..hay không :o038:

Pluto
30-03-2015, 11:52 AM
Mình thấy các chuyến khác BTC tuyên bố giải tán trc khi về mà =)) lần này vẫn còn dẫn đoàn về đc 1 đoạn là ngon rồi :))

Chuyến này theo kịch bản còn có vụ chụp ảnh thơ mộng trên đê & ăn vịt nướng nữa mà anh, giải là giải thế nào =))

icemain
30-03-2015, 11:57 AM
Mod mới còn nhiều lương tâm và dây kinh nghiệm còn dài lắm anh ơi =)) =))

Đề nghị sửa tai tồ thành Mod Mong Manh Dễ Vỡ đi :D

Mùn Meo
30-03-2015, 11:58 AM
Thấy cô đang quẩy lại rẽ sang đường, chui vào chỗ râm mát, mắt long lanh vẫy vẫy anh, anh xoắn lắm nên vít ga dzọt lẹ =)))

P/S: Không đi với Gấu thì cũng rón rén sang xem có gì ..hay không :o038:

Có quái giề hay ho đâu Tô. E sợ chết đứng bên kia đường k an toàn thôi!!!

Cu Tuấn
30-03-2015, 12:30 PM
Đoạn ngã tư Vân Đình - Ba Thá, chạy thẳng QL 21 về HN hoặc rẽ phải đi QL 6 về HN. Các bác lại rẽ đi Ba Thá để quẩy đường đê --> Lạc đường.

Cái này là tại các bác --> MÌNH RÚT LẠI LỜI XIN LỖI!!! :o061:

icemain
30-03-2015, 12:35 PM
Đoạn ngã tư Vân Đình - Ba Thá, chạy thẳng QL 21 về HN hoặc rẽ phải đi QL 6 về HN. Các bác lại rẽ đi Ba Thá để quẩy đường đê --> Lạc đường.

Cái này là tại các bác --> MÌNH RÚT LẠI LỜI XIN LỖI!!! :o061:
Ku Tuấn bắt anh Linh vào xin lỗi đi. Mấy lão trưởng Tour toàn bỏ của, chạy về Hà Nội không theo lộ trình đầu tiên


- Lộ trình: Ngã Tư Sở - Cầu Trắng Hà Đông - Sa La - Thanh Văn - Cao Dương - Đê Hữu Sông Đáy - Xã Cao Thành - Làng Dệt Phùng Xá - Tế Tiêu (Nhà cụ nghệ nhân rối cạn Phạm Văn Bể) - Cây gạo Làng Ải - hồ Quan Sơn - đường hoa gạo làng Đoan Nữ - Làng "Thiên tài" Ba Thá - đê Tả sông Đáy - Đầm Thanh Cao - Ba La Hà Đông - Ngã Tư Sở.

tuansaker9
30-03-2015, 04:51 PM
a CU Tuấn là chống cháy cho BTC mà nên a chỉ là rút kinh nghiệm thôi,mà ngay từ đầu e thấy lạ là sao ko thấy a TRùm Linh Vũ đâu,nên đến
tận thời điểm này e cũng chả biết chắc chắn ô chửa là ô nào :o039:

flamencol78
30-03-2015, 06:23 PM
Có một đống mấu bản kiểm điểm đấy, ai thích nhận lỗi gì thì đề xuất rồi mình gửi form cho. Chỉ điền tên tuổi, ngày tháng, địa điểm ăn chơi là xong.

biahoi
30-03-2015, 11:25 PM
Nói chung là đoàn đông thế này BTC nên có 2-3 xe máy backup theo đoàn, đứng đợi ở các lối rẽ thì ko ai lạc đc, hoặc tới ngã rẽ người dẫn đoàn nên chủ động yêu cầu 1 xe ở lại đợi tốp sau, tốp sau đến lại để lại 1 ng đứng chốt lối rẽ đấy đến khi gặp ông chốt đoàn thì thôi.

Cái này nên phổ biến thành thông lệ để lần sau các thành viên đi tự giác đến lối rẽ có ng chốt ko lo ai lạc nữa :D vì những người mới đi ko biết làm những việc này, mà những ông đi lâu rồi toàn vọt lên tốp đầu hoặc tụt xuống tốp dưới cùng với mấy em gái mới :)), để lại bọn lơ ngơ ở giữa :D

Đoàn đông thế này mà chỉ có dẫn đoàn với chốt đoàn thì bọn ở giữa lơ ngơ, đuổi ko kịp bọn ở trên, quay đằng sau chả thấy bọn ở dưới, ko đi lạc cũng hơi phí :))

Casper_HN
31-03-2015, 10:04 AM
Bọn lạc là chủ động lạc ấy mà, sao phải nhận lỗi :tungtung:

Pluto
31-03-2015, 11:29 AM
Nói chung là đoàn đông thế này BTC nên có 2-3 xe máy backup theo đoàn, đứng đợi ở các lối rẽ thì ko ai lạc đc, hoặc tới ngã rẽ người dẫn đoàn nên chủ động yêu cầu 1 xe ở lại đợi tốp sau, tốp sau đến lại để lại 1 ng đứng chốt lối rẽ đấy đến khi gặp ông chốt đoàn thì thôi.
Cái này nên phổ biến thành thông lệ để lần sau các thành viên đi tự giác đến lối rẽ có ng chốt ko lo ai lạc nữa :D vì những người mới đi ko biết làm những việc này, mà những ông đi lâu rồi toàn vọt lên tốp đầu hoặc tụt xuống tốp dưới cùng với mấy em gái mới :)), để lại bọn lơ ngơ ở giữa :D
Đoàn đông thế này mà chỉ có dẫn đoàn với chốt đoàn thì bọn ở giữa lơ ngơ, đuổi ko kịp bọn ở trên, quay đằng sau chả thấy bọn ở dưới, ko đi lạc cũng hơi phí :))

Càng ngày càng nghi ngờ liệu đây có phải là âm mưu của bọn ban tổ chức, chắc thấy chuyến đi nhạt quá nên bày trò cho xôm :die:

victor
31-03-2015, 11:54 AM
Ơ Tô không phải trong ban tổ chức à? :o050:

Casper_HN
31-03-2015, 12:00 PM
Ơ Tô không phải trong ban tổ chức à? :o050:

Nó giống anh, ở Ban ăn chơi thôi :tungtung:

tuansaker9
31-03-2015, 12:15 PM
Nói chung là đoàn đông thế này BTC nên có 2-3 xe máy backup theo đoàn, đứng đợi ở các lối rẽ thì ko ai lạc đc, hoặc tới ngã rẽ người dẫn đoàn nên chủ động yêu cầu 1 xe ở lại đợi tốp sau, tốp sau đến lại để lại 1 ng đứng chốt lối rẽ đấy đến khi gặp ông chốt đoàn thì thôi.

Cái này nên phổ biến thành thông lệ để lần sau các thành viên đi tự giác đến lối rẽ có ng chốt ko lo ai lạc nữa :D vì những người mới đi ko biết làm những việc này, mà những ông đi lâu rồi toàn vọt lên tốp đầu hoặc tụt xuống tốp dưới cùng với mấy em gái mới :)), để lại bọn lơ ngơ ở giữa :D

Đoàn đông thế này mà chỉ có dẫn đoàn với chốt đoàn thì bọn ở giữa lơ ngơ, đuổi ko kịp bọn ở trên, quay đằng sau chả thấy bọn ở dưới, ko đi lạc cũng hơi phí :))
thực ra là ko ai phân công nhưng có chị Nga và Chị Song Vân backup đấy ạ,bà Vân với kinh nghiệm đầy mềnh nên chả có thím nào bị rơi rớt cả,nên bả 8h mí về đến nhà :o012:

Pluto
31-03-2015, 12:22 PM
Ơ Tô không phải trong ban tổ chức à? :o050:

Tổ chức nhiều oải quá, chuyến này em đăng ký làm thành viên thôi Phích :o038:

biahoi
31-03-2015, 01:14 PM
thực ra là ko ai phân công nhưng có chị Nga và Chị Song Vân backup đấy ạ,bà Vân với kinh nghiệm đầy mềnh nên chả có thím nào bị rơi rớt cả,nên bả 8h mí về đến nhà :o012:


có những bạn như Song Vân, với Nga hỗ trợ thì quá tốt, nhưng nếu viết thành 1 topic rồi trc các chuyến đi đều phổ biến để các thành viên tự giác và có ý thức về việc đấy thì tốt hơn, vì ai cũng có trách nhiệm với đoàn, chứ btc ko thể lo hết cho 1 đoàn đông như thế đc :D
mà cũng đỡ vất vả cho các bạn support

Nói chung là ăn chơi cũng p có tổ chức :D ( nói cách khác thì btc thật là vô tổ chức :)) )

Ngatran
31-03-2015, 04:01 PM
Lần sau đi, chắc chắn Ngatran sẽ có kinh nghiệm hơn trong công tác hỗ trợ và chốt đoàn (nếu được giao nhiệm vụ).
Biahoi nói chuẩn: "ai cũng phải có trách nhiệm với đoàn, BTC ko thể lo hết cho 01 đoàn đông như thế"

Nhưng mà đoàn lần này vẫn đạt được ý nghĩa: ngắm Hoa gạo, đạp xe, thăm thú và tận hưởng không gian bình yên của Làng quê bắc bộ và hơn hết tất cả đoàn đều vui và về đến nhà an toàn;

Chú Tuấn và Zán cũng đã cố gắng hết mình để Đoàn Hoa gạo 2015 có nhiều kỷ niệm đẹp với mỗi thành viên tham gia ( kỷ niệm Mông lạc cũng thú vị đấy chứ vì chưa bao giờ Ngatran thấy con đê nào dài như con đê Ba Thá)

Mr_Bom
31-03-2015, 06:25 PM
oài , phải chăng đây là luồng gió mới cho 4rum , đã xuất hiện ng biết sai và tự nhận ra cái sai của mình (khả năng khó sống thọ dc vì bị các thế lực thù địch có quyền chức vùi dập :))) ) cố lên a , có e luôn ở bên cạch a :o050:
P/s : may cho a lần này toàn mông mới với mông lành , chứ gặp phải cái bọn dở hơi mông dầy như cái lốp oto thì bọn nó chửi cho như hát hay ý :o4:


Chuyến đi thường niên, chuyến đi nhạt nhẽo, chuyến đi vô tổ chức, chuyến đi lùm xùm, chuyến đi thất vọng... Nói chung là một chuyến đi đáng quên!

Topic này lập ra để các thành viên của chuyến Hoa Gạo 2015 có nơi để xả bức xúc sao chuyến đi đáng buồn vừa qua, chuyến đi đáng nhẽ là nhẹ nhàng nhất trong năm nhưng cuối cùng lại tan tác... thật đáng xấu hổ

Với tư cách là người tham gia tổ chức, tôi - Cu Tuấn, xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người, vì chỉ mải đạp về mà làm mọi người bị đi lạc, mệt mỏi, phải đi nhiều hơn độ dài cung đường đặt ra!

Pluto
01-04-2015, 09:14 AM
oài , phải chăng đây là luồng gió mới cho 4rum , đã xuất hiện ng biết sai và tự nhận ra cái sai của mình (khả năng khó sống thọ dc vì bị các thế lực thù địch có quyền chức vùi dập :))) ) cố lên a , có e luôn ở bên cạch a :o050:
P/s : may cho a lần này toàn mông mới với mông lành , chứ gặp phải cái bọn dở hơi mông dầy như cái lốp oto thì bọn nó chửi cho như hát hay ý :o4:

Bơm này không ăn thua :thoimien:

Bọn BQT đợi mãi để ăn chửi mà toàn thấy thành viên xin lỗi, huhu....:o020:

pcpiloter88
17-04-2015, 09:22 PM
đôi khi nó nhạt nhẽo về tình cảm lại nhớ nhau lâu đó anh ah ^^

thanhnc
12-05-2015, 11:20 AM
Lần sau đi, chắc chắn Ngatran sẽ có kinh nghiệm hơn trong công tác hỗ trợ và chốt đoàn (nếu được giao nhiệm vụ).
Biahoi nói chuẩn: "ai cũng phải có trách nhiệm với đoàn, BTC ko thể lo hết cho 01 đoàn đông như thế"

Nhưng mà đoàn lần này vẫn đạt được ý nghĩa: ngắm Hoa gạo, đạp xe, thăm thú và tận hưởng không gian bình yên của Làng quê bắc bộ và hơn hết tất cả đoàn đều vui và về đến nhà an toàn;

Chú Tuấn và Zán cũng đã cố gắng hết mình để Đoàn Hoa gạo 2015 có nhiều kỷ niệm đẹp với mỗi thành viên tham gia ( kỷ niệm Mông lạc cũng thú vị đấy chứ vì chưa bao giờ Ngatran thấy con đê nào dài như con đê Ba Thá)


Đê sông Đáy dài lắm, đường đẹp, chị mới đi một đoạn đê sông Đáy ở Ba Thá thôi đấy. :)

Tacoma
15-05-2015, 10:01 AM
Vẫn chưa tưởng tượng ra hôm đi Hoa Gạo đấy nó kinh khủng như thế nào, thấy bảo có Mông dân định bán xe đạp cho sắt vụn đầu cầu Mai Lĩnh :D

Hôm nọ đi Sn Emong 7 em cũng lạc mất 20 km do tiếc một cuộc điện thoại may mà có xe máy back up nên sau 2 h mới nhập đoàn, tý mất bữa trưa :D

Nhip
15-05-2015, 07:45 PM
Trách nhim vãi lái :v